Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bình Bình Kute
Học sinh chưa nhận lớp
Bình Bình Kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 08/10/1999
Join date : 12/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 3:12 pm

Chap 2
 
Chap này không được hay vì viết hơi vội thông cảm nha
 
6:30 AM
 
-Thiên Bình dậy, mau dậy đi chứ… Không muộn học bây giờ_ Song Ngư khổ sở lay qua lay lại cái cục trong chăn. Cậu ta đúng là vẫn chứng nào tật nấy mà. Hồi đó nhớ ở nước ngoài cũng hẹn cô là đến sớm để rồi lay mãi cũng chẳng thèm dậy.Nhưng lần đó Ngư nhi nhà ta đâu biết rằng, sở thích của Thiên Bình là làm nũng anh hai vào buổi sáng nên dù là dậy rồi nhưng cô cũng không chồm người dậy khỏi chăn. Và cứ thế theo thói quen Thiên Bình vẫn tiếp tục (giả) ngủ trong khi Ngư nhi đáng thương đang khóc không ra nước mắt.

Có tiếng bước chân đi lên cầu thang khiến Song Ngư quay phắt lại. Mấy sao nữ còn lại đã đứng trước cửa. Chả qua là chờ ở quán lâu quá không thấy hai người tới cho nên họ qua nhà Thiên Bình xem có chuyện gì. Và kết quả là hình ảnh một cô bé sắp khóc và một cục chăn bông.

 
-Tớ gọi cậu ấy nãy giờ mà cũng không dậy .Các cậu giúp tớ với. _Song Ngư chạy tới ôm Xử Nữ gần như muốn khóc trong khi cô thì lại cố nhịn cười.
 
- Ác ậu ồ á à. Ớ ông uốn ậy âu (Các cậu ồn quá à. Tớ không muốn dậy đâu)_Một giọng lười nhác lề mề phát ra từ cục bông.

-Cậu lập tức dậy nhanh cho tôi còn khồng thì biết tay. Tôi đếm từ một tới ba-Xữ Nhữ cao giọng

 
“MỘt”
 
Tất cả vẫn yên tĩnh không động đậy
 
“Hai”
 
Yên tĩnh. Im lặng


“Ba”
 
Tất cả chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn đâu đó tiếng thở nhẹ nhàng
 
Gân xanh nổi trên trán chị Xử. Cô chưa từng thấy ai cứng đầu như thế. Tới bên cục bông, kéo mạnh cái mên bông. Một vật thể có lông nâu, đeo ruy băng đỏ ở cổ, hai tai , hai mắt rớt từ trên giường xuống. Oh yeah một con gấu bông phá ra. cỡ bự  =.=. Yên lặng. “Hahaha”  Kim Ngưu và Xử Nữ gần như bò ra đất. Biểu diễn rất đặc sắc nha.
 
-Các cậu còn đứng đó làm gì? Không nhanh chân là trễ học đó_Từ trong tủ áo quần,  Thiên Bình bước ra. Kế hoạch thành công.Quay ngược lại thời gian chút nào
 
6:00 AM
 
“Tiểu Cân đáng yêu, dậy tới giờ đi học rồi. Ngoan đi sau đó anh hai mua kẹo cho ăn nha”. “Bíp”
 
Chiếc điện thoại đặt dưới chân giường kêu lên một hồi chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, một cánh tay được phủ một cái tay áo hồng nhạt vươn ra tắt nó đi rồi lại thụt vào trong chăn. Sau đó khoảng độ 5 giây thì người trong chăn vùng dậy, mái tóc nâu rối bù che hết cả khuôn mặt. Người đó vuốt lại phần tóc mái của mình, là một cô gái thật xinh đẹp với từng đường nét khuôn mặt thật hoàn mĩ và sắc sảo. Mí mắt từ từ nâng lên, để lộ đôi mắt mang màu chocolate trong vắt. Cô lật tấm chăn bông trắng ra rồi đặt chân xuống sàn đứng dậy. Cởi bỏ bộ đồ ngủ ra, cô thay bằng bộ đồng phục học viện Zodiac. Một cái áo sơ mi trắng muốt được mặc bên trong một cái áo vest màu xanh đen đậm ( Màu của buổi đêm ấy ) đi với một cái váy dài quá gối một đoạn màu đen tuyền.Cô đi một đôi tất cao đến bắp đùi đen ôm khít lấy đôi chân thon gọn rất hợp với màu váy.Với lấy cái cà vạt màu tím vắt trên thành ghế gần đó thắt cẩn thận trên cổ.Thiên Bình chải lại phần tóc rối của mình, dùng một ruy băng xanh cột lại
 
Ây dà giờ vẫn còn quá sớm, Song Ngư còn chưa tới nữa. Đang ngồi chán nản thì Bình nhà ta nghĩ ra một sáng kiến khá hay. Đây là cái trò mà cô hay bày ra để lừa anh hai bất quá khi nào cũng bị phát hiện.
 
Mấy sao nữ khác thấy đã sắp tễ nên đi xe trước riêng Thiên Bình cự tuyệt, cô ra chổ để xe đạp sau nhà, bình thường thì cô sẽ đi xe hơi nhưng lâu lắm rồi mới về Nhật cô muốn ngắm cảnh đường phố một chút nên hôm nay cô dùng xe đạp. Trước khi vào gửi xe, cô ngắm học viện Zodiac một lúc rồi mới vào. Một học viện chỉ dành cho những kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc những kẻ ưu tú, lắm tiền. Cổng vào được làm bằng sắt mạ vàng nên dù học viện đã tồn tại mấy trăm năm nhìn vẫn thật là lộng lẫy, vẻ đẹp của cả sự cổ kính và nguy nga. Có lẽ nó là phong cách hoàng gia để mấy bọn lắm của và bọn hoàng gia được thỏa mẵ con mắt. Khuôn viên học viện rộng gần bằng một nửa thị trấn, có lẽ nó là điều duy nhất Thiên Bình cảm thấy phiền phức ,việc di chuyển giữa các khu vực khá là khó khăn do khoảng cách.

À mà mình sẽ vào lớp nào ? Phòng giáo viên ở đâu nhỉ ? Thiên Bình loay hoay tìm lớp thì lại đâm sầm vào thứ gì đó như là một bức tường – er – ấm áp . Co rúm lại vì đau, tiếng run rẩy bật ra từ khoé miệng khi cô ngã xuống sàn, chắc rằng mình phải  tiếp đất rất ư là không đẹp mắt  bằng mông. Vừa nghĩ vậy xong một Cánh tay mãnh mẽ ôm lấy vai Thiên Bình, đỡ cô khỏi màn tiếp đất đáng xấu hổ

 
-Chủ tịch Thiên Yết sao ngài lại ở đây ?
 
Ông giáo thở dài đi đến lớp mình chủ nhiệm. Lớp 10A1 của trường Zodiac. Đó là một lớp học toàn những nhân vật có tiếng tăm và rất ưu tú. Số lượng fan của họ đông không kể xiết. Họ không cố tình đội lốt mình trong vỏ bọc của những học sinh ngoan hiền nhưng dù có quậy đến đâu, cũng không ai có thể động chạm đến họ được...Dù chỉ có mười học sinh tới hôm nay là 12 chứ nhỉ.
 
-Học sinh NGHIÊM _Một giọng chững chạc vang lên, còn ai ngoài lớp trưởng Ma Kết đáng iu. Đứa học trò ngoan hiền nhất trong cái lớp này.Thầy nhầm to rồi thầy ơi. Hắn là tên biến thái ban đêm lẻn vào phòng phụ nữ đó thầy. Thấy ánh mắt của ông thầy Thiên Bình không nhịn được mà nghĩ ra câu này. Sao ổng có thể nhìn học sinh mình trắng trợn vậy chứ( tg:Ghen rồi)
 
 
-Từ ngày hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới: Thiên Bình và Thiên Yết
 
-Chúng ta đã biết nhau từ trước rồi nhưng cũng xin giới thiệu lại. Mình là Thiên Bình hoặc các bạn có thể gọi mình Tiểu Cân. Rất mong được các bạn giúp đỡ._Mà không giúp cũng không sao. Thiên Bình thầm thêm vào tất nhiên là không có gan nói ra
 
“Thiên Yết”_Và sau đó là màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Khiến ông thầy đớ người ra.
Lấy lại giọng bình thường ông bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
 
Sơ đồ lớp đây
 
                                   Bàn giáo viên
 
Bạch Dương- Nhân Mã                       Sư Tử- Xử Nữ
SoT-Cự Giải                                         Thiên Yết_ Song Ngư
Bảo Bình_Kim Ngưu                           Thiên Bình- Ma Kết 
 
Tiếng chuông vào lớp làm ngắt cuộc đối thoại nảy lửa đòi chuyển chỗ của Thiền Bình với ông giáo. Bất đắc dĩ cô thảy cái cặp xuống bên chỗ Ma Kết đang cười đắc thắng. Mọi người lại bắt đầu tiết học tiếp theo. Và đây chính là quang cảnh lớp học: Bạch Dương và Song Tử quay vào nhau ngồi chơi cờ vây, Bảo Bình ngồi chế thuốc,Ki Ngưu ăn bánh snack. Phía bên kia Sư Tử gục xuống ngủ gật. Xữ Nữ ngồi nghe nhạc.  Song Ngư ngồi đọc tiểu thuyết, còn Thiên Yết lấy Laptop ra làm việc. Thề còn ở bàn lớp trưởng gương mẫu thì sao nhỉ. Thiên Bình xếp một đống cuốn manga lên bàn và nói với cái kẻ đang ngồi làm việc
 
-Bên nào lấn sân thì liều hồn nha chưa_ Kết quả cái bàn được chia ra làm hai. Rõ ràng “bên nào” là chỉ Ma Kết. Anh chàng im lặng không nói gì. 5 giây sau, Bình Bình quay đi quay lại thì tá hỏa. Cái vạch bút xóa kia chỉ cách cô 1 cm, nó chia bên bàn của Ma Kết gấp 5 lần bàn cô, còn vạch cũ thì biến mất không 1 dấu vết gì. Đã thế anh ta còn lăm lăm cái thước kẻ trên tay:

-Bên nào “lấn sân” thì liệu hồn nghe chưa!_Thật là không công bằng, mình chia cho anh ta cả nửa cái bàn lận mà


Đừng hỏi vì sao các giáo viên không dám ho he gì. Thứ nhất: đây toàn là con nhà chức quyền, thứ 2: không học nhưng các bài thi của chúng vẫn rất xuất sắc, thứ 3: làm bọn nó phật lòng, nó quậy cho tới bến thì khổ. 


Giờ ra chơi tiết ba là giờ kéo dài nhất nên bọn họ định rủ Thiên Bình đi chơi bất quá bị từ chối. Tại sao à? Vì cô đang có đại sự lớn lao hơn. Thiên Bình leo vào phòng giáo viên. Các thầy cô đang đi họp nên chẳng có ai ở đây. Cặp của lão đâu rồi nhỉ?Đây rồi, rút cái chai nước ra cô thả vào đó một vỉ thuốc hiệu Bảo Bảo không biết có tác dụng gì vì TB nhờ KN chôm giùm. Tạm thời bây giờ cứ vậy đi, sau này có dịp thì sẽ thêm nữa. Cô cười cố leo ra khỏi phòng giáo viên. Chắc giờ các bạn đã biết đại sự đó là gì rồi nhỉ. Tuy nhiên có vẻ không được thành công lắm nhỉ. Sao cửa lại khóa vậy nè?
 
-Ồ có kẻ lợi dụng ra chơi để đầu độc giáo viên, kẻ đó quả thật là liều lĩnh_Một giọng điềm tĩnh và một cái đầu xám bước ra sau bụi cây._Tôi còn tưởng cô sẽ ở trong đó tới khi giáo viên vào hết chứ.
 
-Nè biến thái anh mau mở cửa cho tôi đi mà. Mở đi không tôi sẽ…
 
-Sẽ làm gì tôi chứ đừng quên cô còn ở trong đó nha. Tôi muốn trao đôi một chút. Tôi đang thiếu một người hầu đây.
 
-Nếu là người hầu thì hàng tá đứa con gái khác sẵn lòng làm cho anh cơ mà. Đi mà nhờ chúng nó ấy. Tôi không muốn làm thì đừng có mà bắt tôi làm, ra cái giá khác đi. – Thiên Bình nói như hét vào mặt Ma Kết, cũng may là hành lang đang không có người nếu không hành động đó sẽ thu hút sự chú ý rất nhiều.

 - Nhưng đó là cái giá ta đề ra mà. Trong một thỏa thuận luôn có điều gì đó khiến cả hai bên không bằng lòng cho mấy. Cô còn mong gì nữa. - Nói đoạn anh quay lưng– Nhưng nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Cứ ở đó mà chờ người tới bắt đi , giờ tôi  phải về rồi. Bye

 
-Nè đừng đi chứ tôi đồng ý mà_Vừa nghe xong Ma Kết cười quay ra mở cửa cho cô. Thiên Bình tự hỏi sao nụ cười ấy lại đẹp như vậy. Ồ mình đang nghĩ cái quái quỉ gì vật. Đẹp, một ngàn năm nữa may ra hắn mới xài được từ đó
 
- Ma Kết. – Anh lên tiếng sau một hồi dài im lặng giữa hai người

- … - Thiên Bình không nói gì, nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.


- Tôi sẽ là chủ cô đó. Đừng có mà gọi tôi là đồ này đồ nọ nữa. Không hay tí nào cả. Tên tôi đó, gọi thử xem nào.


-Ma..Kết. - Cô hơi ấp úng._Vậy đi còn lâu tôi mới gọi anh là ông chủ




-Chưa đó thôi .Chiều nay tại biệt thự 69 đường Mirror, 5 giờ chiều đừng có tới trễ. Mà cô không cần trốn tôi có quay hình lại mà

End Chap 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 3:17 pm

có lỗi type, vài chỗ ngắt câu chưa hợp lý. nhưng được
 
Jul110lk
Học sinh chưa nhận lớp
Jul110lk
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 11/10/1999
Join date : 18/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 4:13 pm

chào nàng
mới zô đọc fic nàng nhé làm quen :D
chap mới duyệt - MK k bk cóa làm gì Cân k nữa. Hóng
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 6:52 pm

truyện hay quá, hóng chap mới
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:43 pm

Hay qớ ~~~
À mà cái "khoảng k " ở cuối làm cái chi thế hở nàng ?

P.s: Tem~
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:49 pm

tội Bình của tar qá TT__TT Kết mà dám hành Bình là tar đây ăn thua đủ vs nó grrr
 
Bình Libaby
Học sinh chưa nhận lớp
Bình Libaby
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 23/09/2000
Join date : 19/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeWed Jun 19, 2013 11:16 am

Khổ thân bình nhi zá à, tên Dê đág ghét.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 6:47 am

Hay đó nhưng ta thấy có 1 số lỗ chính tả thì phải
 
Sponsored content
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2 Icon_minitime

 
 

(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 1
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose
» Hình Nhân Vật Black Rose
» 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Black Rose-