Bên các chàng trai:
Sau khi các cô gái phóng đi với vận tốc tên lửa, để lại các chàng trai của chúng ta hít khói mới lên đường đến trường. Trên đường đi thì thấy Song Tử đi với Ma Kết rủ cùng đi luôn. Đến trường thấy đám đông bu lại. Thấy lạ bèn đến gần thì mấy lũ hám zai tản ra. Gương mặt lạnh của Thiên Bình vẫn nhìn vào cô gái đó (ai bảo chọc giận con mafia làm chi) khiến đám con trai mặt ai cũng xanh ngay cả Ma Kết (ngưỡng mộ Thiên Bình'POV quá)
----------------------------------
Gần nơi đấy trên một cành cây có 1 chàng trai nhưng ít ai chú ý chỉ mấy lũ hám zai mới thấy (t/g:Mấy đứa này thật là *lắc đầu* Lũ hám zai:sao nào? *bẻ tay* t/g: không có gì *chuồn*). Đó là Thiên Yết nhà ta nhìn Thiên Bình lắc đầu nghĩ:"Cân nhi à"
---------------------------------
Thầy hiệu trưởng Nam Dương bước lên bục giảng phá tan đám đông đó nói:
_Chào mừng các em đến với trường Zodiac mong các em ủng hộ trong suốt quá trình học tập. Bây giờ thấy xin đọc tên 12 em học lớp đặc biệt 12SP mời em Bạch Dương
Bạch Dương bước lên đám con gái hét lên, Bạch Dương cười lại khiến cả trường muốn nổ tung (do đám hám zai hét)
_Nhân Mã-Nam Dương đọc tiếp
Nhân Mã bước lên và cũng như Bạch Dương trường như muốn nổ tung lần 2
_Sư Tử
Anh chàng Sư bước lên thì tiếng của Ngưu hét lên:
_Tên kia đền bánh cho ta (bó tay Ngưu)
_Never kakaka-anh Sư hét vọng lại rồi cười thằng bệnh (sorry mem Sư Tử) khiến Ngưu nhà ta giận tím mặt
_Song Tử
Trường như nổ tung Bảo Bình chỉ tặc lưỡi nói với Xử:
_Anh cậu chẳng có gì đáng ngạc nhiên mà fan cũng nhiều nhỉ!
_kỆ đi ngày nào chả vậy-Xử than thở
_Thiên Yết
Cả trường im lặng vì không ai muốn gọi dịch vụ đám tang cả
_Ma Kết
Anh chàng này cũng như Thiên Yết cả trường phải im lặng vì là con hiệu trưởng mà (nên phải im là phải)
_Thiên Bình
Đám con trai rất mún hét nhưng vì nhớ vụ lúc nãy (chap 3a í) nên không ai dám hó hé gì cả
_Xử Nữ
Đám con trai hét ầm lên, có đứa tiện định nắm tay thì bị ăn phát dao từ ai đó (chắc biết rồi chứ gì)
_Bảo Bình
Lúc đầu đám con trai hét ầm lên nhưng sau khi Bảo Bình đưa lọ thuốc mới chế ra nói:
_IM LẶNG LÀ VÀNG nhé!!!!!!!
_Song Ngư
Cô bé có khuôn mặt rất chi ngay thơ vô (số) tội bước lên khiến đám con trai hét ầm trời nhưng rồi lại im lặng bởi cái liếc của ai đó
_2 em cuối cùng: Kim Ngưu và Cự Giải
Kim Ngưu đang ăn kẹo cây kẹo mút do Cự Giải cho bỗng phải ném đi than thở:
_Tiếc quá à
Còn số phận của cây kẹo mút đấy thì bị đám con trai xúm lại giật lấy giật để (tội kẹo mút quá)
Cự Giải thì ngồi gần đó gập quyển sách nấu ăn lại và bước lên bục giảng cùng với Kim Ngưu trong tiếng hét của đám con trai
===========
Hôm nay t/g đi ngủ đây không hay nên cứ chém