Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1) Icon_minitimeSun Oct 11, 2015 1:31 pm

CHAP 30: TÌNH BẠN TỪ NGÀY XƯA…(p1)
 
Hành lang tối mịt, ngoài trời mưa vẫn rơi ào ạt, cùng tiếng sấm vang giật trên bầu trời, che đi sự thật về quá khứ đầy đau đớn…
 
-Cự…Cự Giải???- Song Ngư vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt ngấn lệ đang mở to như thể không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình.
 
Cự Giải vừa đột ngột xuất hiện trong thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ chiếc vòng mà Song Ngư nhận từ Yukimiko. Cô quay đầu nhìn Song Ngư mỉm cười đầy trìu mến:
 
-Ổn cả rồi, Song Ngư à! Xin lỗi vì đã để cậu buồn mấy ngày nay!
 
Cùng lúc này, các sao khác nghe tiếng hét của Song Ngư nên đồng loạt chạy tới và chứng kiến cảnh tượng đó, Kaori và Umeko thì không có một chút biểu cảm ngạc nhiên nào trên khuôn mặt, đứng gần đó là Kuro, anh đưa tay quệt nhẹ vết xước do Cự Giải gây ra ban nãy, đôi mắt không mang chút hồn người.
 
-Chuyện này là sao chứ?- Xử Nữ hét lên
 
-Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, bây giờ mọi người có thể giúp tớ tóm những người này được không?- Cự Giải nhìn Xử Nữ với đôi mắt nghiêm túc.
 
-Ây chà! Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Đành vậy, chúng ta gặp lại sau nhé! Những chú cừu bé nhỏ!- Kaori tỏ vẻ thất vọng, ả thở dài rồi tạo một cơn gió lốc bao quanh bản thân cùng với Umeko và Kuro. Bọn chúng nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết, trả lại sự tĩnh lặng cho hành lang dài tối mịt.
 
***  
 
Ngoài trời vẫn mưa, gió quật mạnh vào cửa tạo tiếng động ầm ầm khó chịu! Tại đại sảnh, mười hai bóng người đứng đó, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt vào cô gái với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt như muốn nói rằng họ cần lời giải thích từ cô:
 
-Giờ thì cậu giải thích được rồi chứ hả Cự Giải???- Thiên Bình chất vấn.
 
-À…ừm!- Cự Giải gãi đầu cười xòa.
 
-Cậu mau giải thích đi nào Cự Giải!- Bạch Dương giục.
 
Cự Giải ngừng cười, cô ngồi xuống nhẹ xuống đất, hai tay quàng ra phía trước ôm lấy đầu gối, cô bắt đầu kể lại mọi việc.
 
-Vào một tháng trước, tại vùng đất Băng hàn, sau khi chết, tớ đã được Yukimiko ban cho một cơ hội sống nữa.
 
-Là sao?- Xử Nử khoanh tay trước ngực, gương mặt tỏ vẻ không hiểu lắm!
 
-Thực ra thì tớ cũng không chắc lắm, lúc đó tớ nhớ là mình đã chết rồi, tớ đang ở cùng với Hiromi tại khoảng trống giành cho các linh hồn. Rồi em ấy nói rằng em ấy muốn tớ sống tiếp. Sau đó có một luồng sáng bao quanh lấy tớ khiến tớ chói mắt nhưng tớ vẫn nhìn thấy bóng dáng của người đi đến bên cạnh Hiromi, tớ chắc chắn đó là Yukimiko, cô ấy đã ban thêm cho tớ một cơ hội sống nữa! Tớ nghĩ giờ này, cô ấy đang hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu- Cự Giải mỉm cười, cô áp sát khuôn mặt vào đầu gối, khẽ đung đưa.
 
-Vậy là cô ấy đã giữ lời hứa!- Thiên Yết tự lẩm bẩm một mình.
 
-Khi tỉnh dậy thì tớ thấy mình đang nằm trên một đám mây, vùng đất tuyết đang sụp đổ dần khi các cậu vừa đi khỏi, không chủ nhân, vùng đất cũng sẽ biến mất!- Cự Giải nói.
 
-Vậy tại sao cô lại ở trong chiếc vòng của Song Ngư?- Nhân Mã hỏi.
 
-Sau khi tỉnh dậy, tôi đã cố chạy theo mọi người, Hiromi đã nói với tôi về chủ nhân của vùng đất gió, tôi muốn cảnh báo mọi người cẩn thận nhưng không kịp, mọi người đã gặp cô ta trước khi tôi tới!- Cự Giải giải thích.
 
-Ý cô là Umeko?- Ma Kết hỏi.
 
-Đúng vậy, sau đó tôi tiến vào lâu đài nhưng lại không hiện hình được. Rồi khi tôi tới gần Song Ngư để ra hiệu cho cậu ấy nhưng bất ngờ bị hút vào chiếc vòng đó!- Cự Giải nói- Và tôi cũng là người khiến Song Ngư bất tỉnh khi ở bàn ăn!
 
-Tại sao cô làm thế?- Nhân Mã hỏi
 
-Chuyện này thì tôi nhường phần giải thích lại cho anh đó, Ma Kết! Hẳn mọi người đều nhận ra rồi đúng không?
 
Cự Giải đưa mắt nhìn những người bạn của mình, bầu không khí chợt trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa, Ma Kết lên tiếng:
 
-Hừm…cô nói đúng, chúng tôi đã nhận ra cô ta!
 
-Chính xác, Kaori chính là cô giáo chủ nhiệm của chúng ta! Cô Yui, và cũng đồng thời là người đã chăm sóc cho Bảo Bình cùng Kim Ngưu ngày nhỏ!- Ma Kết nói, từng tiếng nói ra thật nặng nề.
 
-Cậu nói gì cơ Ma Kết?- Kim Ngưu sững sờ.
 
-Tớ đoán Bảo Bình cũng đã nhận ra điều này! Phải không?- Ma Kết nói, ánh mắt hướng ra Bảo Bình.
 
Lúc này, Bảo Bình chỉ im lặng, mồ hôi bắt đầu rơi trên gương mặt cô. Cô cúi đầu xuống không nói một lời, mặc cho Kim Ngưu lay người cô liên hồi.
 
-Chuyện này là sao hả Bảo Bình, tại sao tôi không nhớ gì hết?- Vẻ mặt của Kim Ngưu hoảng loạn, anh chờ một lời giải thích từ Bảo Bình.
 
-Chuyện này…tôi…- Bảo Bình ngập ngừng, cô không thốt nổi ra lời.
 
-Bình tĩnh nào Kim Ngưu, cậu nhìn bức ảnh chắc cũng đủ hiểu rồi đúng không?- Thiên Yết lấy trong mình ra một bức ảnh, chính là bức ảnh mà anh cùng Ma Kết đã nhặt được trong phòng của Kaori, bức ảnh gồm bốn người.
 
-Cậu nhìn này, người này chính là Kaori, hay là cô Yui!- Thiên Yết chỉ tay vào người phụ nữ đứng đằng sau đang ôm lấy ba đứa trẻ.
 
-Không…không thể nào như vậy được!- Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào cô bé tóc xanh lam đứng giữa.
 
-Đúng rồi đó, cô gái đứng giữa bức hình này chắc chắn là Umeko, chính là cô ta!- Thiên Yết nói, giọng chắc nịch.
 
-Không thể nào, tớ không nhớ gì hết, trong ký ức của tớ không xuất hiện cô ta, chuyện này thật điên rồ!!!- Kim Ngưu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, chân khẽ quỵ xuống
 
-Kim Ngưu à! Tôi…tách…- Bảo Bình đến gần Kim Ngưu, cô đặt tay lên vai anh thì đột nhiên anh hất ra, Bảo Bình rất đỗi ngạc nhiên trước phản ứng này của anh, anh đang nhìn cô với đôi mắt sợ hãi và nghi hoặc. Điều này khiến trái tim cô chợt thắt lại.
 
-Đừng đụng vào tôi, cô có chuyện giấu tôi đúng không? Thái độ của cô đã rất lạ từ lúc gặp Umeko! Cô đã nhận ra rồi phải không? Tại sao cô không nói cho mọi người biết??? Cô đã che giấu điều gì vậy? Cô nói hết ra cho tôi ngay!!!- Kim Ngưu tức giận hét lớn.
 
-Tôi…tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói được!- Bảo Bình đưa tay lên ngực, cúi đầu xuống, nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt.
 
-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm rõ chuyện này!- Trước phản ứng của Bảo Bình, Kim Ngưu lùi lại phía sau vài bước rồi đột nhiên anh vùng chạy vào hành lang tối mịt mù, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mọi người…
 
Bảo Bình chỉ biết im lặng nhìn theo bóng Kim Ngưu đang khuất dần, đôi mắt cô đẫm lệ, cô khẽ nói: “ Xin lỗi cậu, Kim Ngưu, nhưng tớ không thể nói được, điều này…nếu cậu biết được, cậu sẽ xa lánh tớ, tớ không muốn thế!”
 
Rồi cô đột ngột ngã lăn ra sàn bất tỉnh, mọi chuyện trở nên rối ren. Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, người phụ nữ vẫn chỉ nở một nụ cười nham hiểm quen thuộc:
 
-Cô chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ?
 
Umeko im lặng, cô hóa phép một cơn gió lốc rồi biến mất, như đã hiểu ý, Kaori cũng biến mất theo sau:
 
-Hiểu rồi, tới nói cho cậu ta biết sự thật thôi nào!- Kaori cười
 
Mái tóc xanh lam dài phấp phới, đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy: “ Đợi em nhé onii-chan, em sẽ cho anh biết sự thật ngay bây giờ, sự thật về quá khứ nhiều năm về trước, về câu chuyện giữa em-anh và cả cô ta!!!”…
Cái bóng nhỏ vẫn lao vun vút trong tòa lâu đài gió…
 
 ~ HẾT CHAP 30 (p1)~

Zing Blog


Được sửa bởi Takitori_cancer ngày Sun Nov 08, 2015 10:17 am; sửa lần 1.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1) Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:11 am

ko ai cho ý kiến gì sao? :((
 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-