Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 1:48 pm

Sau khi Sư tử mở mắt ra thì thấy trước mắt cô là một viên pha lê màu lam, nó đã tạo ra một màn bảo vệ cả 2 người. Phía sau, Sư Tử nghe có tiếng người. Cô quay đầu lại thấy 13 con người đang đứng sau cô. Một người mặc áo giáp vàng bước lên trước nói:
-đừng sợ,chúng tôi đến giúp các bạn đây!
Anh ngước lên nhìn về phía Eri, khuôn mặt có lạnh lùng nói:
- Eri! Ngươi muốn gì nữa đây?
Eri nhìn xuống dưới, cô cười lớn nói:
-Sagittarius ! mi biết rõ câu trả lời rồi mà. TA MUỐN TRẢ THÙ!!!!!!
Rầm.... 1 quả cầu chứa năng lượng bóng tối lao về phía Xữ nữ. Xữ Nữ chạy không kịp, nhưng Ma Kết đã đứng mặt, lấy thân mình chịu đòn để bảo vệ cô.
-Ma kết.....!!!
- Ư.... anh không sao...- Ma Kết bất tỉnh, máu chảy rất nhiều

-Ma kết!!!!!!!-Xữ nữ ôm lấy anh nhìn lên thấy còn 1 quả nữa lao tới

-thời gian tĩnh lặng!!!! Mọi người lên đi- Virgo thi triển phép, đồng thời anh kêu mọi người tiếng lên

Eri vẫn đứng đó nhìn mà cười.Khi Sagittairus và Gemini lao tới thì Kai đã ra cản 2 người. Cả 3 giao chiến với nhau. Bỗng có 1 chàng trai tóc nâu tới trước mặt Eri nói:
-Thưa chủ nhân, quân lính của ta tới rồi
- Tốt lắm, Roto
Mọi người quay lại nhìn thì thấy có 1 đội quân đang tiến tới.Thiên Yết, Nhân Mã cùng Song tử ra cản chúng lại . Taurus nhìn Aries và Leo như ra hiệu "chúng ta lên thôi!". Viên pha lê giải trừ phép rồi rơi xuống tay Sư tử,cô nắm chặt nó rồi cùng Bạch dương lao tới trợ giúp. Eri nhìn thấy Cự Giải, Bảo Bình,Song ngư đang chạy tới chỗ Song thy và những người khác, liền ra lệnh:
-Roto,giết chúng đi
-Vâng
Roto di chuyển tới chỗ họ thật nhanh, chuẩn bị ra đòn thì Thiên bình và Capricornus đã ngăn cản, họ giao chiến với nhau. Sagittarius nhìn thấy thì nghĩ:"để họ ở đây thì quá nguy hiểm." Anh dùng sóng âm truyền tin đến cho Pisces, Aquariu,libra và Cancer:
-"Mau đưa họ đi trước bọn tôi đi."

Bốn người nhìn nhau rồi cùng nắm tay những người bị thương và không có khả năng chiến đấu di chuyển đi nơi khác. Những người còn lại có sức đánh trả nhưng toàn bộ nơi này bị bao phủ sức mạnh bóng tối nên họ dần kiệt sức.Eri tiến tới gần Sư tử, cô ta cùng Sư tử đánh nhau, nhưng do một phút lơ là , Sư tử bị đánh trong thương
-Aaaaaaaaaaaa
Sư tử nằm trên đất,bất tỉnh,Bạch Dương thấy vậy liền lao tới chỗ cô.
-Sư tử! tỉnh lại đi !!!!Ngươi

AAAAA
-Bạch Dương à, anh vẫn như xưa,vẫn nóng nảy như thế.

-Câm miệng lại !!!!!!!- anh điên cuồng lao vào tấn công Eri thì bỗng có giọng nói vang trong đầu anh
-"Hãy sử dụng sức mạnh của tui"

Và rồi một luồng sáng phát ra từ người anh, nó lan tỏa ra khắp nơi.
-Ánh sáng thế này? - Eri ngở ngàn nhìn vào luồng sáng đó

Các hộ vệ thấy thời cơ tốt để trốn, nên họ cùng dùng phép dịch chuyển đi
-CHÚNG TA ĐI THÔI!!!!
Sau khi luồng sáng biến mất,chỉ còn lại Eri và bọn thuộc hạ ở lại. Eri tức tối vì để cho chúng chạy thoát. 1 tên tới báo:
-Thưa, toàn thành phố đạ thuộc về chúng ta
-Làm tốt lắm,đi thôi!

"Sư tử xem như hôm nay các ngươi may mắn. Lần sau ta sẽ giết hết các ngươi"

________________________________-
Tóc.... Tóc......
Không gian bị bao trùm bởi một màn đêm tĩnh lặng,nó mang đến cho người ta cảm giác khó chịu,cô độc và lạnh lẽo.Ma kết bước đi trong không gian đó, anh bước đi một cách nặng nề, một nỗi sợ hãi dâng lên trong anh.
-Đây là đâu?....Sao mình lại ở đây? Xữ Nữ.... mọi người ơi!!!!!!
Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bạn bè mình nhưng đáp lại anh chỉ có sự yên tĩnh. Đây là 1 giấc mơ khiến người ta rơi vào bé tắc, sự tuyệt vọng, không chỉ Ma Kết mà còn có cả Sư Tử và Bạch Dương đều chìm vào cơn mơ tối tăm này.
Hiện tại các sao của chúng ta đang được trị thương tại nơi được gọi là Sanctuary ( Thánh Địa). Bạch Dương, sư Tử và Ma kết vẫn còn trong tình trạng hôn mê sau trận đánh với Eri.Cự Giải rất lo lắng vì sao mãi mà họ vẫn chưa tỉnh lại. Xữ Nữ và Song Ngư thì luôn túc trực bên cạnh cô:
-Đừng lo,nhất định họ sẽ ổn thôi mà.
-Đúng đó!- Song ngư nắm lấy tay Cự Giải,mỉm cười chấn an cô.

Mặt khác, những người còn lại nghỉ ngơi sau 3 ngày thì đã hoàn toàn bình phục. Thiên Yết, Bảo Bình , Thiên Bình đang tập trung tại sân đấu của Sanctuary. Họ đang nói chuyện với Aries,Virgo,Sagittarius và Gemini.
-Thật cảm ơn mọi người về chuyện cứu chúng tôi ở thành phố Zodiac.- Bảo Bình mở lời trước, ánh mắt cô nhìn thẳng vào bọn họ như đang nghiên cứu.
-Không cần khách sáo, dù sao đó cũng là nghĩa vụ của chúng tôi thôi.- Aries mỉm cười đáp lại.
-Vậy có thể nói cho chúng tôi biết đây là đâu? Và các anh là ai không?..-Thiên bình mất hết kiên nhẫn nên đành hỏi thẳng vào vấn đề.
........
-Phụt.....Haha ha ha!!!! Xem kìa ...những gì tôi nghe về các cậu là đúng a. Cậu đúng là không có kiên nhẫn mà hỏi thẳng nha Thiên bình.-Virgo cười lớn đến nỗi chảy ra nước mắt.
Thiên bình ngơ ngác rồi nhìn sang Thiẻn yết và Bảo Bình với bộ dạng khó hiểu " bộ mình hỏi sai gì sao?"
.....BỐP.......
-Đau quá!!!! Sao lại đánh mình chứ Sagittarius.
-cho chừa,cái tội nói nhảm hoài không bỏ
Sagittarius đánh vào đầu Virgo một cái rồi quay lưng trả lời, mặc kệ cái tên Virgo kia vừa ôm cục u trên đầu vừa oán trách anh. Gemini và Aries quay đi chỗ khác cười.
-E hèm! Nơi đây là Sanctuary, Thánh địa, là cổng vào thế giới của các vị thần. Chúng tôi là người bảo vệ của 12 cung.Tôi là Sagittarius còn đây là Gemini, Aries và còn tên vừa rồi là Virgo.
-Sanctuary.-Thiên Yết nhìn anh
-Sao tôi chưa từng nghe gì nơi này?- Thiên Bình thắc mắc hỏi.
- Có đấy, tôi từng đọc 1 cuốn sách cổ nói về nơi nay. Cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết nào ngờ là có thật.-Bảo Bình trả lời
-Đúng vậy, vì nơi đây gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nằm ở cực Nam của thế giới. Chỉ có những người được lựa chọn mới tới được đây. Nên khó ai biết được về nơi này.-Gemini tiếp lời Sagittarius.
Cả 3 người trầm ngâm không nói gì cả nhưng nội tâm lại xao động" Không ngờ Thánh Địa của các vị thần có thật!". Thiên Yết dựa lưng vào vách tường, giọng nói lạnh lùng phát lên:
-Chúng tôi sao ở đây?
-Là vì....

-Chuyện đó để sau khi 3 người kia tỉnh lại rồi hãy nói. Sagittarius
Một giọng nói vang lên tại khán đài sân đấu. Nó mang theo sự cô độc, lạnh lẽo chen lẫn một chút sự tàn nhẫn, cắt ngang câu nói của Sagittarius.Tất cả quay lại nhòn thì thấy một người đàn ông có mái tóc đen, 1 bên mắt phải được băng lại, còn bên mắt kia thì u tối. Ông khoác trên người bộ hắc y tù đầu đến chân, trên người tỏa ra 1 luồng sát khí chết chóc. Nếu nhìn kỹ thì thấy ông ta có vài điểm giống Thiên Yết.4 hộ vệ lập tức quỳ xuống hành lễ,lằm cho Thiên bình, Bảo bình và Thiên Yết ý thức được người này chắc chắn là một vị thần có địa vị rất cao. Aries cất tiếng nói:
- Chuyện gì mà khiến ngài phải cất công đến đây vậy? Thần Bóng Đêm!!!
-Thần Bóng Đêm!! Vị thần điều khiển ban đêm và các vì sao sao??? - cả Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh thốt lên chỉ có Thiên Yết là im lặng ko nói gì cả.

Thần Bóng Đêm đưa mắt nhìn 3 người, khi nhìn Thiên Yết thì sự lạnh lùng trong mắt biến mất thay vào đó là sự nhu hòa ấm áp. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm bình thường.
- Chốc nữa họ sẽ tỉnh lại, tạm thời các ngươi hãy ở đây. Khi nào đầy đủ rồi hẵng kể.
-Vâng!
--------------------------
Tại tòa nhà khác, nơi mà Ma kết, Sư tử và Bạch dương đang hôn mê
......Cộc......Cộc.......Cộc.......
Tiếng bước chân vang lên, một người phụ nữ có đôi mắt và mái tóc màu nâu, bà nhìn rất đẹp, khoác trên mình bộ trang phục trắng theo kiểu Hy lạp. .....két..... Cánh cửa phòng mở ra, bà từ từ đi về phía Cự Giải, Xữ Nữ và Sonh ngư . 3 cô gái với vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bà. Người phụ nữ mỉm cười trấn an:
- các con ko cần sợ! Ta chỉ đến để đánh thức các bạn con dầy mà thôi.

Rồi bà bước tới chỗ Sư tử, nắm lấy tay cô mà nói:
- Hỡi sức mạnh của sự hy vọng hãy dẫn lối cho những đứa con ánh sáng thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng.
......Vù .......
Một luồng sáng phát ra, lan tỏa ra khắp căn phòng. Cự Giải, Xữ Nữ , Song Ngư phải che mắt lại. Trong giấc mơ, Sư tử, Bạch dương và Ma kết thấy có ánh sáng hiện ra, họ cố sức chạy về phía có ánh sáng. Ánh sáng dần lan tỏa làm bừng sáng màn đêm đen tối, họ khẽ mở mắt ra, trước mắt họ là một nơi hoàn toàn xa lạ.... Ký ức mơ hồ, họ chỉ nhớ rằng trận đấu chưa kết thúc thì họ được đưa về đây. Vì mọi chuyện cấp bách nên người phụ nữ đó dẫn cả bọn ra đấu trường. Sư tử, Ma kết và Bạch dương hiểu rõ sự tình do được Cự giải và Bảo bình giải thích. Một lúc sau Leo tới, khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng và khẩn trương. Anh hành lễ với 2 vị thần xong thì anh nhìn mọi người mà nói:
-Thành phố Zodiac hiện nay đã bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh đều đổ nát và có lâu đài hiện ra ở đó.
- Cái gì!!! Bị phá hủy toàn bộ sao?- Kim ngưu hỏi lại anh
- Ưhm, khắp nơi đều có quân lính canh giữ. Và các thành phố khác thì trong tình trạng bị đô hộ.
Tất cả mọi người đều trầm tư. Thần Bóng Tối lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó
- Giờ mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Eri, chúng ta cần phải hành động gấp, bằng ko mọi thứ sẽ không kịp nữa.
- Tôi cần kế hoạch cụ thể! -Thiên yết nhíu mày, âm thanh trầm thấp có vẻ khó chịu.
-Mà cô gái tên Eri đó là ai? Tại sao lại muốn giết chúng tôi? - Xữ Nữ nhìn ông mà hỏi
-Phải đó,nói cho tôi biết đi?- Song ngư nói
.......
- Các bạn vốn những chiến binh bảo vệ của Sanctuary khoảng 100 năm trước. Các bạn đã được tái sinh để tiếp tục chiến đấu với Eri, người được gọi là phù thủy bóng tối.- Aquarius trả lời câu hỏi của cả 2
- Đó là sự thật sao? -Nhân mã chỉ muốn xác định lại
- là thật.
Câu trả lời của Aries làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng chỉ có Song tử và Cự giải thì vẫn bình thản trước câu trả lời. Một hồi lâu, Sư tư lên tiếng nói:
- Dù là vận mệnh hay không thì mình sẽ tham gia vào cuộc chiến này.
- Sư tử .....- Bạch dương nhìn cô khó hiểu.
- tớ phải đi vì linh cảm mách bảo tớ và.... Tớ phải tìm ra kẻ giết cha mẹ tớ rồi.
...
- Sư tử à, người ta nói 1 cây làm chẳng nên non, một đống cây chụm lại sẽ thành 1 khu rừng. Tụi mình sẽ giúp cậu vì chúng ta là bạn bè sống chết có nhau mà. Phải không các bạn?- Xữ nữ nói với cả bọn
-Đúng đó.
Các sao nữ đã tham gia thì các sao nam cũng đồng ý theo. 2 vị thần nhìn các sao mà trong lòng vui hẳn" Chúng vẫn như thế, 1 chút cũng không thay đổi". Thần bóng tối lên tiếng nói:
- được rồi, quyết tâm là 1 chuyện nhưng có năng lực để giải quyết không đã. 12 hộ vệ!!
- Vâng
- Ta giao bọn họ cho các ngươi đó, dạy dỗ cho cẩn thận vào.
Nói rồi 2 vị thần biến mất, 12 hộ vệ cúi chào xong, Sagittarius liền quay sang cả bọn nghiêm mặt nói:
- từ giờ cho tới khi cuộc chiến bắt đầu, các bạn sẽ trải qua 1 khóa huấn luyện để nâng cao khả năng của mình.
- Huấn luyện !!!!- 12 sao chúng ta đồng thanh nói.
- đúng thế. Gemini đến cậu đó.
- tôi sẽ phân công người sẽ tập cùng các bạn. Sư tử đi cùng với Sagittarius.Bạch dương thì của Leo dạy, Kim ngưu thì đi với Taurus. Xữ nữ,Cự giải, Song ngư do Aquarius, Cancer và Pisces phụ trách. Bảo bình thì do Aries phụ trách. Song tử thì Scorpio dạy cho. Ma kết do Capricornous, Nhân mã thì của Virgo. Cuối cùng là cậu, Thiên Yết, đi theo tôi.

Anh cùng Thiên yết rời đi, những người khác thì cũng rời khỏi đó, bây giờ thời gian đến cuộc Thánh chiến đang bắt đầu trôi đi từng chút một.



 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  12 chòm sao và cuộc chiến tình yêu ( Chap 1 )
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 3)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 4)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-