Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Angel and Devil chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:46 am

Chapter V



- "Kim Ngưu. Chào mừng cậu đến với gia đình Grey." Đám giúp việc đon đả chào đón Kim Ngưu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Ngưu tới gia đình Grey làm việc, dưới sự quản lí của bà Mary Grey- "bà chủ mới" của ngôi nhà này. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ anh được vào trong một tòa nhà to và đẹp như thế này, kể cả khi anh đi làm thuê, anh đều làm trong xưởng chứ chưa từng được vào trong nhà. Kim Ngưu- anh thật sự choáng trước sự lấp lánh của ngôi nhà này. Rồi giọng nói quen thuộc nhanh chóng kéo anh về thực tại.
- "Kim Ngưu"
- "Bảo Bình" Kim Ngưu sững sờ, người đứng trước mặt anh lúc này chẳng phải là Bảo Bình sao???
- "Kim Ngưu. Từ nay anh thuộc quyền quản lí của tôi. Tôi là Aquarium Grey, cô chủ của ngôi nhà này....và cũng chính là cô chủ của anh. Từ giờ, anh phải gọi tôi là cô chủ. Tuyệt đối không được gọi tôi là Bảo Bình và phải nhất nhất nghe theo sự sai bảo của tôi. Nếu anh dám phản bội tôi, kết cục như thế nào anh tự biết." Bảo Bình đáp lạnh tanh. Từng câu nói khăng khít như chiếc dao dần dần cứa sâu vào cổ Kim Ngưu. Bảo Bình mà anh quen trước đây và Bảo Bình đang đứng trước mặt anh hoàn toàn là hai con người khác xa nhau. Kim Ngưu lắc đầu, anh sắp loạn lên vì Bảo Bình rồi.
- "Kim Ngưu. Đi theo tôi. Có việc cho anh làm đây."
- "V...vâng! Thưa cô chủ!" Trước khi tìm hiểu ra sự thật, anh phải hiểu được người con gái này trước.



Đám giúp việc đứng xì xầm bàn tán về Kim Ngưu mãi. Tất cả đều không hiểu tại sao Kim Ngưu có thể vào đây làm việc một cách dễ dàng như vậy. Đã một tuần trôi qua, vậy mà anh ta vẫn không hề bị chấn thương hay làm cô chủ không vừa lòng.
Con người này...quả thực rất tài giỏi!!!
Cô chủ vốn rất khó tính. Những người làm việc cho cô chú đều không thể ở lại làm việc cho cô ấy quá 3 ngày. Vậy mà anh chàng này...! Họ cứ xôn xao mãi không thôi thật khiến cho người ta đinh tai nhức óc mà.
- "Chào mọi người! Chúc một buổi sáng tốt lành!" Kim Ngưu bước từ phía cửa vào.
- "Chào cậu, Kim Ngưu! Buổi sáng tốt lành!" bà Mary nhấp một ngụm trà rồi nói.
- "Chào bà chủ!" Kim Ngưu cúi người, cung kính chào bà Mary.
- "Được rồi. Chào vậy thôi. Cháu lên giúp tiểu thư đi."
- "Dạ. Thưa bà chủ" Kim Ngưu nhanh nhẹn chào rồi nhanh chóng lên phòng làm việc của Bảo Bình.



Nói thật, phòng của Bảo Bình tuy đẹp nhưng lại cực kì bừa bộn. Thật không giống với phòng của một tiểu thư đài các như cô. Những tờ giấy bị vo viên nằm lăn lóc bên cạnh đống bút màu; hàng đống những ống thí nghiệm nhỏ nằm lung tung trên bàn; tranh vẽ treo lung tung khắp mọi nơi;...hết thứ này đến thứ khác, như một bãi chiến trường.
- "Anh không biết phép lịch sử là gì sao? Vào mà không gõ cửa." Bảo Bình đứng trước mặt Kim Ngưu, tay bê một thùng các-tông đựng đầy đồ. Thực chất đó là những cái gì Kim Ngưu cũng không thể xác định rõ.
- "Cầm" Bảo Bình nói cụt lủn, đưa tùng các-tông cho Kim Ngưu. Anh nhanh chóng đỡ lấy cái thùng, và nghe theo mệnh lệnh sai bảo của Bảo Bình. Ngoan ngoãn như một bé con.


- "ARIES" Ocphiuchus gằn giọng
- "Chủ nhân" Aries quỳ gối phía dưới

- "Ngươi. Tại sao không giết con bé đó ngay lập tức. Dám trai lời ta sao"
- "Thưa chủ nhân. Tôi mới phát hiện ra một thứ rất hay từ Virgo Xerest...nên không thể giết cô ta được." Aries điềm tĩnh trả lời
- "Thứ gì chứ." Ochiuphus khẽ hạ giọng
- "Sapphire" Aries nói, Ophiuchus giật mình, sững lại...
Sapphire!!!!
- "Ý ngươi là sao? Cô ta có viên Sapphire huyền thoại sao?" Ophiuchus lao tới phía Aries, như kịp xác định lại những điều mà Aries vừa nói. Aries gật đầu nhẹ, Ophiuchus lấy lại trạng thái điềm tĩnh như lúc đầu, gằn giọng, chắc như đinh-đóng-cột.
- "Hai ngươi, nhất-định-phải-đem-được-viên-Sapphire-về-cho-ta"
- "Rõ, thưa chủ nhân." Aries cúi đầu, dần lui ra. "Nhưng khoan, hai người? Chẳng lẽ người còn lại....!" Aries sững người, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía kẻ đang bước ra từ phía lâu đài vào.
Mái tóc hai màu tím-trắng, đôi mắt lam bình thản, khuôn mặt thanh tú bình thản đến đáng sợ. Và vẫn đó, nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi. Qủa thực là hắn!!! Cancer!!!


- "Nhóc à. Đưa chị ra khỏi đây được không?" Xử Nữ dỗ dành Tiểu Dương, mong muốn bé con này đưa Xử Nữ về.
- "Chị à. Em chỉ nghe lời Aries-kun thôi."
- "Ngoan. Đưa chị về, chị mua kẹo cho. Mua cho cả túi luôn nhá!"
- "Vô ích thôi! Chị không lấy kẹo dụ em được đâu. Em có phải con nít đâu chứ!" Tiểu Dương lắc đầu ngán ngẩm.
Nói thật, mặt của Xử Nữ thực sự rất là nghiêm trọng. Xử Nữ tuy có trí nhớ rất tốt nhưng về giao thông thì có thể nói rằng cô hoàn toàn "mù dở" về vấn đề này. Hơn nữa, nơi này cô còn đến lần đầu, cách xa với đường lớn, rất khó tìm đường ra.
"Cạch"
- "Aries-kun về rồi!" Tiểu Dương đang ngồi bỗng chạy nhanh về phía cửa, Xử Nữ nằm phịch xuống giường, thở dài bất lực.
"Choang"
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía cửa. Xử Nữ bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong đống thủy tinh.
Máu
Tiếng rên rỉ
Và kẻ vừa gây ra chuyện này
Xử Nữ với lấy chiếc gậy nằm ở góc nhà, đánh tới tấp vào kẻ kia khiến hắn dừng lại một chút để đỡ đòn của Xử Nữ. Đối với cô, tên này có lẽ không đáng làm địch thủ của cô. Nhanh như cắt, cô cầm thanh bảo kiếm của mình đập vào đầu tên kia rồi nhanh chóng cõng Tiểu Dương chạy mất.

Tên kia ôm đầu xuýt xoa rồi nhanh chóng đuổi theo Xử Nữ. Tuy thân hình hắn to béo nhưng đuổi Xử Nữ rất lẹ. Chẳng mấy chốc, hắn đã bắt kịp cô. Với tình trạng hiện giờ, vừa cõng Tiểu Dương vừa chạy, thực sự rất khó di chuyển.
"Bốp!"
Cô đâm sầm vào một bóng đen phía trước. Từ các phía, người tiến lại gần. Và tất cả những người này đều ăn mặc giống như kẻ đang đuổi cô. Cô đang là trọng tâm!!!

Bao vây!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeMon May 13, 2013 9:15 am

Trích dẫn :
đôi mắt lam bình thản, khuôn mặt thanh tú bình thản đến đáng sợ
Ta nghĩ đoạn này có hơi bị lặp từ không?

=))) Ây, sau khi va vào bóng đen Xử Nữ liệu có ngất được không nhỉ *mơ*
 
kudochi
Học sinh chưa nhận lớp
kudochi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 30/01/1996
Join date : 05/05/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeTue Jun 04, 2013 7:23 pm

hóng cháp mới ạ!XD
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 5:46 am

Kì trước nàg phóng zô nhà ta, la làng là ta chưa đọc chap 4. Nay đã ra chap 5 òy =))
Một lúc đọc 2 chap đã quớ~
Sớm ra chap 6 nga~
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 3:52 pm

 Ah~ Ddã có chap 6 nhé ^^
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 11:28 pm

a há tới chap 5 rồi :v , câu văn không đc suôn , sai type , lặp từ , và nàng miêu tả làm ta khó hiểu qá :v
 
Sponsored content
Angel and Devil chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Angel and Devil chap 5   Angel and Devil chap 5 Icon_minitime

 
 

Angel and Devil chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Angel and Devil chap 1
» Angel and Devil chap 2
» Angel and Devil chap 3
» Angel and Devil chap 4
» Angel and Devil (giới thiệu nhân vật)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Angel and Devil-