Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đa nhân cách và một chút cảm giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 11:47 am

Bạn nghĩ sao nếu tôi là một người đa nhân cách?

Liệu chuyện đó tốt hay xấu?

Liệu tôi có sống thật là chính tôi?

Trẻ con- cái tính cách trong tôi luôn luôn bộc phát. Tôi nghịch ngợm, phá phách và hay trêu mọi người. Tôi có một sức sống mãnh liệt vô ưu vô lo. Sống! Sống rất thoải mái, rất yêu đời. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ của quá khứ để bắt đầu một công việc mới hoàn hảo hơn. Tôi biết bao dung và luôn tươi cười với mọi người. Tôi hay dùng nụ cười để xóa tan đi phiền muộn, xóa sạch những trắc trở đang và sắp đối mặt. Đôi khi, cái tính khùng khùng điên điên trỗi dậy một cách bất ngờ khiến cho mọi người đều cảm thấy tôi thật đáng yêu, hệt như một bông hoa nở mãi không biết tàn...

Cuộc sống đối với tôi là muôn ngàn điều thú vị. Tôi tự nhủ còn rất nhiều điều đang chờ mình khám phá, còn một tương lai đang vẫy gọi niềm tin. Cứ mỗi buổi sớm mai thức dậy, ánh nắng làm tôi cảm thấy mạnh mẽ, tiếng chim ca làm tôi thêm quyết tâm, giọt sương sớm làm tôi thấy thoải mái. Nhưng dẫu gì thì tôi vẫn là trẻ con và cái tình huống không muốn đi học là một điều không thể thiếu. Dù thấy vui mấy thì sáng sớm cũng phải có giây phút cần ngủ nướng, úp mặt vào gối mềm để quên đi rằng trời đã sáng. Cứ chốc chốc là mở mắt ra nhìn đồng hồ rồi gục xuống tiếp tục sự nghiệp "ngủ". Đi đôi với tính trẻ con, nghịch ngợm của tôi là một sự bướng bỉnh không ai bằng. Tôi cứng đầu, chỉ làm theo những điều mình thích và cho là đúng, tôi không quan tâm đến những lời nói khác, chỉ là riêng tôi thôi, một không gian mà chỉ tôi mới hiểu. Trong cuộc sống này, điều làm tôi hạnh phúc nhất là sự tự do bay nhảy, tự do làm bất cứ điều mình thích. Tôi không thuộc quyền sở hữu của một ai và cũng không ai có thể sở hữu được thôi. Tôi là một con thỏ rừng hoang dã chứ không phải những con thỏ trắng tươm được chủ nuôi nấng chiều chuộng rồi phải chết đi vì quá cô đơn. Tôi luôn bảo với người khác rằng rất yêu đời, mấy ai được như tôi chứ? Thậm chí họ còn ganh tị với tôi, với cuộc sống và niềm vui tôi đang có nữa kìa! Nhưng dẫu gì thì họ cũng đâu có lấy được. Quyền sống là quyền của họ, cuộc sống của họ như thế nào thì họ phải tự biết nắm lấy và xây dựng nó ngày một tốt hơn chứ.

Thế nhưng, chen vào đó là cái sự lạnh lùng đến đáng sợ của tôi. Những lúc ngoài dự định của sự vô tư hằng ngày, tôi trầm ngâm, ít nói hơn và có phần rất nóng tính. Tôi buồn lắm cái lúc mình vô ý nổi giận với mọi người, quát tháo họ mộ cách tàn nhẫn. Không hiểu vì sao nữa, đó là lúc trái tim "con nít" của tôi đang đông cứng chăng?

Một cảm giác khó chịu cứ bao xộc lấy tôi, hệt như ác quỷ bao lấy con người nhỏ bé, chiếm hữu nó bằng mọi giá, điều khiển nó, khiến mọi người xa lánh nó, mất niềm tin vào nó để rồi tách ra khỏi cơ thể nó để nó gánh hậu quả một mình. Đôi lúc, tôi còn mất niềm tin ở chính mình, tôi suy nghĩ tiêu cực hơn, tôi tự ti ở chính bản thân mình để rồi tự hành hạ mình, cho mình là một đồ vật không còn giá trị. Tự cảm thấy người ta không muốn nói chuyện với mình, tự cảm thấy mình còn nhiều khuyết điểm, tự bảo lòng không ai muốn chơi với mình cả. Sai lại càng sai, nhửng suy nghĩ tiêu cực và ảo ảnh tự ti cứ lấn át vào tâm trí tôi, khiến tôi mất đi lí trí. Tôi càng làm mọi người xa lánh mình, càng cố gắng lại càng làm hỏng chuyện. Tôi trở thành người chán nản cuộc sông, cứ khinh khỉnh chảnh chọe trong lòng. Cho đến khi bông hoa bất diệt trong tôi chiến thắng tên ác quỷ điều khiển tôi, lúc đó, tôi mới thật sử trở lại vô tư thường ngày...

Phải! Tôi là đa nhân cách. Không ai có thể hiểu được tôi, kể cả người bạn mà tôi đặt niềm tin bậc nhất. Nhưng có một người luôn hiểu tôi, một người mà tôi trước giờ chưa từng coi là bạn. Bây giờ, tôi nhận ra, tôi thật sự vui lắm. Tôi vui vì đã tìm được một người bạn thật sự, một người có...sức chịu đựng cao để đối phó những trò nghịch ngợm của tôi và không trách tôi mỗi khi cái tính cách thứ 2 lại trỗi dậy. Một người bạn...người bạn tri kỉ thật sự của tôi


Trên đời không có gì là hoàn hảo. Bạn bè thậm chí có thể bán đứng nhau. Nếu bạn luôn muốn tôi vui vẻ, vô tư và trẻ con của ngày nào thì tôi xin bạn, xin bạn hãy biết lắng nghe tôi, thông cảm cho tôi. Đừng nói xấu sau lưng tôi, bán đứng tôi để rồi làm tôi mất niềm tin ở bạn thì bạn đừng trách tôi nhé. Khi đó, bạn đừng hòng van xin sự tin tưởng của tôi. Xin lỗi bạn, sự tin tưởng của tôi chỉ dành cho những ai thật-sự-là-bạn-bè tốt của tôi. Còn với người phản bội tôi như bạn thì xin lỗ nó chết rồi.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 12:08 pm

tem
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 6:31 pm

e nói thế là sai rồi, đa nhân cách là 1 bệnh tâm lý vô cùng nguy hiểm. c đã từng nghĩ c bị đa nhân cách nhưng ko phải. c với e là thuộc kiểu 2(hay nhiều) mặt chứ ko đa nhân cách âu . ĐNC là trg 1 cn ng` có 2 linh hồn (c nghĩ thế) vd như ng` cảnh sát ban đêm đi giết ng` mà cái phần tính cách của ng` đó khi ban ngày lại ko hề bik. hay là ng` e vì tai nạn vô ý mà gây hại cho c có thể nhiễm nhân cách của ng` c và có thể giết chính mình như 1 kiểu trả thù...
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 6:40 pm

*Rose: em nghĩ "Đa nhân cách" ở đây được hiểu là con người có nhiều tính cách có phần đối lập nhau =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 6:50 pm

@@ chả bt của ai đúng nữa
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:00 pm

@Ploy: thế ko gọi là đa nhân cách mà gọi là đa tính cách =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:02 pm

=)) em chả biết nhưng theo nội dung bé Lọ viết thì nó là như thế =))
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:04 pm

thế nên c mới nói nó sai ==
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:21 pm

+.+ bít rùi ạ, bữa nào em đi giết người rùi vít 1 bài thuật lại chuyện đó rồi đặt tên là đa nhân cách là giống ạ
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:25 pm

hỏi bác google í
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 7:47 pm

*té ghế* lọ ơi== tính c thấy sai là sửa chứ có khuyến khích e giết ng` âu. nếu e cần ng` tâm sự cứ tâm sự với c, c hiểu cái đc gọi là cô đơn lắm mà (TT^TT)
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 8:01 pm

Em đâu có cô đơn, em sống lạc quan và iu đời lắm đấy chứ
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 8:06 pm

nhưng mà nếu thấy cô đơn thì c sẽ lắng nghe e
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeFri May 17, 2013 9:35 pm

Vâng =))
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitimeThu May 30, 2013 2:18 pm

Đa nhân cách là như vầy : Sáng thì bình thường,nhưng buổi tối thì đi giết người.=))Đa nhân cách là có nhiều nhân vật trong một con người thay phien nhau sống =))Là v đó =))
 
Sponsored content
Đa nhân cách và một chút cảm giác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đa nhân cách và một chút cảm giác   Đa nhân cách và một chút cảm giác Icon_minitime

 
 

Đa nhân cách và một chút cảm giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cách ăn bánh quy kem tiết lộ tính cách giống nhân vật Disney
» 12 chòm sao thường mang lại cảm giác an toàn cho người khác bằng cách nào ~ Nguồn MN12CS
» Các chòm sao đa nhân cách, khó đoán, nên cẩn thận
» [Series] 10 cách để hóa thân thành 1 chòm sao - Kỳ 5: Nhân Mã
» 12 chòm sao ứng với tính cách nhân vật trong Detective Conan.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-