Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <14>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 2:27 pm



Rainbow
Chap 14 :
Kết quả : Lớp A thắng
Những tiếng reo hò đầy phấn khích, ánh mắt rạng rỡ niềm vui cùng nụ cười hân hoan của lớp A như khiến lửa giận trong lòng lớp C tăng cao, tại sao họ đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể đánh bại lớp A?
Môn thi bóng chuyền được diễn ra ngay sau đó :
3 cô gái của lớp C với gương mặt giận dữ, những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác trong khi lớp A, 2 cô nàng Bạch Dương và Nhân Mã tươi cười hớn hở, thoải mái đùa giỡn, còn nàng Yết thì quét ánh mắt lạnh băng qua đối thủ khiến không ít người rùng mình. Lớp A giao bóng trước, 1 đường bóng mạnh mẽ từ phía Thiên Yết không hiểu vô tình hay cố ý đập thẳng vào vai đối phương khiến cô ta không đỡ được bóng còn loạng choạng suýt ngã. Lần này đến lượt Bạch Dương, đường bóng chuẩn xác vào khe hỡ trong vị trí đứng của đối thủ khiến bên kia không kịp trở tay, lại thêm 1đ cho lớp A. Nhân Mã chuyền bóng, bóng đi nhẹ nhàng hơn nên đối phương đánh lại được, 2 bên cứ đánh qua đánh lại, tỉ số hiện giờ là 15 : 16 nghiêng về lớp C, tình hình căng thẳng cho đến khi…*bụp* 1 quả bóng từ phía bên kia can đảm bay vào đầu Thiên Yết, chủ nhân của cú đánh bóng ban nãy đang nhếch miệng cười..
 
Mặt Yết tối sầm, sát khí tỏa ra cao ngất trời, Nhân Mã cạnh bên chép miệng : “Con ả khốn kiếp, ngươi chết chắc rồi”
Thiên Yết đứng dậy, tiếp tục phát bóng, liên tiếp hàng chục quả bóng mang theo sức mạnh đáng sợ lao về con ả lớp C, đường bóng hiểm hóc và chuẩn xác, đập vào tay, bụng, và cả mặt của ả khiến ả phải ra sân, thay người khác vào..
Kết thúc hiệp đấu :
Tỉ số 28 : 19 nghiêng về lớp A. Lớp A thắng
 
“Cảm ơn, nếu không nhờ quả bóng của cô, có lẽ lớp A không thắng đậm vậy đâu” – Bạch Dương cười tươi
“Chưa xong đâu” – Thiên Yết gằn giọng
 
Phòng chứa đồ của lớp C có 1 cô gái loay hoay làm gì đó, môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo
 
Sân bóng :
Lớp A với những chàng trai đẹp rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy tự tin, 6 cô gái mặc chiếc váy cổ vũ ngắn trên gối, màu đỏ sọc trắng tôn lên màu da trắng, đôi chân thon nuột nà, thu hút ánh mắt của toàn bộ những người ở đó.
 
Lớp C từ từ bước ra, vẻ mặt kênh kiệu như nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng có lẽ, họ không ngờ…
Bên kia, 6 cô gái lớp C cũng không kém phần xinh tươi nhưng nét đanh đá lại hiện rõ trên gương mặt đầy son phấn
Lớp C giành được bóng, những bước chạy thoăn thoắt trên sân, những cái gạt chân vô ý nhưng thật ra là cố tình, lớp A liên tục té ngã trên sân, dù thế nào đi nữa, họ vẫn đứng lên tiếp tục quyết đấu, vẻ mặt hăng hái. Thiên Bình giành được bóng, 1 đường chuyền đẹp mắt qua cho Song Tử, bỗng từ đâu 1 tên to lớn bay thẳng đến Song Tử, cậu nằm lăn dưới đất, phần đầu đập mạnh xuống đất.. Tên đó bị thẻ đỏ ra sân, Song Tử không chịu ra ngoài, cố đứng lên tiếp tục.
Nhưng không hiểu sao, chỉ sau đó vài phút, sắc mặt lớp C chợt thay đổi trông rất khó coi, chạy chậm hơn rất nhiều, cả người như không có sức lực, chỉ chạy qua chạy lại trên sân, lớp A thấy thế cũng lấy làm lạ
6 cô gái của lớp C vừa nãy còn trưng ra bộ mặt kênh kiệu đắc thắng thì giờ vẻ mặt khó chịu, đưa tay gãi không ngừng, Sư Tử nhìn mà không nhịn cười nổi “HAHAHAHAHA”
 
Lớp A thắng với tỉ số 3 : 1
 
Trên băng ghế đá gần đó, 1 trai 1 gái nhìn nhau tủm tỉm cười
“Bảo Bảo, thứ thuốc đó là gì vậy” – Yết chính là cô gái can đảm đột nhập phòng chứa đồ lớp C, bỏ thứ thuốc mà Bảo Bình mới sáng chế vào nước của các cầu thủ, sau đó cho 1 “ít” mắt mèo vào quần áo của đội cổ vũ.
“Thuốc mới của tớ, chắc chỉ khiến người ta đau bụng..1 chút thôi”
“1 chút? Tớ thấy họ trông khổ sở lắm đấy” – Yết Nhi cười lớn
 

Gần đó, 1 cô gái nghe được tất cả, tay vẫn miệt mài gãi, gương mặt giận dữ trông thật đáng sợ
p.s : để các bạn đợi, t.g xin lỗi *cúi đầu* cơ mà chap này hơi ngắn và dở, mong các bạn thông cảm, tại dạo này t.g không khỏe cho lắm, không sáng tác tốt được :3
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 2:37 pm

Á á á á! Hàng hot!! Temmm *đi đọc*
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 2:40 pm

Hahaha, đúng là "ăn miếng trả miếng" mà =))))
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 2:43 pm

Ừm cố gắng nha ! Ta cx đang cố gắng nghĩ chap 2 .
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 2:45 pm

Cố lên nàng, yoyo =))
 
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 6:13 pm

haha Yết mà =)) phảii trả thù thoi :)) có sự giúp đỡ của Bảo Bình nữa là tụi kia te tua :))
 
Sponsored content
Rainbow <3 <3 <14> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <14>   Rainbow <3 <3 <14> Icon_minitime

 
 

Rainbow <3 <3 <14>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3
» Rainbow <3 <3 <17>
» Rainbow <3 <3 <2>
» Rainbow <3 <3 <18>
» Rainbow <3 <3 <3>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-