Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:27 pm

Sáng hôm sau, 12 người họ bị bọn đầy tớ "dựng" dậy-bao gồm cả hú hét, dội nước lạnh vào người-nhằm kêu gọi các bạn ấy lết xác ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày học mới. Tuy ai nấy đều lên tiếng phản đối kịch liệt, song, vẫn phải "phất cờ" chịu thua trước bài tụng kinh muôn thuở của đám hầu cận.

...

Vài phút sau, tất cả đều có mặt dưới cầu thang. Toàn thể nam nhân-sáu tên con trai duy nhất-mặc đồng phục sơ mi trắng, áo khoác và quần tây đen; trông rất lịch lãm, điểm một chút vẻ bảnh trai, nữ giới nhìn vào sẽ bị hớp hồn. Còn sáu người kia cũng không kém phần yêu kiều với kiểu áo đồng bộ, duy chỉ có chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối, như làm bật lên vẻ năng động, đầy chất "con gái". Riêng cái "kẻ lạc loài", cô gái đeo chiếc kinh mát loại to-Nôbita-tự xưng mình là Bảo Bình(hehehe) và lý do rất đơn giản, nhằm dễ bề thi hành nhiệm vụ "bỏ trốn" của mình. Chiếc kính đó làm cô trở nên xấu tệ, không ai có thể nhận ra.

Rồi mọi người bước vào chiếc Limo sang trọng, mặt ai nấy lúc này không khác gì cái bánh bao chiều. Chiếc xe lăn bánh đưa tiễn họ đến trường. Trên xe, mỗi người một việc, không màng nhìn, cũng chả thèm đếm xỉa gì đến nhau. Trong khi đó, chỉ có mỗi Xử Nữ vẫn chăm chú nhìn Thiên Yết với ánh mắt tiếc nuối.

Chợt, trong đầu lóe lên tia hy vọng,

"Có lẽ đây không phải là sự thật, mình phải tìm hiểu kĩ xem sao! Nhất định, không phải..." Cô cứ không ngừng suy nghĩ về mọi người, về cô và cả...Thiên Yết.

Trong khi đó, tại chiếc ghế phía trước, chàng trai vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ như đây là một việc làm quen thuộc của mình. Ánh mắt anh ta-vẫn một vẻ lạnh lùng vốn có-người con gái thấy vậy mà quặn lòng.

Chiếc xe dừng bánh, trước mặt họ, hiện ra cánh cổng một ngôi trường sang trọng, nhìn vào trong cũng thấy được khuôn viên với diện tích...phải nói là vô cùng lớn! Bảo Bình bước xuống xe đầu tiên và kéo tay Cự Giải ra cùng. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thích thú xen chút tò mò. Những người khác cũng xuống xe và bước vào trường. Vừa bước qua cổng, hàng nghìn học sinh-đàn kiến lửa như bu lại, vây lấy họ.

- Ôi họ đẹp wá!

- Các anh là thiên sứ của lòng Em~

- Này, làm bạn gái anh nhé!

- Cũng đẹp, thua xa mình...

Những lời bàn tán ríu rít xung quanh ồ lên khiến cho các sao khó chịu. Những lời ca ngợi, tán tỉnh, cũng như chê trách (vì ganh tị đây mà) cứ lấn vào tai đến mà bực mình. Không ai để ý đến Bảo Bình vì cô quá xấu xí trong chiếc kính đang đeo. Bảo Bình lấy thế làm thích thú vì được giải thoát. Cô mặc kệ bọn họ mà tung tăng đi quanh trường tham quan. 11 sao còn lại bị vây quanh thì đang rất khó chịu. Song Tử bèn tìm cách giải vây là nháy mắt một cái cho hàng loạt nữ sinh ngất xỉu trong hạnh phúc. Nhưng vẫn còn một số đứa lì lợm không buông tha. Tức mình, Xử Nữ rút luôn cây súng đã thủ sẵn trong cặp chĩa vào cả đám

- Tránh đường ra! Nếu không thì đừng trách!

Thấy cây súng, bọn học sinh chỉ cười chế giễu vì tưởng là súng giả, một tên giở giọng trêu chọc:

- Haha! Cô em mấy tuổi rồi mà còn chơi súng con nít hả? Thật là tức cười quá đi

Lập tức, Xử Nữ bắn một phát vào vai tên đó. "Á" Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hắn lập tức được đưa lên phòng y tế. Đám học sinh bây giờ mới xanh mặt mà tản ra, chỉ dám đứng nhìn họ lên phòng hiệu trưởng mà không dám hó hé tiếng nào.


XxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxX


- Chúng ta có ác quá ko? - Song Ngư ngoái đầu nhìn lại đám học sinh ấy mà cảm thấy có lỗi

- Không đâu! Chúng đáng bị như thế vì đã cản đường chúng ta. - Kẻ tự xưng mình là Sư Tử hất mặt đáp.

- Nói nhiều quá! Đi nhanh lên!
- Thiên Yết càm ràm rồi cốc lên đầu Sư Tử một cú đau thấu trời xanh

Sư Tử xém nhảy dựng lên nhưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Yết ca nhìn mình, anh đành im cho qua chuyện.

- Các cô đi chung với chúng tôi mà không sợ gì ư?- Bạch Dương hỏi

- Tôi biết, nhưng tôi cần phải làm rõ chuyện này đã, chưa chắc gì chúng ta là kẻ thù của nhau. Cũng chưa có gì để chứng minh điều đó - XỬ Nữ trả lời một cách quyết đoán.

Cả nhóm im lặng. Sau khi nghe Xử Nhi nói, ai cũng nửa tn nửa ngờ về bản thân mình, chợt Thiên Bình la lên phá tan cái ko khí tĩnh lặng đó.

- Ơ! Nãy giờ Bảo Bảo đâu rồi?

11 chòm sao bây giờ mới để ý thấy sự vắng mặt của Bảo Bình. Ma Kết ngó ngang ngó dọc tìm kím. Cự Giải thì luôn miệng gọi tên Bảo Bình. Vừa tính chia nhau đi tìm thì mọi người thấy Bảo Bình đứng ở phía cuối hành lang. Mắt say sưa ngắm cái gì đó trong căn phòng bị khóa.

- Bảo Bình à! - Thiên Bình kêu lớn

Nghe gọi tên mình, Bảo Bình quay đầu nhìn sang. Thấy các chòm sao kia, Bảo Bình chạy tới.

- Cậu nhìn gì trong đó mà say sưa thế?- Bạch Dương hỏi với vẻ tò mò

- Phòng đó là phòng thí nghiệm đấy!- Bảo Bình trả lời. Hai con mắt sáng rực lên khi nhắc tới 2 chữ "thí nghiệm"

Các sao thoáng rùng mình khi nghe Bảo Nhi nói. Cả đám nghĩ "Trời ạ! Có cái phòng thí nghiệm này thì tụi mình chết dài dài!"

- À, phòng hiệu trưởng ở đâu nhì?- Song Tử vô thẳng vấn đề chính

- Tớ vừa đi ngang một chỗ có đề biển là phòng hiệu trưởng. HÌnh như là nó đấy- Bảo Bình nói, cô nhớ lại nơi mà khi nãy mình đi qua

Rồi Bảo Bình dẫn cả đám đến phòng hiệu trưởng. Ngồi trong văn phòng, ba Ma Kết mặc một chiếc áo vest rất đẹp

- Chào mừng các con đến với trường quốc tế Zodicop. Trước khi giới thiệu về nơi học và sơ lược về trường, ta sẽ thông báo cho các con một tin mà các phụ huynh đã bàn với nhau

- Tin gì vậy papa?- Ma Kết ngán ngẩm

- Đó là các con sẽ ở lại trường sau khi tan học. Vì trường xa nhà nên phải ở kí túc xá. ĐỒng thời cũng là một đợt huấn luyện cho các con tính độc lập

- Cái gììììììììììììììììììì?- 12 sao hét toán lên phản như muốn ông nhắc lại một lần nữa

Ngoài kia, 1 số học sinh đang lén lút nhìn vào. Bọn chúng mừng thầm vì các hót boy hót girl sẽ ở lại kí túc xá, có dịp làm quen rồi đây.

Một cô gái có mái tóc nâu dài đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường cạnh đối diện cửa sổ

- Công nhận bọn chúng rất đẹp, chỉ có con bé tóc xanh dương kia là xấu xí. Ta sẽ loại nó trước rồi mới tới bọn kia. Sắp có trò chơi mới rồi đây

Cô ta cuối gầm mặt xuống, cười một nụ cười nửa miệng thật huyền bí và không kém phần gian xảo...
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-