Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên đường tuyết trắng_Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Wassermann92
Học sinh chưa nhận lớp
Wassermann92
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 167
Birthday : 09/02/1998
Join date : 01/06/2013
Thiên đường tuyết trắng_Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên đường tuyết trắng_Chap 2   Thiên đường tuyết trắng_Chap 2 Icon_minitimeSun Jun 30, 2013 3:12 pm


Thiên đường tuyết trắng
                                          Chap 2



_______Tại sở Cảnh Sát______________-
Hai người đang lần lượt thuật lại.Đầu tiên là Thiên yết:_tôi đang đi trên đường định tấp vào lề nghe điện thoại thì từ phía sau cô ta đâm tới.Các anh mau bắt cô ta đền cho tôi nhanh lên đi,tôi trễ họp lắm rồi.
Vừa nghe đến đây Bảo bình cũng hét toáng lên:
_Cái gì?Nếu ko tại anh thắng gấp quá thì tôi đâu đụng phải anh.Anh mau đền đi.Thời gian đối với tôi là vàng bạc đấy!
_Cô đừng nói xàm,mọi chuyện đều tại cô.
_Tôi ko biết là tại anh
_Tại cô
_Tại anh
Blap..blap..blap……Thế là hiệp hai bắt đầu còn dữ dội hơn hiệp 1,khiến cho viên cảnh sát đầu quay như chong chóng và phải phát tiết lên:
_Hai người có thôi đi ko?
Không gian trở nên tĩnh lặng,viên cảnh sát nói tiếp:
_Bây giờ tôi thấy 2 người đều có lỗi nên hãy tự đền bù cho nhau đi.Đầu tiên là anh.
_Được thôi!Tiền sửa xe của cô hết là bao nhiêu?
_Của tôi là 8.000.000 đồng
_Đến lượt cô đấy!Tiền sửa xe của tôi là 90.000.000 đồng -Thiên yết vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho Bảo bình
_Cái gì 90.000.000 đồng anh ăn lời cắt cổ à?
_Tùy cô thôi,như vậy là hời lắm rồi đấy tôi còn chưa nói tới việc phải sơn lại lớp sơn mới,ko tin thì cô nhìn xe tôi đi.
Bảo bình nghi hoặc nhìn Thiên yết rồi quay sang chiếc xe của anh ta.Đó là chiếc xe BNW màu xám bạc cực kì đẹp,nhưng khi nhìn thấy vết va chạm ngay đuôi xe khiến cô đây còn thấy tiếc nữa là chủ nhân của nó,chỉ cần như vậy là cô đã biết ngay số tiền mình phải trả ko đáng là bao so với việc chiếc xe bi hỏng.Định thần lại cô ko khỏi nuốt nước bọt:
_Ực-Rồi cô qua anh cười duyên_Xin lỗi nhưng bây giờ tôi ko có số tiền lớn như vậy,hay là anh bắt tôi làm gì cũng được miễn ko trái với luân thường đạo lí hay nguy hại đến tính mạng là  được.
_Vậy sao?_Anh vừa nói vừa nhín nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt cực kì “gian tà” khiến cô ko khỏi rùng mình và hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt.
_Vậy thì hãy làm bạn gái của tôi đi?Thế nhé cứ quyết định vậy đi.Tôi đi trước.-Nói rồi anh bỏ đi ngay ko đợi cô kịp trả lời.
Bảo bình đang trên đường lết bộ về nhà,vừa đi cô vừa rủa thầm: “Ko biết hôm nay là ngày gì mà mình xui tận mạng,xe thì bị hư phải đi bộ hết 20 cây chứ đâu phải ít,ko những thế còn hứa làm bạn gái của cái tên bụng dạ hẹp hòi đó nữa chứ,ko nói tới thì thôi nói tới là thấy bực.Đã hỏi người ta rồi còn chưa kịp nói gì thì bỏ đi đâu mất tiêu.Đúng là tức quá mà”
_Á Á Á Á…GÌ CHỨ,CỨ TƯỞNG ĐẸP TRAI CON NHÀ GIÀU THÌ MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY CHẮC…Á Á Á-Bảo bình hét to đến mức mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô.Cô chỉ còn biết cười xuề xòa.Bin…bin….bin từ sau lưng cô tiếng còi xe vang lên kèm theo đó là một giọng nam rất quen:
_Ê! con ngốc kia làm trò hề gì giữa đường vậy,thật mất mặt quá.-Theo quán tính,giọng nói đó thu hút sự chú ý của Bảo bình cô quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe màu đen hiệu Lambogini.Và nhanh chóng nhận ra người quen,phải nói là bạn trai hờ mới đúng.Thiên yết dừng xe lại bên cạnh Bảo bình và ra hiệu cho cô lên xe.
_Anh làm gì ở đây vậy?-Bảo bình hỏi
_Tối nay tôi cần cô diễn tốt vai bạn gái của tôi,nếu xong việc tôi sẽ trừ bớt cho cô 10.000.000.
_Thật ko?-Bảo bình nói như ko tin vào tai mình,chỉ cần làm bạn gái hờ trong 1 đêm là được 10.000.000 đồng đúng là cái giá quá hời.
 _Tôi đã nói là làm,cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được,nếu làm ko xong thì đừng trách tôi –Thiên yết vừa nói vừa đe dọa Bảo bình khiến cô sợ xanh mặt.
_Tôi còn muốn sống nên anh yên tâm.À mà xe này là cuỷa anh sao?
_Ừh,mà cô im lặng cho tôi tập trung lái xe nếu ko muốn chết sớm
Bảo bình lè lưỡi trông thật đáng yêu khiến Thiên yết ko nhịn nổi phải bật cười,nụ cười của anh đẹp dến mức khiến trái tim của ai đó phải đập lỗi 1 nhịp.Cô chỉ còn biết quay mặt đi để che dấu khuôn mặt bây giờ đã đỏ như trái cà chua của mình.Trong xe bây giờ tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng thở nhẹ của cả hai.Bởi vì 2 người đều đang chạy theo những suy nghĩ khác nhau của mình về đối phương.
____Suy nghĩ của Thiên yết___
Hình như mình vừa cười thì phải,chẳng lẽ là vì con nhỏ này?Không thể nào như vậy được,chắc mình chỉ đang ảo tưởng.Mà phải công nhận cô ta le lưỡi trông thật đáng yêu.
____Suy nghĩ của Bảo bình___
Không ngờ anh ta cười lên lại đẹp đến như vậy,thật khiến tim mình thổn thức,xém tí thôi là bị anh ta phát hiện và bị cười cho bẽ mặt rồi,hên quá.Anh ta chắc có nhiều cô gái xinh đẹp quay quanh lắm đây,chắc chỉ chọn mình làm công cụ để lánh nạn thôi.Không được đâu,phải bình tĩnh sao phải buồn vì anh ta cơ chứ,Bảo bình mạnh mẽ đâu rồi?Phải cố lên,cố lên.
Reng..Reng..Reng..
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 người.
_Alô,ừ được rồi,mình sẽ đến ngay.tút.Đến rồi đấy,cô xuống đi-Anh quay sang nói với Bảo bình trong khi cô còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì chỉ còn biết làm theo lời anh như một cái máy.
Khi bước vào trongb thì cô mới sực tỉnh ra,cô hỏi anh:
_Anh dẫn tôi dến đây làm gì vậy?
_Thế cô định ăn mặc như vậy đi gặp bạn của tôi sao?Đừng hỏi nhiều,mau đi lựa đồ đi.
_Anh…
_Đã bảo là đừng nói nữa ko còn thời gian đâu-Thiên yết gần như mất hết kiên nhẫn
Bảo bình chỉ còn nước chửi thầm trong bụng.Nhưng cô nhanh chóng quên đi khi dứng trước một nơi toàn quần áo hàng hiệu mà dù có tiền cô cũng ko dám mơ đến.Cô tha hồ lựa,rồi từ đâu đập vào mắt cô một bộ váy dạ hội và cô nhanh chóng mặc thử.Khi cô từ phòng thay đồ đi ra thì mọi người xung quanh gian hàng đều phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ.
Vào lúc này đây trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích với bộ váy màu xanh lá cây đậm tôn lên nước da trắng ngần ko chút tì vết,theo đó bờ vai thuôn nhỏ nhắn và xương xanh gợi cảm ,ko những thế còn ôm sát thân thể làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ đến mê người,lưng váy được xẻ một cách táo bạo để hở một nửa phần lưng và nửa còn lại được cách điệu bởi một sợi dây lụa được buộc thành hình nơ bướm thêm vào đó là mái tóc màu xanh buông xõa càng tăng thêm phần duyên dáng,cuốn hút,chiếc cổ nhỏ thon dài được điểm lên vòng cổ bằng ruby có màu xanh rêu.Những người khác đều phải hết lời khen ngợi,duy chỉ có một người vẫn im lặng nãy giờ và quay mặt đi nơi khác để che dấu cảm xúc của mình.Trong khi một người khác thì lại nhìn theo với sự mong đợi được 1 lời khen.Rồi cô bước nhanh đến chỗ của anh và hỏi:
_Thấy sao,tôi mặc vậy được ko?
_Cũng tạm.Chúng ta đi.-Cuối cùng Thiên yết cũng lấy lại bình tĩnh và buông ra một câu dối lòng.
_Cũng tạm thôi sao hay là tôi đi thay bộ khác?-Bảo bình bỗng cảm thấy hụt hẫng
_Được rồi còn phải đi lựa giày cho cô nữa,mau lên đi.
Cô làm theo lời anh và lựa một đôi giày màu trắng có in hình một chú bướm được chế tác tinh rất xảo.Rồi cả hai cùng đến dự buổi tiệc.
 
 

Thiên đường tuyết trắng_Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên đường tuyết trắng_Chap 3
» Thiên đường tuyết trắng_Chap 4
» thiên đường tuyết trắng_Chap 5
» Thiên đường tuyết trắng-Chap 1
» Thiên đường tuyết trắng _The end
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Đường Tuyết Trắng-