Chap 2a: Trước ngày vào học
===Yết-Bình===
Giới thiệu sơ về ngôi nha của anh em nhà này: căn nhà rộng 61000 ha (chắc mình hơi chém), phòng khách rộng 3000 ha, phòng của Bình nhi rộng 5000ha, phòng của Yết ca rộng 5000 ha, phòng bếp kiêm phòng ăn rộng 10000 ha, phòng sinh hoạt chung của 2 anh em đầy đủ đồ chơi xịn: 50000ha vân….vân (tại t/g lười kể quá). Tại phòng sinh hoạt của 2 anh em Yết-Bình
_Trời ơi! Thua nữa rồi-1 anh chàng với mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu tên Yết hét lên(tên này ở lớp thì im lặng nhưng ở nhà thì nói nhiều lắm)
_Relax đi Cạp ca à, mới có 5 ván thui à keke-1 cô gái với mái tóc bạch kim mắt màu đỏ lên tiếng
_Haiz em thật là…-Chưa nói hết câu thì
_Reng reng-tiếng chuông điện thoại kêu lên
_A lô, bố mẹ đây từ mai các con sẽ chuyển vào trường Zodiac nhé!- Người phụ nữ bên kia nói rồi cúp máy
_Chuyển trường hả- Yết hỏi và Bình nhi vội gật đầu
_Làm như cũ nhé-Yết lạnh lùng nói
Bình nhi nhếch mép cười luôn thắc mắc tại sao lại không muốn cho mọi người biết về việc này chứ Cạp ca?
===Ngưu-Giải===
_Ngưu đây là cái bánh thứ 5 rồi đấy-1 cô bé tóc nâu tên Cự Giải lên tiếng
_Có sao đâu ạ, mà mama ơi sao hôm nay mama làm nhiều bánh vậy? Lại la bánh sô cô la hạt dẻ con iu thích nữa (t/g: ngươi thì món nào ngươi không thích con heo kia? Ngưu: kệ ta lo viết truyện đi)-Ngưu-chan lên tiếng
_Tại vì con sắp chuyển vào trường Zodiac rồi, ở đó con sẽ được học nhiều thứ lắm, canteen thì đầy ắp đồ ăn luôn đấy- Mama của Ngưu-Giải nhìn Ngưu cười nham hiểm vừa nói
_Vậy à vậy thì tụi con sẽ chuyển luôn-Ngưu vừa vỗ lưng Giải khiến nàng ta suýt khóc(tội pé Cua quá à)
Giải thì đồng ý ngay từ đầu vì cô rất là vô tư lự và cô nghĩ trong đó chắc sẽ có nấu ăn đấy
===Song-Xử===
Trong công viên,“bà chị” Xử Nữ của chúng ta đang dáo dác tìm ai đó, vẻ đẹp của nàng khiến mọi con trai phải dừng lại ngắm nàng như tiên giáng thế. Bỗng nhiên cô thấy 1 đám con gái bu lại và từ đó vang lên tiếng nói quen thuộc:
_Em có muốn đi chơi với anh không?
Cô tức điên lên, vẫn chứng nào tật nấy cô hét lên:
_Song Tử anh ra đây cho em, em biết anh ở trong đó rồi.
Chàng trai có mái tóc màu bạc ở trong đám đó giật mình, anh nghĩ: “chết rồi Xử Nữ tìm ra mình rồi”(ai bảo tán gái cho nhiều vô pây giờ lại vậy)
_Anh có biết bây giờ là mấy giờ ko? muốn mama giảng cho 1 bài à?(vậy tật nói nhiều là từ mama à?)blah…blah…blah-Xử Nữ giảng cho SoT một bài khi anh ấy vừa thò mặt ra-thôi đi về chuẩn bị chuyển đến trường Zodiac nào
_Được rồi anh về đây-Song Tử uể oải lên tiếng