Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 IS (Chap 2A:Hội Tụ).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 4:13 pm

Thành phố S.
Biệt thự số 18.
6.15 AM.
Tầng 2.
-Ha ha ha!Cuối cùng cũng dọn dẹp xong!-Nhân Mã tay cầm chổi,tay xách xô,đứng giữa phòng mình mà ngửa mặt lên trời cười như điên như dại.(Tg:"Cái này là biện pháp tả thực!")
-Dê,cậu cầm hộ mấy cái lọ ở góc phòng Cá sang đây dùm mình với!-Bảo Bình vừa thò đầu ra khỏi của nói với cô bạn,vừa cố gắng "chiến đấu" với đống quần áo đang có nguy cơ bật nắp vali mà xông ra.
-Song Tử,cậu định trốn đi đâu đấy?Lúc nãy cậu là người ăn nhiều nhất,bây giờ phòng mình bừa bộn như cái bãi rác thế này mà cậu dám tính bài "chuồn" sao?-Song Ngư hét lên,cùng với đó là 1 chiếc dép bông màu hồng chóe bay về phía Song Tử.
-He he,Cá thân yêu,cậu quý mình nhất cơ mà,giúp mình đi.....Nhá...Nhá!-Song Tử nhanh chân lẩn xuống tầng 1,trước khi đi còn không quên gửi lại chiếc dép Hello Kitty cho khổ chủ cùng 1 bộ mặt không thể nhăn nhở hơn.
Tất cả mọi người:"..."
-Kệ cậu ấy đi,để mình dọn hộ cho!-Ma Kết lon ton chay sang phòng Song Ngư,vừa dọn vừa tiện tay vớ lấy 1 ít kẹo trong lọ bỏ vào miệng.-Ngon quá đi!!!
-Ô la la!Có này,có này!!-Nhân Mã nhảy cẫng lên,2 mắt sáng như đèn led khi nhìn thấy trong tấm sơ đồ biệt thự có 2 chữ PHÒNG GAME.-Mình "lướt" đây!!!
-Chán thật,tòa biệt thự lớn thế này mà không có phòng thí nghiệm là sao???Thôi,mình đành chiếm cứ cái sân thượng vậy!-Bảo Bình ôm theo 1 thùng carton,lò dò bước lên cầu thang.
-Ừ,miễn là cậu đừng tự biến mình thành con cá 7 màu là được rồi.-Ma Kết vừa nói vừa nhai kẹo chóp chép,tay vẫn không quên bỏ thêm 1 ít chocolate vào túi áo.
-Dê này,cậu dọn chỗ này hộ mình,mình xuống phòng đọc xem có quyển tiểu thuyết nào không để còn xử lý,nhé!!
-Cho mình hộp kẹo này rồi mình dọn cho.
-Ừ.Thế nhé.Mình đi đây!

------------

Biệt thự số 18.
Phòng game.
-Tuyệt thật,không có ai cả!!-Nhân Mã hí hửng reo lên khe khẽ khi thấy căn phòng tối om,tay lần mò công tắc điện ở trên tường.
Bỗng 1 bàn tay to lớn,lạnh ngắt và hơi ươn ướt chạm vào tay cô.Cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ai đó phả bên tai.Cảm giác sợ hãi lan truyền tới não bộ làm Nhân Mã rùng mình.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------

Biệt thự số 18.
Sân thượng.
-Uhm...Mặt trời mọc rồi....Dễ chịu thật đấy....-Bảo Bình cẩn thận đặt chiếc thùng carton sang 1 bên,uể oải vươn vai,tiện tay xoa bóp cho cái cổ đang mỏi nhừ của mình.
-Cô là ai?-1 giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trên đầu Bảo Bình cùng 1 cái ngáp dài mệt mỏi.
-Thế anh là ai?-Bảo Bình chẳng buồn quay đầu lại,tiếp tục công việc pha chế của mình.
-À...Thiên Bình.
-Anh cũng sống ở biệt thự này?
-Đúng thế.
-Vậy à...
Bầu không khí bỗng chốc như trùng xuống.Chần chừ 1 lát,Thiên Bình do dự hỏi.
-Cô...chẳng lẽ ghét tôi tới mức không muốn nhìn mặt tôi sao?-Anh nhảy xuống khỏi bể chứa nước,tiến lại gần cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tím đang lúi cúi làm gì đó ở góc sân.-Mà tên cô là gì?
-Rồi,nhìn rồi đó!-Bảo Bình quay lại,đôi mắt màu nâu nhạt quét qua người Thiên Bình trong 0,005s rồi lại vùi đầu vào mấy cái lọ rực rỡ sắc màu.
Khóe miệng Thiên Bình giật liên hồi.Cái quái gì đang diễn ra thế này?Từ hồi còn bé tí,anh đã được mọi người cưng nựng,yêu quí,nhất là các cô,các dì.Họ nói rằng khuôn mặt của anh rất đẹp,chỉ muốn nhìn mãi không thôi.Nói không ngoa chứ thực sự số thư tình,hoa hồng,chocolate,...anh nhận được trong 1 năm học còn nhiều gấp đôi cả số buổi anh đi học.Thế mà cô gái này....
-Tránh xa ra!-Bảo Bình bỗng hét lên,lao người về phía Thiên Bình.Gần như cùng 1 lúc,khi lưng anh vừa "tiếp xúc tình cảm" với đất mẹ thân yêu cũng là lúc 1 tiếng nổ chát chúa vang lên cùng vô số mảnh thủy tinh văng ra nom thực..nghệ thuật...
-Lần thứ 215 rồi....Sao mà mãi không được vậy nhỉ?-Bảo Bình lắc lắc đầu,lồm cồm bò dậy từ mặt đất...à...đúng hơn thì là bò dậy từ người Thiên Bình...
-Này....
-Lượng axit thừa rồi chăng?
-Ê...
-Chắc là do chưa đủ nhiệt độ đúng không nhỉ?-Bảo Bình rút từ trong túi ra 1 cuốn sổ mỏng,hì hụi ghi ghi chép,hoàn toàn bỏ lơ kẻ đứng bên cạnh...
-Cô có chịu nghe tôi nói không đây hả?-Thiên Bình gào lên đầy bực bội.Dám lơ anh sao????
-Hả?Sao anh lại lại ở đây?-Cô gái nào đó dường như không nhận ra nộ khí sau lưng,quay lại hỏi với vẻ mặt quả thực là...vô tội
-Cô.....-Nếu có 1 từ phú hợp để miêu tả tâm trạng của Thiên công tử của chúng ta lúc này thì có lẽ là "ức chế tới mức muốn sát sinh!!!"
-Mà này....
-Sao?
-Áo anh...
Lúc Thiên Bình nhận ra có 1 vệt chất lỏng màu xanh lè chạy dọc trên vai áo của mình thì cũng là lúc gương mặt anh đạt tới cảnh giới cao nhất của sự phẫn uất.Anh không nói không rằng,đưa đôi mắt u ám về phía cô gái vẫn đang cặm cụi thu dọn "tàn tích của cuộc chiến" trước mặt...Phật Tổ Như Lai,Chúa Jesus,Thần Odin,Thần Zeus,....con nên cảm ơn các ngài vì đã giúp con giữ bình tĩnh để không giết chết cô gái này.Thiên Bình sải bước nhanh tới mức gần như bay,trước khi đi không quên bỏ lại 1 câu:
-Sáng nay ra khỏi phòng mình bước chân nào nhỉ?


Được sửa bởi o0LinhMiêu0o ngày Fri May 24, 2013 10:33 am; sửa lần 4.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 4:53 pm

Em Tem =)))
Ân, ngay câu đầu chị đã dìm hàng Nhân mã là sau =))
Cơ mà thấy nó cũng có vẻ đúng đúng =))
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 4:57 pm

=)) ta gặm phong bì
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 5:10 pm

Mà ai ở phòng game vậy a.....
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:10 pm

@Ploy:Chờ chap sau sẽ rõ nàng nhá!!!
@Lọ:Phong bì là seo?
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:36 pm

Phong bì là cái vỏ đựng tem mà ko còn tem
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeTue May 14, 2013 9:11 am

truyện hay hóng chapt
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeTue May 14, 2013 10:15 am

@Lọ:"-.-...
@Smile:Đợi ta thi xong HSG sẽ có chap mới cho nàng....
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeTue May 14, 2013 10:20 am

ôk ^^
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:43 pm

Mất hết =)) Trắng tay =)) Không tem không phong bì =)) Đến hồ dán cũng chẳng tha :"((
Thôi mau ra chap mới nhá au :")) Hóng :"))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:51 pm

@Dino:*Vỗ vai an ủi*Thôi để khi nào có chap ms ta nhắn cho nàng lấy cả cái phong bì còn nguyên tem thơm mùi hồ dán luôn nhá......
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:52 pm

o0LinhMiêu0o đã viết:
@Dino:*Vỗ vai an ủi*Thôi để khi nào có chap ms ta nhắn cho nàng lấy cả cái phong bì còn nguyên tem thơm mùi hồ dán luôn nhá......
Hứa đấy nhá.... 8*
Con là con thương bác au 8*
Mà bao giờ bác ms chịu ra chap đây ạ?? Hóng quá =))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:53 pm

Chiều thứ 2 nhá.Hôm nay ta đang ốm quá....
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:54 pm

Yặp =)) Tới đó phải chôm cái tem =))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:59 pm

Trước khi tung chap 5' ta sẽ nhắn tin vào hộp thư cho nàng...
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 2:59 pm

Âu cơ tks bác gái :"))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:06 pm

Đừng có gọi ta là bác....Nghe như sắp lên nóc tủ tới nơi ấy........
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:06 pm

Dạ...dạ vâng ...=]]]]
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:11 pm

Mà nhóc là con ai s lại gọi ta là bác thế?
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:14 pm

Con má con ạ =]]
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:15 pm

*Kiên nhẫn*Who is your mother??
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:16 pm

Dạ con của bà ngoại ạ =]]
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:18 pm

*Chưa TÂM lon ton lại đằng sau chữ NHẪN*
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 3:19 pm

Lờ sơ vậy bà chị??
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitimeSun May 19, 2013 8:20 pm

♥dInO♥ đã viết:
Lờ sơ vậy bà chị??
Hây za, *Chữ TÂM lon ton chạy ra đằng sau chữ NHẪN* tức là NHẪN TÂM, đồng nghĩa với việc nàng sắp lên nóc tủ vì chị ý đã k còn kiềm chế được nữa =))
Không hiểu hay cố tình k hiểu vậy :v
 
Sponsored content
IS (Chap 2A:Hội Tụ). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 2A:Hội Tụ).   IS (Chap 2A:Hội Tụ). Icon_minitime

 
 

IS (Chap 2A:Hội Tụ).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: IS-