Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 4:33 pm

Chap 6: Rung động

Gã đàn ông trung niên giáng cú đấm tức giận xuống bàn. Bọn đàn em sợ chết khiếp. Hồn vía về với chúa trời. Đôi mắt gã tràn ngập 1 màu đỏ thù hằn.

- Thiên Yết- gã rít qua kẽ răng - ta đã đánh giá ngươi quá thấp.

Gã chuyển ánh nhìn sang tên đàn em phía đối diện. Chỉ tay vào cậu
- bao nhiêu tên đi ám sát chết trong tháng nay rồi
- Dạ, tính luôn hôm nay là hơn 50 người.....
- Chết tiệt!!!
Gã ngồi xuống ghế. Đôi tay nắm chặt thành quả đấm. Bọn sát thủ của gã mà cũng không làm gì được thằng nhãi ranh đó. Black Wing quả thật không tầm thường. Xem ra, gã cần 1 kế hoạch khác nếu muốn đốn ngã Black Wing và thay thế vị trí bọn khốn ấy trong thế giới ngầm. Gã đã nghĩ nếu giết được Cự Giải, gã sẽ thừa thắng xông lên mà hạ gục những tên thân cận của Thiên Yết. Thiếu bọn chúng, Thiên Yết cũng chỉ là con chim gãy cánh mà thôi. Thay thế được Black Wing, chuyện vượt qua Blood Rose và trở thành bá chủ không phải là không có cơ sở. Hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh. Trước hết, gã cần nghỉ ngơi để suy nghĩ.

- Ngươi ra ngoài đi.

Tên đàn em biết ý. Nhanh chóng lui ra
-----------------------
Ban đêm tại Black Wing
Sau khi dọn dẹp bọn chuột đột nhập vào căn cứ, Libra mệt mỏi trở về phòng .Cởi bộ đồ bó sát thủ khỏi người. Lúc này,anh mới có thể thở phào. Nhìn thấy Aries đang gục trên bàn làm việc của anh, liền giơ tay đánh thức

- Aries! Aries....!

- Hửm!

Aries dụi mắt. Cái mặt mệt mỏi hết chỗ nói của ai đó hiện ra khiến anh không kìm được mà hét lên.

- Ôi trời ơi! Định giết mình à? Sợ chết đi được!

- Cậu lại chờ tôi về? Đã nói đã nói là không cần mà!

Libra lấy cho mình một lon coca mặc kệ Aries vẫn đang ôm tim vì bất ngờ. Libra dựa lưng vào tủ lạnh, ngửa cổ uống nước nhìn Aries đánh giá. Người bạn của cậu. Ừm. Phải nói là cực kì đẹp trai. Dáng người thuộc hàng siêu mẫu. Nhưng dù có "sắc nước hương trời" đến đâu đi chăng nữa. Cái mặt của anh rất dễ làm người ta liên tưởng đến cậu ấm , công tử nhà giàu.  Thật khác xa với hình ảnh sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn

Tự rót cho mình 1 li trà nóng. Aries quay lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Chậm rãi thưởng thức món trà tuyệt ngon của Trung Quốc. Libra tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ?

- Sao cậu lạ thế?

- Gì? - Buông 1 câu thờ ơ. Aries hoàn toàn chẳng để tâm đến vẻ mặt của thằng bạn mình.

- cậu không hỏi tôi như mọi khi à? Ví dụ như có hoàn thành nhiệm vụ không? Có bị thương chỗ nào không?

- Mình biết cậu giết được bọn chuột nhắt. Và còn có cả buổi sáng ăn chơi ở ngoài trước khi ra tay thì biết cậu chả bị gì cả.

- Cậu theo dõi tôi? What the hell?

- Không theo dõi. Mình biết mấy thói quen đó của cậu. Lần nào nhận nhiệm vụ cũng thế cả. Bỏ ngay vốn tiếng anh củ chuối của mình đi. Chỉ được cái nhốn nháo thì không ai bằng! 

Vươn vai 1 cái cho sảng khoái. Aries tiến về phía giường Kingsize của Libra mà nằm xuống:
- Ngủ ngon!!!

- Ơ.... Sao không về phòng mình ngủ mà ngủ phòng tôi.- Libra nhìn cái tên đó nằm trên giường mình 1 cách tỉnh bơ
- làm biếng! Ngủ đây! 

Gãi đầu mấy cái. Cầm lấy bộ quần áo đã được Aries gấp gọn gàng trên ghế. Anh khẽ mỉm cười Aries luôn chu đáo như vậy. Mỗi lần mình đi làm nhiệm vụ về là cậu sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ngủ cho cậu. Với cậu, Aries là người bạn và cũng là người mà cậu nghe lời nhất. Nhớ lúc mình được đưa vào Blood Rose trở thành thân cận của của tiểu thư và thiếu gia, cậu luôn được anh chiếu cố giúp đỡ.Sau bi kịch đó, anh và cậu đã quyết định, dù đi đâu, cả 2 cũng sẽ theo Sư tử và Gemini không chút do dự. Kể cả 2 người đó bảo Aries giết mình,cậu cũng sẽ không ngần ngại. Chỉ cần anh và 2 người đó vui vẻ như trước thì cậu nhất định sẽ làm.

Libra dùng tay nghịch những bong bóng xà phòng. Nhìn cậu lúc này, không còn là sát thủ nữa. Cậu trong sáng và nhẹ nhàng hệt như 1 thiên thần. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo bước ra thấy tên bạn thân đang ngủ ngon lành trên giường. Anh đành lên ghế sofa nằm ngủ vì anh biết tên Aries đó ghét ai ngủ chung giường với hắn lắm nên tối nay đành ngủ trên sofa thế này. Chìm vào giấc ngủ, anh không ngờ là tên bạn thân nằm trên giường đó chưa ngủ, Aries đã quan sát hết mọi hoạt động của anh từ khi về đến lúc ngủ. Bước tới trước sofa nhìn kẻ đang ngủ say đó mà nói:
- sao không lên giường ngủ chứ, ngốc!!
Đành nhẹ nhàng bế anh lên giường thấy tóc vẫn còn ướt. Lấy cái khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh, vừa lau vừa mỉm cười
- muốn bệnh lắm sao, cái tên ngốc này!!

.................

Ryo mở laptop, đôi tay nhanh thoăn thoắt nhấn 1 dãy 6 kí tự. Hình ảnh của chàng trai đẹp như hoa hiện ra trước mặt. Ryo cười nhẹ. Đôi mắt phủ 1 màn sương ảo. Giơ tay chạm vào khuôn mặt ấy. Khoé môi anh mấp máy vài từ tiếng

- anh nhớ em... nhiều lắm.
..........

 Thiên Yết vừa đặt tài liệu sang bên cạnh. Dạo này Black Wing vừa nhập lượng lớn người và vũ khí, BlackZoros lại đang trong giai đoạn bị kiểm tra nghiêm ngặt nên công việc thì vô kể. Mặc dù đã san bớt công việc cho Ma kết và Sagittarius nhưng anh vẫn phải giải quyết khá nhiều.Đưa li cafe đắng lên mũi hít hà. Anh thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Cốc cốc.

- Vào đi. - Thiên Yết chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm nghị trước bàn làm việc.

- cậu chủ - Ma kết đặt hồ sơ lên trước mặt anh

- Kết này! - Giọng nói Thiên Yết có phần quan tâm. - Sư tử dạo này rất bận. Cậu chịu khó tầm bổ cho cô chút đi. Tôi giao cả cho cậu

- À..... Tiểu sư đó!

Ma kết nghiến răng kèn kẹt. Nghĩ đến hàng đêm qua phòng cô canh chừng mà lại bị đuổi ra thẳng thừng không thương tiếc

- Cậu nói gì? - Thiên Yết bật cười.

- Không!- Ma kết xua xua tay. Cúi đầu lủi ra ngoài.

Thiên Yết dựa người vào ghế. Ma kết và Sư tử là 2 đứa con nít mãi không bao giờ chịu lớn. Dù yêu, nhưng không biết phải nói ra thế nào. Sư tử là 1 người lạnh lùng, khó đoán, Trước mặt mọi người thì có lúc lạnh lùng, lúc quan tâm. Bên trong thì nghĩ gì không biết. Ma kết lạnh lùng, nghiêm nghị vậy mà gặp Sư tử lại quay ngoắt 180 độ. Coi tất cả sau cô hết. Thở dài 1 tiếng. Đàn em của Black Wing đã có hạnh phúc cả rồi. Sagittarius có Gemini,  Cự Giải có Bảo Bình, Ma kết yêu Sư tử. Xữ Nữ với Song Ngư, Song tử thì Thiên Bình.Còn Aries và Libra chắc là một mình luôn quá. Dù là thân cận của anh em Sư tử cũng chưa bao giờ thấy 2 kẻ đó quan tâm đến người khác phái Suốt ngày làm việc như cái máy. Cô nhóc Nhân mã mà ở vậy cả đời, chắc lo đến phát khóc luôn quá. Bạch Dương thì đừng hỏi. Khi nào gặp được. Ắt nó sẽ thay đổi.

Còn hạnh phúc của mình, của... Thiên Yết thì sao.

Anh cười cay đắng "chữ hạnh phúc đó với anh, liệu có tồn tại sao?"
................

Kim ngưu ngồi trên giường. Đôi tay nhanh thoăn thoắt phác họa chân dung người đối diện. Bạch Dương đang làm việc, anh ghét chuyện bị ai đó nhìn chằm chằm như thể mình là sinh vật lạ. Nhưng Kim ngưu lại khác. Từ sau cái lần cô ấy khóc ở phòng chủ nhân. Anh không dám cáu gắt với cô nữa. Anh chúa ghét nước mắt. Và anh lại càng ghét khi thấy cô rơi lệ. Những lúc như thế, có cảm tưởng anh như thằng ngốc, không biết phải làm sao.

Nghĩ đến chủ nhân, Bạch Dương thực không hiểu nổi Thiên Yết nghĩ gì mà lại bảo cô ta ở bên anh. Thiên Yết tưởng chỉ nhờ vào cô ta mà anh sẽ lấy vợ chắc. Dù tim anh có đập loạn nhịp vì cô thì anh vẫn không muốn thay đổi quyết định. Anh chưa muốn và cũng không bao giờ muốn đeo gông vào người. Chủ nhân thích thì cứ giữ cô ta thoải mái. Anh chẳng quan tâm.

Kim ngưu mỉm cười nhìn sản phẩm mới "ra lò". Cô học vẽ đã được 8 năm. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là sẽ tốt nghiệp. Nghĩ lại lúc còn là sinh viên, nét mặt cô trầm hẳn đi. Nụ cười tắt ngúm. Cuộc sống ở đây..... Rồi sẽ ra sao?

Chầm chậm ngồi xuống ghế sofa. Cô lật tờ giấy A4 còn 1 mặt trắng. Chiếc bút chì mềm mại chuyển động

...

2h sáng.

Bạch Dương gập tài liệu để sang bên cạnh. Kim ngưu ngủ ở ghế sofa. Cái lạnh của máy điều hoà khiến đôi môi cô hơi tái. Anh chậc lưỡi. Với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ.

- cô mà ốm thì lại mất công tôi chăm sóc. Nhất định không được ốm. Nghe chưa? Đồ chân ngắn.

......................................
Mới sáng sớm mà Ma kết lặng lẽ ngồi trước máy tính. Đôi tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Đã 4 ngày nay, anh nhờ  Cự Giải đột nhập vào CIA để lấy danh sách những băng đảng hoạt động trong thế giới ngầm. Anh muốn tìm 1 người. Anh không biết làm thế này có phải mơ hồ không khi chính anh cũng muốn biết rõ khuôn mặt của kẻ độp nhập vào phòng Sư tử tối hôm đó. Anh thấy Sư tử rất hận kẻ đó, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù anh có hỏi thì cô vẫn không trả lời.

Đôi tay rời khỏi bàn phím. Hắn ta không hề có tên trong này, như thể chưa bao giờ tồn tại.Nhưng... Anh không can tâm, không thể bỏ cuộc như thế được.Ngay khi tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì 1 tia sáng lóe lên trong đầu.
"Blood Rose
....Ryo....."
Đúng rồi. Ryo  tại sao anh lại quên người đứng đầu của Blood Rose  - Ryo là kẻ có dã tâm rất lớn. Hắn ta nhất định sẽ không chấp nhận chuyện Black Wing tìm cách để lật đổ hắn,lên làm bá chủ. Trong thế giới ngầm, bang phái nào cũng biết. Sư tử là sát thủ được Thiên Yết ưu ái nhất.Vì vậy, để đối phó với Black Wing cách tốt nhất là ám sát cô, đó là đòn giáng đau đớn về tinh thần xuống cho các sát thủ khác. Bởi lẽ ấy, ngay từ khi trở thành con người như bây giờ. Ngài Scorpio đã kêu cô học võ, sử dụng tất cả loại súng, vũ khí khác. 
.
- Blood Rose! Blood Rose!!!

Cái tên được Ma kết lẩm nhẩm liên tục.

- Đây rồi!!!

Ma kết hài lòng khi hình ảnh về 2 chủ nhân của Blood Rose hiện ra. 1 người là Ryo . Anh gật gù, quả không sai khi nói hắn là kẻ có dã tâm nhất. Nhìn hắn không có vẻ gì là băng lãnh và hiểu biết rộng. Nhưng thực chất, anh có thể nhận ra, đây là 1 tài năng của thế giới ngầm. Có sự giúp đỡ của hắn, không sớm thì muộn tên Uran có thể lật đổ Ngài Leo- chủ nhân trước đay của Blood Rose. Nhưng nếu không biết cách quản lí Ryo sẽ đưa Tổ chức xuống địa ngục. Nói chung, toàn quyền quyết định sự sống còn của Blood Rose nằm trong tay hắn.

Chuyển ánh mắt sang phía bức thứ 2, Ryan- em sinh đôi Ryo Cậu ta vào Blood Rose cùng với anh trai. Năm 15 tuổi, sau khi không được chọn bảo vệ con gái ông, cậu ta được Leo cho quản lý 1 phân khu của Blood Rose .Ma kết có thể hiểu. Tình cảm của hắn giành cho Sư tử giống như tình cảm của anh giành cho cô.

Ma kết buông thõng 2 tay. Dựa lưng vào tường. Đôi mắt phóng tia nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối nhưng anh không muốn bật điện.

Đã bao lâu rồi, Anh chỉ quen sống trong thế giới toàn máu?
Đã bao lâu rồi, nhìn cái chết của người khác trở thành thú vui của anh?
Đã bao lâu rồi, tâm hồn anh không được sưởi ấm?
Đã bao lâu rồi, ngoài việc tìm thấy yên bình khi bên cạnh các bạn, anh còn thanh thản ở cạnh ai khác nữa?

Sư tử như 1 món quà thượng đế ban tặng cho anh. Anh không phải thằng ngốc, anh biết mình đã trót say đắm cô từ cái nhìn đầu tiên. Say đắm khuôn mặt như thiên thần kia. Anh đã từng nói "Tình yêu là liều thuốc độc". Nhưng chính anh, giờ này, lại tự đưa mình vào thứ độc dược ấy. Biết nhưng không thể nào dứt ra. Có ai điều khiển nổi trái tim của mình cơ chứ.
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 5:07 pm

tem 111111
 
Ame Sato
Học sinh chưa nhận lớp
Ame Sato
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 12/07/1995
Join date : 28/06/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 8:43 pm

đổi couple đi con yuki.....hk thui đừng trách ta cạp nhá...
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 10:33 pm

Sr chj Ame iu dấu, e đã công bố rồi khó thay đổi lắm ^_-
 
Sponsored content
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 7
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 16
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 29
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-