Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Icon_minitimeSun May 19, 2013 6:12 pm

Author: Helena98


Ánh nắng vàng rực vui đùa nhảy nhót trên những tàn cây cao, khó nhọc len lỏi vào chiếc ô cửa sổ bị đóng kín…..

Trên nền trắng tinh của chiếc giường êm ái, một chiếc đầu lâu có 2 xương bắt chéo nổi bật với gam màu u ám…cùng 1 con người đang đè lên nó…. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu nâu đang ôm chiếc gối lụa, bỏ ngoài tai tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi….

“Đại ca có điện thoại! Đại ca có điện thoại”

Chất giọng ồm ồm vang lên từ cái vật nhỏ nhắn màu đen xì….

Cô gái xinh xắn trên giường trở mình, vơ vội chiếc gối bông bịt tai lại,….

- Đại ca có điện thoại! Đại ca có…

Tiếng reo chưa kịp dứt, đáng thương thay, cái vật vừa phá hỏng giấc ngủ của cô gái ấy đã bị ném xuống đất không thương tiếc…..

Tiếng chiếc điện thoại Iphone 4 vừa đáp xuống cũng chính là lúc cô nàng này gục đầu xuống tấm nệm…

Chưa được bao lâu….

“ẦM!!!!!ẦM!!!ẦM!!!”

-What? Động đất à? Cái quái gì đang xảy ra vào buổi sáng sớm thế?

“Cạch”-tiếng cửa phòng bật mở

-Là cái quái này nè!!!- Đôi mắt màu tím than nổi bật trên mái tóc vàng óng ả, một cô gái vừa bước vào, hai tay chống hông, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường….

-Hì hì…thì ra là cậu à, Xử Nữ !!!

-Không phải là cái quái gì đang xảy ra vào buổi sớm à, Dương nhi?- tiếng cười khúc khích cùng giọng nói ngọt ngào vang lên từ một cô gái có mái tóc đỏ xoăn lượn sóng, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần….

-Aishhh!!! Bình nhi, sao cậu cứ thích châm chọc người khác thế?- Cô gái tóc nâu lên tiếng….- Xử nhi à…..xin…xin lỗi nha!!! Tớ đi thay đồ đây!!!- Dương nhi vừa định chuồn thì cánh tay của Xử Nữ đã chộp lấy cô….

-Khoan đã!!!

“Ai dà, tội nghiệp Dương nhi rồi!!”- Thiên Bình thầm nghĩ

-Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Con gái gì mà ngủ nướng thấy sợ? Tóc tai thì bù xù…à mà tối cậu không bôi kem dưỡng tóc sao? Để tụi này gọi điện thoại cũng không trả lời…cất công lên đây mới sáng sớm đã bị mắng…..blah….blah…blah…..

-Thôi, để Dương nhi thay đồ đi, sắp trễ giờ rồi Xử Nữ- Thiên Bình lên tiếng giải vây cho Cừu, vì động lòng trước ánh mắt đáng thương của nhỏ…

Nghe thấy thế, Xử Nữ mới buông tay Bạch Dương, không quên lườm nàng 1 cái:

-Tớ mà trễ học là biết tay tớ nhá!!!

-Yes, madam!!!-Cừu đưa tay lên trán, dáng vẻ đang chào cấp trên khiến cả bọn phì cười rồi nhanh chóng thay đồ vì sợ lại bị tra tấn lỗ tai… (Tội nghiệp Cừu quá!!!)

~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~~()~

Gió mát thổi vi vu….mà mồ hôi của nàng Cừu tuôn ra như chuột lột…í quên cừu lột ^^

-Hộc…hộc…..mệt quá…Xử nhi à!!!

-Cho đáng đời cậu, ai kêu bắt tụi này qua đón nàng đi học chứ!!!

-Mệt quá!!! À, Bình nhi, cái đám đó sao cứ nhìn chúng ta chằm chằm thế?

Những ánh mắt tò mò nhìn vào 3 cô gái đang bon bon cùng chiếc xe đạp trên đường không khiến Bình nhi và Xử nhi thấy lạ, vì cả 2 cô nàng này đã rất quen rồi!!! Duy chỉ có Cừu là ngây thơ vô (số) tội…..

-À, chúng nhìn thấy cậu đẹp quá đó mà, tiểu Dương?

-Háhahahaha…thiệt hông!!! Đúng là bọn chúng có khiếu thẩm mỹ đó!!- Vừa nói, Cừu vừa đắc chí ngửa mặt lên trời mà cười….

-Coi chừng kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Xử Nữ hét lên

Cừu nghe thấy tiếng thét kinh thiên đông địa của Xử nhi, chưa kịp định thần thì….

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Coi chừng…..Kéééét!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!

6 con người nằm sõng soài trên mặt đất…..

-Ui da, đau quá!!!- Cừu khẽ xuýt xoa

-Hừ!!! Đứa nào dám đụng đến chúng ta thế?- Xử nhi tức giận, mới sáng sớm gặp hết chuyện xui này tới xui khác

-Hix, dơ hết bộ đồ đồng phục rồi!!! Ngày đầu năm mà thế đó!!!-Bình nhi đưa tay phủi phủi bộ áo mới mua của mình….

Còn những người bên kia thì….

-What? Trời sập à?-Song Tử đứng dậy, ngây ngô hỏi

-Thằng nào dám đụng đến bổn đại gia thế? Chán sống rồi à?- Sư Tử bá đạo truy tìm hung thủ

-Ai mà bất cẩn thế?-Ma kết cũng đã vội định thần

Và rồi khi 6 ánh mắt chạm nhau, không hẹn mà cả bọn cùng la lên:

-Các anh/cô chạy xe kiểu gì thế hả?

-Anh/Cô..

Tia điện từ những cặp mắt gặp nhau và “bùm!!!” bùng cháy

-Con trai kiểu gì không biết? Đụng người ta mà không biết xin lỗi nữa à!!!- Xử nhi bực dọc

-Chúng tôi đụng các cô hồi nào? Là do mấy người chạy xe bất cẩn thì có!!!

-Ai dám nói tôi lái xe bất cẩn!!!-Cừu xắn tay áo ( What??!! Bé Cừu!!!)

-Là tôi nói đó! Cô đâm xe vào người ta mà còn hung hăng nữa á!!! Cẩn thận với tôi đó!!!- Chàng trai với mái tóc ánh xanh lá lên tiếng

-Anh….dám!!!-Xử Nữ và Bạch Dương cùng đồng thanh

-Phải….cậu nói đúng…nếu các cô không chịu xin lỗi thì đừng hòng đi nhé!!! Dù sao cũng trễ giờ rồi!!!

Từ xa, một chiếc Audi đen bóng loáng vừa trờ tới, Thiên Bình kiều diễm bước xuống xe, lại chỗ những người bạn của mình:

-Này các cậu….chúng ta cũng sai nên phải xin lỗi người ta- Bình nhi vừa nói vừa nở 1 nụ cười tỏa nắng, quay lại phía ba chàng trai, khẽ nói :” Xin lỗi “khiến các chàng cứ gọi là đơ như cây cơ vì sắc đẹp mỹ miều của nàng

-Cậu…theo phe địch…chống lại bọn tớ ư?-Cừu long lanh…long la long lanh ánh mắt

Bình nhi lại khẽ mỉm cười…..

-NHưng mà…- rồi nàng hất mái tóc đỏ kiêu sa quay về phía bọn người đã bị nàng quay như dế ấy

-Các anh là nam mà lớn tiếng với phái nữ là không đúng….Mặt khác, các anh cũng có lỗi….Nhưng về mặt này thì….blah…blah…blah….Nhưng mặt kia….blah…blah…Trong phương diện này….blah…blah…blah…..

-Xong…..các anh đã hiểu chưa?-Bình nhi tuôn 1 hơi dài khiến ba bạn nam bất ngờ cứng họng…Cũng phải, từ nhỏ Bình nhi đã rất yêu công bằng và tranh luận thì đừng hòng ai cãi lại….

Thấy ba chàng trai khuôn mặt bây giờ cứ gọi là ngố không thể tả…hay nói huỵch toẹt ra theo thứ ngôn ngữ ngây thơ của Bạch Dương thì là “cá mặt ngu”, ba nàng hội ý, một lát sao lại cười khúc khích…Khi cả ba người hùng hổ, đầu đội nón, chân đạp đất í nhầm đạp giày bước tới thì ba chàng trai của chúng ta cũng vừa lấy lại oai phong của mình…

Ba nàng dõng dạc hỏi :

-Bây giờ các anh có chịu xin lỗi không?
-Không bao giờ!!!

-Thế thì……

Ba cô gái nhìn nhau đầy ẩn ý, khẽ nháy mắt, ba nàng dùng giọng ca oanh vàng của mình, hô to lên:

-Bớ người ta có kẻ sàm sỡ!!!-Dương nhi phấn khích

-Làng nước ơi, có kẻ ăn hiếp con gái nhà lành giữa ban ngày!!!-Xử NỮ hô hoán ầm ĩ

-Vừa ăn cướp…vừa la làng!!!!-Bình nhi hét lên

-Các cô…các cô…làm gì thế?

Chớp mắt, xung quanh 6 nhân vật của chúng ta đã đầy đủ người từ làng trên xóm dưới….

-Mấy người.,…mấy người…-Song TỬ uất ức

-Sao?-Bạch Dương hất hàm

-Nhìn cái gì? BỔn đại gia mà ăn hiếp con gái sao?-Sư TỬ điên cuồng hét lêm, mặt đỏ như gấc, xua tay đám người nhiều chuyện…..

-Không có ăn hiếp…chỉ mới ức hiếp à!!!-Bình nhi lại trêu đùa

-Cô….-Sư TỬ cứng họng

-Mấy người…được …..được lắm!!-Ma kết tay đã nắm lại kêu răng rắc

-Giờ mới biết lợi hại của bổn cô nương sao??-Xử nhi cười tự đắc

-Nếu chúng tôi không đi được các cô cũng đừng hòng thoát!!!-Ba chàng trai hot boy của chúng ta mất bình tĩnh

-Sợ quá!!!- Mấy nàng giả bộ run lên, chọc ghẹo các chàng

-Á!!!-Xử nhi hét toáng lên khi liếc vào đồng hồ- trễ giờ rồi!!!!!

-Hahahahahahah!!! Các cô đừng hòng đi khỏi đây, xe đạp đã tan tành rồi,giờ mới bik sợ sao?-Song Tử cười nửa miệng

-Ồ, không có gì cả, chúng ta đi thôi, tớ đã chuẩn bị chiếc Audi này, mình xài 1 lần rùi bỏ, mai đi mua chiếc mới ha!!! Có mấy chục tỉ à, không là gì hết, phải không?-Bình nhi chu mỏ, nhìn 3 người nam ngơ ngác

Thế rồi, cả ba cô gái xinh đẹp của chúng ta phóng lên xe chạy tới trường, còn cố tình phà khói vào mặt ba chàng trai….

-Các cô nhớ đấy!!!!!!!!!!!!!!! – Ba người đồng thanh

-Hahahahahahahah!!! Đáng đời!!!- Bình nhi cười

-Cậu cũng chơi ác đấy, Bình nhi à!!!- Xử nhi liếc Thiên Bìnnh

-Thiên Bình is no.1!!! Biết chuẩn bị xe cho chúng ta!!! Mà cậu lấy chiếc Audi này đâu ra thế BÌnh nhi???-Cừu cười khúc khích, vừa ngạc nhiên

_Lúc các cậu cãi nhau với bọn chúng, tớ đã gọi cho quản gia xách đại chiếc Audi ra đó mà!!!

-Ra là thế!!! Tuyệt !!!- Xử Nữ cười mãn nguyện, thán phục Thiên Bình

Cả ba cười đùa vui vẻ để mặc Song Tử, Sư TỬ cùng Ma Kết chật vật đối phó bọn con gai hám trai đẹp và những ng tò mò, nhiều chuyện….

“Rồi các cô sẽ biết tay chúng tôi”- cả ba người thầm nghĩ…

__________________

Chú thích người post: Em đã chỉnh sửa lại mấy từ teen, xin lỗi vì em không giữ nguyên gốc được!
 
snsd_congchuabanggia
Học sinh chưa nhận lớp
snsd_congchuabanggia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 03/10/2000
Join date : 21/07/2013
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 11:06 pm

Binh Nhi hinh nhu hoi giong Xu Nhi ve luc noi hay sao ay
https://truyen.catsboard.com/  
Dị Nhân
Học sinh chưa nhận lớp
Dị Nhân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 12/03/2000
Join date : 22/08/2014
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Icon_minitimeFri Aug 29, 2014 9:09 pm

. cốt hay nhưng nhiều hội thoại quá =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1] Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 10]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 11]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 12]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 13]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 14]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!!-