Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Angel and Devil chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Angel and Devil chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Angel and Devil chap 2   Angel and Devil chap 2 Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:44 am

Chapter II


Từ khi Thiên Yết ngất, Ma Kết và Xử Nữ luôn ngồi bên cạnh cô. Ma Kết cứ đờ ra, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh cứ để cho thân xác mình gục xuống bên chiếc giường nhỏ bé của Thiên Yết. Xử Nữ, thân là tiểu thư nên không thể ở lại nhà của Ma Kết mãi, cô chỉ có thể đên thăm Thiên Yết vào ban ngày.


Đêm….

Xử Nữ đã ngủ say, làn gió từ cửa sổ thổi nhè nhẹ làm phấp phới mái tóc tím của cô. Chợt, một bóng đen xuất hiện trong màn sương đêm mờ ảo, tiến dần về phía chiếc giường nhỏ của Xử Nữ….

Ánh kiếm lóe lên, làm Xử Nữ giật mình tỉnh dậy. Cô chợt vớ chiếc kiếm ở phía đầu giường, chắn lấy đòn đánh của đối phương. Tiếng kiếm vang lên, chạm vào nhau liên tiếp. Hai đôi mắt nhìn tóe lửa.

“Ngươi là ai, tại sao lại muốn giết ta?”Xử Nữ hỏi bằng giọng nghi vấn

“Ta là ai, ngươi đâu cần phải biết” Tên kia cười nhẹ đáp lại

“Ngươi đã đến đây ám sát ta thì chắc chắn không phải loại tốt

đẹp gì rồi”

“Ngươi đừng nghĩ ta như vậy chứ cô bé, hãy nhìn lại những điều

gia tộc ngươi đã làm rồi hãy so sánh với ta nhé”

Trận quyết chiến diễn ra rất kịch liệt. Những đòn mà kẻ lạ mặt kia vung ra đều có sức mạnh rất lớn khiến Xử Nữ khó đỡ nổi. Tuy vậy, cô vẫn chống cự được. Rồi....

"Keng"

Thanh kiếm trên tay Xử Nữ văng xuống dưới nền đất lạnh, một tia sáng lóe lên làm đối thủ nhắm mắt, thanh kiếm kia đã kề sát cổ kẻ đối diện.

“Vui chứ cô bé”

Thanh kiếm sượt nhẹ vào cổ Xử Nữ, vài giọt máu tươi từ từ lăn

xuống cổ cô, ướt đẫm một phần chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Xử nữ cố chống cự nhưng không nổi, tên đó mạnh quácô nhắm chặt

đôi mắt vào, mặc cho số phận định đoạt. Thanh kiếm trên cổ cô đang từ từ

hạ xuống. Một tiếng "Vụt" xé gió vọng tới. Xử Nữ mở mắt rồi cô bất giác

rùng mình.

Tên đó…đã biến mất !!!

____________________________________________

Xử Nữ bừng tỉnh, ngày hôm qua khiến cô mệt mỏi. Cô đưa tay lên, chạm vào vết kiếm ở cổ rồi rên rỉ. Hàng tá đống suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, Kẻ đó là ai, tại sao lại muốn lấy mạng của cô nhưng đôi mắt đó-đôi mắt màu hổ phách lại nhìn cô thật dịu dàng. Ánh mắt đó, thực sự rất quen thuộc….Dường như cô đã gặp đó ở đâu rồi thì phải. Nhưng không phải một lần mà là rất nhiều lần….

“Cộp”

Chiếc lược gỗ trên tay cô rơi xuống. Chợt bừng tỉnh, cô vội vàng chuẩn bị đồ rồi đi tới nhà Thiên Yết.

________________________________________

“Bốp

- Ngươi thực sự làm ta thất vọng, Aries. Ta bảo ngươi giết chết con bé đó mà tại sao ngươi lại chỉ làm nó bị thương vậy hả?

- Chủ nhân, tôi xin lỗi- Aries cúi rạp người xuống, giọng đáp lạnh tanh

- Ngươi có phải đã nhận

ra điều gì từ con bé đó rồi không?- Người chủ nhân gằn giọng

- Ý chủ nhân là gì ạ?

- Ngươi đã nhận ra cảm giác khi tiếp xúc với con bé đó rồi đúng không?

- Dạ….- Nishesd bất giác giật mình. Con người này khiến anh đau đầu. Chủ nhân cực kì sắc bén, cô ta biết rõ tất cả mọi điều anh làm, anh nghĩ.

- Ngươi đã hết nhiệm vụ,

hãy đi về đi

- Rõ- Hình bóng của Aries

mờ dần trong bóng tối

“Ngươi, sẽ không bao giờ thoát khỏi
bàn tay của ta đâu Aries”

Giọng nói vang vọng trong tòa lâu đài cổ kính, ngấm vào xác người la liệt, ngấm vào màu máu…và ngấm vào linh hồn những
con người đã bỏ mạng nơi đây…

_________________________________________

Aries bước chân vào ngôi nhà bé nhỏ nức hương hoa của mình, một hình bóng quen thuộc chạy đến ôm chầm lấy anh.

“Anh hai ~”

“Ôi! Bỏ anh ra nào Tiểu Dương”

Aries ngã nhào xuống đất khi bị em gái mình nhảy lên người.

- Anh trai cởi áo ra nào, áo bẩn rồi kìa, anh vào ăn cơm đi, em vừa học được vài món mới đó anh

Enlarge this image

- A~Tiểu Dương kiếm được bộ đồ này ở đâu vậy- Aries nhìn chằm chằm vào bộ đồ mà em gái anh đang mặc

- Em tự may đó anh ~ Anh hai thấy sao?- Tiểu Dương quay một vòng trước mặt Aries

- Nhóc giỏi thật đấy, khi nào rảnh may cho anh hai một bộ nha- Aries cười

- Vâng ạ. Anh hai ăn đi nè, em gắp cho- Tiểu Dương nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn gỗ đang bày đầy các món ăn hấp dẫn của mình.

Aries cười. Anh đưa mắt nhìn cô em gái đang ngồi trước mặt mình. Anh chỉ còn duy nhất đứa em gái này từ khi cha mẹ hai đứa mất.

"Nhanh thật đấy, con bé đã 12 tuổi rồi" Aries nghĩ thầm. Nó dù lớn nhưng đối với anh, nó mãi mãi còn bé tí. Anh biết chắc, con bé sẽ không được an toàn khi anh còn làm việc cho chủ nhân của mình. Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ nó....

- Ơ. Anh hai ăn đi cho đỡ đói - Tiểu Dương cười nhẹ làm tan đi dòng suy nghĩ của Aries

-Ừ, nhóc ăn đi, anh hai ăn đây

___________________________________________

Thiên Yết đã tỉnh lại sau trận hôn mê kéo dài 3 ngày. Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to, thận thờ nhìn mọi thứ. Đầu óc cô lúc này rỗng tuếch. Cô chẳng còn nhớ gì ngoài việc cô nhìn vào tấm ảnh của ba và ngất lịm đi.

- Em tỉnh rồi à-Một giọng nói quen thuộc cất lên

- Vâng ạ - Thiên Yết đáp lại bằng giọng mệt mỏi

- Uống cốc nước đi cho đỡ khát - Ma Kết nhìn Thiên Yết trìu mến

- Xử Nữ đâu rồi hả anh? - Thiên Yết hỏi, cô dường như đang sợ hãi một điều gì đó

- Cô ấy chưa đến em ạ, mà có chuyện gì vậy? - Ma Kết lo lắng

- Không có gì đâu, chỉ là em không thấy Xử Nữ nên mới hỏi thôi mà, anh đừng lo- Thiên Yết cười gượng gạo

- Ừm. Em cứ nằm nghỉ đi nhé, anh đi đây - Ma Kết kéo chăn lên cho Thiên Yết rồi đi ra ngoài

"Cạch"

- Ai đó!!! - Thiên Yết cầm chiếc dao phía đầu giường phi thẳng vào nơi có tiếng động

"Phập"

Âm thanh vang lên khô khốc, một bóng đen từ phía hành lang bước vào. Mái tóc đỏ màu lửa, đôi mắt cũng mang màu đỏ như máu trái ngược với màu xanh của tóc cô và đôi mắt màu ngọc lục bảo mà cô sở hữu. Vóc dáng mảnh mai với chiếc kiếm màu đen tuyền đó là...

"Trình độ sử dụng ám khí của cậu cũng khá lên nhiều đấy chứ nhỉ, Scorpio Richard"

"Biết tên thật của tôi, chẳng lẽ cậu là...."
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Angel and Devil chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 2   Angel and Devil chap 2 Icon_minitimeMon May 13, 2013 9:52 am

đi lấy Tem =))
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Angel and Devil chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 2   Angel and Devil chap 2 Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 10:54 pm

sai một vài lỗi type nhé, còn lặp từ, vấn đề vẫn là qá nhiều lời thoại và hơi ngắn :3
 
Sponsored content
Angel and Devil chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 2   Angel and Devil chap 2 Icon_minitime

 
 

Angel and Devil chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Angel and Devil chap 5
» Angel and Devil chap 1
» Angel and Devil chap 3
» Angel and Devil chap 4
» Angel and Devil (giới thiệu nhân vật)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Angel and Devil-