Chap 4 :
5h45…
_Nè các cậu xong chưa vậy . – Xử Nữ mở cửa cái phòng thí nghiệm cũ bước vào trong
_ Rồi rồi nè , cậu xem xem được chưa , để bọn tớ biết . – Nhân Mã mồ hôi nhễ nhại
Xử Nữ đưa mắt nhìn quanh căn phòng với màu đỏ nhẹ gật đầu một cái rồi nói :
_ Tốt giờ dẫn Bạch Dương , Bình nhi xuống đi .
_ Khoan để họ ở đây còn chúng ta làm gì ? – Thủy Bình thắc mắc hỏi
_ Cái này thì …
_ Cứ cho họ vào rồi đóng cửa lại cho họ trong đây muốn làm gì thì làm , chúng ta cứ nói là thầy hiệu trưởng kiếm chúng ta là được rồi . – Ma Kết im lặng nảy giờ nói
_ Cũng được , vậy chúng ta tiến hành đi .
Quay gót bước ra ngoài tiến về phía nhà bếp , Xử Nữ dặn cả hai người kia chuẩn bị đem đồ ăn lên rồi lại quay người bỏ đi tiếp . Vừa bước lên cầu thang Xử Nữ vừa nhắn tin bảo bọn họ chuẩn bị và đi về phòng nữ .
Thiên Bình trong phòng đang diện cho mình một bộ váy hết sức xinh đẹp (
Còn về phần Bạch Dương anh diện cho mình bộ áo vest đen , cà vạt đen nốt nhưng vẫn toát lên từ anh một vẻ đẹp không thể cưỡng nổi .
5h55…
Bạch Dương và Thiên Bình được bốn người Sư Tử , Song Tử , Xử Nữ , Cự Giải dẫn xuống .
_ Xử Nữ cuối cùng cũng xuống rồi à , thầy hiệu trưởng kiếm chúng ta kìa . – Thiên Yết lạnh lùng nói
_ Riêng Thiên Bình và Bạch Dương thì ở lại nhé , thầy không kiếm hai cậu . – Ma Kết cũng lên tiếng phụ họa thêm ( Hai người này ghê thật nói xạo mà cái mặt tỉnh bơ )
_ Ủa thầy kêu chúng ta hồi nào vậy ? … Á – Song Tử ngu ngơ hỏi và từ đâu đó một cái liếc xéo từ Thiên Yết gửi đến cho cậu
_ À À đúng đúng rồi , thầy kiếm chúng ta , thôi lẹ nào mọi người thầy đợi lâu la chết đấy .
Song Tử nhanh chóng sửa lại rồi gấp rút trốn thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của Thiên Yết . Cùng lúc đó Cự Giải đang lôi hai con người một nam một nữ đang đứng chết lặng vì biết vài phút nửa chỉ còn lại hai người đi về hai cái ghế đặt đối diện nhau .
Bỗng tiếng bước chân Song Ngư và Kim Ngưu tiến vào với cái xe đẩy đầy ắp đồ ăn kiểu Pháp . Đồ ăn nghi ngút được đặt lên cái bàn sang trọng với vài cái nến sáng lấp lánh ở giữa . Đối diện với bàn ăn phía trên trần nhà là một cái đèn chùm màu vàng càng làm cho căn phòng giống với một nhà hàng cổ điển . Tiếng nhạc du dương được phát ra từ cái máy nhạc cổ điển được đặt trong góc khuất căn phòng .
Đợi hai người kia dọn đồ ăn ra xong cả bọn liền cùng nhau bước ra khỏi cửa để lại Bạch Dương và Thiên Bình không biết làm gì tiếp theo .
_ Thiên Bình cậu ăn đi , đồ ăn do Ngưu Ngưu và Song Ngư làm ngon lắm đó . – Bạch Dương có chút run run nói
_ Ukm .
_ Cậu nhìn thật hợp với bộ váy nó đẹp nhiều hơn khi được mặc trên người cậu .
_ Cảm ơn cậu nhiều lắm . – Thiên Bình mặt ngày càng đỏ nói
Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng . Vài phút sau Bạch Dương hít một cái thật sâu , lấy thật nhiều dũng cảm nói :
_ Thiên Bình à tớ thích cậu , cậu đồng ý nhé .
Thiên Bình ngơ ngác nhìn Bạch Dương . Cô bất ngờ và vui đến nổi không nói ra lời , mặt cô giờ đây đã đỏ hơn cả trái ớt chín khẽ gật nhẹ đầu rồi nhào vào lòng anh khóc . Bạch Dương đứng bất động vài giây rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Bình lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền xinh xắn màu hồng và đeo vào cho cô . Thiên Bình hạnh phúc đến nổi khóc to hơn cô gì chặt lấy Bạch Dương .
Bỗng “ Cạch”
_ Hoan hô hoan hô , chúc mừng chúc mừng nha . Bạch Dương ơi cậu thành công rồi .
Cả bọn núp ở ngoài nảy giờ ào vào . Đám nam trừ Thiên Yết tên nào cũng ồn ào và hậu quả là mỗi tên được ăn một cái đá của Xử Nữ bám dính vào tường như thằn lằn đu vách tường làm cả đám con gái cười rầm lên , Bạch Dương và Thiên Bình sau vài giây bất ngờ cũng cười theo
_ Cả đám im lặng . Bình nhi , Bạch Dương chúc mừng hai người nha. Con mấy tên kia ta mà biết đứa nào chọc ghẹo quá đáng thì đi mua hòm sẵn đi nha . – Xử Nữ nghiêm mặt hâm dọa nói
_ Thôi mà Xử nhi hôm nay vui đừng có la mắng nữa . – Ma Kết lên tiếng
_ Vậy giờ chúng ta mở tiệc đi , chúc mừng ngày đầu năm học và chuyện vui của cặp đôi hoàn cảnh … ý lộn hoàn hảo Dương ca và Thiên Bình , hôm nay phải chơi cho vui nha . – Kim Ngưu cũng phấn khởi không kém nói
_ Nè Kim Ngưu hôm nay câu hơi bị ồn ào đó , người quyết định thời gian vui chơi của hôm nay là tớ mà . – Xử Nữ nhăn mặt
_ Thôi Xử Nữ cho bọn họ vui chơi bữa đi .- Thiên Yết đang đứng dựa cửa nói
Xử Nữ dù rất muốn nói tiếp nhưng vì bị Thiên Yết lên tiếng nên cô cũng đành chịu , cô còn yêu đời chưa muốn chết sớm dưới tay Thiên Yết đâu .
_ Khoan đợi bọn tớ đi lấy cái này , mọi người dọn mớ bàn tiệc của Dương ca và Thiên Bình tỷ rồi xuống nhà bếp đợi bọn tớ tí đi bọn tớ đi lấy này đã .
Hai anh em nhà họ Tử nãy giờ làm thằn lăn đu vách tường giờ đã lên tiếng . Vừa nói xong hai người chạy te te lên lầu để lại mọi người mặt ngơ ngác . Vài phút sau họ quay lại với một thùng gì đó to đùng , Xử Nữ thấy thế hỏi :
_ Thùng gì thế ?
_ À , thì là bia ấy mà . – Song Tử trả lời với gương mặt sợ hãi ( ghê thật dám đem cả rượu bia vào trường , đúng quậy phá bậc cao nha )
_ Các cậu muốn chết à , quăng mấy thứ đó cho tớ?
Xử Nữ tức giận la lớn làm hai tên kia run như cày sấy . Thiên Yết thấy thế liền chen vào cứu hai tên kìa :
_ Thôi mà Xử Nữ cho tụi này uống một bữa thôi mà nhé ?
_ Ukm bữa này thôi , cho bọn họ uống đi mà … sao hôm nay Yết Yết của tớ lại tốt bụng thế nhỉ , cứu bạn bè thoát khỏi nguy hiểm nữa chứ , thiệt là hâm mộ quá . * cười tỏa nắng *
_ Noi gương lòng tốt của cậu thôi Kết Kết , người ta nói “ Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng mà ”. * cười thiên thần *
_ Thôi được rồi hai cậu dừng đi , chỉ bữa nay thôi nhé , các cậu nên cảm ơn Kết nhi và Thiên Yết đi .– Xử Nữ nói
_ Nào mọi người vào chỗ đi bọn tớ thay sang bàn tròn dài thấp rồi tụi mình sẽ ngồi trên tấm đệm cho thoải mái ( bàn kiểu nhật ấy nhưng mà ở đâu ra cái bàn thì t/g cũng bó chiếu) – Kim Ngưu nói
Mọi người cùng nhau nói chuyện , phá hoại … rất vui vẻ