Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoa Tuyết chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 5:27 pm

-Cũng may nhờ đám ''Yêu Quái'' đó á ! Không là mình không còn toàn vẹn thế này đâu ! -Nhân Mã cởi bộ tóc giả ra vuốt lại mái tóc vừa thở vừa nói.
-Nè,cậu biết ơn họ hồi nào zậy hả ?-Cử Giải nhảy đến chỗ Nhân Mã ''cốc'' cho cô nàng một cái.
-Ui da ! Tớ có biết ơn đâu, chỉ nói là đáng đời họ thôi mà !-Nhân Mã chu mỏ tay xoa xoa đầu.
-Ờ !mình cũng thấy đáng đời lắm !-Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã gật đầu tán thành với ý kiến của cô.
-Mà ủa !cái gì kia ?-Bảo Bình chỉ tay về phía  bức tường đối diện với các cô, trên đó là tấm ảnh cỡ lớn, bức ảnh đó chiếm trọn cả không gian trên bức tường
-Ảnh của ''Yêu Quái ''- Cả đám nhìn nhau đồng thanh . Như không hẹn mà gặp các sao nhanh chân chạy đến chỗ tấm ảnh
- Có phải không zậy ? Chị tiếp tân ơi !- Song Ngư vẫy tay gọi chị tiếp tân đang làm việc cạnh đó .
- Gì vậy ?- Chị tiếp tân bỏ lại đống giấy tờ dang dở trên bàn đi đến chỗ các sao
- À tụi em chỉ thắc mắc , lần trước chỗ này treo hình tụi em mà sao giờ lại có hình '' Yêu Quái'' à ko ''Xboy '' zậy chị ?- Xử Nữ chỉ chỉ vào tấm hình giọng bực bội
-Tại vì giám đốc có dặn tui làm như zậy , còn hình của các cô được mang lên tầng 2 rồi- Chị tiếp tân nói rồi chỉ tay lên trần nhà , khuôn mặt xuất hiện một nụ cười mỉm mà các sao không hề để ý thấy
- Zậy hả ? Chị đi làm việc tiếp đi !
- Ukm, chị đi đây
- Rõ ràng chị ta năn nỉ anh Xà Phu đây mà còn.. hứ ..- Nhân Mã hứ lên một tiếng nhìn dáng chị tiếp tân đi xa dần
- Thôi mà kệ cô ta đi ! Cáo già mà giả nai tơ ! Hai lần fan tập trung ở trước cổng công ty là do cô ta hết á , đáng ghét - Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã liếc chị tiếp tân đang làm công việc của mình
- Kệ đi , chị ta bị Xboy bỏ thuốc rồi nói gì cũng vô ích -Thiên Bình thêm zô
- Mà tấm hình để ở đây làm mất vẻ đẹp của bước tường lun , tội nghiệp mày qá tường ơi !- Song Ngư thở dài tay vỗ vỗ vào bức tường tỏ ý chia buồn cùng nó
- Coi nè nhìn cái mặt hắn *chỉ chỉ vào Song Tử* sao mà tức quá đi !-Xử Nữ giậm giậm chân xuống sàn gỗ
- Xem tên này đi , hắn như là nhân viên của cửa hàng đông lạnh đó ! Đến hình mà sờ vào cũng còn lạnh nữa huống chi...! Zậy mà cool chỗ nào , có mà xác ướp sống lại thì có - Thiên Bình đứng khoanh tay khẽ liếc tên đó một cái rồi hất mặt đi
- Còn tên này thì vừa mới bị giựt điện xong nè ! Thế nên đầu tóc mới zậy đó - Cự Giải chỉ tay lên tấm hình giọng mỉa mai
-Tên này ... *chỉ vào Kim Ngưu* Nụ cười đẹp nhưng ... KHÔNG MẤY THIỆN CẢM -Nhân Mã nhấn mạnh bốn từ cuối làm năm sao còn lại cười phá lên
-Còn cái tên mệnh danh Bành Bạch nè ! Nụ cười của hắn chỉ đủ chết ruồi  thôi ! Chờ nụ cười chết người gì chứ ! Toàn là bịa đặt _Bảo Bình cào vào vào tấm hình như trúc hết bực tức vào đó
-May sao có tên này đỡ nhất *chỉ tay vào Ma Kết* Nhưng ở chung với mấy tên này * chỉ tay vào năm người cỏn lại* thì đầu óc cũng không được bình thường rồi haha...-Sau câu phán của Song Ngư cả đám ôm bụng lăn ra cười , cười đến chảy cả nước mắt , cười như chưa từng được cười
Họ mãi mê cười mà không hề biết rằng tại một góc khuất có sáu tên ăn mày à không có sáu tên bảo vệ nhìn họ bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống , sát khí tỏa ra nguồn ngụt. Một lúc sau các sau nữ bỏ đi hết thì mấy sao nam mới bước ra chỗ tấm hình lớn
-Cái đám ''Yêu nữ'' đó dám nói ta như vậy ,thù này nhất định ta sẽ trả -Bạch Dương tay nắm thành nắm đấm ,nghiến răng ken két ,đôi mắt hừng hực lửa
-sao ? dám nói Sư tử ta vừa bị giật điện à ? Kiểu tóc này là kiểu tóc ''hot'' hiện nay mà ! Các cô không có thì ghen à -Sư tử nói rồi quay sang hướng các sao nữ vừa rời khỏi lè lưỡi trêu lại làm các sao khác một trận cười đau bụng
-Thiên Yết ! Là bạn thân của cậu đến bây giờ tôi mời biết cậu là nhân viên của cửa hàng đông lạnh đó nha !Mà còn là xác ướp sống lại nữa haha ..._Song Tử cười hả hê nhìn vào tấm hình mà không để ý đên các sát khí đang bao quanh lấy mình
-Song Tử chúc cậu bình an !- bốn sao còn lại quay sang chia buồn cùng với Song Tử
-Giây phút tưởng niệm bắt đầu-Sư Tử hô to lập tức mọi ngừơi tay áp sát váo đùi nghiêm trang cuối đầu xuống .Song Tử chẳng hiểu gì hết nhìn người này đến nhìn người kia vẻ mặt ngây thơ ''vô số'' tội
-Các cậu bị gì zậy ?mà sao lạnh quá điều hòa bị hỏng à ? -Song tử xoa xoa hai tay vào nhau để lấy hơi ấm , đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm điều hòa thì cậu muốn rớt cả tim ra ngoài khi nhìn thấy Thiên Yết đang bẻ tay răn rắc tiến về phía cậu . Bậy giờ cậu mới biết là chuyện gì đang sảy ra nhưng không kịp nữa rồi , Thiên Yết đang tỏa ra sát khí xung quanh , lù lù bước tới chỗ cậu mỉm cực cười gian
- Cậu cần tớ làm ấm không ? Tớ đang rất rãnh nè
- Ơ... tớ thấy ấm hơn rồi cảm ơn cậu
- Nhưng mà tớ thấy cậu rất lạnh mà
- Không có đâu...- Song Tử run run lùi về phía sau khổ nỗi lại lùi ngay trúng bức tường nên cậu đành phải nhắm mắt chịu trận
- Nè , sao mấy anh còn ở đây zậy ? giám đốc đang chờ đó - Chị lao công từ đâu bước tới giải vây cho Song Tử , anh chàng chạy ngay đến chỗ chị nắm lấy tay tỏ lòng biết ơn cùng với đôi mắt long lanh và nụ cười chết người
- Chị à ! Cảm ơn chị nhiều lắm
- Chuyện gì zậy anh ! Tuy em không biết nhưng em sẽ giúp nếu như anh cần - Chị ta nói rồi khoát tay Song Tử nháy mắt + cười với anh
- Chị à , em mới 19 thôi cho nên em vẫn nhỏ tuổi hơn chị á! - Song Tử cười gượng rồi gỡ tay chị ta ra nhưng càng gỡ thì chị ta lại bám càng chặt
- Anh , em chỉ hơn anh có 20 tuổi chớ có nhiều gì đâu ! - Chị ta cựa cựa đầu vào tay Song Tử làm cho mặt anh bây giờ xuống sắc trầm trọng , nhận thấy điều này Kim Ngưu mới chạy tới kéo ta chị ta ra
- Thôi chị , Xà Phu đang hối tụi em đó
Không dợi chị ta trả lời Ma Kết lôi cả đám ''cao chạy xa bay''. Chạy dược đến thanh máy thì mọi người dừng lại để thở
- Má ơi ! hơn tận 20 tuổi mà xưng anh- em ngọt xớt à !- Sư Tử vừa thở vừa nói
- Ghê qá ! Coi như chị ta giúp tui xử cậu cũng được- Thiên Yết liếc mắt sang Song Tử cười gian
- Lần sau mà gặp lại chắc tui chết qá !- Song Tử nhớ lại cảnh lúc nãy tự rùng mình
- Xà Phu đợi đó , chắc đám Yêu Nữ đi trước rồi , mình cũng đi nhanh lên - Bạch Dương vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở rồi nói
- Cái gì kia ?- Kim Ngưu chỉ tay về phía tấm bảng cạnh thanh máy
- Hả ???- Cả đám nhìn tấm bảng dồng thanh tập 1
- Thang máy hỏng?- Đồng thanh tập 2
- Xui zữ - Lại tập 3
- Chẳng lẽ đi bộ lên à ? -Bạch Dương nhìn những người còn lại mong muốn cho đó không phải là sự thật nhưng mong muốn đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi Bạch Dương nhận được những cái gật đầu từ các sao
- Thiệt hả ? - Không đợi Bạch Dương xác nhận lại nữa thì các sao đã lôi cậu bắt đầu từ cái cầu thang thứ nhất
Từ phía sau cách thang máy một khoảng không xa có 6 cô gái trong bộ đồ lao công với nụ cười gian nhìn các sao nam sập bẫy của mình . Rồi họ cùng kéo nhau đến chỗ thang máy
- Giờ cất tấm kia váo chỗ cũ được rồi đó- Xử Nữ chĩ vào tấm bảng đề chữ thang máy hỏng nhìn các bạn của mình
- Xong rồi , mà cậu mở điện cho thang máy lại chưa ? Coi chừng người ta kẹt trong đó quá lâu á !- Thiên Bình nhắc nhở
- Ừm , mới mở lại rồi , giờ thì đi thôi haha...- Nhân Mã tung tăng bấm thang máy rồi bước vào trong cùng các sao còn lại . Về phía các sao nam thì họ đang bước từng các bật thang , miệng thì không ngừng than thân trách phận , đã zậy cầu thang cách thang máy thì mất đến một đoạn dài nên họ không thấy được mọi người đang đi thang máy bình thường một cách thản nhiên.
      Tại phòng làm việc riêng của Xà Phu
- Mấy người đó lâu zậy ? Có phải bắt tụi tui đợi không ?- Bảo Bình khoang tay bực mình nói
- Bọn họ đi bằng thang máy chớ có phải đi bộ đâu ?- Cự Giải giả nai nhìn đồng hồ thở dài
- Chẳng lẽ thang máy bộ trục trặc sao , thật là tội họ quá đi ? - Thiên Bình giả bộ ngây thơ cháp tay vào nhau
- Nếu zậy thì tội qá - Xử Nữ + Nhân Mã + Song Ngư cùng đồng tình giả nai tán thành với Thiên Bình làm cho Xà Phu nhìn họ càng ngạc nhiên hơn
- Các cô bị sao zậy ? thường ngày toàn mong cho người ta chết đi thoy mà ! Sao hôm nay...
- Chúng tôi đầy lòng nhân hậu tại anh không biết thôi ! Thường ngày hay nói zậy nhưng trong lòng thì khác lắm - Song Ngư giọng ngọt ngào tự khen ngợi mình
- Đúng zậy đó , lòng nhân hậu của chúng tôi ngập tràn biển xanh đó - Nhân Mã hùa theo Song Ngư thêm mắm thêm muối zô cho đủ gia vị
Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở , 6 sao nam của chúng ta bước vào với bộ dạng người không ra người ma không ra ma .....
Hết chap 2 .hj


Được sửa bởi angelcorn1998 ngày Tue Jul 02, 2013 5:47 pm; sửa lần 1.
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 5:32 pm

TEM!!!!!!!!
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 5:49 pm

 vui quá, nằm cười lăn lộn rồi, tếh thôi sr tg nhưng ta chỉ nhận xét đc nhiêu đó tại hiện giờ tâm trạng ko đc ồng
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 6:19 pm

Min: cam on nang nhan xet nha ! ma nang tam trang ko tot a ?
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 6:20 pm

angelcorn1998 đã viết:
Min: cam on nang nhan xet nha ! ma nang tam trang ko tot a ?

 uhm
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 8:21 pm

Phong bì hóng
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 8:59 pm

thanks mí bạn ủng hộ1 1 
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 4:41 pm

ê chị 2
nhớ em ko
cún nè
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 2:22 pm

angelcorn1998 đã viết:
-Cũng may nhờ đám ''Yêu Quái'' đó á ! Không là mình không còn toàn vẹn thế này đâu ! -Nhân Mã cởi bộ tóc giả ra vuốt lại mái tóc vừa thở vừa nói.
-Nè,cậu biết ơn họ hồi nào zậy hả ?-Cử Giải nhảy đến chỗ Nhân Mã ''cốc'' cho cô nàng một cái.
-Ui da ! Tớ có biết ơn đâu, chỉ nói là đáng đời họ thôi mà !-Nhân Mã chu mỏ tay xoa xoa đầu.
-Ờ !mình cũng thấy đáng đời lắm !-Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã gật đầu tán thành với ý kiến của cô.
-Mà ủa !cái gì kia ?-Bảo Bình chỉ tay về phía  bức tường đối diện với các cô, trên đó là tấm ảnh cỡ lớn, bức ảnh đó chiếm trọn cả không gian trên bức tường
-Ảnh của ''Yêu Quái ''- Cả đám nhìn nhau đồng thanh . Như không hẹn mà gặp các sao nhanh chân chạy đến chỗ tấm ảnh
- Có phải không zậy ? Chị tiếp tân ơi !- Song Ngư vẫy tay gọi chị tiếp tân đang làm việc cạnh đó .
- Gì vậy ?- Chị tiếp tân bỏ lại đống giấy tờ dang dở trên bàn đi đến chỗ các sao
- À tụi em chỉ thắc mắc , lần trước chỗ này treo hình tụi em mà sao giờ lại có hình '' Yêu Quái'' à ko ''Xboy '' zậy chị ?- Xử Nữ chỉ chỉ vào tấm hình giọng bực bội
-Tại vì giám đốc có dặn tui làm như zậy , còn hình của các cô được mang lên tầng 2 rồi- Chị tiếp tân nói rồi chỉ tay lên trần nhà , khuôn mặt xuất hiện một nụ cười mỉm mà các sao không hề để ý thấy
- Zậy hả ? Chị đi làm việc tiếp đi !
- Ukm, chị đi đây
- Rõ ràng chị ta năn nỉ anh Xà Phu đây mà còn.. hứ ..- Nhân Mã hứ lên một tiếng nhìn dáng chị tiếp tân đi xa dần
- Thôi mà kệ cô ta đi ! Cáo già mà giả nai tơ ! Hai lần fan tập trung ở trước cổng công ty là do cô ta hết á , đáng ghét - Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã liếc chị tiếp tân đang làm công việc của mình
- Kệ đi , chị ta bị Xboy bỏ thuốc rồi nói gì cũng vô ích -Thiên Bình thêm zô
- Mà tấm hình để ở đây làm mất vẻ đẹp của bước tường lun , tội nghiệp mày qá tường ơi !- Song Ngư thở dài tay vỗ vỗ vào bức tường tỏ ý chia buồn cùng nó
- Coi nè nhìn cái mặt hắn *chỉ chỉ vào Song Tử* sao mà tức quá đi !-Xử Nữ giậm giậm chân xuống sàn gỗ
- Xem tên này đi , hắn như là nhân viên của cửa hàng đông lạnh đó ! Đến hình mà sờ vào cũng còn lạnh nữa huống chi...! Zậy mà cool chỗ nào , có mà xác ướp sống lại thì có - Thiên Bình đứng khoanh tay khẽ liếc tên đó một cái rồi hất mặt đi
- Còn tên này thì vừa mới bị giựt điện xong nè ! Thế nên đầu tóc mới zậy đó - Cự Giải chỉ tay lên tấm hình giọng mỉa mai
-Tên này ... *chỉ vào Kim Ngưu* Nụ cười đẹp nhưng ... KHÔNG MẤY THIỆN CẢM -Nhân Mã nhấn mạnh bốn từ cuối làm năm sao còn lại cười phá lên
-Còn cái tên mệnh danh Bành Bạch nè ! Nụ cười của hắn chỉ đủ chết ruồi  thôi ! Chờ nụ cười chết người gì chứ ! Toàn là bịa đặt _Bảo Bình cào vào vào tấm hình như trúc hết bực tức vào đó
-May sao có tên này đỡ nhất *chỉ tay vào Ma Kết* Nhưng ở chung với mấy tên này * chỉ tay vào năm người cỏn lại* thì đầu óc cũng không được bình thường rồi haha...-Sau câu phán của Song Ngư cả đám ôm bụng lăn ra cười , cười đến chảy cả nước mắt , cười như chưa từng được cười
Họ mãi mê cười mà không hề biết rằng tại một góc khuất có sáu tên ăn mày à không có sáu tên bảo vệ nhìn họ bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống , sát khí tỏa ra nguồn ngụt. Một lúc sau các sau nữ bỏ đi hết thì mấy sao nam mới bước ra chỗ tấm hình lớn
-Cái đám ''Yêu nữ'' đó dám nói ta như vậy ,thù này nhất định ta sẽ trả -Bạch Dương tay nắm thành nắm đấm ,nghiến răng ken két ,đôi mắt hừng hực lửa
-sao ? dám nói Sư tử ta vừa bị giật điện à ? Kiểu tóc này là kiểu tóc ''hot'' hiện nay mà ! Các cô không có thì ghen à -Sư tử nói rồi quay sang hướng các sao nữ vừa rời khỏi lè lưỡi trêu lại làm các sao khác một trận cười đau bụng
-Thiên Yết ! Là bạn thân của cậu đến bây giờ tôi mời biết cậu là nhân viên của cửa hàng đông lạnh đó nha !Mà còn là xác ướp sống lại nữa haha ..._Song Tử cười hả hê nhìn vào tấm hình mà không để ý đên các sát khí đang bao quanh lấy mình
-Song Tử chúc cậu bình an !- bốn sao còn lại quay sang chia buồn cùng với Song Tử
-Giây phút tưởng niệm bắt đầu-Sư Tử hô to lập tức mọi ngừơi tay áp sát váo đùi nghiêm trang cuối đầu xuống .Song Tử chẳng hiểu gì hết nhìn người này đến nhìn người kia vẻ mặt ngây thơ ''vô số'' tội
-Các cậu bị gì zậy ?mà sao lạnh quá điều hòa bị hỏng à ? -Song tử xoa xoa hai tay vào nhau để lấy hơi ấm , đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm điều hòa thì cậu muốn rớt cả tim ra ngoài khi nhìn thấy Thiên Yết đang bẻ tay răn rắc tiến về phía cậu . Bậy giờ cậu mới biết là chuyện gì đang sảy ra nhưng không kịp nữa rồi , Thiên Yết đang tỏa ra sát khí xung quanh , lù lù bước tới chỗ cậu mỉm cực cười gian
- Cậu cần tớ làm ấm không ? Tớ đang rất rãnh nè
- Ơ... tớ thấy ấm hơn rồi cảm ơn cậu
- Nhưng mà tớ thấy cậu rất lạnh mà
- Không có đâu...- Song Tử run run lùi về phía sau khổ nỗi lại lùi ngay trúng bức tường nên cậu đành phải nhắm mắt chịu trận
- Nè , sao mấy anh còn ở đây zậy ? giám đốc đang chờ đó - Chị lao công từ đâu bước tới giải vây cho Song Tử , anh chàng chạy ngay đến chỗ chị nắm lấy tay tỏ lòng biết ơn cùng với đôi mắt long lanh và nụ cười chết người
- Chị à ! Cảm ơn chị nhiều lắm
- Chuyện gì zậy anh ! Tuy em không biết nhưng em sẽ giúp nếu như anh cần - Chị ta nói rồi khoát tay Song Tử nháy mắt + cười với anh
- Chị à , em mới 19 thôi cho nên em vẫn nhỏ tuổi hơn chị á! - Song Tử cười gượng rồi gỡ tay chị ta ra nhưng càng gỡ thì chị ta lại bám càng chặt
- Anh , em chỉ hơn anh có 20 tuổi chớ có nhiều gì đâu ! - Chị ta cựa cựa đầu vào tay Song Tử làm cho mặt anh bây giờ xuống sắc trầm trọng , nhận thấy điều này Kim Ngưu mới chạy tới kéo ta chị ta ra
- Thôi chị , Xà Phu đang hối tụi em đó
Không dợi chị ta trả lời Ma Kết lôi cả đám ''cao chạy xa bay''. Chạy dược đến thanh máy thì mọi người dừng lại để thở
- Má ơi ! hơn tận 20 tuổi mà xưng anh- em ngọt xớt à !- Sư Tử vừa thở vừa nói
- Ghê qá ! Coi như chị ta giúp tui xử cậu cũng được- Thiên Yết liếc mắt sang Song Tử cười gian
- Lần sau mà gặp lại chắc tui chết qá !- Song Tử nhớ lại cảnh lúc nãy tự rùng mình
- Xà Phu đợi đó , chắc đám Yêu Nữ đi trước rồi , mình cũng đi nhanh lên - Bạch Dương vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở rồi nói
- Cái gì kia ?- Kim Ngưu chỉ tay về phía tấm bảng cạnh thanh máy
- Hả ???- Cả đám nhìn tấm bảng dồng thanh tập 1
- Thang máy hỏng?- Đồng thanh tập 2
- Xui zữ - Lại tập 3
- Chẳng lẽ đi bộ lên à ? -Bạch Dương nhìn những người còn lại mong muốn cho đó không phải là sự thật nhưng mong muốn đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi Bạch Dương nhận được những cái gật đầu từ các sao
- Thiệt hả ? - Không đợi Bạch Dương xác nhận lại nữa thì các sao đã lôi cậu bắt đầu từ cái cầu thang thứ nhất
Từ phía sau cách thang máy một khoảng không xa có 6 cô gái trong bộ đồ lao công với nụ cười gian nhìn các sao nam sập bẫy của mình . Rồi họ cùng kéo nhau đến chỗ thang máy
- Giờ cất tấm kia váo chỗ cũ được rồi đó- Xử Nữ chĩ vào tấm bảng đề chữ thang máy hỏng nhìn các bạn của mình
- Xong rồi , mà cậu mở điện cho thang máy lại chưa ? Coi chừng người ta kẹt trong đó quá lâu á !- Thiên Bình nhắc nhở
- Ừm , mới mở lại rồi , giờ thì đi thôi haha...- Nhân Mã tung tăng bấm thang máy rồi bước vào trong cùng các sao còn lại . Về phía các sao nam thì họ đang bước từng các bật thang , miệng thì không ngừng than thân trách phận , đã zậy cầu thang cách thang máy thì mất đến một đoạn dài nên họ không thấy được mọi người đang đi thang máy bình thường một cách thản nhiên.
      Tại phòng làm việc riêng của Xà Phu
- Mấy người đó lâu zậy ? Có phải bắt tụi tui đợi không ?- Bảo Bình khoang tay bực mình nói
- Bọn họ đi bằng thang máy chớ có phải đi bộ đâu ?- Cự Giải giả nai nhìn đồng hồ thở dài
- Chẳng lẽ thang máy bộ trục trặc sao , thật là tội họ quá đi ? - Thiên Bình giả bộ ngây thơ cháp tay vào nhau
- Nếu zậy thì tội qá - Xử Nữ + Nhân Mã + Song Ngư cùng đồng tình giả nai tán thành với Thiên Bình làm cho Xà Phu nhìn họ càng ngạc nhiên hơn
- Các cô bị sao zậy ? thường ngày toàn mong cho người ta chết đi thoy mà ! Sao hôm nay...
- Chúng tôi đầy lòng nhân hậu tại anh không biết thôi ! Thường ngày hay nói zậy nhưng trong lòng thì khác lắm - Song Ngư giọng ngọt ngào tự khen ngợi mình
- Đúng zậy đó , lòng nhân hậu của chúng tôi ngập tràn biển xanh đó - Nhân Mã hùa theo Song Ngư thêm mắm thêm muối zô cho đủ gia vị
Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở , 6 sao nam của chúng ta bước vào với bộ dạng người không ra người ma không ra ma .....
Hết chap 2 .hj

 e hoj nho soj viet sai chinh ta ruj bat nguoj ta sua!wa dag
 
Nhi Hứa
Học sinh nhà Lửa
Nhi Hứa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 17/12/2000
Join date : 25/09/2013
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 9:59 pm

hong chap mới <3 
 
Sponsored content
Hoa Tuyết chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Tuyết chap 2   Hoa Tuyết chap 2 Icon_minitime

 
 

Hoa Tuyết chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoa Tuyết chap 1
» Snowfall - Tuyết rơi (chap 4)
» Snowfall - Tuyết rơi (chap 3)
» Hoa Tuyết ảnh NV
» Hoa Tuyết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hoa Tuyết-