|
Tác giả | Thông điệp |
---|
YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 11:48 am | |
| Tóc nâu,mắt xanh,mũi cao,gương mặt oval,quả là rất đẹp!Anh chàng vừa cười vừa nhấp ly coca trên tay,đôi mắt không rời đến cô phục vụ đang nhìn anh với đôi mắt khó chịu không thể tả.Cô lại gần, khuôn mặt của cô phục vụ càng khó coi hơn,cô chống tay xuống bàn dí sát mặt anh ta,làm mặt ngầu :
-Thái độ ấy là gì vậy?Định nhìn tôi đến bao giờ?
-Hahaha!! Cô trông giận càng dễ thương hơn đấy!!
Cô nhíu mày,còn anh nhe răng cười đểu.Gì chứ?Dám khinh thường bà à?Phải cho hắn sợ hơn mới được!Xong cô lập tức nắm cổ áo anh lên,dang chân rộng ra ( Đó là cách hù dọa kẻ địch có 1 không 2 của cô )Cứ tưởng anh ta sẽ sợ nhưng không những không sợ mà còn cười cười,thái độ thấy ghét :
-Bình tĩnh nào!Đừng nóng thế!Em muốn gì anh chiều tất~!
-Tiền!Tôi đẹp như thế này mà để một người như anh ngắm thật là uổng phí quá!Ngắm tôi là anh phải trả 10 triệu một lần !Để tôi đếm xem nào!1,2,3,4,5,6,7 ngày!70 triệu!
Anh chàng bối rối gãi đầu :
-Ây da ~!Cứ từ từ~!
Anh ta lục từ bóp ra một tờ giấy rồi ghi số tiền vào và đưa cho cô phục vụ,cười toe toét,cô nhăn mặt rồi thốt lên :
-Anh là con trai chủ tịch Song à?
-Ừ,ba anh tên Song Thiên Lạc,anh tên Song Tử~!
Cô lấy ngay con dao cắt thịt dí sát cổ anh làm anh hết hồn,không ngờ người đàn bà trước mặt anh lại hung hăng khác với bề ngoài :
-Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi nhé!
-Rồi rồi~!Anh sẽ bỏ ngay~!
Câu nói của anh khiến cô càng trừng mắt bạo.Song Tử chỉ thầm nhắm mắt xin lỗi ông trời vì anh đã lỡ dại chọc một cô gái dữ dằn như thế này.Tiếng chuông nhạc vang lên từ túi Song Tử khiến Song Tử có cơ hội trốn thoát,anh liền khua tay :
-À~!Để tôi nghe điện thoại xíu!
Cô liền buông cổ áo anh ra,phủi tay và không quên liếc anh một cái đứng tim.Để kiếm cớ ra ngoài,anh liền làm ra vẻ đáng thương :
-Nếu ba tôi biết tôi trong quán coffe thì tôi chết mất!
Vì bản tính dễ tin người nên cô tin ngay,không nói thêm câu nào.Anh liền mừng thầm và lon ton ra ngoài quán và mở chiếc điện thoại lên,quả nhiên là ba anh đang gọi.Ba anh -> Khó tính + Nói nhiều + Đáng ghét -> nên anh quăng luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay khiến bao người đi đường thương tiếc cho chiếc điện thoại.Có gì đâu!Đối với anh nó chỉ là thường thôi!Vì mỗi ngày anh thay 1 chiếc mà! ~0o0~ -Nhân Mã!Cô có biết làm thế sẽ gây mất an ninh,văn hóa trong quán không?Cô có biết trong khi cô đang to tiếng quát nạt khách thì bao nhiêu khách đã chán nản ra về không?Cô bị đuổi việc!
Nhân Mã – là cô phục vụ dữ dằn hồi nãy cởi tạp dề ra quăng lên bàn kính,lấy balo vác lên vai,làm ra vẻ khinh thường :
-Dù sao là do ba tôi ép làm ở cửa hàng này!Thôi thì coi như công việc mà tôi làm mấy ngày qua là chơi vậy!
Bảo Bình là một cô gái tóc xanh đang đứng ngoài cửa.Khi thấy Nhân Mã ra thì cô vô cùng lo lắng cho đứa bạn :
-Sao?Ổng đuổi việc mày rồi hả?
Nhân Mã đang từ nghiêm túc chuyển sang cười đùa :
-Há há há !! Mày không biết cái mặt ổng khó coi cỡ nào đâu!Trông vui phết!Mà còn nữa!Hồi nãy tao được một thằng kia khao 70 triệu !Vui dễ sợ Vui!
Nói xong Nhân Mã liền chìa ra tấm chi phiếu gồm 70 triệu khiến Bảo Bình mắt chữ A,mồm chữ O.Cô không ngờ lại có một đứa bạn lợi hại đến thế.Nhân Mã cất vô bóp và cười hí hửng : -Thế là tao khỏi phải ăn mì tôm nữa rồi!
Bảo Bình liền gạt tay Nhân Mã :
-Mày có nhiều tiền như vậy ngày mai nhớ bao ta nha!
-Đương nhiên!Ăn một mình đau bụng thì sao!
Bảo Bình cười duyên :
-Biết thế là tốt
-Ừ!Mai tao dẫn mày đi uống trà đá!
Bảo Bình đánh cái bốp vào đầu Nhân Mã :
-Mày đùa tao à?22 năm trời tao đưa đón mày nên mày phải bao tao một bữa ăn ngon lành mới phải đạo chứ!
-Rồi rồi!Tao nhớ rồi!-Nhân Mã vừa xoa đầu vừa cười.
Sauk hi đợi Bảo Bình đi thì cô mới vào nhà.Nói là nhà thực chất là một cái phòng trọ,khá lớn.Cô khoái một cuộc sống tự lập hơn là một cuộc sống lúc nào cũng được hầu hạ,rất chán!Ba cô là chủ tịch công ty xe hơi hàng đầu thế giới,mẹ cô thì làm giám đốc trong công ty ba cô.Tuy là bố mẹ rất giàu nhung cô không thích,cô khoái sống như vậy hơn.Cô bình thản ngồi xuống cái nệm và mở màn hình ti vi lên chơi game rất ngon lành.Xong thì cô ra ngoài mua đồ ăn,trên đường đi,cô được gặp một nhân vật rất đặc biệt,đó là Song Tử.Anh đang đứng đập đầu vào tường như một thằng điên , Nhân Mã bèn lại gần . Cô làm ra vẻ quan tâm thực chất là tò mò :
-Này!Anh bị làm sao thế?
Song Tử không nói gì chỉ ngước lên nhìn cô,mặt đỏ như khỉ đít đỏ,lại còn nồng nặc mùi rượu khiến cô buồn nôn và tỉ số “quan tâm” càng tăng vọt.Anh chợt ngã vô người cô khiến cô mặt mày đỏ lè xô anh té nhào ra đất.Cô vội vàng đứng dậy và tiến thẳng đến siêu thị,không ngoảnh đầu lại một cái.Sau khi mua đồ ăn đầy đủ và ra ngoài thì cô đã té ngửa,văng luôn cả dép.Anh ta vẫn còn nằm đấy,nhưng người thì bu quanh.Cô tức điên.Mấy đám người này thật là tàn nhẫn!Không biết đỡ anh ta mà còn bu quanh bàn tán!Cô cứ tưởng để anh đó thì sẽ có người nào thương tình đến bên anh rồi dìu anh về cơ chứ!Cô liền tức tốc chạy tới,tản đám người ra làm hai bên.Gi ờ thì phải làm sao nh3i?Cô liền có một cách là lôi anh ra trước đồn công an!À mà thôi lôi đến bệnh viện đi chứ lôi ra đồn công an lỡ ổng tưởng cướp rồi bắt giam lại thì tội lắm!Với lại bệnh viện chỉ cần qua đường là tới.Sau khi lê anh một đoạn khá dài thì đến nơi,mệt đến ướt áo.Cô liền đạp anh vài phát cho bõ ghét rồi đi về nhà.Vừa mở cửa cô đã té nhào tập hai!Ba mẹ cô đang ngồi dưới đất đợi cô về.Cô nhăn mặt :
-Ba mẹ đến tận chốn này làm gì vậy?
-Con có bạn trai chưa?-Ba cô lên tiếng rồi vỗ vỗ vào chỗ trống đối diện ra hiệu cho cô ngồi.
-Nếu chưa thì sao ạ?
-Ngày mai con phải đi xem mắt với ba người con trai của ba công ty và thử sống chung với ba người họ trong 365 ngày!
Nhân Mã nôn luôn miếng bánh đang ăn trong miệng.Nhân Mã đứng phắt dậy :
-Không thể thế được!Đó là một điều rất kinh tởm!
-Xin lỗi con!Chuyện này có liên quan đến công ty của chúng ta…Nếu con không đồng ý thì công ty của chúng ta sẽ phá sản mất!
Nhân Mã trầm ngâm.Dù sao ba mẹ cô cũng cực khổ để xây lên một công ty như thế này,rồi nuôi cô khôn lớn.Thôi vì biết ơn lòng chăm sóc của bố mẹ nên cô phải đành lòng đồng ý,vả lại cũng muốn biết mặt mũi mấy thằng đó có đẹp trai không.Ba mẹ cô mừng lắm,liền đặt chiếc hộp trước mặt cô và dặn hãy mặc nó để ngày mai đi xem mắt.Đợi ba mẹ cô đi mất tăm thì cô từ từ mở chiếc hộp ra.Một cái đầm xòe trắng tinh,rất đẹp.Ai nhìn cũng phải chảy nước dãi vì nó.Hề hề,cô cười rồi cất chiếc váy cẩn thận và đi ngủ.7 giờ tối sáng mai là ngày định mệnh của cô…
(Hết chap 1)
|
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 11:49 am | |
| |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 11:49 am | |
| |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 11:50 am | |
| |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 12:02 pm | |
| =)) Ui ui Hóng Chap dì ơi~~Hay quá à =)) |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 12:51 pm | |
| @Ploy : Thật không cháu yêu ?=)) Mà trên Face có cái này vui lắm =))Cháu lên lẹ đi =)) |
|
| | Khách vi | Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 1:13 pm | |
| Tính cách Nhân Mã trong này ta rất thích |
|
| | yoohaney Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 1:18 pm | |
| taz chưa xuất hiện :3 nhưng trn rất bựa |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 1:19 pm | |
| |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 1:33 pm | |
| @King : Thanks =)) Ta cũng rất thích =)) |
|
| | Nhật Quân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:00 pm | |
| Truyện hay lắm ^^ Và đặc biệt mình thích tính cách của Nhân Mã trong đây ^^ |
|
| | Nhật Quân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:07 pm | |
| Ủng hộ bạn ra chap mới nhé ^^ |
|
| | Friendship☻ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:12 pm | |
| |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:24 pm | |
| @Quân,Friend : Cám ơn nhiều lắm a~ =)) |
|
| | Friendship☻ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:30 pm | |
| không có gì. Cái avat rất ấn tượng |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:31 pm | |
| @Friend : Ai cũng nói thế =)) |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:54 pm | |
| - YamashitaRie đã viết:
- @Friend : Ai cũng nói thế =))
đến ta còn có ấn tượng nữa là. Friendship: bạn mới vào ak? |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 2:57 pm | |
| @Smile : =)) Chỉ cần nhìn là biết ngay là ta rồi =)) |
|
| | Caffeine Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 4:35 pm | |
| giữa dấu và chữ cái đằng sau nên có 1 dấu cách chứ ="= |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 6:55 pm | |
| @ Cafe : Ta viết vội quá =)) |
|
| | Caffeine Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Thu May 30, 2013 8:06 pm | |
| đối với 1 author, chất lượng tác phẩm là vô cùng quan trọng |
|
| | YamashitaRie Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Fri May 31, 2013 1:59 pm | |
| @Cafe : Nhưng không cần phải quan trọng thế đâu bạn à =)) |
|
| | Caffeine Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Sat Jun 01, 2013 7:50 pm | |
| đối với 1 author, tác phẩm như một đứa con tinh thần vậy. nếu viết để vui thì không quan trọng đâu, nhưng đã viết với ý nghĩ nó là tác phẩm của mình và mình muốn nó chất lượng thì đó là điều vô cùng quan trọng |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) Fri Oct 11, 2013 3:03 pm | |
| Ờm, không có giới thiệu nhân vật. Trình bày xấu. Văn phong khá giống ta Cố gắng lên nhé |
|
| | Sói Candy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: 365 Ngày Yêu ( Chap 1 ) | |
| |
|
| | |