Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Icon_minitimeThu May 16, 2013 9:48 pm

Tháo mũ giáp ra, Lam Tiểu Ngư ngồi dậy mang dép bông đi xuống nhà bếp, vừa đi còn vừa ngâm nga một bài đồng dao. Tới nhà bếp, Lam Tiểu Ngư tươi cười nói:

“Dì Tiềm, con đói quá! Có cái gì ăn khôn….AAAA, sao… sao anh lại ở đây???”

Có trời phật chứng giám, Lam Tiểu Ngư vừa nhìn thấy Phan Bắc Hàn thì như nhìn thấy ôn thần, chân vô thức phản ứng có điều kiện bỏ của chạy lấy người. chỉ là chưa kịp chảy được ba bước thì bị Phan Bắc Hàn tóm lấy, còn vừa ôm vừa cọ:

“Tiểu Ngư~~! Thật là nhớ em, em có nhớ anh không?”

“Không! Anh buông ra!”

“Thật đau lòng quá, anh nhớ em đến vậy mà em thì chả nhớ anh chút nào!”

Phan Bắc Hàn tiếp tục mặt dày ôm lấy Lam Tiểu Ngư cọ tới cọ lui làm cô da gà nổi đầy người, nhanh như chớp Lam Tiểu Ngư đạp một đạp vào chân Phan Bắc Hàn rồi bỏ chạy trối chết, tuy nhiên cô vẫn không quên dặn dì Tiềm đem trà bánh lên cho mình. Khóa cửa phòng thật chắc, Lam Tiểu Ngư chạy vội qua bên phòng Lưu Ngọc Thiển bằng cửa hông nối liền hai phòng. Nhìn thấy Lưu Ngọc Thiển đang nằm trên giường, đầu đội mũ giáp, Lam Tiểu Ngư ngay lập tức chạy lại rút dây nguồn, cưỡng chế Lưu Ngọc Thiển out game. Trong Game, Lưu Ngọc Thiển đang điểm danh quân số thì bất thình lình biến mất làm bang chúng lao xao. Ma Kết thấy vậy liền nhào vô làm thay việc. Tháo mũ giáp ra, Lưu Ngọc Thiển mặt hầm hầm tính mắng cho Lam Tiểu Ngư một trận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang sắp khóc của Lam Tiểu Ngư thì cô lại mềm lòng:

“Ngư Ngư, ta đang làm công việc của bang! Ngươi làm vậy ta sẽ bị lão đại mắng!”

“Về rồi!”

Một câu cộc lóc của Lam Tiểu Ngư làm Lưu Ngọc Thiển cảm thấy hồ đồ:

“Hả?”

“Ta nói về rồi, về rồi, ngươi nghe chưa?

Lam Tiểu Ngư kích động túm lấy cổ áo của Lưu Ngọc Thiển lắc lấy lắc để làm Lưu Ngọc Thiển nghẹt thở tới mức mặt mày tím tái. Cố gắng giật cái cổ áo từ tay Lam Tiểu Ngư, Lưu Ngọc Thiển xoa xoa cổ hỏi lại:

“Về là ai về? Cái gì về?”

“Phan Bắc Hàn!”

“Hả?”

“Ta nói Phan Bắc Hàn , ngươi nghe thủng chưa?” Lam Tiểu Ngư không chút lưu tình hét lớn bên tai Lưu Ngọc Thiển làm cô xém chút trở thành kẻ điếc

“À, Phan Bắc Hàn…cái gì, cái tên đó về rồi?”

“Ừ, đang ở nhà dưới!”

Lam Tiểu Ngư vừa nói vừa run, tay lại vô thức nắm lấy cổ áo của chị họ cô mà lắc làm Lưu Ngọc Thiển xém chút đi gặp Hades.

“Buông…buông ra! Cái gì cũng từ từ!”

Thành công giật lại được cái cổ áo lần 2, kì này Lưu Ngọc Thiển quyết tâm bảo vệ mạng sống mình. Nhìn Lam Tiểu Ngư có nguy cơ khóc, Lưu Ngọc Thiển thở dài:

“Ngươi về phòng trước, ta thay đồ xong sẽ qua ngay!”

“Nhưng…”

“Ngươi không nghe lời thì ta để ch cái tên Phan Bắc Hàn ấy muốn làm gì thì làm!”

Bị dọa nạt như vậy, Lam Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành phải chạy về phòng, còn sơ ý mém vấp té ở bậc cửa làm Lưu Ngọc Thiển đen mặt. Lấy một chiếc váy đơn giản dài tới đầu gối thay vào, Lưu Ngọc Thiển nhấc điện thoại gọi cho Lam Hoàng Nham:

“Tút…Tút…Cạch…Alô!”

“Anh, em Thiển nè!”

“À, gọi anh có chuyện gì không?”

“Phan Bắc Hàn về tới rồi, đang ở nhà mình!”

Lam Hoàng Nham vừa nghe thấy tin này thì nhíu mày, vẻ mặt hơi đăm chiêu:

“Em trước giúp Ngư Ngư đi, nagy2 mai anh về nước!”

“Vâng, anh về sớm, em không ứng phó được lâu đâu! À suýt tí thì quên, Vân nói nhớ anh!”

“Anh biết, anh có mua quà cho cô ấy. Thôi, có gì mai nói, em qua giải vây cho Ngư Ngư trước đi!”

“Vâng!”

Cúp máy, Lưu Ngọc Thiển thở dài một cái rồi mới chậm rãi đi sang phòng của Lam Tiểu Ngư. Hiện tại, Lam Tiểu Ngư đang ngồi đấu võ mồm với cái cửa rất quyết liệt:

“Không là không!”

“Ngoan, mờ cửa đi Tiểu Ngư, anh có mua chocolate thượng hang cho em này!”

“không thèm!”

Phan Bắc Hàn nhíu mi, anh nhìn quanh rồi di về phía dì Tiềm:

“Dì Tiềm! Dì có chìa khóa dự phòng không?”

“À…có, nhưng mà…”

“Tui giữ hết rồi, anh đừng có hòng mà vô đây!”

Đưa tay đỡ trán biểu thị thật là bó tay, Lưu Ngọc Thiển đi tới cánh cửa phòng của Lam Tiểu Ngư, cô không ngần ngại mở ra làm Lam Tiểu Ngư giật bắn vì ngặc nhiên, còn Phan Bắc Hàn thì vui vẻ cực độ. Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì Phan Bắc Hàn nhận ra Lưu Ngọc Thiển không có ý định cho anh vào phòng.

“Ai cho anh vô?!”

“Thiển, em không nên cản trở!”

“Xì, tôi cản anh vậy đó, anh quản được tôi sao?”

“Thiển…”

Phan Bắc Hàn làm vẻ mặt càu xin khiến Lưu Ngọc Thiển cảm thấy…nổi điên:

“Anh đừng có dùng cái mặt này với tôi, tôi chai lâu rồi!”

Nói rồi không chút lưu tình, Lưu Ngọc Thiển đóng sập cánh cửa trước mặt Phan Bắc Hàn, còn khóa cửa phòng lại để cho một kẻ ngu ngơ đứng ngoài cửa chả biết nói gì. Trong phòng, Lam Tiểu Ngư vô cùng sung sướng ngồi ăn bánh flan, miệng cười toát đến mang tai vì hả giận:

“Thiển, an bánh flan này, còn hồng trà nữa. không nhờ có ngươi thì ta phiền chết rồi, vì thế cảm ơn nha!”

Lưu Ngọc Thiển lườm Lam Tiểu Ngư một cái rồi ngồi xuống cầm tách hồng trà uống một ngụm, tâm nói không phải tại lão đại bảo ta làm vậy chứ nếu không ta cũng sẽ không dính vô cái tên đĩa đói đó!

-----------------------------------------------------

Apollo tay cầm xấp hồ sơ cần phê duyệt nhìn vào ma kính rồi chẹp miệng:

“Chậc! đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài!’

Hermes đang xoa bóp cái eo đau nhức (vì sao đau nhức thì mọi người đọc ngoại truyện sẽ rõ) xoay qua thắc mắc:

“Ngươi lên cơn gì vậy?”

“Ngươi nhìn!” kéo Hermes nhìn vào ma kính “Thấy không?”

“À…chuyện đó thì ta biết lâu rồi! Cự Giải không nên đánh giá vẻ bề ngoài, không thì ngươi chết lúc nào không hay đó!”

“Sao ngươi biết?”

“Ta là thần bảo hộ Cự Giải!”

“Hức…hai ngươi…hức…nói cái gì vậy?”

Nhìn thấy Zeus Say xỉn trở về làm máu nóng của Hermes nồi lên. Hermes cảm thấy rất oán hận, trong khi cậu và Apollo ngồi đây làm sống làm chết thì kẻ vô trách nhiệm nào đó lại đi rượu chè be bét, thế là môt cước, Hermes đem Zeus đạp thẳng xuống nước làm Zeus vốn mười phần say nay cũng tỉnh một nửa:

“Hermes!!! Ngươi là đồ $%$^&%^%^@!%&^*&....!!!!!!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Icon_minitimeFri May 17, 2013 8:14 am

tem
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:43 pm

thấy thương a Hermes quá *chạy lại xoa đầu* =))
 
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 8:22 am

ra chap mới đi
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2) Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 8: Giáp mặt!
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 3: Vào game.
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 5: mỗi người một suy nghĩ.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-