Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Chap 1: Tuổi thơ Zodiac

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
 Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 1: Tuổi thơ Zodiac     Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 3:35 pm

Học viện Zodiac
- Ngưu Ngưu à ! chờ tớ với , cậu đừng chạy nhanh quá mà !
1 cô bé có mái tóc nâu chạy theo 1 cậu bé . Trên mặt cô bé hiện lên 1 nụ cười tỏa nắng .
- Bảo Bảo à ! cậu ở đó chờ tớ đi , tớ sẽ mang nó về cho cậu mà ! Tin tớ nhé !
Cậu bé ngừng chạy , nói vọng lại với cô bé . Cô bé đó ngừng lại , ngồi lại ở 1 gốc cây và khẻ nói :
- Đồ ngốc , cậu biết tớ sợ lắm không ? tớ sợ ở 1 mình lắm , cậu đừng bỏ tớ mà ...
Nước mắt cô bé khẻ rơi ...
á á á ...
Tiếng thét của Ngưu làm cho khu rừng đang yên ắng bổng lay động . Cô bé ngừng khóc , ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng , tâm thần nặng trịch .
- Ngưu Ngưu à ! là cậu sao ? cậu bị gì vậy ? cậu đừng bỏ tớ mà !
Cô bé khóc thét và chạy đi tìm Ngưu . cô chạy đến 1 gốc cây , có 1 cái hố lớn ở đó , dưới cái hố vọng lên những tiếng động nhỏ .
- Ngưu Ngưu , là cậu à ???
Vừa nói cô bé vừa nhìn khẻ xuống hố .
- mình không sao Bảo Bảo à !
cậu bé khó khăn cử động đôi chân mình cười nhẹ để cho cô bé không lo .
- Đồ Ngưu ngốc , làm sao để cậu lên đây ? mình muốn giúp cậu .
Hố này không cao lắm cậu coi trên đó có dây không , cột vào 1 cây gần đó và thả xuống cho mình là được . Bảo bình nghe thế chạy đến gần đó , tìm 1 dây leo và cột vào 1 cây đại thụ gần đó . Cô bé thả xuống cho cậu bé , cậu men theo sợi dây đó lên đến miệng hố , thấy cậu bé lên đến cô bé chạy tới ôm chầm lấy cậu bé và đánh nhẹ vài cái vào người cậu bé trách yêu .
- Đồ đáng gét , cậu biết cậu làm mình lo lắm không , mình gét cậu .
Nước mắt cô bé nhạt nhòa , cậu dùng đôi tay mình lau nước mắt cho cô bé , cậu lấy trong người mình ra 1 con thỏ , loài vật mà Bảo Bình thích nhất .
- Vì cái này mà cậu té sao ?
- hihi ! vì cậu mà , té có sao đâu !
Bảo Bảo giờ đỏ như quả gất . trời đã chiều tà ánh hoàng hôn thoắt ẩn thoắt hiện sau chòm vòm cây .
- Về thôi kẻo trời tối .
Bảo Bình khều Ngưu Ngưu và nói .
- nhưng chân mình ...
Thì ra lúc té chân Ngưu đã bị thương .
- Để mình dìu cậu về .
- hihi ^^~
Ngưu choàng tay qua vai Bảo Bảo ,họ cùng nhau đi về trên con đường mòn men theo khúc cua ra khỏi rừng , ánh hoàng hôn lấp lánh làm cho 2 bóng nhỏ nhấp nhô , nhìn thật hạnh phúc .
- Này ! Tên kia có đứng lại không thì bảo ? trã lại cho mình cái túi ấy nhanh
Mặt cô bé lầm lì nhìn theo cậu nhóc chạy về phía cổng .
- Cậu mơ đi , mình không trã nó lại cho cậu
Cậu bé lè lưỡi chọc quê có bé , cậu chạy ngược thì va phãi vào người 1 cậu nhóc khác , Song Tử đụng phãi người đó và nhanh chóng khum xuống xin lỗi nhưng cậu đụng phãi ánh mắt màu xanh lạnh toát , lạnh hơn băng , từ trong ánh mắt như phóng ra vô vàng những mảnh băng sắt nhọn .
- Yết à ! cậu dẹp ngay ánh mắt đó đi , cậu làm mình tưởng là mình đang ở bắc cực đó !
Cậu nhóc tóc bạch kim khẻ nhếch môi cười đểu , cậu không trả lời mà chỉ bỏ lại gần gốc cây táo gần đó gác tay lên và nhắm mắt , ánh chìu tà mờ ảo làm cho khuôn mặt đẹp đẽ đó càng đẹp hơn . Khuôn mặt không tì vết ,chiếc mũi cao , đôi môi hoàn hảo , hàng mi cong vuốt , mái tóc màu bạch kim chấm trán . Đẹp đến tuyệt hảo .
- Yết à ! cậu tính ngủ vào giờ này sao ? dậy đi , dậy mang đồ vào phòng giùm tớ . Yết à ...
1 cô bé có mái tóc dài màu đỏ hung đang lay Yết .
- Bảo BÌnh để mình mang vào cho , cậu kêu tên đó củng không nghe đâu
Bạch Dương chạy lại xách vội 2 cái vali và chạy thẳng đến dãy phòng .
- oạch oạch oạch .... đau qá , cậu tha cho tớ đi Thiên Bình , tớ biết lỗi rồi !
- tớ đã nói là cậu không trả để tớ bắt được thì cậu chết .
Song Tử lăn lộn dưới đất đau quặng vì bị Thiên Bình đánh . cùng lúc , Kim Ngưu và Song Ngư về tới .
- Mã Mã , e về rồi à
Giọng Xử Nữ vang ra từ phòng đọc sách . nhìn thấy Kim Ngưu được Nhân Mã đỡ về , cô lo lắng chạy ra hỏi thăm .
- Kim Ngưu , cậu sao vậy ? bị té sao ? cậu lại phòng y tế đi , Thiên Bình đang ở đó đó ! còn Mã Mã , e có sao không ?
- Em không sao chị à ! thôi , e đỡ Ngưu Ngưu về phòng y tế đây
- 2 đứa thật là ...
Xử Nữ mỉm cười nhìn người e gái và chú tâm vào quyển sách . Cuộc sống của 12 đứa trẻ trong học viện Zodiac thật yên bình và hạnh phúc .
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
 Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 1: Tuổi thơ Zodiac     Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 3:38 pm

Temmm! :))
Mà cái chn này...:-ss hình như ta đọc r :v 
Sao nàng phải đăng lại v a~?
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
 Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 1: Tuổi thơ Zodiac     Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:03 pm

K đọc cái thông báo của ta hả :v
 
Sponsored content
 Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 1: Tuổi thơ Zodiac     Chap 1: Tuổi thơ Zodiac  Icon_minitime

 
 

Chap 1: Tuổi thơ Zodiac

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 5
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 1.
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 3
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và sự ra đi hạnh phúc-