Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Angel and Devil chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Angel and Devil chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Angel and Devil chap 3   Angel and Devil chap 3 Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:45 am

Chapter III


Trong một căn phòng lớn, một cô bé đang hì hục ngồi nghịch mấy chai nước đủ màu. Mái tóc bạch kim được tết thành hai bím nơ trắng gọn gàng. Chiếc váy đen ôm bó sát vào thân hình mảnh mai của cô làm nổi lên những đường cong hoàn hảo. Phần tua dua quanh váy mang màu trắng tuyết làm tôn vẻ đẹp mà cô sở hữu. Đôi mắt vàng chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt và quay ra nhìn đống chai lọ góc phòng rồi thở dài chán nản. Cánh cửa vang lên tiếng “cộc cộc” khe khẽ, một người phụ nữ bước vào, nhìn cô tiểu thư đẹp như hoa như ngọc kia rồi cất giọng.
- Bảo Bình, con cứ ngồi tẩn mẩn với đống chai lọ này cả ngày mà không thấy chán sao?
- Không hề- Cô gái đáp cụt lủn, không quay ra nhìn người phụ nữ đến một lần
- Con gái tuổi này đi chải chuốt với đi chăm sóc vẻ đẹp, con thì suốt ngày chỉ ngồi chơi cái đống chai lọ vớ vẩn đó- Người phụ nữ phàn nàn
- Tôi là tôi. Tại sao tôi phải giống họ chứ?- Người con gái mang tên Bảo Bình nói
- Con cũng cần phải lấy chồng chứ, cứ suốt ngày quanh quẩn với đống chai lọ đó thì làm được trò trống gì chứ?
- TÔI NÓI RỒI. TÔI KHÔNG CẦN MẤY THỨ ĐÓ. ĐÂY LÀ NIỀM VUI CỦA TÔI, BÀ QUAN TÂM LÀM GÌ CHỨ?- Bảo Bình hét lên tức giận
- Nhưng ta là mẹ con, ta phải quan tâm cho con gái mình chứ.
- MẸ TÔI ĐÃ MẤT CÁCH ĐÂY 5 NĂM RỒI. NẾU BÀ CÒN MUỐN SỐNG TRONG CÁI NHÀ NÀY THÌ LÀM ƠN ĐI RA NGOÀI GIÙM TÔI- Cô đã thực sự nổi giận, đôi mắt vàng gằn lên vài tia máu đỏ
- Mẹ…- Người đàn bà ngập ngừng
- CÚT NGAY!!!- Bảo Bình đứng dậy, ẩn người đàn bà ra khỏi phòng và tức tối sập cánh cửa vào.

Cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Những giọt nước trong veo chảy dài trên má cô. Khóc. Mẹ cô mất, ba cô lấy ngay một người vợ thứ. Bà ta thực sự giả tạo, luôn tỏ vẻ quan tâm tới cô trước mặt ba cô. Cô ghét bà ta. Mẹ ư? Mẹ cô đã đi xa rồi, mẹ là mẹ, không phải bà ta. Hơn cô có hơn 11 tuổi mà đòi làm mẹ cô ư? Mơ đi. Cái loại người đó, còn kém tuổi người anh họ hàng xa của cô. Mẹ mất, ba bỏ rơi, cô không muốn làm tiểu thư, cô muốn được thoát
khỏi cái nơi quỷ quái này, muốn được tự lập. Nuốt những giọt nước mắt mặn chát, cô khóc cho số phận của chính cô.


-----------------------------------------------


- Lâu nay cậu đã đi đâu vậy Nhân Mã?- Thiên Yết hướng đôi mắt lên trời
- Đương nhiên là đi chu du khắp nơi rồi, cậu cũng biết sở thích của tớ là đi chu du khắp thiên hạ rồi mà- Nhân Mã nói, ngả người nằm xuống giường
- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?- Thiên Yết hỏi
- Cậu đoán xem?- Mã Mã cười khẩy
- Là lão Kết già nói, đúng chứ- Yết Nhi đáp một cách lơ đãng


Nhân Mã trả lời Thiên Yết bằng một nụ cười rạng rỡ. “Thôi đi, tớ biết kiểu đó của cậu rồi”- Yết Yết tặng Mã Mã một cái liếc đầy nguy hiểm. Mã Nhi lại nhe răng ra trước mặt Yết Yết, hai đứa nhìn nhau, cười sảng khoái.

- Yết à?- Xử Nữ gõ cửa, bước vào phòng, tay bê một chiếc khay đựng đồ ăn do chính tay cô làm để bồi bổ cho Thiên Yết.
- Mời vào- Yết đáp
- Tiểu Xử mang thức ăn tới cho Tiểu Yết và Tiểu Mã đây- Xử Nữ nở một nụ cười trìu mến nhìn Yết và Mã
- Xử Nữ tự tay vào bếp cơ à? Chắc ngon lắm đấy- Mã nhìn qua khay thức ăn rồi nói
- Tiểu Mã và Tiểu Xử, hai người quen nhau sao?- Thiên Yết mặt thộn ra nhìn Xử và Mã đang cười khúc khích với nhau
- Ừ. Bọn tớ cũng mới quen nhau cách đây vài tháng thôi- Mã Mã nói
- Vài tháng? Đừng nói với tớ là hai cậu quen nhau trước khi tớ về nhà của Tiểu Xử đấy nhá- Yết hỏi bằng ánh mắt dò xét
- Chính xác- Hai đứa đồng thanh nhe răng trước mặt Thiên Yết. Nhân Mã và Xử Nữ nhìn cái mặt đang nghệt ra của Thiên Yết rồi cười khoái trá. Ánh nắng chói chang nhảy nhót trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười.


-------------------------------------------------

- Đợi ta đi rồi xem mấy người làm gì được ta- Vài bóng đen nhảy nhót trên mái nhà
- Tên kia, đứng lại coi. Ta mà bắt được ngươi là ngươi chết với ta cho coi- Một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt hét lớn
- Tiểu thư à, cái này là của tôi mà, tiểu thư lấy đồ của người khác như vậy là không tốt đâu- Người con trai nhảy nhót xung quanh người cô bé kia
- Trả nó cho ta trước khi ta tức điên lên- Cô gái đặt tay và chiếc kiếm ở phía sau lưng
- Ối, hạ hỏa đi nào tiểu thư của tôi. Đừng giận lên như vậy chứ- Anh chàng kia đứng lại và xoa đầu cô gái

Đôi mắt vàng của anh chàng mở to, trợn trừng nhìn cô gái đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Tiểu thư à. Đừng…đừng có cười như vậy chứ- Anh chàng lùi người về phía tay, tay xua xua trước mặt cô gái

“Xoẹt”

Thanh kiếm lia những nhát xé gió vào không khí. Anh chàng kia do tránh đường kiếm của cô tiểu thư đáng kính nên đang rơi tự do trong không trung từ trên mái nhà xuống.

“Rầm”

Lại một âm thanh nặng nề nữa vang lên, anh chàng nằm bẹp dưới đất. À không, anh ta còn nằm đè lên một người nữa.
Và người đó là….


- CÁI TÊN CHẾT DẪM KIA, MI TỪ ĐÂU RƠI XUỐNG VẬY HẢ? DÁM NẰM ĐÈ LÊN NGƯỜI TA NỮA À, VÔ LỄ!!! NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG HẢ? NGƯƠI CÓ BIẾT TA BỊ ĐÈ LÊN LÀ TA SẼ BỊ LÀM SAO KHÔNG HẢ TÊN TIỂU TỬ THỐI KIA? ...BLA...BLA...BLA...- Thằng bé thộn mặt ra nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang đứng thuyết trình một bài diễn văn dài dằng dặc.
- Tôi…tôi…tôi xin lỗi- Anh chàng cười gượng gạo rồi xoa xoa tay lên đầu
- Ngươi chỉ xin lỗi suông là được sao. Thật là hỗn hào- Cô bé kia hất mái tóc ngắn của mình rồi nói
- Ồ. Là tôi đẩy anh ta xuống nên mới ngã phải người của cô. Thôi, tôi thay mặt tên đó xin lỗi cô vậy- Cô gái phi thân từ trên nóc nhà xuống và nói
- Cô đã nói thì thôi, chứ để tên cục cằn này nói thì…- Cô tiểu thư kia liếc qua anh chàng rồi đáp lơ đãng làm cậu ta phát cáu và hét lớn “Thì sao nào? Đồ kiêu căng!!!”
- Cưng à~ Nói người ta như vậy là không được đâu nha~ Ngươi mau xin lỗi cô ấy đi[/b]- Cô gái tóc hồng liếc qua anh chàng
- Tôi…
- Bổn đại tiểu thư đã ra lệnh, ngươi dám trái lệnh
sao?- Cô gái gằn giọng
- Không. Tôi không có ý đó đâu tiểu thư. Chỉ là tôi...
- Ngươi làm sao? Giờ muốn gì: Xin lỗi hay...- Cô gái nói, tay rút thanh kiếm phía sau lưng với ánh mắt hình viên đạn
- Thôi được rồi. Tôi…tôi…TÔI XIN LỖI- Anh hét lớn
- Lần này ta bỏ qua cho ngươi đấy, chứ để lần sau, ngươi đừng hòng chỉ cần xin lỗi là xong chuyện- Nói rồi cô gái kia vụt biến mất trong dòng người nhộn nhịp
- Ngươi ngoan lắm, cưng à!!!
Mà cô gái ấy, thực sự không tầm thường đâu- Mái tóc hồng bay phấp phới, che đi vẻ mặt đăm chiêu của cô gái
- Tiểu thư à! Chúng ta đi thôi- Anh chàng thở dài nói. Hai bóng đen biến mất khỏi con phố, hành trình của họ vẫn còn dài.


--------------------------------------------------


Bạch Dương ngồi trên hành lang, thở dài thườn thượt. Anh có chút tiếc nuối khi gia tộc Xerest là kẻ thù của anh, của gia tộc anh, và Virgo Xerest cũng…. Nghĩ vậy, anh lại tiếp tục chán nản nhìn ra phía thảm cỏ xanh mượt. Virgo Xerest…Thực sự cô ta rất có sức quyến rũ. Đôi mắt, mái tóc đều mang màu tím của những đóa hoa violet tuyệt đẹp. Vò đầu. Bứt tai. Anh tiếp tục nghĩ tới nhiệm vụ mà chủ nhân đặc biệt giao phó. Nó làm anh phân vân. Anh không muốn giết Virgo vì Virgo có nét gì đó khiến anh cảm thấy yên bình, nhưng nếu không giết- đồng nghĩa với việc Tiểu Dương, sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa….

- Anh hai- Tiếng gọi của Dương Nhi làm cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Bạch Dương
- Gì vậy em?
- Có..có người…người…người chết anh hai ơi- Con bé run lên bần bật.

Bạch Dương nghe em gái nói vậy liền chạy vội ra và…
Một thân hình nhỏ bé ướt đẫm máu đang nằm trước cửa nhà của anh. Đôi mắt nhắm chặt, chiếc váy nhuộm đỏ màu máu, đôi môi tái lại. Anh sững sờ nhìn nó. Đầu anh giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất: “Chẳng lẽ, cô ta đã hành động rồi sao”
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Angel and Devil chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 3   Angel and Devil chap 3 Icon_minitimeMon May 13, 2013 9:55 am

Tem
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Angel and Devil chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 3   Angel and Devil chap 3 Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 11:06 pm

giờ ta đã thật sự hiểu tại sao fic của và nàng lại ế :v , nó qá dài khiến người khác có cảm giác lười biếng :v , chap này đỡ hơn một tẹo, ráng miêu tả những thứ xung quanh , có sai type :3
 
Sponsored content
Angel and Devil chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 3   Angel and Devil chap 3 Icon_minitime

 
 

Angel and Devil chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Angel and Devil chap 1
» Angel and Devil chap 2
» Angel and Devil chap 4
» Angel and Devil chap 5
» Angel and Devil (giới thiệu nhân vật)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Angel and Devil-