Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Linh
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Linh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 29/09/2002
Join date : 03/03/2016
[Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em   [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Icon_minitimeMon Mar 07, 2016 1:12 pm

 Đừng trốn chạy, lại bên em


Thể loại: Học đường, tình cảm


Tình trạng: Đang sáng tác


Tác giả: Tiểu Linh


Lứa tuổi: T


Cảnh báo:     

-          Truyện chỉ xoay quanh 4 nhân vật chính là: Thiên Bình (Lib), Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã (Sagi), ai không thích có thể click back
-          Couples đã được định, không thay đổi
Couples:


Cặp đôi kì lạ: Thiên Bình – Thiên Yết (Song Thiên hợp bích).



Cặp đôi trái ngược: Nhân Mã – Ma Kết (Mã Ma song hành).


Được sửa bởi Tiểu Linh ngày Mon Mar 07, 2016 1:38 pm; sửa lần 1.
 
Tiểu Linh
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Linh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 29/09/2002
Join date : 03/03/2016
[Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em   [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Icon_minitimeMon Mar 07, 2016 1:20 pm

\Chương 1/



London 11:56 p:m


-          -Aizz, Nhân Mã, sao mày không bao giờ cho tao biết hết vậy?
-         - Libra, đây là nước Anh đấy, đừng có the thé tên của tao


Giữa dòng đường qua lại ở nước Anh nhộn nhịp, có hai cô gái vô cùng xinh đẹp đang cãi nhau om tỏi, đó không ai khác chính là Libra Stephen và Sagittarius Easy. Bọn họ là bạn thân của nhau từ năm lớp 1, phải gọi là một tình bạn kéo dài tận 10 năm trời không dứt, chính vì vậy những việc cãi nhau này cũng là chuyện bình thường.


-         - Vậy cái lí do củ chuối gì mà mày lại bắt tao về Việt Nam mà không báo trước, hả?
-          - Vì đây là bí mật


Lib tức ra mặt khi nghe được câu nói không rõ đầu đuôi của con bạn còn Sagi thì không có phản ứng cho lắm. Thực ra, Lib đang rất rất lười trong công việc hiện tại và khoản thu nhập cũng ít đi, mẹ của cô đã nhờ Sagi “tống cổ” hộ sang Việt Nam để Lib học tính tự lập…nhưng…


-          - Buông ra Nhân Mã chết tiệt, tao không muốn đi
-          - LIBRA!!


Đặt được cô nàng Bình nhi lên chiếc ghế máy bay mà Sagi phải mất đi mấy “trăm calo” vì cô nàng Lib này rất dai, không vừa ý thì nhầy nhụa lắm. Haizz.


***
Việt Nam 4:00 p:m


Nhân Mã hai tay xách hai cái vali nặng trịch trong khi con bạn “tốt bụng” Thiên Bình kia thì thảnh thơi phơi nắng.


-          - Con quỷ sứ hà bá kia, có ra đây giúp ta không?
-          - Bổn phận của ta là nhìn đường, biết chưa?


Nhân Mã chỉ ôm cục tức trong lòng chứ không dám xỉa xói Thiên Bình vì miệng của Bình nhi rất linh hoạt, cái gì cũng nói được hết trơn. Đang đi, Mã Mã chợt tăng tốc, định “húc” cho Bình nhi một cái cho tội dám để cô xách một mình thì…


-        -  Á


Người Nhân Mã đáp trúng không phải là con bạn thân quỷ xứ mà là một chàng trai…không, là hai người, bọn họ mặc đồ học sinh phổ thông.


-          - Xin lỗi mấy anh, bạn tôi sơ sẩy, xin lỗi xin lỗi


Thấy Nhân Mã nhìn hai tên trước mặt không nhúch nhích, Thiên Bình vội chạy ra đỡ lời rồi kéo xồng xộc con bạn đi, miệng không ngừng than vãn cho con bạn xấu số. Qua mấy trăm mét, hai vị “mỹ nhơn” dừng lại ở trước cửa khánh sạn Crystal – khách sạn 5 sao nổi tiếng. Ngay khi cả hai vừa bước vào đã lập tức thu hút bao ánh nhìn từ mọi người, Thiên Bình mang vẻ đẹp của sự thanh thoát, dịu dàng, có gì đó sắc sảo còn Nhân Mã mang sự trẻ con, ngây thơ và tình cảm ; họ làm cho ngay cả nhân viên nữ cũng phải ngây ngất.


-          - Chào chị, chị cho em đặt phòng ạ.
-         -  A…ưm…phòng 304 nhé em, chìa khóa đây.


Nhân Mã chộp vội chìa khóa, nhí nhảnh chạy đi, miệng lêu lêu đắc chí như kiểu: “Xách đồ đi con!” nhưng Bình nhi chỉ cười rồi xách hai chiếc vali vào thang máy…Mặt Nhân Mã bỗng đờ ra.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng 304 bật mở. Đúng là khách sạn 5 sao có khác, phòng trang trí tiện nghi, thích hợp khiến cả hai cô nàng này mê tít thò lò. Nhân Mã chẳng rửa mặt mũi chân tay gì cả, cô lăn đùng ra giường ngủ. Thiên Bình nhìn con “heo ngựa” ấy mà phiền, sao cô có thể chơi thân với nó suốt 10 năm được nhỉ?
Cất quần áo vào tủ, Thiên Bình định nằm xuống ngủ luôn vì cô đã bay rất lâu để đến Việt Nam nhưng…


“Ring…ring…ring”


Điện thoại của Nhân Mã và Thiên Bình reo lên rồi im bặt. Có tin nhắn.


“Chao.
Chung toi gui cho cac ban tin nhan nay vao luc 4:26 p:m ngay X thang Y năm XYXY. Trung Trung Hoc Pho Thong Anh – Viet chao don cac ban, ngay mai, dung 7:00, cac ban den lop 11A de nhap hoc
Cam on.”


Thiên Bình thở dài. Ngày mai cô và Nhân Mã sẽ đi học, trường Anh – Việt, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.


***
Việt Nam 6:30


Thiên Bình choàng tỉnh giấc, cô vơ vội chiếc điện thoại của mình. 6: 30!!! Thiên Bình hoảng hốt, lay người con heo Nhân Mã đã ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ dậy, rồi nào là chải chuốt, đánh răng rửa mặt. “Rùa bò Nhân Mã” sau khi nghe những tiếng chạy bình bịch xung quanh phòng mà Bình nhi gây ra cũng dần mở mắt và hiểu ngay ra được vấn đề vì mẹ của Thiên Bình đã bảo hết cho cô.
Sau gần 10 phút thì cả hai đã tươm tất với bộ đồng phục mà Nhân Mã đã mua từ mấy ngày trước (vẫn là người mẹ vĩ đại của Lib) nhưng … AAA, cả hai giờ mới ngộ ra là chua có sách, vở, cặp, bút, thước v…v… Đáng lẽ ra hôm qua đã phải chuẩn bị rồi.


-          - Thôi Thiên Bình, chúng ta vừa đi, vừa mua luôn, còn 19 phút nữa cơ mà.
-        -  Ừ, phải cố thôi


Nhân Mã kéo tay Bình nhi chen lấn qua thang máy chật ních. Hai cô nàng chạy hồng hộc trên đường, hết vào cửa hàng này cửa hàng nọ, vớ bừa chứ không chịu lựa rồi lại ba chân bốn cẳng mà chạy đến trường. Mọi người kinh hãi nhìn “hai thiên thần” vừa chạy vừa la lối om sòm. Thiên Bình và Nhân Mã vừa chạy vừa đạp đổ hay nhảy qua những chướng ngại vật đang cản chở hai cô trên đường…



Chỉ còn 8 phút.
 
Tiểu Linh
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Linh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 29/09/2002
Join date : 03/03/2016
[Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em   [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Icon_minitimeMon Mar 07, 2016 1:27 pm

\Chương 2/
Đang chạy hồng hộc, Nhân Mã bỗng vấp phải đá, ngã uỵch ra, máu từ miệng Nhân Mã chảy làm một dòng. Thiên Bình cũng dừng lại, vẻ mặt cô hoảng hốt và vô cùng lo sợ.
Mã điên, sao không?
Tao không sao, mày đi trước đi, ko mun gi.
Mày hâm à, tao không thể b mày li được
Mày làm như phim hành đng ý, có tí máu à, tao không sao
Để chứng minh, Nhân Mã đứng lên, một tay kéo Thiên Bình chạy, một tay quệt máu đang chảy từ miệng ra, trông Mã lúc này không khác gì một “nữ nhi kiên cường” chứ không nhí nhảnh như thường ngày.
“Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông vào học của trường Anh – Việt cất lên cũng là lúc cánh cổng trường cũng sẽ khép lại. Chỉ cách cổng vài mét, Nhân Mã và Thiên Bình chạy như có ma đuổi. Chỉ còn 20 giây cuối cùng.
NHÂN MÃ, CON CHUỘT
Thiên Bình bỗng hét lên khiến Nhân Mã sợ quá chạy như tàu hỏa vì tính của cô nàng vốn rất sợ chuột và cũng chính vì lí do đó mà Nhân Mã vào kịp giờ… Thiên Bình chạy sau lên không vào kịp. Thực ra trong tình thế 20s đó, Bình nhi chỉ còn cách hù cho Mã sợ đến mức chạy đi chứ làm gì có con chuột nào. Cánh cửa trường Anh – Việt khép lại là lúc Thiên Bình chạy tới, dù thế nào, cô vẫn nở nụ cười chúc cho Nhân Mã học vui vẻ.
.
.
.
.
Nhân Mã vì sợ quá chạy cuống cuồng không để ý trước sau làm va vào một người phụ nữ đứng tuổi. Người phụ nữ ý giật mình rồi quay lại, ánh mắt hiền từ nhìn con người đang xoa xoa cái đầu dưới sàn.
Chào em, em có việc gì à?
A, dạ chào cô, em đang tìm lp 11A
Mặt người phụ nữ ý bỗng dãn ra.
Là em đến t London đúng không? Cô là ch nhim lp 11A đây…ơ mà sao ch có mt bn?
Nghe được lời cô giáo nói, Nhân Mã mới để ý. Tay cô trống rỗng, không còn có cảm giác đang nắm lấy bàn tay của Thiên Bình. Mặt cô bỗng tái đi rõ rệt, cô đã để cho người bạn của mình ở bên ngoài rồi sao?
Thôi, học sinh đi mun chính là đo đc xu, theo cô v lp.
Nhân Mã tà tà theo sau cô giáo chủ nhiệm. Nhân Mã có gì đó không vui trong lời nói của cô giáo, đạo đức xấu à? Không có đâu.
“Cạch”
Nhân Mã bước vào lớp 11A sau khi cánh cửa lớp mở. Mọi người trong lớp nhìn cô bằng những ánh mắt kì lạ, giống như Nhân Mã là người sao hỏa vậy.
Chào mọi người…mình là Sagittarius Easy nhưng… c gi mình là…Nhân Mã… mình…đến t nước Anh
Mồ hôi của Nhân Mã vã ra như tắm, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an thế nào ý. Cô Cự giải – cô chủ nhiệm đưa cho Nhân Mã sơ đồ lớp, bảo đọc và về chỗ ngồi của mình. Người ngồi cạnh Nhân Mã là một chàng trai có mái tóc màu đen óng, đôi mắt lạnh lùng…tất cả…sao mà đẹp quá vậy.
Mong cô còn nhớ tôi.
Cậu ta nói với chất giọng điềm đạm rồi quay sang Nhân Mã còn cô thì đơ đứng người không biết trả lời sao vì…cô hoàn toàn không nhớ. Hắn ta cốc vào đầu Mã nhi một cái rồi nói như gắt.
Tôi là người đã b cô đâm trúng mà không xin li đây
Mã Mã chợt ngớ người. Đúng…đúng là hắn rồi, nhưng mà Mã nhớ là hôm qua Thiên Bình đã xin lỗi ‘hộ’ rồi còn gì nữa. Cái tên này… Đang tức anh ách trong lòng, Nhân Mã bỗng cảm thấy rợn người, có ai đó tỏa sát khí sau lưng nó.
Còn một cô bn na ca cô đâu?
Nhân Mã sợ hãi quay ra đằng sau. Oa...oa...lại là một "thiên sứ mang trái tim ác quỷ" nữa. Cậu ta có mái tóc màu đỏ và đôi mắt cũng đỏ luôn nhưng lại tạo cảm giác lạnh lùng, khó gần. Nhân Mã sợ quá lắp bắp không nói lên lời...
-Tôi hỏi là bạn cô đâu?!!
-Bạn...bạn đấy không đến...
Nói xong câu đó mà Nhân Mã tưởng tim mình suýt nữa rách toạc ra làm đôi. Trông cái mặt hắn vừa dâm dê đê tiện vừa lạnh lùng ngạo mạn...đúng là chỉ có trong ngôn tình.
-- Lúc đó: Thiên Bình --
Bình nhi cúi gằm mặt, lê chiếc cặp sách trên vỉa hè. Mẹ cô sẽ phản ứng ra sao khi biết đây? Thiên Bình cũng chẳng rõ. Cánh cửa khách sạn lại mở ra "đón" Bình nhi vào, cô tiếp tân có hơi sững người khi thấy bộ dạng của Thiên Thiên khi lấy chìa khóa.
"Bịch"
Bình nhi ngã xuống giường. Hơi ấm của Nhân Mã đến giờ vẫn còn chưa hết, Thiên Bình ghì chặt chăn, cố hít lấy mùi nước hoa còn sót lại của con bạn.
- Không biết giờ này mày học như thế nào? Hổng bít có mang về cho tao chép không nữa...
Sau đó là cả một chuỗi sự việc lảm nhảm lung tung, lạc cả chủ để của Tiểu Thiên rồi cô cũng ngủ quên từ lúc nào. 
***
-Con cờ hó Thiên Bình, mày ngủ cũng đừng có chảy dãi lên chỗ nằm của tao chứ!!
Thiên Bình choàng tỉnh thì... trời ơi, sừng sững trước mặt cô là  con bạn thân Nhân Mã yêu quý đang chống hông gườm nhìn. Má ơi, mấy tiếng trước, Thiên Bình còn mong Nhân Mã về nhưng giờ cô chỉ muốn đuổi con bạn phá đám này biến đi.
- Nhân Mã...ta...tao xin lỗi...
-Thôi, tao không trách mày, cái tính ở bẩn ở dơ của mày thì ai cũng biết, nào là chảy nước dãi tùm lum, nào là ngoáy mũi xong bôi ra bàn, blap...blap...
Thiên Bình tức sôi mặt, định đấm chết con bạn dở hơi thì Nhân Mã đã kịp phản ứng, cái khuôn mặt thì rõ đểu.
-Ấy ấy, tao có cái này nói cho mày nè
-Nói
-Có anh chàng nào ở lớp mình tìm mày đó, hihi

Và đương nhiên, sau khi nghe nói xong cái câu nói "đặc biệt" của Nhân Mã. Thiên Bình vật ngửa cô nàng ra rồi cù léc, đánh, đấm, nhéo. Ngày đầu đi học về mà đã nói thế thì sao Bình nhi chịu được, chết ngựa rồi!!
 
Sponsored content
[Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em   [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em Icon_minitime

 
 

[Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đừng chạy trốn
» Đừng chạy trốn_GTNV phụ, nhân vật phản diện
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
» [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)
» Giả thành thật( nhân mã- thiên bình)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-