Đôi lời tác giả : Truyện mình viết cho cặp Mã _ Sư nên các bạn không có thắc mắc nha . ^_^
~~~~~O0O~~~~~~
Mùa đông, tuyết rơi nhiều , nó đứng , phải , nó đẹp , nó có khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nõn , nó có đôi mắt bồ câu màu đõ mà nó sỡ hữu từ mẹ nó , nó yêu mẹ nó , mẹ nó là đĩ , nó ghét ai khinh thường mẹ nó , mẹ nó hay cho nó đi chơi , nó thích , thích lắm , lưng nó dựa vào cột điện, nó mặc chiếc váy màu đen với cái áo màu đỏ , mái tóc nó dài và uốn quăn màu vàng , vài hột tuyết vướn vào tóc nó , nó cằm điếu thuốc lá trên tay , thở dài , nó nhớ mẹ nó ? Ừ , nó nhớ mẹ , nó nhớ bao nhiêu lần mẹ nó ôm bao nhiêu thằng đàn ông vào phòng , nó buồn , nó tủi thân , mẹ nó hiểu , mẹ nó đưa tiền cho nó , bảo nó đi chơi , những lúc như vậy, nó đi chơi cho khuây khỏa , nó không có bạn , không hẳn , nó có 1 đứa bạn ,nhỏ tên Song ngư ,nhỏ hiền , không đẹp bằng nó , nhỏ cũng là đĩ, nhỏ hiền không hung dữ như nó , nhỏ đằm thắm , không quậy như nó . Nó mệt , nó chán , chán lắm , tối nay lạnh , đâu ai rãnh mà đi ngủ với một con đĩ , bất giác , nó ngước lên trời , tuyết , tuyết giống nó , tuyết trắng , cuộc đời nó cũng màu trắng , tuyết cũng tan , cuộc đời nó chẳng bao lâu cũng tan . Chuông điện thoại vang lên , nó cười , nó nghĩ, chỉ có nhỏ Song ngư , nó chẳng có bạn , mà nếu có , cũng chẳng ai rãnh hơi gọi một con đĩ .Nó nhìn vào màn hình , hai chữ Song ngư hiện to trên màn hình , nó lại cười , thấy chưa , nó nghĩ đâu có sai , nó hít một hai điếu thuốc dài rồi thở ra .Nó bấm vào nút nghe , Giọng bên đầu dây nhẹ nhàng , nó cảm thấy ấm áp , nó ngáp , Song ngư nói với nó :
_Mả à ! Khuya rồi , cậu về chưa, hôm nay mấy "khách"?
_Hôm nay lạnh , ít khách , cũng chẳng được bao nhiêu .
_ Ừ ! Thôi nha .
Nó tắc máy , nó lại cười , nó chẳng nhớ nó đả ngủ với mấy thằng , nó biết , nó dơ bẩn .Ở xa , một chiếc xe hơi , chạy tới , nó nghĩ , chắc là khách sộp ,nó mừng , hết đợt này là nó về ,sẵn có tiền trả tiền trọ .Chiếc xe dừng ngay nó , nó đi tới , cửa kính mở ra , một anh chàng cao to nhìn nó , đeo cái kính đen , mái tóc vàn cột lên nhìn thật đẹp, đúng là bọn nhà giàu , nó nghỉ. Anh chàng đưa nó 200 đô la . Anh hỏi nó ;
_Cô đi bao nhiêu -Hắn cởi mắt kiến ra nhìn nó , nó có cảm giác kì lạ ,lạ lắm, một cãm giác hạnh phúc , cảm giác này nó không bao giờ có ,đôi mắt hắn sắc nhọn , anh nhìn nó lặp lại câu nói , nó nhìn anh , nó cười , nụ cười giả tao
_Dư rồi cưng , nhiêu đây làm tới sáng nha ~Nó uốn lưỡi , cái giọng điệu chảy nước của nó , nó ghét lắm , nhưng cũng phải nói . Anh lôi nó lên xe , chở nó về một khách sạn , anh thuê phòng cho anh và nó , anh bảo nó đi tắm , nó không chịu , bắt anh tắm trước , anh không cười , cởi áo rồi vào tắm. Nó mừng , nó nghĩ , nghĩ là khách sộp , nghĩ sẽ có tiền trả tiền trọ , còn dư thì đi chơi với Song ngư .
Anh bước ra , ngồi vào ghế , nó nhìn anh , anh đẹp , tóc anh ướt , quyến rũ , nó lại có cảm giác kì lạ , trái tim nó lở nhịp, nó lạ , anh không làm gì nó , anh chỉ xem ti vi , nó lại gần anh , giựt cái đồ bấm ti vi , anh giựt lại , ra hiệu cho nó lên giường đi , nó tức , thuê nó mà không làm gì nó là sao , nó nghĩ . Anh coi ti vi xong lên giường rồi ngủ , nó cũng ngủ , nó buồn ngủ quá rồi.
Chuyện này lặp đi lặp lại gần 1 tháng , nó quá quen với việc anh thuê nó nhưng không làm gì nó .
Một hôm ,anh hỏi nó , anh đỏ mặt , nhìn nó ,
_Em làm bạn gái anh nha.Anh mỉm cười , nụ cười đầu tiên nó thấy từ anh , quá đột ngột , anh tỏ tình với nó , nó hạnh phúc , nó đâu nghĩ một ngày , sẽ có người yêu nó , vì sao ? vì nó là đĩ mà .
Nó cũng thương anh , nó gật đầu , anh hôn nó , anh hạnh phúc , nó bị anh đè xuống , nó không chống cự , nó mơ màng , nó không biết mình đang tình hay mơ , bất giác , nó đau nhói và anh làm gì đó ngay chỗ kín của nó , đau lắm , nhưng nó không biết , mặc kệ cho anh làm , nó thiu thiu ngủ .
Sáng , nó dậy , nó thấy nó khỏa thân , anh cũng khỏa thân , nó biết , nó hạnh phúc , nó mỉm cười , nó hôn anh , nó ôm anh , nó đã quyết định , vì anh , nó không làm gái nữa .
Nó và anh quen nhau , anh hạnh phúc, nó cũng hạnh phúc ,anh kể , anh yêu nó vì nó giống mẹ anh , anh yêu mẹ ,noó hạnh phúc , anh ôm nó , nó hôn anh.
Nó và anh đâu biết , sẽ có bi kịch bắt đầu , mà người phải ra đi , là nó...
Chỉ còn 4 ngày nữa là sinh nhật anh , nó ngồi trong quán cà fê , suy nghĩ , nó không biết tặng gì cho anh , bất chợt nó nhớ, anh thích sao , nó quyết định , chính tay nó , nó sẽ làm cho anh một thứ...
Anh hồi hộp , anh yêu nó , quá yêu nó , anh hay hôn nó , nhưng , lâu rồi anh chưa gặp nó , anh lo , anh muốn gặp nó , muốn chết đi được , anh theo dõi nó , thấy nó vào nhà trọ cùng với một thằng con trai, anh tức , anh giận , nhưng anh đợi nó ,
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
Nó chưa ra , anh sốt ruột , tiếng cửa mở , thằng con trai với vẻ mệt mỏi bước ra ,anh tức ,anh hận , anh nghĩ , thế nào thì thằng đó và nó đã ngủ chung với nhau , anh tức , anh bỏ vè, anh chờ nó...
Tối đó , nó gặp anh , nó tươi cười chàoanh , nó hạnh phúc , trên tay nó cằm một hộp quà xanh dương ,nó cười...
*Phập *
MẮt nó nhòe đi , tai nó ù hẳn , nó nhìn xuống ,lưỡi dao nhọn hoắt , ghim vào người nó , nó nhìn anh , đôi mắt anh căm hận , anh nghiến răng ,anh nhìn nó , anh la lên :
_Mấy người rồi cũng sẽ bỏ tôi , chi bằng CHẾT-Đi. Anh gồng lên 2 chữ chết đi , nó đau nó nhìn anh , nó thốt lên :
_Yêu ...anh...Rồi nó nhắm mắt , một giọt nước mắt lăm xuống , nó chết, anh cười, cười như điên ,anh nhìn hộp quà nó ôm , anh đem nó vô nhà , tay ảnh đỏ máu , anh thấy một trái cầu hình tròn , có một cái nút đỏ , anh bật lên , một bầu trời đầy sao hiện lên , những ngôi sao lấp lánh , anh đềm, anh xếp , có đầy đủ 12 chòm sao , nó hiện ra , Ừ , vẫn vậy , nó cười với anh , anh cười lại , thói quen mà , cái mỏ chu chu đỏ hồng nói với anh :
_ Happy birday anh yêu , sinh nhật vui vẻ , anh biết không, em ghét ghét anh , ừ , em làm món quà này cho anh đấy , thích hông , biết gì hông , em cực khổ lắm mới làm cho anh đấy , nhưng em phải mời anh bạch dương , anh của bạn em làm giùm đó , mệt lắm , ảnh nhìn tả tơi luôn đó , hihi , mình quen nhau đước gần 1 năm mà em mới làm cho anh được 1 món quà . sorry .
NÓ nhìn anh , cười, anh bất ngờ , hóa ra như thế sao , anh nhìn qua xác nó , anh không ngờ...
Anh đem nó ra bãi cỏ 3 lá , nó thích lắm , anh thả nó xuống , anh hôn nó , nó anh lấy dao ra ,
*Phập*
Mắt anh nhắm nghiền , anh muốn theo nó , anh yêu nó quá mà , anh chết với nó , anh ôm nó chặt , anh đã thề kiếp sau , anh với nó , sẽ là của nhau ......