Sau khi buổi tiệc tàn 12 sao ai nấy về nhà , riêng Yết vì lo cho Giải nên đã đưa Giải về . Nhà Giải là 1 căn biệt thự nằm riêng biệt ở 1 khu được bảo vệ cẩn thận , nhưng đêm đến , nơi đây vắng lạnh đến rợn người . Chả là mỗi nhà đều riêng biệt nên m.n chẳng thèm quan tâm đến nhau làm gì . Dọc đường về ánh mắt Giải luôn lo sợ , tiếng khóc the thẻ vang lên cùng tiếng nấc , Yết chẳng làm gì được gì ngoài việc an ủi Cự Giải . Giải tựa nhẹ lên vai Yết hỏi nhỏ như chỉ để cô nàng nghe
- Nếu tớ chết , cậu có đau lòng không ?
Câu hỏi tuy nhỏ nhưng Yết vẫn nghe rõ , Yết đưa tay nâng lấy khuôn mặt xinh xắn ấy mà nói rằng
- Nếu cậu chết , tớ sẽ không đau , cũng sẽ không khóc vì lúc đó tớ cũng đã chết theo cậu rồi , tớ biết cậu rất lo lắng nhưng sẻ không có gì đâu , có lẻ đó chỉ là 1 trò đùa thì sao ?
- Nhưng lở đó là sự thật thì sao ?
- Tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu
Giọng Yết chắc nịch , khẻ hôn lên đôi mắt màu hổ phách , ánh mắt xanh ánh lên tia thù hận . Giải sau khi nghe Yết nói xong lòng đã an ủi thêm phần nào , vùi đầu vào lòng Yết khẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Cuối cùng cũng đến nhà Cự Giải , Yết nhìn thấy nét mặt ngủ yên ấy không muốn đánh thức nên đã bế Cự Giải vào nhà .
Trong nhà , ba Giải đang xem tivi và thưởng thức tách cà phê , Yết bước tới gật đầu thưa ba Giải rồi nhìn bác gái , mẹ Giải Giải trách yêu
- Con bé này , ngủ kiểu gì mà để người ta bế về , thật là mất mặt
Ba Giải Giải cũng cười nói
- Cảm ơn con đã chăm sóc nó , để bác gái đưa con lên phòng nó
- Dạ , không có gì bác ạ !
Nói xong thì mẹ Giải dắt Yết lên phòng . Căn phòng rộng màu tím mơ màng xung quanh là những chú gấu được đặt 1 cách thích hợp . Yết đặt nhẹ Cự Giải lên giường , lấy tay kéo nhẹ những sợi tóc còn vương trên trán , khẻ mĩm cười rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Giải .
- Ngủ ngon nhé cả cuộc sống của anh .
Mẹ Giải thấy vậy cũng thầm cười vì trong lòng bà cũng định sẳn Yết sẻ là con rể tương lai rồi . Yết kéo chăn đắp qua người cho Giải rồi nhè nhẹ đóng cửa phòng theo mẹ Giải xuống dưới . Yết chào ba mẹ Giải rồi lẳng lặng ra về . Trên đường về không ngừng suy nghĩ " Rốt cuộc kẻ có thù với chúng ta là ai ?" câu hỏi văng vẳng cho đến khi Yết về đến nhà .
Về phần Giải sau khi Yết đi không bao lâu thì gặp ác mộng . Giải bật dậy với cơ thể mồ hôi nhể nhại , đôi mắt vô hồn đầy sợ hãi , trèo xuống giường , Giải bật tất cả đèn trong phòng ngủ , đầu Giải đau nhức vì cơn ác mộng , nằm thịch trên giường rối như tơ vò giọng nói gấp rút , sợ hãi
- Cơn ác mộng đó , hình như ... đã từng gặp ở đâu nhỉ ? hình như ... ở ... học viện ? người đó ... là ... Yết ? không , không phải đâu .
Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy , kéo hộc tủ ra lấy hộp thuốc an thần uống vài viên rồi đi ngủ . Lần đầu tiên cô nàng lạm dụng thuốc như thế .
Sáng đến Xử Nữ vì lo cho Cự Giải nên đả đến nhà cô nàng rủ cô nàng đi chơi . Vừa tới nhà , thấy 2 bác đi làm thì Xử Nử cúi đầu chào .
- Cái con này , hôm qua ngủ trong lòng Yết sướng lắm sao mà đến giờ này chưa chịu dậy , con lên kêu nó dậy giúp bác nhé , giờ bác và bác trai hơi bận . Con cứ tự nhiên .
- Dạ , để con kêu Giải dậy ạ . 2 bác đi làm vui vẻ .
Xử Nử nói rồi chờ 2 bác đi mới vào , vừa bước chân vào thì
- Cô ơi , ký nhận giúp tôi ạ !
Người chuyển phát nhanh gọi vọng theo , Xử Nử đi ra nhìn người chuyển phát nhanh cầm 1 hộp quà màu đỏ với cái nơ màu đỏ to đùng .
- Ai gửi vậy ?
- Khách hàng không nói tên ạ , cô kí nhận giúp tôi .
Người chuyển phát giao cho Xử Nử biên nhận , chờ Xử Nử kí tên xong thì đưa gói hàng cho cô nàng rồi đi mất . Xử Nử cầm gói quà vào nhà mà thầm nghĩ : "Ôi , trai theo đuổi , thằng này mà để Yết biết là thôi xong rồi ! " nói rồi Xử Nử tủm tĩm cười bước lên phòng Cự Giải . Đặt gói quà lên bàn lại gần giường ngủ kêu Giải dậy . Bình thường thì Giải hay dậy sớm lắm , hôm nay lại như thế này . Giải khẻ mở mắt , nhìn thấy Xử Nử hỏi 1 câu ngây thơ kinh khủng
- Sao mình ngủ ở nhà cậu vậy ?
- Cô nương của tôi ơi , đây là nhà cô nương , vì lo cho cô nương mà sáng sớm đã lặng lội từ kế bên đi qua , hôm qua cô nương uống thuốc ngủ rồi sáng dậy mớ à ?
- Sao cậu biết ?
- Lọ thuốc ngủ còn chưa đóng nắp kìa .
Xử Nử nói mà chỉ tay về phía lọ thuốc ngủ mở dở trên bàn .
- Thôi , đi tắm rửa đi rồi đi chơi .
Xử Nử nói mà chạy tung tăng đến bàn trang điểm của Cự Giải mà lục lọi . Cự Giải sau khi làm vệ sinh cá nhân xong bước ra với chiếc đầm màu trắng xinh xắn , lấy khăn lau những giọt nước còn vương trên tóc
- Có người gửi quà cho cậu kìa , trên bàn đấy .
Xử Nử vừa xem xét cây son vừa nói rồi đột nhiên ... Á Á Á ... tiếng Cự Giải thét lên làm Xử Nử giật mình buông lỏng cây son xuống đất . Quay lại thấy Cự Giải té xuống đất , gương mặt sợ hãi . Xử Nử chạy lại nhìn vào trong chiếc hộp , 1 con búp bê mặc chiếc đầm màu tím , gương mặt bị thiêu rụi , xung quanh toàn là máu . Cự Giải run run nghĩ về cơn ác mộng đêm qua , miệng lẩm bẩm
- Cơn ác mộng .... Xử Nử à ... Thiên Yết .... mình muốn gặp cậu ấy !
Xử Nử nghe xong liền gọi ngay cho Thiên Yết , sẵn tiện gọi cho 9 người kia . Không lâu sau , 12 sao đã có mặt ở nhà Cự Giải .Trong căn phòng màu tím . Cự Giải ngồi cạnh Thiên Yết , nắm chặt tay Yết , Cự Giải nói
- Hôm qua tớ có mơ 1 giấc mơ , chính xác hơn là những kí ức ở học viện . Trong kí ức đó tớ thấy có chúng ta và 1 cô bé nào đó , tóc màu nâu hạt dẻ , suốt ngày cứ theo sau Thiên Yết , gương mặt cô ấy bị bỏng khá nặng , tựa như con búp bê trong chiếc hộp ấy . Tớ nghĩ là chuyện này có liên quan đến kẻ chuẩn bị gây hại cho chúng ta .
- Tớ cũng nhớ cô bé đó , hồi ở học viện tớ đả từng chọc cô bé này với Thiên Yết . Tớ nhớ rất rõ .
Sư Tử vừa trầm tư vừa nói .
- Lần nào cũng xuất hiện con búp bê , có lẽ là điềm báo cho cách hắn gây án . Hay cậu qua nhà Thiên Yết đi , ở cạnh cậu ấy sẻ an toàn hơn đó !
Nhân Mã phát ngôn sau 1 hồi im lặng , 12 sao càng lúc càng lo lắng .
- Nhân Mã nói đúng , cậu nên qua nhà mình ở thì tốt hơn , cậu gọi điện xin 2 bác đi .
Thiên Yết nói , tay ôm Cự Giải , tay cầm điện thoại bấm số . Đêm đó , Cự Giải ở nhà Thiên Yết
---------------------------------------End Chap-------------------------------------