Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên đường tuyết trắng_Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Wassermann92
Học sinh chưa nhận lớp
Wassermann92
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 167
Birthday : 09/02/1998
Join date : 01/06/2013
Thiên đường tuyết trắng_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên đường tuyết trắng_Chap 4   Thiên đường tuyết trắng_Chap 4 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 9:26 am


                               Thiên đường tuyết trắng
                                             Chap 4




_____________Trong lớp học________
_Ê Bảo bình bọn mình ở bên này.-Xử nữ gọi to
_Mình đến ngay-Bảo bình nói.
_Hôm qua cậu ở đâu sao ko vể kí túc xá?-Ma kết gặng hỏi khi vừa thấy Bảo bình đến
_À mình có một số việc khi nào về mình sẽ kể.
_Hứa rồi đấy ko thì đừng trách ta đây độc ác-Thiên bình giở giọng đe dọa và giơ nắm đấm về phía Bảo bình.
_Yêm tâm mình sợ Ông xã Sư tử nổi tiếng tàn bạo của cậu lắm-Bảo bình trêu chọc Thiên bình đến nổi làm cô ngượng chín cả mặt.
_Con ranh này có thôi đi ko?Gã đó chỉ được cái đẹp trai,nhà giàu thôi chứ còn lâu mới vào được mắt xanh của chị-Thiên bình ngượng quá hóa giận đưa tay bóp cổ Bảo bình hết lắc qua rồi lại lắc lại.
_D…ạ ..e..m …b..i..ế..t ..l..ỗ..i r…ồ..i …t..h…a..c..h..o…e..m..Hộc ..hộc..hộc..H..E..L..P…-Bảo bình bị bóp đến nổi sắp ngủm luôn.
RENG…Reng..reng..Chuông báo vào lớp vang lên kết thúc màn tra tấn của Thiên bình.
___________5:00 Tan trường_______
Bốn hoa khôi của khối Thiết Kế hẹn nhau tại ghế đá tại cổng trường để “tám” tiếp:
_Kể sao đêm qua mày ko về ?-Xử nữ giục
_Vậy nghe cho rõ đây…Blap…blap…blap..-Bảo bình kể một mạch ko biết mệt.
_Tốt lắm tiểu Bảo.Vậy là mày bắt được một con rùa vàng,cả làng chúng ta từ nay được hưởng phú quý từ Tiểu bảo rồi.Oh yeah!-Thiên bình phấn khích vỗ vỗ vai Bảo bình.
_Ko biết là được hưởng phú quý từ tao hay là từ anh Sư nhà mày nữa đấy con ơi!-Bảo bình tranh thủ trêu lại.
_Tao thấy là tao được hưởng phú quý từ hai tụi mày là cái chắc rồi-Xử nữ chen ngang.
_Mơ đi cưng.-Bảo bình –Thiên bình cùng đồng thanh
_Làm gì mà phản bác giữ vậy?-Xử nữ ấm ức
_Sao ko xem lại anh Mã nhà mày đi,đẹp trai học giỏi con nhà giàu cần gì hưởng phúc từ tụi tao.Phải ko nhể tụi bây?-Bảo bình được dịp nói móc Xử nhi.
_Không phải thì tụi tao đi đầu dưới đất-Cả 2 Ma kết-Thiên bình đồng thanh
_Tụi bây hùa vào ăn hiếp tao,tao ko chịu đâu-Xử nữ giả vờ đáng thương.
_Không chịu thì đi mách anh Mã nhà mày đi_Đồng thanh tập 3 Bảo-Ma-Bình.
_Tụi quỷ sứ tao sẽ xử hết lũ tụi bây.Yahhhhh.-Xử nữ đã nói là làm thế nên 3 sao nữ còn lại chỉ còn nước co cẳng mà chạy.
Giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan ko khí vui tươi của 4 người:
_Bảo bình
_A thiên yết anh đền rồi á-Bảo bình reo lên làm cả 3 sao còn lại chú ý về phía anh chàng lạ mặt đó.
_Giới thiệu với anh 3 người này là bạn thân của em.
_Em là Thiên bình còn đây là Ma kết và Xử nữ-Thiên bình lên tiếng giới thiệu.
_Chào các em!Anh là Thiên yết Bạn trai của Bảo bình hân hạnh được gặp-Thiên yết vẫn giữ vẻ lãnh đạm lịch thiệp.
_Bọn em có nghe tiểu Bảo kể về anh-Cả 3 sao cùng đồng thanh.
_À mà bọn em có việc phải làm rồi,chào anh.Chúc 2 người đi chơi vui vẻ.Bọn mình đi thôi-Thiên bình vừa nói vừa huých vào tay 2 đứa bạn ra hiệu.
_Vâng hôm nay tụi em phải đi rồi lần sau gặp lại.Bye!-Ma kết nói
_Ới tụi bây chờ tao với.Chào 2 ngưới.-Xử nữ vừa gọi với theo 2 sao vừa quay lại chào Thiên yết.
_Mình đi thôi.Anh có chỗ nảy muốn dẫn em đến.-Nói rồi thiên yết nắm tay Bảo bình kéo lên xe.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Thiên đường tuyết trắng_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên đường tuyết trắng_Chap 4   Thiên đường tuyết trắng_Chap 4 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 9:28 am

Temmm =))
 
 

Thiên đường tuyết trắng_Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» thiên đường tuyết trắng_Chap 5
» Thiên đường tuyết trắng_Chap 2
» Thiên đường tuyết trắng_Chap 3
» Thiên đường tuyết trắng _The end
» Thiên đường tuyết trắng-Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Đường Tuyết Trắng-