Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:28 pm

Sau khi thông báo về việc các sao sẽ ở lại kí túc xá, thầy hiệu trưởng đưa cho Ma Kết 1 tờ hướng dẫn đi đến lớp học (==' tội nghiệp, trường rộng lắm nên hẳn các sao sẽ phải mò tùm lum vì mù đường). Sau 1 tiếng tìm kiếm hết dãy này đến dãy kia, các sao cuối cùng cũng dừng lại trước một cái phòng học rộng lớn có bằng kiếng nhưng có màn che, phía trên có cái bảng màu xanh xanh đề chữ lớp 10E2. Sư Tử nhanh nhảu gõ cửa. Phía trong phòng học, một người phụ nữ trung niên bước ra, có lẽ là cô giáo

- Chào các em! Các em là học sinh mới phải không?

- Ừ!- Xử Nữ trả lời gỏn gọn, mắt nhìn sang phía khác

Cô giáo vẫn cười, cô đi vào trong và lên tiếng giới thiệu

- Các em, lớp chúng ta sẽ có thêm 12 bạn học sinh mới, các em làm quen với các bạn ấy nhé

Đám học sinh ở dưới rù rì to nhỏ. Đám nữ sinh đang tám, khi nghe zậy liền đổi chủ đề. Hầu hết như cả lớp tập trung vào thông báo cô vừa nói. Cô giáo vẫy tay về phía cửa ra hiệu cho các sao bước vào. 12 con người lộng lẫy và kiêu sa như thiên thần chẳng bao lâu đã đứng giữa lớp

- Cô tên là Srena, các em giới thiệu mình cho cả lớp đi nào- Cô Srena nói

- Mình là Bảo Bình, hân hạnh được làm quen với các bạn

Cả lớp chẳng ai thèm để ý đến Bảo Bình nói gì vì cô quá...xấu xí. Nhưng Bảo Bảo ko lấy làm buồn mà lại còn hơi...thích thú (nhỏ này khìn?)

- Mình là Sư Tử

- Thiên Yết

- Tôi là Ma Kết

- Xử Nữ

- Mình là Song tử đẹp trai "menlỳ" đây các bạn

Cả đám con gái ở dưới ồ lên khi thấy Song Tử giới thiệu. Đứa nào cũng "Ôi, anh ấy đẹp trai quá" hoặc "Anh ấy nhìn mình kìa, ngất mất" (lũ hám trai)

- Tôi tên Bạch DƯơng

- Còn mình là Song Ngư- Cá nói rồi nở một nụ cười xinh xắn khiến bao trái tim của các chàng lung linh

- Tớ, Cự Giải

- Mình là Thiên Bình

- Im Ưu (Kim Ngưu)- Ngưu ca nói mà miệng nhai bắp rang rôm rốp

- Hi, mình là Nhân Mã

Giới thiệu xong, cả đám nhanh chóng ngồi vào những chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, đây là sơ đồ:

Ma Kết-Xử Nữ

Kim Ngưu- Song Ngư

Thiên Bình- Song Tử

Cự Giải- Sư Tử

Bảo Bình- Thiên Yết

Bạch Dương- Nhân Mã

- Các em nghe cô thông báo một số điều cần thiết nhé.- Thấy các sao đã ổn định, cô Srena lên tiếng- Tối nay, nhân dịp lễ kỉ niệm thành lập trường, thầy hiệu trưởng sẽ tổ chức một buổi tiệc ngoài trời (dạ hội đó), các em có thể ra ngoài kí túc xá để chuẩn bị

Sau khi nghe tin đó, cả lớp ồ lên ồn muốn banh lớp học, chỉ có Xử Nữ là vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh mắt hiện lên vô vàn nỗi lo sợ, sự nghi ngờ và luyến tiếc gì đó. Cô tự bảo phải làm rõ chuyện này, ko thể nói tin là tin được

"Reeeng...reeng..." Chuông ra chơi kéo một hồi dài, Xử Nữ bật ra khỏi ghế chạy thẳng ra ngoài cửa mà không nói tiếng nào làm cho các sao khác kinh ngạc. Xử Nữ chạy mãi, chạy mãi, cô ra một bãi đất trống sau trường rồi gào thét gọi thần Bầu trời. Nữ thần bảo trời xuất hiện bằng hình ảnh ảo

- Có chuyện gì vậy Xữ Nữ của ta?- Bà hỏi

- Bà phải làm rõ chuyện này, có gì chứng mình những gì bà đã nói với chúng tôi là thật chứ?

Nữ thần khẽ cười, bà đưa cho Xử Nữ một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay

- Con hãy đưa chiếc gương soi vào cổ tay của con, con sẽ thấy

Xử đưa chiếc gương soi quanh cổ tay mình, cô giật mình khi thấy có một kí hiệu màu tím hiện ra trên đó.

- Đó chính là kí hiệu đặc biệt của các con, chỉ 12 ng` mới có thôi. Con không tin cứ đem về mà xem

Nói rồi, hình ảnh Nữ thần biến mất. Còn lại Xử Nhi ngồi ngơ ngác giữa bai đất trống. Trên khuôn mặt vô hồn của cô thoáng thấy vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đôi mắt nhìn về phía nào đó xa xăm. Phải, cô đang khóc, đang làm cái việc mà trước giờ chưa từng làm

- Chẳng lẽ... đó là...sự thật sao?- Xử Nữ thốt không thành tiếng, lời cô như con người tuyệt vọng giữa những niềm khát khao. Mọi thứ thật khó để chấp nhận, đến cả một người mạnh mẽ như cô cũng phải khóc...
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-