Chap 1: Phải chăng là định mệnh?
Vào một buổi sáng yên tĩnh trong lành, tại khu biệt thự trang trọng, mọi thứ đều chìm trong sự" ồn ào như chợ vỡ" của các tiểu thư
"reng reng reng"
-Mấy cô nương dậy dùm tôi!!!-Tiếng đồng hồ báo thức kèm theo tiếng hét của Xử Nữ
-Aaaaaaa! Bắt cóc, cứu với! Thiên Bình giật mình vì vừa mơ thấy ác mộng
-DẬY HẾT CHO TÔI!!!-Xử Nữ lại hét lên ầm ĩ
-Oáp...!Chúng tớ dậy rồi nè! Nhân Mã ngái ngủ, dụi dụi mắt, ngáp lên ngáp xuống
-Tốt. Thiên Bình! Vệ sinh cá nhân cho tớ. Nhân Mã!Thôi ngủ đi. Kim Ngưu!Lo dọn dẹp đống đồ ăn vặt dưới bếp tối qua rồi vệ sinh cá nhân.Song Ngư cũng phải vệ sinh cá nhân và thôi mơ mộng đi. Thi hành ngay cho tớ!-Xử Nữ chỉ từng người ra lệnh
-Rồi rồi thưa chị Xử Nữ-Cả bọn đồng thanh rồi lết xác vào nhà tắm
-Nửa tiếng sau các cậu phải có mặt đầy đủ, bị trễ học vào ngày đầu tiên là tôi sẽ chia lớp cho các cậu đấy!-Xử Nữ trừng mắt
-Này Xử nhi!-Tiếng của Cự Giải từ dưới bếp gọi Xử Nữ
-Gì thế Giải nhi?-Xử bình thản nói nhẹ nhàng sau trận lôi đình
-Tớ làm cơm xong rồi, cậu giúp tớ đóng hộp và gói lại nhé.-Cự Giải cười tươi
-Được rồi-Xử nói rồi cả hai đi xuống bếp
Trong lúc đó, ở xa cũng có một ngôi biệt thự dù không ồn ào nhưng trường hợp cũng tương tự
-Mấy người còn tính ngủ tới bao giờ nữa?Dậy mau!-Tiếng Ma Kết lạnh lùng nhìn chiếc giường bọn kia đang ngủ say sưa, xung quanh là" bom tấn đồng hồ báo thức" cứ reng lên inh ỏi làm mấy "cái xác thối rữa" bị kích động, giật mình ngồi dậy
-Chào anh Yết và anh Kết, chúng em dậy rùi đây!-Bạch Dương khó chịu gãi gãi đầu
-Yết, nhờ cậu!-Ma Kết nói với tên"sát thủ" đứng cạnh mình.Mây đen bắt đầu nổi dông lên (t/g: sát thủ ra tay rồi, mấy tên kia dậy lẹ lên.TY: hử*liếc+sát khí*t/g:ặc ặc, phòng tui, nghẹt thở quá, tha cho em đi Thiên Yết đại ca ặc ặc, chết mất)
-Chúng tớ đi chuẩn bị liền!-4 sao nam chạy vía vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại
-Tụi này không thích trễ học, liệu hồn đi! Ma Kết gằng giọng còn Thiên Yết không nói gì, chỉ gật đầu
Trở về với "xóm nhà giàu nhiều chuyện" kia
Xử Nữ đang diểm danh
-Thiên Bình
-Có
-Song Ngư
-Có
-Kim Ngưu
-Ó...nhoàm nhoàm
-Ngưu, chút nữa đến trường bỏ hết đống bánh đó đi, đừng để mất hình tượng, nếu không thì cậu không được ăn gì hôm nay đâu đấy!-Xử lườm Ngưu làm cô"nước mắt cá sấu"
-Nhân Mã
-.............
-NHÂN MÃ
-Có...á!
"Rầm"
Nhân Mã vội vàng chạy xuống lầu rồi bị vấp té
-Nhân Mã! Cậu có sao không?-Cự Giải lo lắng
-Không. tớ không sao đâu, chúng ta nên đi học nhanh kẻo muộn!-Nhân Mã lần đầu nói được mấy câu này (t/g:lạ quá, thật đáng nghi.NM: t/g đừng lo, em lên để chơi...ý lộn, em lên không phải để chơi đâu ạ! t/g: hiểu rùi!*gật gật đầu*)
-Ừ! Không sao thì tốt.Đừng có để cái mặt cậu bị thương chỗ nào đấy, không đẹp đâu-Xử Nữ vẫn còn lo lắng cho Mã
-Thôi chúng ta đi!-Thiên Bình nói
Trên con đường đến trường, lá rơi đầy trên mặt đường, không khí trong lành. 6 người con gái vừa đi vừa nói chuyện
làm xung quanh ai cũng bàn tán sôi nổi vì 6 mỹ nữ này.
Cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt họ là ngôi trường cấp cao của thành phố dành cho nhưng con nhà giàu. Ngôi trường rất lớn, cũng rất sạch sẽ, mát mẻ, nhiều lớp học.
-Thật không hổ danh là ngôi trường cao cấp của thành phố. Starring Sky. Rất sang trọng, sạch sẽ. Tớ thích nơi này.-Xử Nữ với tính cách của mình thì không thích sao được
-Xin chào mừng các em đã đến trường Starring Sky. Tôi là giám thị của trường. Ngài hiệu trường muốn mời các em vào phòng nói chuyện.-Một người phụ nữ xinh đẹp bước đến chỗ 6 cô gái
-Chúng em chào cô! Vậy chúng em xin phép ạ!-6 sao nữ cúa đầu lễ phép
-Khoan! Còn 6 học sinh nữa nên các em đứng chờ nhé?-Cô giám thị nói
1 chiếc limo đen đậu trước trường, 6 người con trai bước ra. Tiếng hét điếc tai của mấy đứa mê trai
-Kyaa! Anh Song Tử đẹp trai quá đi
-Không! Anh Sư Tử của tớ
-Bảo Bình ơi!
-Bạch Dương cool quá, ngầu quá đi!
Nhưng không ai đụng đến Ma Kết và Thiện Yết cả vì không muốn gặp diêm vương sớm
-Tụi nó nhìn cái quái gì vậy? Hét điếc lỗ tai!-Thiên Bình liếc liếc
-Hình như là mấy tên bệnh hoạn "ẹp zai" của tụi nó!-Xử cũng giống Bình
-Thường thôi.-Kim Ngưu nhìn rồi xua xua tay (lúc này đang trong trạng thái không ăn gì hết)
-Hoàng tử của đời tớ không như mấy tên đó đâu!-Song Ngư cũng chê lên chê xuống
-Bình thường tớ không thích nói xấu người khác nhưng tớ đồng tình với các cậu.-Cự Giải sợ mất thể diện nhưng cũng hùa theo mặc dù không nói
-Mặc kệ mấy tên đó, ta đi thôi-Xử Nữ đi mà không quên liếc mấy tên đó thêm một cái
Lúc này, mấy sao nam không biết gì về các sao nữ khi họ nói xấu mình
-Con gái nào gặp chúng ta cũng phải xỉu hết! Hê hê.-Song Tử hất mái tóc của mình
-Tớ cũng vậy, có khi còn hơn cậu ấy chứ!-Sư Tử cười nhìn qua Song Tử
-Nói vậy là sao hả?-Song Tử cũng lườm một cái
-Thôi! Vào phòng hiệu trưởng mau đi-Bảo Bình can ngăn cuộc chiến
Trước phòng hiệu trưởng
-Không lẽ chỉ có mỗi chúng ta? Cô giám thị nói là còn 6 người nữa cơ mà?-Song Tử giờ nghiêm túc hơn
Thật ra là các sao nữ đến trước nhưng đi mua đồ hết rồi. Bỗng từ xa có bóng của 6 con người chạy đến. 6 sao nam nhìn kĩ lại thì là 6 cô gái xinh đẹp chạy đến và đừng ngay trước mặt họ thở hộc hộc. 6 đứa kia trố mắt và có chung suy nghĩ: "Con gái sao?"
-Cậu có mua thêm bánh không hả Ngưu?-Xử hỏi
-Hihi-Ngưu lè lưỡi trong thật đáng yêu
-Mã à, thì ra lí do cậu muốn đến trường là chơi hả?!-Xử quay qua hỏi Mã
-Hihi-Mã cũng giống Ngưu
6 sao nữ ngước lên nhìn 6 sao nam, 6 sao nam cũng vậy
"Hê hê! Mấy em này dễ thương quá, nhìn chúng ta cũng phải"-Song và Sư có cùng suy nghĩ
Nhìn một chút rồi mấy sao nữ vô tâm đi vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp. 6 tên kia trố mắt nhìn, rồi tức tối
15' sau 6 cô nàng đi ra rồi đi thẳng lên lớp S.A (Special A) nhưng đã bị lời gọi lại của mấy tên kia
-Xin chào. Chắc các cậu cũng biết chúng tôi là ai rồi đúng không. Các cô là ai,tên gì?-Song Tử với nụ cười chết người nhưng vô tác dụng với các nàng
-Nói cái gì vậy, chúng tôi nổi tiếng mà, với lại anh không cần biết chúng tôi là ai và chúng tôi cũng không biết các anh là ai cả.-Thiên Bình nhìn như chẳng biết gì (TB: thì ko biết gì thật mà. t/g:ủa vậy hả? xin lỗi)
-Hả? Các cô không biết chúng tôi là ai ư?-Sư Tử hỏi lại
-Hoàn toàn không!-Nhân Mã dứt khoát
-Biết các người làm gì? Có lợi gì cho chúng tôi đâu? À khoan, không lẽ mấy anh là... mấy tên dở hơi dắt mũi mấy nhỏ kia hồi sáng hả?-Xử Nữ liếc từng đứa một
-Các cô không biết đã đụng trúng ai đâu. Các cô sẽ phải hối tiếc vì những lời nói đó đấy-Ma Kết trừng mắt
-Hối tiếc? Không bao giờ. Các anh làm mất thời giờ của chúng tôi đấy. Tạm biệt-Song Ngư cười nửa miệng rồi cả đám bỏ đi
-Mấy con nhỏ đó dám...-Bạch Dương nổi máu lên
-Thật là láo mà-Sư Tử chửi vậy nhưngtrong thâm tâm thì bị vẻ đẹp của ai đó dắt mũi
-Mấy con nhỏ đó, thú vị đấy -Thiên Yết nãy giờ mới nói một câu gian quá trời
Cả đám nhìn các cô gái bỏ đi mà cười cũng...gian lắm
Hết chap 1