Ta quay lại rồi đây mọi người thân yêu của ta *ôm hôn*
. Hông biết có ai còn nhớ ta hông nữa har?
Nickname: gọi ta là Sherry nhá :">. (Tên mang ý nghĩa đặc biệt, hà hà *cười gian*)
Tên mĩ-miều-hoa-lá-hẹ trong tờ-giấy-khai-sinh: Trần Nguyễn Thuý Vân
(Bạn nào đọc Truyện Kiều ắt hẳn biết ta
mà ai hông biết thì........thì............thì thôi chớ sao
)
Ngày đầu tiên nhìn thấy cái bệnh viện : 28-09-1998
Chiều cao: *e hèm* 1m70 :">
Cân nặng: lâu quá chưa cân, tăng giảm thất thường
nói chung mình hông sợ cái cân, cơ mà nó sợ mình thì phải.
Cung: Thiên Bình
giề chứ nói chung có lợi cho mình trc đã, rồi mới tính tới *công bằng*
Tính cách : sâu sắc, ngây thơ, khùng khùng, điên điên cũng có
.
Mà đa số ai tiếp xúc với mình cũng được nhận xét : hoà đồng, vui tính, mát mát, dễ gần.
Còn ai tiếp xúc thân thiết òy thì đều bảo mình: lạnh
, thâm hiểm :"> (cái này mình thâm vs kẻ thù thoy nhá
cho nên ai thử làm kẻ thù mình y, rồi mình "đãi")
Cô chị bạn cung Song Ngư của mình từng nhận xét zầy nè :
*Ây dà, mình nói lại nguyên văn nhá :">)
-Lúc như mèo hoang, lúc em rạng rỡ như một thiên sứ
-Lúc em hoang mang như một đứa trẻ bơ vơ
-Lúc em lạnh lùng như một tảng băng
-Lúc em tinh ranh như 1 con cáo
*Ai không tin đừng bảo mình điêu nhé, quen thử biết liền hà
*
Cơ mà nhân cách của mình còn được chia làm 3 mảng cơ
Ai muốn biết thêm thông tin thì *chỉ chỉ* lát mình cop nguyên đoạn cho coi
Vật tượng trưng : Bướm
( Đừng thắc mắc vì sao tại ai cũng nói khổ chủ như vậy, và mình hừm...thấy cũng có lí
)
Màu sắc ưa thích: Đen ( màu tinh khiết nhất
), Tím (Huyền bí, ngọt ngào)
Học tập thì mình được nhất môn : Anh văn, Ngữ Văn, Hoá (Văn thì mình có biệt tài *cưa mây chém gió*
)
Sở thích : đọc truyện, bói toán *đính chính là hông có mê tín nha, thấy thú vị thì thích thích thôi*, trai đẹp
, ngủ, internet, tìm hiểu một vài thông tin, lên kế hoạch câu mồi
*mồi* là giề thì cho mấy bạn đoán, xả stress với mấy trò ba-láp của bọn rỗi hơi cài sẵn
(nghe mình có giống điệp viên quá hông?
), nghe Vocaloid (ngôn từ và câu chuyện ý nghĩa :">)
Sở ghét: mình thì mình thấy cái gì nó cũng có mặt trái
nên chả có ghét cái gì cho lắm, cơ mà không thích.....thì đầyyy
Thức ăn: ngon là mình khoái, vụ này hơi bị lây Kim Ngưu
Thức uống : sữa, rượu, trà,.....
Nghề nghiệp : học sinh aka cosplayer
Sơ lược gia đình ta:
Mama Song Ngư, Papa Song Tử, Em trai Thiên Yết, và ta.......Thiên Bình
tèn ten...
Dream của ta: vợ yêu dấu của trùm Mafia
(ấy ấy, ai bảo ta tự tin, cái này, hết 90% hoàn toàn có thể xảy ra ngar~ :">, lí do + cái phần giới thiệu t/c phía dưới, cho mọi người tha hồ đoán non già trẻ
)
Truyện ta viết :
1.12 chòm sao và thiên sứ định mệnh : viết từ hồi xa xửa xa xưa
tặng con nhỏ BFF bay qua Mĩ
. Cơ mà do cái tính quá lười nên mới hoàn thành năm ngoái
. Thể loại không có gì đáng nói
Thuở Mary Sue tràn đầy chán chê
Lỗi type thì chắc cũng cả rổ. Thường xuyên bị ném đá
*hốt về xây đc cả bịêt thứ chứ chả chơi)
2. Vũ khúc Halloween : tính viết để hớn với phong trào Halloween năm ngoái, tiếc là giờ cũng chưa xonggg
Tuy kinh dị nhưng ta thấy nó thật là dễ thương và hài hước.
Đã cố gắng, bạn nào đọc sợ thì mình cảm ơn....không sợ vô góp y giùm cái, thiệt tình hổng hiểu nên sửa ở đâu
3. Hoa hồng và lữơi hái : đang đầu tư, xong sẽ tunggg
, cơ mà hơi bị ngân dấm à nhar :">
Còn một số fic ngắn chuyên cho coup BB_TB (ta bị bấn coup này, vì sao thì chắc mí bộ óc thông thái cũng phải đoán ra rồi har :">) : Em là gió - gió sẽ mãi bên hai, gió sẽ mãi yêu hai ; Em là thiên thần - dâng mình cho ác quỷ - vì yêu anh ; Khúc bạch phô mai - Em là vợ tôi.
Còn gì nữa hông để ta bổ sung
. Mà ta nói hơi bị nhiều
Cung khí mà lại....
À à, suýt quên còn cái đoạn tính cách vs hình tượng bé bươm bướm dễ thương của ta cho mấy ai muốn đoán vì sao ta có cái Dream hơi hoang tưởng
-Có khi, nó sống vui tươi, ngọt ngào, chân thành như mật ngọt, yêu kiều lượn lờ xung quanh vô vàn cánh hoa thơm, người ta gọi nó là Krystal - mong manh, ngây thơ, dễ vỡ
-Lại có lúc con bướm ẩn mình trong lớp vỏ bọc yêu kiều, ma mị đến đáng sợ. Khoé môi tươi thắm luôn nở nụ cười khiêu khích, ngọt ngào, quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Người đời lại cho nó một cái biệt danh: Sherry
-Và có những lần, cánh bướm bất chợt trở nên lạnh ngắt. Như một tảng băng. Vẻ mặt nghiêm túc và toát ra đầy sát khí. Toàn bộ đều như nhấn chìm kẻ khác trong vực thẳm tuyệt vọng chỉ với một ánh mắt liếc nhìn. Mirror là tên của nó.
Với tình yêu, loại mật phảng phất vị ngọt:
-Cánh bướm Krystal êm đềm, chân thành, tha thiết, hy sinh mọi thứ, có lúc đáng yêu, nhí nhảnh, nũng nịu như trẻ con, ngây thơ, chân thành lạ.
-Nụ cười thâm độc của Sherry lại luôn dành cho những con mồi si tình. Nó hận đàn ông. Tình yêu với Sherry giống như một điếu thuốc : hút không phải vì buồn, mà là hút để chơi. Ok?
-Mirror - vỗ nhẹ cánh như tấm gương trong suốt, cho một trả mười. Loại mật ngọt xa xỉ làm hỏng lí trí của bộ não. Cơ bản là nó vốn chẳng cần.
Vì là Thiên Bình, nó sống với ba nhân cách. Ai bảo nó giả tạo? Mặc kệ. Nó sống đúng với bản chất. Cả ba. Nó hiểu là được..
• Cho đến khi con bướm chạm phải Lucifer - một thiên thần sa ngã? Một con quỷ độc ác dưới chốn nhân gian?
♀ Ác quỷ lạnh lùng, giết người hàng loạt , nhẫn tâm vô tình, ánh mắt lướt qua đủ khiến cho cả binh đoàn run cầm cập.
↨ Một con bướm hoang hoải, rong ruổi ngắm nhìn sự tha hoá chung quanh như một thú vui...
~~~~~~~~Gặp nhau là định mệnh?~~~~~~~~
Lucifer với tài sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, khiến cho những con cáo già lão luyện bị nuốt chửng dưới cái đầu sắc lẹm.
Mirror - với biệt tài sắp xếp, chỉn chu, lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết cho mọi thứ. Sherry tài năng trong hành động, giỏi ứng biến, chiêu dụ kẻ khác, khai thác thông tin. Krystal mỏng manh nhưng không kém phần sắc sảo trong lời nói, giao tiếp, trò tâm kế và khả năng lấy lòng người khác nhờ sự hiền lành, thân thiện.
Định mệnh - trò chơi thú vị. Chỉ cần nắm cái Bug trong tay, xoay một cái, tự thân sắp xếp cũng được gọi là ông trời se duyên.
Tôi là bướm - một con bướm mĩ miều là một con bướm độc. Anh chắc hẳn phải biết đến điều đó chứ, Lucifer?Hân hạnh làm quen với mọi người - again and again