Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Xunie Nguyễn
Học sinh chưa nhận lớp
Xunie Nguyễn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 80
Birthday : 22/01/2001
Join date : 15/05/2013
[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?   [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 2:56 pm


Tác giả: mk sagittarius (tác giả này không có trong forum đâu!)
Đôi lời của người post truyện: truyện ngắn này là do tác giả (đã nêu ở trên) viết tặng ta, bây giờ ta post lên cho mọi người đọc. Căn bệnh của Bảo Bình trong truyện là ý tưởng từ 1 mẩu truyện ngắn mà tác giả mk sagittarius vô tình đọc được trên mạng. Chúc mọi người vui vẻ!


๑۩۞۩๑ ○◦ Khắc ghi hay từ bỏ? ◦○ ๑۩۞۩๑

Khu rừng tuyệt đẹp ngập trong ánh sáng, tiếng chim hót líu lo, bên cạnh dòng suối nhỏ là một thiếu nữ đang mải mê ngắm mình dưới dòng nước trong xanh. Nhưng cô không giống bất kì người con gái nào khác, trên vai cô là một đôi cánh trắng toát, đội trên đầu vòng nguyệt quế thanh tao, xung quanh cô phát ra thứ ánh sáng mờ ảo kì diệu.

Cách đó không xa là một chàng trai với mái tóc đỏ rực đang say sưa chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Con người và cảnh đẹp nơi đây làm anh quên mất mình đang bị lạc vào nơi mà không con người nào được phép đặt chân đến_khu rừng Tiên.

Bất chợt, hai ánh mắt chạm vào nhau. Một chút ngỡ ngàng, một chút tò mò, một chút bối rối và họ biết…mình thuộc về nhau.

Một con người, một thiên thần họ ngày ngày bên nhau. Anh kể cô nghe về nhân gian, về những điều cô chưa từng nghe thấy, nhìn thấy. Cô chỉ có thể kể anh nghe những luật lệ, về khoảng thời gian cô ở đây, khoảng thời gian mà cô cũng không nhớ rõ là bao lâu.

Từng ngày từng ngày trôi qua trong hạnh phúc nhưng hạnh phúc…chính là thứ mong manh nhất.

*rầm! xoẹt*

Không gian rộng lớn bị ánh sáng bao trùm toàn bộ, một âm thanh vang lên:

Aquarius! Ngươi thật to gan! Chẳng những dám che giấu con người mà còn rơi vào tình ái…làm vấy bẩn thánh địa!”  - từng chữ từng chữ đều đều vang lên, không chút đe dọa nhưng lại khiến Aquarius sợ hãi vô cùng.

“TRỪNG PHẠT!”

Mặt biến sắc, toàn thân cô run rẩy, đôi tay lạnh toát. Hình phạt dành cho kẻ phạm luật do đích thân người có quyền lực nhất nhất định sẽ rất tàn khốc nhưng cô không phải đang lo sợ cho chính mình mà là…Taurus.

*Ấm áp*

Taurus đang nắm chặt tay cô, anh nở nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn kiên quyết:

“Ông nghĩ mình là ai? Aquarius không hề sai! Cô ấy đang sống, không như ông ngày ngày chỉ “tồn tại”! TÔI YÊU CÔ ẤY!" - Taurus nắm chặt Aquarius trong tay, anh đứng lên nhìn thẳng vào thứ ánh sáng chói lòa.

Trong lòng Aquairus đầy mâu thuẫn. Từng lời Tarus nói làm cô ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo lắng. Anh chỉ là 1 con người yếu đuối làm sao có thể chống đỡ cơn thịnh nộ của Chúa Trời.

“Anh! Đừng…” - cô nắm chặt tay Taurus, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh rồi cô hướng về luồng sáng cất lời cầu xin:


“Xin Ngài đừng làm tổn thương anh ấy! Hãy trừng phạt tôi!”


Aquarius! Anh sẽ bảo vệ em! Dù có thế nào chúng ta cũng bên nhau”

“Các ngươi cho rằng vì nhau chịu nỗi đau xác thịt hay thậm chí từ bỏ tính mạng là tình yêu sao? Ngu ngốc! Điều đó chỉ khiến kẻ còn lại đau đớn thôi!...được…Nếu 2 ngươi vượt qua thử thách ta sẽ để cả 2 bên nhau. Để xem cái gọi là tình yêu đó có giúp gì cho các ngươi.”

“Sức mạnh chân tình…chúng tôi sẽ cho ông thấy” - Taurus ôm chặt Aquarius như sợ chỉ cần buông tay cô sẽ bị cướp đi, anh quyết tâm bảo vệ cô gái này.


Nép mình trong vòng tay người thương, lần đầu tiên Aquarius lo sợ cho tương lai nhưng có anh ấy…cô bất chấp mọi điều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…..tình hình thời tiết hiện tại đang rất xấu, đề nghị người dân không nên ra ngoài nếu không thật cần thiết...”

“Thời tiết thế này…thật tệ anh nhỉ?” - người phụ nữ trung niên gương mặt trông vô cùng diệu dàng, trên tay bà là chiếc áo len đan dang dở, nhẹ nhàng hướng mắt về phía người đàn ông ngồi đối diện.

Đặt tờ báo trên tay xuống, người đàn ông tiến về phía người phụ nữ, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy:

“Thời tiết này ở nhà với vợ là nhất.”

Rồi họ cùng cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn xuống sàn nhà - nơi có một cậu bé đang mải mê chơi.

Tuy ngoài trời mưa gió bão bùng nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến ngôi nhà này_nơi mà tình yêu thương ngự trị.

*Tính ton*

“Để con mở! để con mở!” - cậu bé nhanh nhẹn đứng lên, thân hình nhỏ bé với mái tóc màu hạt dẻ chạy nhanh về phía cửa.

*tạch*

“Aaa…mẹ ơi!..có 1 em bé!” - cậu bé sợ hãi hét lên.

Nghe thấy tiếng con trai, hai vợ chồng vội vã ra bế đứa bé vào nhà.

“Ai lại để con ở đây…em tìm xem có giấy tờ gì không?” - người đàn ông bực tức nói.

Nhìn đứa bé đang lạnh dần trong tay mình, người phụ nữ ra sức làm ấm cho nó, mắt bà ngấn lệ, nghẹn ngào:

“Mình… nuôi nó anh nhé!”

Người đàn ông có chút do dự, ông nhìn vợ mình rồi nhìn cậu con trai nãy giờ không nói lời nào chỉchăm chú nhìn đứa bé:

Kim Ngưu à…”

“Gọi là Bảo Bình ba nha!” - Kim Ngưu nói mà không hề rời mắt khỏi đứa bé đang nằm gọn trong lòng mẹ cậu.

Không biết do đã nhận đủ hơi ấm hay vì nghe thấy tiếng Kim Ngưu mà đứa bé mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu…cười lên khach khách.

“Ừ ! Bảo Bình” - người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng.

Năm đó Kim Ngưu vừa tròn 4 tuổi.
……

..
2 năm sau

Trong một căn phòng trắng, đối diện người đàn ông mặc bộ áo blouse trắng là 2 người lớn và 2 đứa bé. 
Người phụ nữ ôm chặt lấy chồng mình khóc nức nở, nỗi đau đã khiến bà không thể nói được gì. Người chồng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mắt ông đã ngấn lệ.

“Bác sĩ! Chẳng lẽ không còn cách nào khác?”
“Xin lỗi! Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng ngay cả nguyên nhân căn bệnh cũng không tìm ra” - vị bác sĩ già ảo não lắc đầu - "Ngoài bản thân ra, cô bé chỉ nhớ thêm được 3 người."

Người phụ nữ lại nấc lên đau đờn, từ hôm mưa bão đó, bà đã xem đứa bé ấy như con ruột
Bảo Bình còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé vẫn nghịch ngợm đùa giỡn trong tay anh trai.
“Con sẽ bảo vệ Tiểu Bảo” - Kim Ngưu nhìn em gái tự tin nói.
Kim Ngưu đâu ngờ rằng lời hứa đó đã thay đổi cuộc đời cậu.
……..
Sau này người ta cứ luôn nhìn thấy 1 đứa bé gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau 1 cậu nhóc...
Ngưu Ngưu! Chơi với em!”
“Ngưu Ngưu! Em muốn ăn kem”
Ngưu Ngưu! Dạy em học
“Ngưu Ngưu!.....”
“Ngưu Ngưu!.....”

Rồi người ta lại thấy một cậu học sinh phổ thông với mái tóc màu hạt dẻ đánh nhau với 4-5 học sinh khác nhỏ hơn vài tuổi. Xa xa là một nữ sinh trung học với mái tóc vàng óng ả, mắt to tròn long lanh, môi anh đào chúm chím trông vô cùng xinh xắn đang….tích cực cổ vũ:
Ngưu Ngưu! Cố lên! Cố lên”
……
Ngưu Ngưu lợi hại thật đó! Lần nào cũng thắng hết mặc dù anh cũng…te tua” - Bảo Bình khoác tay Kim Ngưu cười lém lỉnh.
*Cốc*
“Á! Sao anh cốc em?” - Bảo Bình mặt nhăn nhó xoa xoa đầu.
Ngưu Ngưu mãi…gọi là anh hai! Em lớn rồi” - Kim Ngưu khổ sở nhìn cô em gái quý hóa của mình.
“Xì! Gọi anh hai…sau này sao làm vợ anh được!” - Bảo Bình trề môi nói rồi quay mặt bỏ đi để lại Kim Ngưu ngẩn ngơ một mình.
Anh thầm nghĩ cô bé này còn ngây thơ quá, anh vẫn phải bảo vệ dài dài.
Nhưng anh đâu ngờ cô em gái”ngây thơ” này là người đã khiến anh - một nam sinh ưu tú, học giỏi, chơi thể thao giỏi được bao người hâm mộ - quen bạn gái chưa được 1 tuần là bị đá. Là cô em gái “ngây thơ” này lấy con trai người ta thí nghiệm cái này cái kia rồi lôi anh ra trả nợ. Anh lại càng không ngờ cô em gái này đang từng bước từng bước… chiếm trọn trái tim anh.

Như hình với bóng…họ cùng nhau trải qua tuổi thơ đẹp đẽ.
…….
….

Năm Bảo Bình 18 tuổi.
“Hôm nay ba mẹ bận không mừng sinh nhật với Tiểu Bảo được, đừng buồn nhé!” - Kim Ngưu một tay thấp nến, một tay xoa đầu Bảo Bình, dịu dàng vô cùng.
Bảo Bình lắc đầu: “Em ước nha!” - chấp 2 tay trước ngực, đôi mắt nhắm thành khẩn, dưới ánh nến lung linh bé gái ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp hơn người.
Tiểu Bảo ước gì thế?” - có lẽ mỗi năm mới nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc thế này 1 lần nên Kim Ngưu cũng không khỏi tò mò.
“Em ước có thể nhớ thêm 1 người. Em…muốn có 1 người bạn” - ánh mắt cô nhìn ra xa xăm, từng lời từng chữ như từng nhát dao cứa vào trái tim người con trai bên cạnh.
Kim Ngưu xoay vai Bảo Bình lại nhìn thẳng vào mắt cô:
Tiểu Bảo! sau này nếu em tìm được 1 người mà em yêu thương, một người bạn hay…người yêu hãy…quên anh!”
“Không đâu!” - Bảo Bình nhìn Kim Ngưu mỉm cười, đôi gò má thoáng ửng hồng khẽ nói chỉ đủ cho mình cô nghe thấy:
“Vì em thương anh!”
……
….

Một hôm, Bảo Bình cùng 1 người nữa xuất hiện trong công ty Kim Ngưu...

Ngưu Ngưu! Đây là bạn em, Thiên Bình” - Bảo Bình nhìn Kim Ngưu cố gắng nở nụ cười thật tươi.
Bên nhau lâu như vậy sao Kim Ngưu có thể không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Bảo Bình. Mặt anh đanh lại, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu, đôi mắt bất chợt mở ta đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp.
“Anh ơi…em…là ai?” - Bảo Bình òa khóc nức nở.
Cảnh tượng kì lạ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.Trước đây Kim Ngưu luôn lo sợ thiên hạ dị nghị, sợ ba mẹ thất vọng, sợ không bảo vệ được Bảo Bình và vô vàn những lí do khác nên không dám thừa nhận tình cảm của chính mình nhưng giờ đây người con gái đang khóc trước mặt anh là quan trọng nhất, anh ôm lấy cô:
“Em…là vợ anh!”
Câu nói vừa dứt, trong đầu 2 người hiện lên vô số hình ảnh, những kí ức từ nhỏ đến lớn hiện ra như cuốn phim quay chậm và kết thúc cuốn phim là hình ảnh 1 khu rừng. Khu rừng tuyệt đẹp ngập trong ánh sáng, tiếng chim hót líu lo, bên cạnh dòng suối nhỏ là đôi nam nữ âu yếm ngồi bên nhau.
*xoẹt*
Một ánh sáng chói lóa bao trùm lên tất cả, một giọng nói đưa 2 người trở lại thực tại:
Aquarius! Ngươi đã vượt qua thử thách. Giờ là thử thách dành cho ngươi Taurus. Hãy tìm lại khu rừng Tiên. Nếu ngươi đến được đó ta sẽ để 2 ngươi vĩnh viễn không bao giờ xa cách!”
*xoẹt*
Ánh sáng biến mất, âm thanh biến mất mang theo cả …..Bảo Bình.
…….
….
Sau này có người nói r
ằng Taurus đã tìm được khu rừng đó, anh và Aquarius mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng….
Cũng có người nói r
ằng anh không tìm được đường quay lại khu rừng và… anh đã đánh mất tình yêu của mình… mãi mãi.


Được sửa bởi Xunie Nguyễn ngày Thu Jun 13, 2013 11:19 pm; sửa lần 4.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?   [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 3:05 pm

Trn hay nhưng cũng buồn(!?)
Cuối cùng là kết thúc mở sao? Ta hông chịu âu ><!!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?   [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 3:37 pm

ukm ...trn đọc được đấy

 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?   [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 5:01 pm

OE =))
 
Sponsored content
[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?   [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ? Icon_minitime

 
 

[Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...
» [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» [Kim Ngưu - Bảo Bình]Thề có mặt trời hướng Tây , tớ yêu cậu !
» [Kim Ngưu - Bảo Bình] Định Mệnh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-