Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 8:28 am

RINGGG...

Hồi chuông điện thoại ngân lên giữa tiết học. Ngay lập tức, chàng trai đưa tay vào túi áo với vẻ lúng túng:

_Em xin lỗi! - Anh ta bảo với người giáo viên đang trong lúc hăng say giảng bài rồi vội tắt máy.

…..

Giờ chuyển lớp, trên hành lang trống trải, có lẽ như mọi người ai nấy đã vào phòng học của mình. Chàng trai vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ đã gửi đống tin nhắn đó.

Mẩu tin nhắn thứ nhất thuộc dạng trích dẫn lời nói:

“NHIỆM VỤ MỚI “QUEN THUỘC” CỦA MÀY, TỤI TAO CẦN VIÊN KIM CƯƠNG LUANNA – Ký tên: X”.

...

Dạng thứ hai mang cảm xúc phẫn nộ và sốt sắng:

“THẰNG NHÃI, SAO KHÔNG BẮT MÁY?!”

...

Cuối cùng thì như một mệnh lệnh, ngắn gọn:

“GỌI LẠI!”



Chàng trai lướt nhanh qua đống tin nhắn rồi hai ngón cái ấn lên xuống liên tục trên màn hình cảm ứng.

“CÁC NGƯỜI MUỐN BỊ CẢNH SÁT PHÁT HIỆN SAO?! TÔI KHÔNG LÀM MỘT NHIỆM VỤ HAI LẦN!”

Anh ta nhấn nút “Send” rồi bước vào lớp.

Cùng lúc đó, trước văn phòng hội học sinh, cô gái tóc ngắn đưa tay mở toan cánh cửa và quay đầu lại hỏi:

_Đó là tất cả câu chuyện? - Cô vịn cánh cửa–đang được ba người kia chuyền nhau giữ lấy–rồi họ bước vào căn phòng.

Trong khi đó, câu hỏi cô để lại như một lần nữa đưa Xử Nữ trở về với ký ức gần đây của mình.

.

.

Người con trai vừa rời khỏi, không màng giải thích một câu, thái độ thì dửng dưng, lời nói vô tình, có chuyện gì đã xảy ra với anh ta?

Mặc dù có chút hiếu kỳ, không, rất nhiều mới phải! Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này cô tự nhủ rằng mình không được phép xao lãng, lý do chính đến đây là muốn biết họ đã nói gì với nhau.

Rồi cô gái cùng người con trai tiến vào căn phòng, ngừng lại chừng một bước chân cách cánh cửa.

_Hiệu trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn người đàn ông đứng chắp tay sau lưng cạnh khung cửa sổ.

_Xử Nữ đó à? - Không cần quay mặt lại, ông chắc hẳn cũng đoán được cô là ai - Không phải chuyện của em, mau trở về lớp học!

Hai người họ nhướn mày, bực bội nhìn ông ta và cùng chung một ý nghĩ.

.

.

_Đúng là, cha nào con nấy! - Hai cô gái vừa nghe xong câu chuyện đã vội tiết lộ giùm cái ý nghĩ của họ.

Trở về bên trong căn phòng, nơi trang trọng này thật khác với tưởng tượng. Cứ như cái chuồng heo! Giấy tờ trải đầy trên chiếc bàn lớn và rải rác khắp sàn nhà. Một vài người, đầu bốc khói mà ghi chép, xem sổ sách, số còn lại thì “hồn thoát xác” cúi gầm mặt xuống bàn. Ngay phía chiếc ghế dài một bên căn phòng là hai trong số bọn họ đang nằm và chườm đá. Nhìn mặt ai nấy bơ phờ như xác chết, tay vẫn cầm một vài giấy tờ. Nhìn mọi người như vậy, Xử Nữ cũng bắt đầu cảm nhận được chút khó khăn trong công việc sắp tới đang đè nặng lên vai từng hội viên.

“Nếu mà có hắn ở đây thì...”, Cô đã nghĩ vậy.

_Xin lỗi mọi người, phòng hơi bừa bộn! - Xử Nữ lịch sự nói trong lúc cùng ba người kia tiến về phía chiếc bàn - Anh ta không ghé đây sao?

_Hội trưởng từ sáng tới giờ vẫn chưa ghé đây lần nào. - Một chàng trai lên tiếng giải thích - Vì không có hội trưởng, không ai biết khi nào họ được gọi xuống văn phòng để làm việc nên tất cả đều tập trung tại đây từ đầu buổi tới giờ.

_Vậy có ai biết anh ta đi đâu không? - Khi cô vừa dứt câu đã nhận được những cái lắc đầu não nề từ mọi phía trong phòng.

_Cậu ấy hình như không trả lời tin nhắn, chúng tôi đã cố gọi nhưng... - Rồi anh ta lắc đầu nhìn cô -...cậu ấy biến mất, giờ người trong hội cũng không biết mọi kế hoạch sắp tới được chuẩn bị ra sao nữa!

Bọn họ trở về trong không khí im lặng, quay lại với đống giấy tờ trước mặt mình. Kể cũng lạ, từng thành viên của hội đều có công việc riêng cho mình, vậy..."kế hoạch sắp tới" mà anh ta đề cập đến thật ra là gì?

_Cậu nói vậy là sao? - Xử Nữ hỏi với vẻ ngạc nhiên, - Tại sao lại không rõ kế hoạch kỷ niệm trường được tiến hành tới đâu? - Và tự động nghi ngờ suy nghĩ của bản thân, “Không lẽ như mình nghĩ...?”

_Kế hoạch đó từ đầu chỉ có mình hội trưởng đảm nhiệm, do mọi người đều có việc rồi nên không ai chịu nhận thêm. Vì vậy, lúc cậu ấy bỏ đi, chúng tôi cũng không biết sổ sách được cất ở đâu!

_Ma Kết nhận cả công việc đó trong khi anh ta cũng giúp mọi người làm việc mà đáng ra các cậu phải tự làm lấy? - Cô nhíu mày hỏi–dù biết những người khác sẽ khó mà trả lời.

Bình thường, mọi công việc đã rất nhẹ nhàng đối với những người dưới cấp lãnh đạo của hội. Nguyên nhân, do anh ta–Ma Kết là người chịu trách nhiệm hầu hết các việc nặng nhất của hội học sinh. Song, tuy có chút cực khổ, tốn rất nhiều kiên nhẫn, anh vẫn cứ giữ cái thái độ điềm tĩnh bên mình mà không một lời phàn nàn. Bấy lâu nay, chính vì lòng đố kỵ, cô cứ tưởng tất cả đều nhờ vào sự nâng đỡ. Do cha anh là hiệu trưởng trường, việc được chọn làm người lãnh đạo của hội, dễ như trở lòng bàn tay! Ngờ đâu, nhờ vào sự-cố-gắng-bằng-chính-thực-lực-của-bản-thân ấy...mà dần dần cũng để lại một cái nhìn mới về anh trong cô.

Xử Nữ ngẩn người trong giây phút suy ngẫm còn những người khác như bị đánh động tâm can, họ im lặng với sự thông cảm trong đôi mắt.

...

Chợt,

_Rốt cuộc có ai biết Kết đi đâu không vậy?! - Người con gái tóc đỏ thở dài, hỏi với vẻ sốt ruột, chán nản với cái cảnh không ai nói cũng chẳng ai rằng, theo như cô nghĩ thì im lặng liệu có phải là cách tốt nhất? - Bây giờ đâu phải lúc làm mấy cái việc đó, không đi tìm coi chừng anh ta...tự tử rồi đó!

_Nhảm nhí! - Tất cả liền đồng loạt phóng tia nhìn đăm chiêu và quay lại mắng cô nàng.

_Chuyện cỏn con mà tự tử cái gì hả, Mã?! - Kết quả là cô ta bị cốc một cái vào đầu bởi nàng tóc ngắn Bạch Dương đang đứng cạnh mình.

_Làm như công tử bột vậy! - Khuôn mặt Xử Nữ nổi đóa rồi có chút rùng mình khi nói câu này -...Mới bị phát hiện ngủ cùng một cô gái mà đòi tự tử thì hơi quá, nhất là với một tên..."con trai"? - Cô nàng hỏi với nụ cười méo xẹo, kiểu như đang châm chọc người khác.

Ngay lập tức, người xung quanh liền nhướn mày nhìn cô.

_Xử Nhi, thật thà một chút đi! - Bạch Dương lên tiếng giùm tất cả mọi người trong phòng.

Vì đã rõ cái tính hay "dối lòng" của Xử nhà ta thì nàng ấy "có chết cũng không chịu thừa nhận". Do đó, cách nhanh nhất lúc này là nên nói huỵch toẹt ra điểm vô lý trong thái độ lẫn câu chữ Xử Nữ hay dành cho Ma Kết:

_"Đàn ông"! Hai chữ ấy khó nói vậy sao?!

_Phải đó, anh ta ngủ với một cô gái, ngoài mẹ mình ra thì được gọi là đàn ông rồi! - Người bên cạnh chêm vào, nói xong cả hai nhìn nhau cười phá lên, để lại Xử Nữ đứng "bốc khói", nóng cả mặt. Nhìn Bạch Dương và Nhân Mã không khác gì một cặp bài trùng chuyên gia đi chọc ngoáy kẻ khác.

_Phải chi mọi người có cái nhìn thoáng hơn thì đỡ biết mấy! - Nói rồi, nàng Bạch một tay chống cằm, ra vẻ suy tư và tiếp - Đáng lẽ họ phải ngưỡng mộ khi có kẻ từ "trai tơ" thành "đàn ông" chứ!

...Phụt máu cam...

Hiện, tất cả nam nhân trong căn phòng đều "sượng chín mặt" trước những câu nói đùa có chủ ý!...Không biết đầu óc của "cặp đôi Bạch - Mã" này chứa thứ quái gì nữa?

_E hèm! - Xử Nữ hắn giọng, cố kiềm chế "lượng khói" đang bốc lên trên đầu mình - Ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ! Nhân Mã, chẳng phải cậu nói có chứng cứ về việc Ma Kết bị hại mà giờ lại dám lợi dụng dư luận, đem đi làm trò đùa cho thiên hạ là sao?! Bạch Dương, sau việc này chắc phải đem cậu đi tẩy não, còn nữa... - Nàng ta nói còn nhanh hơn lốc xoáy, buồn thay những người vô tội phải hứng chịu cơn mắng miết từ Xử Nữ.

_Khoan đã! - Đang phút cao hứng thì có kẻ mạo gan lên tiếng chắn ngang cái hành vi "xỉ vả" người khác của chị Phó chằn - Hội phó nói vậy là sao? Việc hội trưởng bị hại? Chứng cứ là chứng cứ gì?

Bốn người họ–Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư–im lặng vài giây rồi cô gái tóc đỏ lên tiếng:

_Có khả năng tất cả là dựng chuyện!

_Hả? - Phản ứng ngỡ ngàng quen thuộc lại một lần nữa hiện trên khuôn mặt từng người.

_Mọi người nhìn vào vầng thâm ngay mắt trái của hội trưởng xem... - Cô chỉ vào tấm hình đã có sẵn trên bàn, họ nghe vậy liền tụ tập lại và nhìn theo -...có thể người dựng lên toàn bộ chuyện này là một bọn côn đồ, chúng đã đánh Kết rồi chụp tấm ảnh này! - Nhân Mã vẫn nói với chất giọng dõng dạc nhất khiến tất cả bọn họ chợt sững người. Một phần vì kinh ngạc, mặt khác có chút hoài nghi, hay có lẽ do sự thật lại khác xa với những gì họ có thể nghĩ được.

Trước đó đã có vài ý kiến bác bỏ scandal lần này, tuy nhiên, lập luận đưa ra, những lý do chạy chữa gần như không xác thật!

_Ưm...ư... - Đổ mồ hôi hột, cái kẻ đứng trộn trong đám đông khẽ run lên, hàm răng va vào nhau lạch cạch.

Người gần đó thấy vậy liền hỏi thăm, tất cả mọi ánh mắt cũng đổ dồn nhìn về phía anh ta.

_Thật ra... - Anh ta nói như mếu, ngoài ra còn tỏ thái độ chần chừ, không biết có nên tiết lộ sự thật hay không -...hôm qua lúc ra về, đám anh chị của trường mình có gây nhau trước cổng.. .- Chàng trai ngập ngừng, chờ đợi ai đó lên tiếng chen vào cho bớt căng thẳng, nhưng, tất cả chỉ im lặng như đắm chìm vào câu chuyện gây sốt sắp được phát ra từ miệng anh ta - ...hội trưởng bị vướng vào cuộc ẩu đả, cậu ấy bị đánh ngất xỉu rồi bọn họ đưa cậu ấy đi rồi...

Chàng trai im lặng và quay mặt sang một bên nhằm tránh những ánh nhìn căng thẳng từ mọi người đang nhắm thẳng về anh.

RẦM!

Tức tối, một người đập mạnh tay xuống bàn.

_Rồi sao?! - Người đó quát đầy giận dữ - Cậu biết tất cả sự thật mà lại giấu mọi người?!!

Và phẫn nộ nối tiếp phẫn nộ...

_Cậu thấy mà không chạy ra ngăn?!

_Cậu còn tỉnh táo không vậy?!

...

...Đến nước này thì Xử Nữ cũng không thể làm ngơ, cô ngồi xuống chiếc ghế dựa rồi nhếch mép cười khinh khỉnh:

_Trong hội học sinh cũng có một tên hèn!

_Tôi xin lỗi! Xin lỗi! - Anh ta rối rít nói và tỏ ra hối lỗi.

_... - Không ai đáp lại. Họ quá bận để suy nghĩ, một số khẽ lắc đầu, một số thì nhíu mày, không hiểu hay thậm chí không rõ mình nên nói gì thêm.

Hiện, tất cả đều cùng một nỗi niềm, cảm thấy thông cảm cho những gì họ–chỉ là số ít cũng đủ để "trấn áp" tinh thần của một người–đã nghĩ sai về anh ta. Vài phút trước, xuyên suốt cả ngôi trường là những ý nghĩ, nhận xét, đánh giá không mấy tốt đẹp...Tuy nhiên, chỉ là lẽ thường tình mà bất cứ scandal nào cũng để lại vì vậy khó lòng mà đổ lỗi cho một cá nhân. Mọi người đều giữ cho mình một ý kiến riêng nhưng câu nói: "người ngoài thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc" liệu có chính xác? Cái ý nghĩ mình rành về chuyện của người khác là vô cùng mâu thuẫn vì không ai hiểu rõ bản thân hơn chính ta...

Và...

... từ những viện cớ sai lầm ấy đã gầy dựng nên một tập thể hay đưa ra nhận định, so sánh, với khả năng lớn có thể gây mích lòng; Nhưng đối với họ, nói ra suy nghĩ của bản thân còn quan trọng hơn cảm giác của người khác.

...Và...

...cũng từ khoảnh khắc bị vướng vào dòng xoáy dư luận, đấu tranh tư tưởng xem mình còn đứng vững được bao lâu...ta tìm được người thật lòng, bạn bè, người luôn tin tưởng mình và ngay cả...kẻ thù cũng dần dần lộ mặt.

...

_Hội phó, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Ánh nắng chiếu vào văn phòng hội học sinh, dừng lại trên khuôn mặt trầm ngâm của cô gái. Hai tay chống cằm, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế "vương giả", người con gái trả lời:

_Chúng ta sẽ...Lội-Ngược-Dòng!
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 8:30 am

tem
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:39 am

mún chết quá
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:42 am

sao v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:48 am

ế ế...đừg ns đọc trn taz xog 2 đứa mún tự tử??? :v =]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 10:52 am

ờ, chị đi chung ik, xuống dưới còn có người viết truyện cho đọc
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:00 am

xuốg òi lapt ai bố thí choa màk viết?? :v
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:02 am

ta làm lapt giấy, r đốt choa
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:03 am

taz tưởg nàg ik trc taz mờk :v
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:12 am

viết tay
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:13 am

đâu !!!
nàng chết r thì ta làm, ta đốt, r chết lun
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:26 am

viết tay cx cần pút viết chớ!! :v Smile ác ghê giết ng còn tỏ ra nguy hiểm
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:31 am

ta bảo ta làm cho nàng cái máy tính giấy, đốt đi, xuống đó thành lapt thiệt ok
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:34 am

thiếu internet :v
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:46 am

đốt viết, xong. đốt giấy + đốt lửa .....ok nhá
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:49 am

ta đốt tiền về cho. Mà chẳng lẽ ở đó ko có wifi ak??
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:53 am

oáp, diêm vương cx dùng wifi nữa , xin bạn í cho dùng ké (không biết xuống dưới có cho chứa hông nữa mà ở đó.......)
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:55 am

taz sợ pạn ấy gài mật khẩu là tốn zài k($$) nữa =]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:58 am

oài, thì kiu bạn í mở khóa, dọa quậy banh cái âm phủ lun ( chắc e bị nhiễm từ ploy )
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 11:59 am

pá đạo kiủ đóa chắc bị đá lên trần gian wé :v ai màk chứa nổi
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:01 pm

oài, Sư Tử mà ko pá đạo sao còn gọi là Sư tử nữa hã chị
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:03 pm

aj ns Sư Tử k pá đạo âu :v chj ây còn bệnh hơn em =]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:06 pm

ấy đừng quậy, nàng quậy thì ko tốt đâu!!!!!
giống tôn ngộ ko đó
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 12:34 pm

èo èo...taz chỉ nổ bomb zài đứa thou...wậy chỗ nèo =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitimeThu May 23, 2013 1:24 pm

ukm, nhưng đừng có ta
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 16)   That Moment, We Met...(Chapter 16) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
» That Moment, We Met...(Chapter 15)
» That Moment, We Met...(Chapter 24)
» That Moment, We Met...(Chapter 4)
» That Moment, We Met...(Chapter 25)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-