Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa nước mắt - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 4  Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa nước mắt - Chap 4    Mưa nước mắt - Chap 4  Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 11:59 pm



*
\
Note : Có thể chapt này hơi dở hơi một tí vì hiện tại t/g đg rất phởn đời =)))))




-----






Buổi trưa ...
 
 
Nắng gay gắt , cứ y như là lâu lắm không nắng được dịp nắng cái nó đốt hết mọi thứ vậy.Trời trưa đứng gió , máy điều hòa hoạt động hết công suất nhưng mà hình như chưa đủ với những giọt mồ hôi vã ra tới tấp của những con người ở kí túc xá .
 
Khổ sai thật đấy !
 
Cô gái với mái tóc màu xanh dương tay cầm cây chổi , miệng không ngừng than thở . Cô múa với cây chổi nửa giờ đồng hồ ở phòng sinh hoạt chung rồi . Bảo Bình thả cây chổi xuống đất , miệng thở không ra hơi , tiếng nói đứt quãng vì mệt . Trưa thế này không được ngủ mà lại phải đứng đây khiêu vũ với cây chổi , cây lau sàn quả là một cực hình với đại tiểu thư tập đoàn Aquarius như cô !
 
Cô đưa đôi mắt màu xanh biếc của mình dáo dát nhìn xung quanh , những người còn lại hình như cũng không khá khẩm hơn cô là bao !
 
Xữ Nữ đang bắt ghế cao trên cửa sổ phòng bếp , tay với lên lau nốt cái cửa sổ , sự tỉ mỉ của cô thể hiện qua từng cú lướt nhẹ qua khung kính cửa sổ , miết vào những thanh sắt màu trắng nõn với những tia nắng chói lóa như đang thiêu đốt võng mạc cô .
 
Thiên Bình đứng đó , vật vã với mấy cái đồ trang trí ở khắp ba tầng của căn nhà này , chạy lên chạy xuống cái cầu thang dài ngoằn nghoèo mãi mà không dừng khiến Bảo Bình cảm thấy chóng mặt . Nhưng có vẻ cô đã khá quen với cái cảnh này rồi , từ hồi Thiên Bình tròn năm tuổi dọn về chung với cô , cô đã thấy Thiên Bình chạy lên chạy xuống thế này !
 
Bỗng nhưng cô thấy tội cho những người bạn thân của mình ! Có vẻ như công việc của cô bây giờ nó nhẹ hơn nhiều so với họ !
 
Thoáng một chút cảm giác vô dụng ghê gớm !
 
 
Ở siêu thị ...
 
Nhân Mã lon ton chạy đi khắp nơi trong siêu thi y như đứa con nít , đúng hơn cô là một đứa trẻ con không hơn không kém ! Cái vẻ vô tư , hồn nhiên đó ... không ai có thể duy trì được lâu như cô nàng Nhân Mã này !
 
16 tuổi – người ta lo tới việc học hành , thi cử , bài kiểm tra thì Nhân Mã lại vẫn cứ chơi và chơi , những cuộc vui chưa bao giờ kết thúc , nó chỉ tạm dừng lại ở một lúc nào đó rồi bắt đầu vào một lúc khác !
 
Ấy thế nhưng kết quả học tập của cô luôn ở điểm cao chót vót trời mây . Nằm trong Top 12 học sinh giỏi nhất toàn Zodiac School , nói vậy chứ người ta rất hiếm thấy cô ôm tập sách vở gì đâu !
 
_ Mã ! Cậu đừng có loi nhoi thế được không hả ? Tớ đang lựa tôm đây này ... Không nghe lời tớ thì tối nay có món thịt ngựa ăn đó nhé !
 
Cự Giải tóm lấy một con cá đông lạnh trong bọc dí sát vào mặt Nhân Mã khiến Nhân Mã im bặt , không dám hó hé tiếng nào .
 
_ Bạch Dương ... cứu tớ !
 
Nhân Mã lắp bắp rồi phi thẳng tới chỗ Bạch Dương đang đứng ở quầy kem mà ôm lấy ôm để , ôm cứng ngắt không cho Bạch Dương gỡ ra .
 
_ Tớ đang tính mua kem đây , cậu mà không buông ấy hả ... Tớ cho cậu nhịn kem đấy nhá !
 
Bạch Dương lặp lại lịch sử dùng đồ ăn dí vào mặt Mã Mã , lần này không phải là cá mà là một đầu nhọn của kem ốc quế , mặt hầm hầm sát khí .
 
Tự nhưng Nhân Mã thấy nhớ Thiên Bình quá xá !
 
Có cô ấy ở đây thì Nhân Mã không phải như thế này đâu ! Thật là một sai lầm tai hại mà !
 
Đáng nhẽ ra cô không nên đòi theo như thế này để chịu trận ở đây !
 
Thật là đáng buồn cho cô ghê !
 
_ Mã kìa !
 
Một giọng nói vang lên đằng xa xa , cái thằng khùng nào đó đứng ở quầy rau quả tươi vừa la vừa vẫy tay mong nhận được sự chú ý của Nhân Mã . Nhưng... cô thậm chí còn không muốn quay đầu lại mà nhìn !
 
_ Thôi đi ! Kêu ầm lên thế ? Cái mặt bọn này rồi sẽ ra sao đây hả ??
 
Song Tử cốc một cái vào đầu Song Ngư , tay còn lại trùm áo khoác đội nón lên hòng che đi cái mặt của mình , kể cả Thiên Yết cũng như thế .
 
Song Ngư mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt , cái cốc thứ hai trong một ngày ... như thế đủ thấy đám bạn nó thương cậu tới cỡ nào !
 
_ Có phải Thiên Yết , Song Ngư  và Song Tử đấy không ?
 
Cự Gỉai tới gần ba người bọn họ , thều thào nói như sợ bị lộ bí mật gì đó ... Đúng rồi còn gì nữa ! Nhờ cái mồm của Song Ngư mà bây giờ năm con người còn lại trùm kín mít cứ như ăn trộm cắp gì không bằng nữa ! Thật là !
 
_ Ờ ... Các cô có thể đưa tôi đi ra khỏi chỗ này không ?
 
Song Tử lấy tay vén tóc che hết nửa khuôn mặt lãng tử của cậu , hỏi với vẻ mặt cầu xin đau thương khôn xiết . Cứ thể này thì cái lũ hám trai trong siêu thị cũng táp tới ba người như ở trường thôi !
 
_ Theo tôi !
 
Bạch Dương nói nhỏ nhất có thể , chui chui núp núp thế này thật là khổ mà ! Cô vẫy tay ra hiệu cho năm người còn lại đi theo .
 
Sáu con người đó luồn lách mãi mới ra nhưng vẫn trùm kín mít , cố gắng hết sức để mua hết những thứ cần mua rồi về nhanh nếu không muốn nghe bài giảng đạo ngàn năm của Xữ Nữ hay cái mặt nhan nhó tới đáng sợ của Ma Kết .
 
Ra tới cổng siêu thị , tự dưng họ lại nhìn nhau rồi chợt nhớ ra một điều chưa hỏi nhau .
 
_ Sao mấy cậu ở đây ?
 
Cự Gỉai tay cầm một đống đồ , hỏi với vẻ mặt ngơ ngác dù đã biết là ba người đó bị Ma Kết phân công đi chợ mua thức ăn giống như bọn cô thôi !
 
_ Cậu biết rồi mà còn hỏi !
 
Song Ngư trả lời , miệng lẩm bẩm gì đó lại tiếp tục bị giáng một cú cốc nữa vào đầu ! Kiểu này cậu chắc sẽ bị liệt một vài sợi dây mất thôi... Dây thần kinh bình thường ấy !
 
 
Ở kí túc xá
 
_ Hello ladies !!
 
Sư Tử mở cửa bước vào kí túc xá nhìn thấy các cô gái đã dọn dẹp từ lúc nào tự dưng thấy tội lỗi nhưng vẫn cất tiếng chào đầy khiêu khích , lập tức cậu đón lấy ánh mắt sắc như dao cạo của Xữ Nữ và một cái bình hoa từ đâu bay xuống ngay đầu cậu . Sư Tử đưa hai tay lên , bắt lấy nó rồi thở dốc... Qúai!! Ai lại đi ném bình hoa vào đầu bổn thiếu gia đây ?
 
_ Tôi xin lỗi ! Cậu có thể để cái bình ấy ở đằng kệ kia không ?
 
Tiếng Thiên Bình vọng từ trên lầu vọng xuống sau khi đã lỡ tay làm rớt cái bình hoa bằng sứ kia xuống đầu Sư Tử . Sư Tử bây giờ đang bốc hỏa , lửa cháy phừng phừng như muốn hợp tác cùng cái nóng thiêu đốt căn nhà này.
 
_ Này cô làm rớt cái bình vào đầu tôi xém nữa tôi mất mạng rồi đấy biết chưa hả ?
 
Sư Tử sau khi đưa cái bình hoa cho Kim Ngưu cất hộ thì rống lên , gằng gằng từ chữ như muốn chạy bổ lên mà đập Thiên Bình vậy .
 
_ Tôi xin lỗi cậu rồi mà ? Nè tôi sơ ý thôi mà ... Có cần phải dữ dằn lên như thế không ?
 
Giọng Thiên Bình ở trên lầu vẫn bình thản , chìm nghỉm trong tiếng leng keng của mấy thứ đồ trang trí linh tinh , tiếng chân chạy lộp bộp tới lui như đang chăm vào ngọn lửa đang bùng nổ bốc khói tứ lung tung trên đầu Sư Tử .
 
_ Cô xuống đây mau !!!!
 
Sư Tử hét lên , tính bỏ áo ra khỏi quần để rượt Thiên Bình thì bị Kim Ngưu ngăn lại , trấn an tâm thần và đặc biệt còn nhắc tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ma Kết .
 
_ Các cậu về trễ thế ! Chúng tôi làm hết rồi ! Các cậu ra sân dọn đi !
 
Xữ Nữ bây giờ mới lên tiếng sau khi quan sát xung quanh và lục lọi trí nhớ mới sực ra là chưa dọn hai ba cái sân ở ngoài liền ra lệnh cho ba sao nam trước mặt .
 
Ôi ... Bây giờ thì sao nhỉ ? Cơn giận của Sư Tử đang bùng cháy thì gặp thêm câu nói của Thiên Bình , câu phán xanh rờn của Xữ Nữ , câu trấn an của Kim Ngưu và đang nhảy lên nhảy xuống ức chế . Vừa nhảy vừa rên hú tự ca với những câu nói quen thuộc khiến Bảo Bình thấy nó còn khiếp hơn bài ca giảng đạo của Xữ Nữ mỗi sáng nữa !
 
_ Cậu có thôi đi không hả ? Nhanh lên ... Các cậu ấy sắp về rồi đấy ! Ở đấy mà nhảy tớ cho cậu lau nóc nhà đấy !
 
Ma Kết nãy giờ sát khí hừng hực mà tên Sư Tử này chưa hề hấn gì , vẫn tiếp tục lì lợm nên quát mạnh bạo khiến Thiên Bình ở trên lầu mém té cầu thang .
 
_ Còn nữa ... Cậu có thể trả thù Thiên Bình sau cơ mà ?
 
Câu nói hay nhất ( đối với Sư Tử ) ngày hôm nay đây !! Ma Kết lúc nào cũng rất chí lí !! Quân tử trả tiền ... ý lộn trả thù , mười năm chưa muộn ! Thù này ... Sư Tử này sẽ trả !
 
_ Ơ hèm giờ thì đi thôi !
 
Kim Ngưu quay bước đi đầu tiên , sau đó là Ma Kết và cuối cùng là ngọn lửa Sư Tử mới bị dội nước dập tắt . Ngay lúc đó Thiên Bình cũng vừa xuống tới nơi .
 
_ Tớ vừa bỏ lỡ điều gì à ?
 
Thiên Bình với bộ dạng cực kì thảm thương bụi bẩn khắp trên người cô , mái tóc màu hồng được buộc cao đang lõa xõa vài lọn tóc xoăn trước mặt . Chả là Thiên Bình vừa vật lộn với mấy cái thùng đồ của mấy sao ở trên lầu ấy mà !
 
_ Không đâu ! Cậu đi tắm đi , mình cũng đi tắm đây , lát Gỉai , Mã , Dương về thì chúng mình cùng vào bếp 
 
Bảo Bình cười nham hiểm . Nấu đồ ăn với cô như là làm một “ thí nghiệm “ , mà thí nghiệm của cô toàn nổ suốt ... Nổ riết tóc cô mới hightlight như thế chứ !
 
_ Ờm ... Tớ thích cái này !
 


Ba người họ cùng đi vào phòng của mình . Mặc kệ những âm thanh hỗn đỗn cực kì nhao nhoi ở ngoài !
         
Ở ngoài , dưới cái nắng , có ba người , à không , ba tên điên đang cắn cấu đánh đập đá véo nhau dã man ... Tiếng chửi lộn vang nhốn cả một góc sân !
 ....


 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 4  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 4    Mưa nước mắt - Chap 4  Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 8:46 am

Tem tem haha
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 4  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 4    Mưa nước mắt - Chap 4  Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 9:25 am

bao bì huhuhu =.=" ta CHƯA BAO GIỜ lấy được cái tem ! truyện nàng hay lắm nàng ạ ! =]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Mưa nước mắt - Chap 4  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 4    Mưa nước mắt - Chap 4  Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 9:59 am

ta thấy chap này vui vui nhưng ko hiểu sao khi đọc ta cảm giác các nhân vật trong trn cứ bùn bùn thế nào ý
 
Sponsored content
Mưa nước mắt - Chap 4  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 4    Mưa nước mắt - Chap 4  Icon_minitime

 
 

Mưa nước mắt - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa nước mắt-Chap 2
» Mưa Nước Mắt - chap 11A
» Mưa nước mắt - Chap 8
» Mưa nước mắt - Chap 10A
» Mưa nước mắt - Chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-