Xunie Nguyễn Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Khi 12 chòm sao làm bài tập... Mon Jun 10, 2013 1:59 pm | |
| Bạch Dương: Không thèm đọc hết đề bài, và nhào vào làm luôn.
Kim Ngưu: Làm rất chậmmmmmmmmmmm, nhưng bình thường thì bài làm khá tốt. Chậm mà chắc :3
Song Tử: Làm một ít, đi làm việc khác, rồi quay lại làm miếng nữa, rồi lại đi chơi.
Cự Giải: Vài lần gọi điện thoại hỏi bài bạn.
Sư Tử: Dùng những thuật ngữ toán học dài loằng ngoằng và phức tạp để bài làm của họ trông thật ấn tượng.
Xử Nữ: Dành nhiều thời gian sắp xếp việc họ sẽ làm bài như thế nào hơn việc bắt tay vào làm. Nếu Xử Nữ làm trên giấy và thấy không hài lòng, họ sẽ copy lại và lại lần nữa qua một tờ giấy khác.
Thiên Bình: Lề mề, như bao sao khác vẫn làm, nhưng Thiên Bình lề mề NHẤT. Khi họ chợt nhận ra họ chưa làm được gì cả và sắp đến hạn nộp bài rồi, họ sẽ hoảng loạn mà làm cho kịp
Thiên Yết: Làm trong hàng giờ đồng hồ, nhưng chưa chắc đã dành toàn bộ thời gian để làm bài (Gợi ý: Internet)
Nhân Mã: “Yeah, mình có thể làm được...Oh, nhìn bức tường có cái vết gì này!”. Có thể nói là 1 cặp bài trùng với Song Tử
Ma Kết: Ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của thầy cô, làm bài tập như một con ngoan trò giỏi, nhận được điểm C+ là thấp nhất. Nhưng họ sẽ gặt hái được rất nhiều điểm A, vì các Ma Kết nhà ta siêng năng, chăm chỉ nhất mà
Bảo Bình: Ai mà biết. Bảo Bình có thể hăng say viết và viết nhiều giờ liền và sau đó chợt nhận ra mình viết mà đọc lại chả hiểu gì cả, hay là bài đọc lại thì hay đấy nhưng mà không có liên quan.
Song Ngư: “Mình làm được! Nhưng mình không thể làm. MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. Không. CÓ. Mình bị gì vậy nè. Ủa, cái này sai rồi. Tất nhiên là 2+2 = 4 rồi đồ khùng” Song Ngư không tự tin với bản thân mình chút nào hết á!
~ Sưu tầm ~ |
|