Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 21)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 12:46 pm

Tan học, hai con người như thủ sẵn thế, chờ mỗi chiếc Limousine tới rước là “dọt” ngay về nhà. Vừa bước tới cửa thì mạnh ai nấy chuẩn bị mà sẵn sàng cho chuyến đi không lườm trước sắp tới của họ. Cô gái thì lục tung đống dụng cụ hỗ trợ như bản đồ, la bàn, đèn pin, bông băng y tế và cho vào chiếc túi của mình. Còn chàng trai...đồ ăn dự trữ cứ như đi cắm trại vậy! Nào là “nệm mền chiếu gối”, tiện thể đem theo cây kiếm gỗ “đồ chơi” của mình. Có phải đi chơi hay đánh nhau đâu mà anh chàng này chuẩn bị linh tinh thế?

Cũng tại thời điểm ấy,

DING DONG!

Người con gái thở hộc, đưa tay nhấn chiếc chuông. Nghe từng nhịp thở liên hồi cũng đoán được là cô ta đã chạy, chạy nhanh như có chuyện gì gấp lắm.

Cạch!

Cánh cửa được mở ra và khuôn mặt của người đứng sau đó cũng không kém ngỡ ngàng. Kim Ngưu tươm tất mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, balô trên lưng nhưng khi thấy Cự Giải đến tìm mình thì lại thấy lạ. Anh hỏi:

_Ủa? Chuyện gì vậy, Giải Giải?

_Hên quá, kịp rồi! - Cô mừng rỡ trong khi dáng đứng thì hai tay chống đầu gối, mặt hơi cúi xuống.

_Có chuyện gì à? “Mình sắp đi rồi” - Anh lặp lại câu hỏi, sẵn tiện đưa tay mở rộng cánh cửa, gợi ý cho cô vào nhà. Cự Giải hiểu và như thường lệ–nơi này đã quá đỗi quen thuộc–vì vậy chỉ cần một chút ung dung, bình thản, chẳng có gì phải ngại khi bước vào một căn nhà không thuộc về mình.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Nhà của Kim Ngưu từ cổng phụ–cổng để xe–bắt vào là gian bếp. Họ dừng chân ngay tại bàn ăn, Cự Giải liền tiếp:

_Tớ có linh cảm chuyến đi này không an toàn, hồi nãy khi về đã bị chiếc xe làm văng nước những hai lần trên một đoạn đường. Còn nữa, cậu nhờ tớ trông nhà hộ nên hẹn gặp để đưa chìa khóa mà?!

“Chết...mình quên mất!”, Kim Ngưu.

Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

_Cũng phải ha? Hai bác không có nhà thật! - Rồi cô đưa tay chống cằm, gật gù ra vẻ bác học - Lỡ họ về bất tử thì sao? - Trong phim thì kiểu bị bắt đột ngột này diễn ra hoài, cũng là lý do Cự Giải lo lắng. Chẳng những vậy, một cô nàng nhát gan như Cự Giải thì bị kết án thành kẻ đồng phạm lại tội biết mấy. Nghĩ đến đây thôi đã thấy rùng mình, Cự Giải nay không muốn lo cũng phải lo, sợ sệt, linh cảm thì bất an...nếu như...có chuyện gì xảy ra với Kim Ngưu thì sao?...Chỉ là nếu như nhưng khả năng nó thành sự thật lại rất cao...Còn nếu nó đã thành sự thật thì cô...cô phải làm gì đây?

Ngay lúc này, biết bao nhiêu viễn cảnh hoang đường, đậm chất kinh hãi như hiện hữu trong đầu người con gái nhút nhát. Cự Giải là một cô gái hay lo lắng và cô lo, sở dĩ là vì an nguy của mọi người.

_Đừng lo! - Như đúng ý–cô cần một người trấn an mình ngay lúc này và anh đã làm được. Kim Ngưu, khuôn mặt anh mang đầy sự thiện cảm, nụ cười của thiên thần hiện trên đôi môi, ánh mắt dịu hiền lại nhìn cô, đáp thật trìu mến - Giải Nhi hay lo quá! Chiều nay tớ về cùng Giải mà có sao đâu! Nhiều khi là trùng hợp thôi, cậu nghĩ nhiều lại sinh bệnh mất. Còn chuyện cha mẹ tớ, đừng lo, tớ bảo mình đi dã ngoại với lớp rồi...có lẽ một hai ngày mới về. Cha mẹ sẽ không nghi ngờ gì cậu đâu, đừng lo! - Nguyên một câu anh chỉ lặp lại hai từ “Đừng lo” mà làm dịu đi sự nghi hoặc trong cô gái.

Đành vậy...”Lại tạm tin”, cô tự nhủ rồi gật nhẹ một cái.

_Mà khoan! Cậu có đem đồ phòng thân gì không?! - Cô lục lọi, đưa tay vào chiếc túi rồi lôi đâu ra một con dao đầu bếp làm anh dựng đứng cả người. Còn bản thân lại như không nhận ra sự sắc bén của lưỡi dao ấy, Cự Giải nói đầy bình tĩnh - Vậy đem theo cái này đi!

_Á, chi vậy??!! - Hoảng cả lên vì cô cứ dí con dao sát lại mình. Cự Giải này có phải ngốc hay không mà chưa nghe câu “chơi dao có ngày đứt tay” vậy? - Không cần đâu!! Tớ đi lấy cái mặt nạ chứ có phải đi chém thuê đâu?!

_Red Flame! - Cô hùng hổ bảo - Tới Red Flame đó, nguy hiểm đầy mình! Không có đồ phòng bị lỡ cậu bị thú dữ ăn thịt hay ma quỷ nhập hồn thì sao?! Eo ơi, tớ sợ ma lắm!

“Cậu sợ chứ có phải tớ sợ?!” Vẫn chưa hết hoàn hồn vì độ bén “chói lòa” của lưỡi dao. Kim Ngưu như bấn loạn, cả người ngày càng ngã về phía sau trong khi Cự Giải cứ nghiêng sát lại mình.

_Khu rừng đó giờ không còn thú vật sinh sống nữa rồi, còn ma quỷ...bộ đâm một nhát là chết sao?! Hơn nữa, tớ không phải thiện xạ, phóng nhầm là chết cả đám!! Bỏ xuống! Bỏ xuống đi, ghê quá Giải Giải ơi!! - Anh chàng hét toáng cả lên. Kim Ngưu to con mà lá gan nhỏ phết!

_Aw... - Thất vọng, Cự Giải đành ngậm ngùi cho con dao vào vỏ rồi mới nhét lại vào túi nhưng sau đó, cô vẫn không bỏ cuộc, lấy ra con dao gọt trái cây và giơ lên - Ít nhất cũng phải đem theo cái này! Bắt buộc đấy!

_Hơ hơ... - Thành ra, chàng trai sợ đứng tim cũng chịu thua, nhìn đôi mắt “giết người” ấy lại không dám cãi lời. Anh nhận lấy con dao mà tay run rẩy, tự thương cho “một kẻ hiền lành, đức độ như mình nay lại phải “tay rướm máu” à?”

…......

Hết chuyện và “giờ lành” cũng đã tới, Kim Ngưu bước ra cửa và Cự Giải theo sau. Cô tiễn anh. Từ nhà Kim Ngưu đi bộ lại bìa rừng chỉ tốn 20 phút. Họ dừng lại nơi anh hẹn hai người kia và đúng là cả hai đã có mặt sẵn vì sở dĩ nhà họ cách rất xa nơi đây.

Chia tay, Cự Giải cảm thấy hơi tiếc vì cô cũng muốn đi theo. Một phần vì tò mò về chiếc mặt nạ, phần còn lại...cảm giác bất an...dâng trào ngày một nhiều làm tim cô đập mạnh hơn...thấp thỏm và không khỏi lo lắng cho nguy cơ của họ.

Cả ba đã đi khuất, họ không vào khu rừng nhưng lại đi dọc theo nó vì chủ yếu: không ai dám cả gan mà đặt bước vào lại đây. Tin đồn là tin đồn nhưng sự thật gắn liền với tin đồn vẫn là điều đáng ngờ và bí ẩn nhất mà cuộc sống nắm giữ. Và nếu không ai có đủ can đảm để khám phá những bí mật mới mẻ thì thế giới ngày càng mù tịt.

_Ực... - Cự Giải bồn chồn, cái linh cảm bất an khi nãy...cô tự hỏi là của mình dành cho Kim Ngưu hay là...

Cảnh tượng trước mắt thật khó tin...

“Rey? Đích thị là Rey!”

Tâm trí cô khẽ vang lên cái tên này...và cô thấy, chứng kiến được là anh ta, chính anh ta tiến vào trong Red Flame!!

“Anh ta làm gì ở đấy?”, cô tự hỏi–một câu mà cả bản thân cũng chưa biết sẽ nhận được câu trả lời hay không.

Có một chút mơ hồ nhưng sự vui tươi liền trở lại. Cũng không có gì là phải buồn cả, đơn giản là cô chỉ hơi tò mò...”Nếu mình bắt quả tang Rey vào Red Flame thì anh ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?”

Tính tò mò, hiếu kỳ của con người được ví von như con dao hai mặt. Biết nhiều thì tốt, chịu khó tìm tòi, học hỏi không phải là xấu nhưng một khi bản tính “ham muốn kiến thức” ấy trổi dậy thì phải gồm cả những nguy cơ mà nó đem lại.

Cô nối bước...nhẹ nhàng không muốn để anh phát hiện. Cự Giải tiến sâu vào khu rừng trong khi Rey đã đi được một khoảng khá xa. Không có một lối đi nhất định, cây xanh um tùm, vươn cao che khuất cả thứ ánh sáng diệu kì một màu hoàng hôn. Chậc...sao mà nó đìu hiu như vậy? Lại còn...u ám?!...Và cứ vậy, tiến sâu vào trong khi bản thân lại tự nhủ: “Mình vào một chút chắc không sao đâu,” giọng cô run run, “không có ma giữa ban ngày! Bình tĩnh...Cự Giải bình tĩnh!!”

Xào xạc...

Tiếng bước chân của Cự Giải ngày một rõ vì nhịp tim cô–đập mạnh hơn. Nhìn lại phía sau chỉ có cây xanh và những ngọn cỏ quá khổ. Chẳng lẽ, cô đã thật sự “cách li” với nơi an toàn nhất, nhanh như vậy?

Cự Giải thở hắt một nhịp, quay đầu lại thì...quái lạ thay! “Rey? Anh ta đâu rồi?”

Xào xạc, xào xạc...!

Cô đưa tay đẩy những ngọn cỏ quá khổ sang một bên như đang dọn đường cho chính mình và tìm cả Rey. Vì lý nào lại...nhìn sang bên phải thì, “Vạt áo đen!! Anh ta ở đằng kia!” Rey quả thật là ở một hướng bên phải so với cô, hơn vậy, còn đang ở sau lưng! Và anh ta chuẩn bị rẽ thêm một hướng nữa...cứ như rất rành về cái nơi đáng sợ này. Đường xá, mọi góc cạnh của khu rừng anh ta đều nắm rõ. Điều này làm dâng cao sự nghi vấn trong suy nghĩ của Cự Giải về con người bí ẩn này.

Cự Giải vội vã chuyển hướng, tiến lại gần chỗ của Rey.

Xào xạc!!

Tiếng động vang lên ngày càng lớn, liệu anh có nghe thấy? Đã vậy từng ngọn cỏ “sắc nhọn” cứ đập vào mắt mình, khiến cô phải nhíu mày và nheo mắt. “Khó chịu thật!”, nghĩ đoạn rồi cô nhìn lên...lại mất dấu! Công cóc rồi còn đâu! Bực cả mình, Cự Giải quyết định không theo đuôi nữa mà gọi thẳng ra:

_Rey! Rey? Anh đâu rồi?! REYYY!!! - Từng tiếng, từng tiếng như vậy, giọng cô ngày một lanh lảnh.

Đúng lúc ấy, một trận gió lạnh sóng lưng ùa đến...

Rít...rít...

Tiếng gió tạo thành khi va chạm vào khe lá để lại thứ âm thanh rợn người. Tinh thần bất ổn và con tim đập mạnh ”Thịch! Thịch!”–dứt khoát.

“Anh ta đâu rồi? Mình cần phải đưa Rey ra khỏi chỗ này ngay lập tức!”

Cô vùng chạy về hướng anh vừa rẽ khi nãy nhưng sao kiếm mãi không thấy?! Vốn đã giỏi tưởng tượng, nay...tưởng tượng ra những cảnh trong phim kinh dị liệu có giúp ích để tìm được Rey? Nhức cả óc, Cự Giải khẽ run lên, cô quay đầu và cũng đã nghĩ đến trường hợp mình bỏ đi nhưng sợ thay...Rey gặp chuyện! Trong lúc phân vân thì bước chân không dám nhấc nổi, hơn thế nữa, trước mặt mình là một dải sương mù dày đặc. “Rõ ràng là trời chưa tối, khi nãy con đường mình đi ngang vẫn còn khô cằn cơ mà? Vì lý nào lại...? Thực vật sống gần mặt nước ư? Vô lý! Chẳng phải Kim Ngưu đã bảo nơi này thú vật còn không sống nổi thì nguồn nước...lấy đâu ra?”.

Cự Giải như bị ai giữ chân vậy, muốn tiến cũng không được, lùi lại càng khó. Sương mù vây quanh, bây giờ bốn phía còn không rõ...rợn cả người! Biết đi đâu đây?...Cô lúng túng rồi bước đi trong vô thức. “Chỉ còn cách tiến tới, dừng lại chỉ khiến mình thêm sợ”, cô tự nhủ rồi làm theo như muốn ra khỏi khu rừng–càng nhanh càng tốt!

“Mình thề sẽ không bao giờ quay lại chỗ này một lần nữa! Đủ, quá đủ rồi!”

Phía trước là một vũng nước...không hẳn...vũng nước thì đâu có lớn như vậy? Giống một cái đầm thì chính xác hơn! Nhưng quan trọng không phải là cái “đầm” này mà...LÀ SƯƠNG MÙ! Sương mù tỏa ra từ chính nơi đây ngày một dày đến ngạt thở, cảm thấy chướng mắt vì thứ khí lạ cứ bay bồng bềnh trước mặt mình. Có gì đó rất lạ trong làn sương mù khiến cả người cô gái như lâng lâng, nhẹ hẳn đi và khung cảnh trước mặt mình...nhòa dần...

Chìm vào vô thức...lần này là thật sao?

Hiện, cả cơ thể Cự Giải đã “ngưng hoạt động”...Còn thở? Phải, cô còn thở–những hơi thở yếu đuối...rất nhẹ...rất gấp gáp. Nhưng thứ kinh hoàng nhất có lẽ là cảnh tượng trước mắt. Hai tay cô buông thõng, đôi chân dường như không đứng vững, mất cả năng lượng. Đầu hơi ngẩng lên và đôi mắt như ngây dại, đảo vòng–không điểm dừng. Rồi hai cánh tay đưa lên ngay giữa chiếc cổ trắng ngần và bắt đầu cào cấu...trong điên loạn, không ý thức tự chủ...Cự Giải đang tự cào lấy cổ mình...

_Cô làm gì ở đây?! - Giọng thở gấp - MAU RA KHỎI CHỖ ĐÓ!!!! - Có tiếng thét vang lên...ngưng lại và tắt hẳn trước khi mọi ý nghĩ chìm vào cõi vô thức...

.

.

.

...Xào xạc, xào xạc, xào xạc!!!

_Hộc, hộc...hộc! - Từng nhịp thở vang lên đứt quãng.

...Phạch, phạch, phạch...

Tiếng lá cây va chạm vào nhau, bước chân giẫm đạp trên bãi cỏ–gay gắt. Có tiếng rít vang lên sau lưng–inh ỏi, nhức nhối và đôi tai như ùa đi. Cô gái tự nhủ mình phải chạy, chạy thật nhanh và không ngoảnh lại.

Bộp...bộp! Xì...

Từng mảng...từng mảng thịt nhầy nhụa tựa như dịch lỏng rơi xuống thảm cỏ rồi tan chảy, nhanh như nước bốc hơi. “Nếu quay lại...mình sẽ nôn mất!!”, lời thầm nhủ vang dội như tín hiệu S.O.S. Đến nước này có suy nghĩ cũng vô ích, trong cảnh nguy kịch, mọi tư duy của con người dường như đều không cánh mà bay. Thứ sinh vật không phải sinh vật, ác quỷ không phải ác quỷ và âm thanh nó gây ra...nhớp nháp khiến bụng dạ sôi sục, thần kinh trì hoãn. Và như đẩy mạnh trí tưởng tượng của não bộ...tưởng tượng ra một thứ kinh hoàng mà bản thân còn không xác định nổi. Làm sao...làm sao ta có thể quay lại...ngắm-nhìn mi?

...Bịch, bịch!!

Từng bước chạy ngày một nhanh, cơ thể người con gái dường như thúc đẩy, nhằm đạt được giới hạn. Tưởng chừng...khi nào mình kiệt sức?...Rồi trò chơi rượt đuổi giữa ta và mi, mi và ta, giữa hai chúng ta một kẻ hay sợ sệt và một thứ không tên, người không ra người, thú vật lại càng không...ma quỷ? Hoang đường!...Một tạo vật gớm guốc được nhào nặn, thai nghén từ những phần khác nhau của xác chết; như một thứ tạp nham: Frankenstein–con quái vật và là nổi ám ảnh của mọi thời đại (thuộc Frankenstein).

Lạc lõng trong không gian kinh hồn, bốn bề không lối thoát, cô gái vừa chạy vừa ôm miệng nhằm ngăn đi tiếng thút thít do quá sợ hãi. Cái thứ dị hợm ấy vẫn lê từng bước dài, nặng trịch theo sau cô. Tự hỏi mình sẽ chạy đến chừng nào? Bao lâu?...Đến đâu? Trong khi dừng lại, trước mặt–một nghĩa địa hoang tàng, âm u, tĩnh mịch đến đáng ngờ. Dòng chữ R.I.P khắc sâu trên bia mộ...21 ngôi mộ và sự thật nằm sau đó...là bí mật...

_Ọe...!! - Nhìn thứ dòi bọ dưới mồ trườn lên và lấp ló đâu đó trên bãi đất–chút da thịt của thi thể chưa kịp phân hủy–chúng bò lổm ngổm, nhìn mà phát bệnh...Kinh tởm! “Đây là mình khi đã chết?” Cái viễn cảnh chỉ nghĩ thôi mà...không kìm được cơn xúc động! Thản nhiên để cho đàn dòi bọ nhăm nhi, ngấu nghiến đôi mắt bị đục khoét–cái xác của tàn tích–một thây ma, hình ảnh vô nhân tính, không còn hình thù của bất cứ loài dị nhân nào. Chúng khuấy động sự thất thổn làm con người ta muốn khóc, muốn nhắm nghiền đôi mắt...và nỗi sợ dâng trào, ý nghĩ về một lối thoát như vụt tắt...hoang tưởng chiếm gọn cả tâm hồn.

BỘP!

Cô gái giật mình và quay phắt lại.

ĐÙNG!! ĐOÀNG!!

Tia chớp xé toạc cả bầu trời mang theo thứ âm thanh làm chao đảo vạn vật. Bờ vai nhỏ run lên giần giật, nỗi sợ khiến thân mình như nhũn ra. Sợ là sợ cái thứ bùn lầy, đặc kẹo đang dính chặt trên người. Tưởng tượng ra một thố giun, ve vẫy, đáp nhẹ một cái mà rùng mình, mà run lên bất chợt...bờ vai yếu đuối liệu có chịu nổi? Bất giác, cô như không còn tin vào mắt mình. Đứng vững trên nền đất, ngẩng cao đầu, con quái vật trong cơn mưa...”đẹp”...lộng lẫy trước mặt mình. Mọi đường nét xấu xí nhất như soi rọi–quá rõ để kịp thốt lên một tiếng thét...kinh hãi:

_ÁÁÁÁÁÁ...

.

.

.

Chúa ơi, nếu đó là mơ xin hãy giúp con tìm thấy sự thật...

Chúa ơi, nếu nó không có thật thì đừng mang vào giấc mơ...

Sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng?



Cự Giải choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhại...thứ âm vang của tiếng sáo thổi...đâu đó quanh tai mình...


Được sửa bởi yoohaney ngày Fri May 24, 2013 11:04 am; sửa lần 1.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 1:26 pm

Á há há, Tem!!!!
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 2:35 pm

Phong bì =))
Mợ bảo mợ hú con cơ mà ahhhhhhh~
Đoạn của chị Cua khiếp thậc =))
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 3:19 pm

é , nhà ta cúp điện, mất tem , huhuhu
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 6:25 pm

3 cái đứa nàh thiệt là pó tay ...=3= taz lỡ hứa tem choa Smile òi
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 7:01 pm

ghê quá, giống tuyện ma quá đi *cắn móng tay *
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 7:52 pm

tả hay , đọc hồi hộp như coi film
phát huy nhé ^^
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 8:22 pm

Taz tả sơ cảnh choa mn bk Giải sợ ma màk thx tưởg tượg thía nèo thou =,=
Tối taz nằm mơ thấy cảnh zốg zậy còn khiếp hơn nữa
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 8:49 pm

hay hay hay lắm ... nhưng mất tem
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeWed May 22, 2013 10:00 pm

@Smile: taz hú òi aj bỉu chậm như rùa=]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 7:10 am

=.= why? sao ko hú e? em gặm phong bì cx dc,Ploy nó cướp mất ồi, thía em lấy bút, giấy viết ,....(luôn cả cái bàn để viết) v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 7:39 am

Thì chapt sau chị hú e nhớ ^^ theo thứ tự...mn xếp hàg òi mình cùng hú =]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:28 am

huhuhu nàng hú lúc ta đi học, không có ở nhà, lúc lapt ko cầm, pad pad ko mang thì sao mà lấy tem đc chớ !!!!
nghỉ hè r!!!!
ta sẽ ngồi canh lấy tem ms đc
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:34 am

taz ra toàn trưa k hàh!! =3= lúc óa là sáng 1AM chỗ của taz =]] ko ngủ ngồi ra chapt
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:38 am

hôhôhô!!!!
nàng ra lúc ta vừa ms bước khỏi cái thang máy và đi học thì tem bằng gì đây
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:49 am

aj bỉu nàg học =]]] taz thấy còn onl trên fb rõ ràng
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:59 am

=.= đi học mà ai pỉu nữa c? mama, papa, teacher..... bản thân=.=
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:03 am

để cáj smiley face kế bên là hỉu chị đag troll Smile í =]]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:10 am

hix tại ngồi chán quá, lấy phone ra nghe nhạc, tiện thì onl fb
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:25 am

học z thía?? :3 taz thì học z cx chán
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:59 am

tất cả các môn nàg ạ!
lớp ta đứa nào cx chạy ra khỏi lớp. Bọn nó nhảy hết lên bàn, con gái chia làm 4
1 chơi bài (Ta thuộc nhóm 1 =)) )

2 đá bóng

3 ngồi tự sướng =))

4 buôn dưa lê bán dưa chuột ( ak, còn cái này nữa.)

còn con trai thì :

1 đá bóng

2 chơi bài

3 cờ tướng hoặc cờ vua ( ta trong nhóm này nữa, đánh bại bao nhiu thằnh đó nha)

4 đuôỉ bắt @@~ thì nhảy lên bàn, trèo lên ghế đó.

Mà lớp ta còn độc thân ( tức là một mình lớp một tầng nên chả sợ thầy cô .)
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:01 pm

nhớ kĩ wé hah?? :v
Cáj lớp nàh nên bị kỷ luật là zừa
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:13 pm

tất nhiên là có nguy cơ nhưng có thằng ở hành lang trông r!!! ko sợ
chỉ cần nó báo có cô/thầy thì cả lớp lại đâu vô đó =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:33 pm

*taz lạy* nàg làm taz nhớ 1 thời kòn học bên vn wớ :v wậy banh trường
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitimeThu May 23, 2013 1:11 pm

thì ta cx thế!!!
Lớp thì quậy, ns chuyện, nhất khối nhất trường nhưng vẫn là lớp xuất sắc =))
để ms diu
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 21)   That Moment, We Met...(Chapter 21) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 21)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
» That Moment, We Met...(Chapter 27)
» That Moment, We Met...(Chapter 19)
» That Moment, We Met...(Chapter 7)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-