Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Virgillia_1109
Học sinh chưa nhận lớp
Virgillia_1109
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 11/09/1997
Join date : 03/06/2013
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 4:53 pm

5.15 a.m
Thiên Yết ngả dài người ra ghế, 6 tiếng đồng hồ dính mắt vào dự án không phải là một ý hay tí nào.Cốc cà phê cạn, anh đã uống hết nó từ bao giờ.Anh đứng dậy, đến bên cửa sổ lớn nhìn ra thành phố bên ngoài.Chỉ có ánh đèn đường là chia sẻ cùng anh lúc này.Không gian như cô đặc lại, im lặng đến nỗi tai ong ong.
Đôi mắt bạc của anh đối diện với ánh trăng,không có tiếng đáp lại, nhưng anh biết sự cô đơn của anh cũng giống như trăng, đêm nay là một đêm không có sao.Tựa mình lên khung cửa,anh cảm thấy hơi choáng.
Bỗng anh cảm thấy có gì đó rung chuyển, ban đầu anh chỉ nghĩ cơn nhức đầu đang ảnh hưởng đến anh thôi.Nhưng khi nhìn thấy cốc cà phê trống trên bàn cũng đang rung lên bần bật, Thiên Yết mới nhận ra mình đang kẹt trong tình thế nguy hiểm.
Động đất!
Xử Nữ cũng có nói cho anh nghe về vấn đề động đất mà khu này gặp phải, anh cũng thật không ngờ nó lại xảy ra ngay lúc này.Thiên Yết nhanh chân chạy xuống cầu thang.Anh cảm thấy cả ngôi nhà đang rung chuyển,mặt đất dưới chân anh lắc lư không ngừng.
Bằng hết sức lực còn lại của mình, cầu thang thoát hiểm chênh vênh,anh đang ở trên tầng 9.Anh chạy , chạy thật nhanh.Thiên Yết chỉ muốn chuyện này qua thật nhanh, nhưng dừng như trận động đất này không muốn buông tha cho anh.ẦM!
Thiên Yết nhìn lên, phần cầu thang trên cùng đang nức toác ra khỏi bức tường,gạch đá bên trong rơi xuống như một trận mưa.
Anh gắng sức chạy xuống cầu thang thật nhanh,vết nức chạy dọc theo bức tường, ngày càng gần đến chỗ anh.Và , đoạn cầu thang bung ra, bậc cầu thang dưới chân Thiên Yết rớt xuống,anh nắm lấy tay vịn lang cang mỏng manh, niềm hi vọng sống cuối cùng của anh.
Nhưng anh không thể chống lại số phận của mình,tay vịn lang cang bung ra khỏi bức tường, kéo theo Thiên Yết rớt xuống.Lúc này, nếu có một điều ước, anh sẽ không ước rằng mình an toàn, anh chỉ muốn nhìn thấy Xử Nữ lần cuối.
Anh biết,lúc anh đang bám vào lang cang,điện thoại trong túi anh đang reo ,Thiên Yết biết đó là của Xử Nữ,bản nhạc River Flows In You mà cả hai đều thích.Anh không thể bắt máy được, dù thực lòng rất muốn.Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, làm sao có thể cho cô ấy biết được.
Lúc anh rơi xuống, ước nguyện điều ước cuối cùng cũng là lúc bài hát kết thúc, chuông điện thoại tắt ngấm.”Xin lỗi em,Xử Nữ,anh thất hứa mất rồi”.Bao trùm Thiên Yết giờ chỉ còn là một màu đen của bóng tối.

~~~~~…..LOADING…..~~~~~

-Cuối cùng cũng xong-Xử Nữ tự nhủ
Bữa ăn sáng hoành tráng của Xử Nữ là một quả trứng chiên, vài miếng thịt nguội,vô số xà lách và một li nước cam.Để làm xong bấy nhiêu thức ăn,Xử Nữ đã biến cái bếp thân thương mà cô quét dọn cả tối hôm qua thành một bãi chiến trường.
Cô bưng cái dĩa hỗn độn và li nước đặt trên bàn thủy tinh, vơ lấy cái romote tivi và bấm liên tục.
-Sáng ra vẫn chưa có chương trình ca nhạc-Cô bấm liên tục qua mấy kênh yêu thích.
Nhớ lúc Thiên Yết con ở đây, anh luôn cãi nhau với cô chỉ vì mấy cái ca nhạc này.Cô nhớ cái nét mặt trẻ con đến buồn cười khi anh chu môi làm ra điệu giận dỗi khi cô khen lấy khen để một anh nào đó bên Hàn Quốc hay khóc sướt mướt khi xem một bộ phim mà anh cho là giả tạo,phim chỉ là phim.
Cô, anh và cái tivi này nhiều kỉ niệm lắm chứ,đó là còn chưa kể khi hai đứa xem phim ma.Anh hùng hồn tuyên bố là sẽ xem luôn 3 bộ một lúc với cô trong đêm Halloween,vậy mà đến lúc chiếu được cái tựa, anh đã cuộn luôn vào cái chăn, ôm chặt cái gối kê lưng của ghế sô fa mặc cho cô kéo ra kéo vào, nhất quyết là anh không mở mắt.
Thiên Yết dũng cảm khi bảo vệ cho cô, nhưng không có gan xem phim ma.Cứ được vài phút thì anh trùm kín cả mặt,cô cười nghiêng ngả mỗi khi thấy anh như thế.
Thôi thì không có ca nhạc thì xem cái khác vậy.Tivi là vô tận mà. Xem nào,Discovery, hừm, mấy cái chương trình xây dựng nhảm nhí.National Geographic, lại là mấy tập huấn luyện chó cô xem mãi cũng nhàm.
Cô chuyển sang mấy kênh thời sự nhàm tẻ mà chẳng bao giờ cô đụng đến,nào là giá vàng, giá thực phẩm, tăng với chả giảm.Xử Nữ cầm li nước cam lên uống cạn,công nhận là dậy sớm quá cũng chẳng có gì làm thật.Và rồi có một bản tin hot làm cô chú ý.Xử Nữ tóm lấy cái romote và vặn volume lên:
“Một trận động đất khoảng 8 độ rít-te đã làm toàn bộ khu vực phía Tây trở nên hỗn loạn.Tại đây cũng là nơi đặt trụ sở lớn thứ nhì nước của tập đoàn kinh doanh nội thất của ông Thiên Vũ.Chúng tôi nhận được một nguồn tin rằng con trai giám đốc Thiên Vũ là Thiên Yết đã kẹt trong tòa nhà trong suốt quá trình động đất xảy ra.Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động đến khoảng một giờ trước và sẽ cố gắng hết sức tìm được nạn nhân.Và sau đây là hình ảnh quay tại khu vực tìm kiếm chính, nơi được nghi ngờ là có thể tìm thấy cậu Thiên Yết…”
Xử Nữ không tin vào tai mình nữa, li nước trên tay cô rơi xuống sàn vỡ choang.Hình ảnh trước mắt cô quá sức tưởng tượng, mọi thứ đổ nát, những thứ còn lại giờ đây là một đống đổ nát hoang tàn.Lực lượng cứu hộ ở khắp mọi nơi, xe cần cẩu cũng được điều động đến.Mọi người đều ra sức tìm kiếm,riêng chỉ có Xử Nữ,cô ngồi chết trân trước màn hình tivi,cô muốn ở đó, cô muốn giúp họ tìm kiếm anh.
Không,Thiên Yết, anh không được chết.Anh bỏ em lại một mình sao? Làm sao em có thể chịu đựng được chứ?Không, không được nghị lung tung như thế,anh ấy chưa chết, chỉ là người ta chưa tìm thấy anh ấy thôi mà.
Rồi Xử Nữ tưởng tượng ra nhiều lí do khác nhau, cô không muốn tin vào những gì mà cô thấy.
Thiên Yết, anh hứa với em rồi cơ mà,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau , dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Nước mắt cô rơi , mọi thứ trước mắt cô lu mờ tựa như làn khói.Cô gục mặt xuống đầu gối,từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng vắng.Ngoài kia, ông trời cũng giống như không kiềm được nước mắt, khóc thay cho cô,khóc thay cho một con người lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ nhưng bên trong,chỉ có ông là người hiểu rõ nhất, tâm hồn cô mong manh và dễ vỡ đến nhường nào.Một cơn mưa buổi sớm.
Thiên Yết, anh ở đâu?
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 5:11 pm

tem
 
Your mine
Học sinh chưa nhận lớp
Your mine
Giới tính : Nam
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 04/04/1998
Join date : 31/05/2013
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 5:57 pm

reading ghi lộn r phải là bd mới đúng
 
Sponsored content
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2 Icon_minitime

 
 

Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-C
» [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Meo! Anh yêu em-