Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ Empty
Bài gửiTiêu đề: Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ   Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:21 pm

Tác giả: Karedake Kohaku (L Lawliet bé)
Rating: 7+

Kohaku nhắm mắt lại, tiếng gào thét của Kan và dân làng như đang cào xé tâm can cậu. 
"Karedake, mày đang làm gì thế? Người mày nhuốm đầy máu tươi kìa. Cả vết thương trước ngực nữa, cái gì thế? Mà này Kan, sao mày lại phải ôm nó thế kia?"- Kohaku từ cành cây Bạch Linh nhìn xuống dưới với đôi mắt vô hồn, trong đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi cho cái cảnh đang diễn ra dưới kia. Mà thứ ánh sáng đỏ rực bao quanh làng là gì thế? Nóng quá! Hình như ánh sáng này cũng xuất hiện ở gốc cây Bạch Linh thì phải?
- KAN! RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!- Tiếng hét của Shin làm Kohaku một lần nữa phải đưa mắt nhìn xuống.
Nóng quá! Thứ ánh sáng đỏ đang lan dần đến chỗ Kan và Karedake kìa. Hai đứa, chạy đi, Shin nó bảo chạy kia kìa. "Tốt nhất là đừng có làm trái lời Shin."- Chính hai đứa hay bảo thế còn gì.
"Mà thôi mặc xác chúng mày, tao chỉ muốn ngủ thôi. Mà... SAO NÓNG THẾ? BAO NHIÊU GIÓ ĐÂU HẾT RỒI? ĐANG CUỐI ĐÔNG CƠ MÀ? SAO MÀ NÓNG THẾ???"- Kohaku muốn hét lên vì nóng, nhưng mà... cậu không còn sức nữa. Con dao găm cậu đang cầm cũng đang trực rơi xuống. Khoan... dao găm?
Lần thứ 3 Kohaku liếc mắt xuống. Hô, con dao thấm đẫm máu trông đẹp hơn là lúc nó chỉ có màu bạc và vàng nhỉ?
Ánh sáng đỏ như đang nhảy múa, dần dần vươn đến thân cây Bạch Linh. Sức nóng dường như đang muốn thiêu cháy Kohaku. Cậu ngửa cổ lên trời, à, chỗ trên cáo mát hơn đấy.
Kohaku vươn tay với lấy cành cây ở vị trí cao hơn cành cây cậu đang ngồi. Bàn tay trái nắm lấy cành cây cao kia như vừa thoát khỏi bức tường nhiệt độ cao, rồi tiếp đến là đầu và người cậu. Gió lạnh lùa vào người cậu, dễ chịu thật. 
Tiếng láo nháo của dân làng đang dần nhỏ đi, trả lại không gian yên tĩnh của đêm đông. Nhưng cái thứ ánh sáng lập lòe kia vẫn chưa ngừng. Kohaku đang rất mệt mỏi. Cậu buông thõng hai tay, làm con dao găm rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc mà hơi nóng lại vây quanh cậu. 
- NÀY, CÓ AI THẤY KOHAKU ĐÂU KHÔNG?- Kan tiếp tục gào lên với cái cổ họng khản đặc.
- Kan, bình tĩnh. Kohaku không chết cháy đâu mà lo.- Shin vừa sơ cứu cho Karedake, vừa nhìn vào cây Bạch Linh cao to bị đám lửa cuốn lấy. Ai đảm bảo là Kohaku không bị chết cháy chứ? Chính Shin cũng đang không tin vào những gì mình nói đây.
- KOHAKU! TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ? TẠI SAO MÀY LẠI MUỐN GIẾT KARE!- Gin gục xuống bên cạnh Karedake hét lên như muốn giết chết Kohaku.
"Tại sao á? Không liên quan đến cô."- Kohaku trả lời trong đầu mình trước câu hỏi của Gin. 
Kohaku ghét cái làng này. Mọi người trong làng đều nghĩ cậu và Kan là 2 đứa không có giáo dục. Chỉ vì 2 đứa không có cha mẹ. Cứ mỗi lần trong làng có gì thì mọi thứ không tốt đều đổ về 2 đứa. Ai ai cũng nghĩ xấu về chúng. 
Bạn?
"Giả tạo, Karedake."- Kohaku nhếch mép.
- Kan, tránh xa nó Karedake ra, nó đang muốn ném tao với mày khỏi làng đấy.- Kohaku kéo tay Kan ra khỏi phòng Tử Đinh Hương mà Kan, Shin, Karedake và Gin đang ngồi để chuẩn bị cho lễ hội mùa sáng mai.
Karedake nhìn Kohaku như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Gì chứ? 
- Kohaku, bình tĩnh đi.- Shin ghìm giọng.
- Gì? Mày nghĩ là tao bình tĩnh được à? Bị bạn đâm sau lưng thế mày còn bình tĩnh được không?- Kohaku cười khẩy rồi quay sang nói với Karedake - Mọi việc mày làm chỉ là muốn cho bọn tao một cú thật đau rồi đá bọn tao khỏi đây đúng không?
- Kohaku, ăn nói cho cẩn thận!- Gin gắt lên.
"BỐP!"
Cú đấm của Karedake làm Kohaku loạng choạng, cậu đưa tay lau vệt máu ở khóe miệng. 
- Đi theo tao!- Karedake kéo cổ áo Kohaku ra khỏi phòng Tử Đinh Hương...

Ngọn lửa bùng lên, bao phủ toàn bộ cây Bạch Linh. Kohaku không thể thoát khỏi đám cháy nữa rồi. Cậu chỉ muốn hét to lên rằng: "KAN, ĐI ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI CÁI LÀNG NÀY." 
Thế là quá đủ rồi. Kohaku và Kan đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chút ý thức sau cùng của Kohaku vẫn còn nghe được tiếng bạt tai của ai đó đến với Kan. Mọi người lại nghĩ là Kan đã làm. Họ chửi rủa, mắng mỏ Kan thậm tệ. Xét cho cùng thì chỉ có Shin là người tốt với chúng nhất trong làng, nhưng Shin còn làm gì được nữa? Kohaku đã đâm Karedake và cậu biết, chính Kohaku đã phóng hỏa đốt làng. 
Bỏ đi như vậy là được sao? Kohaku bỏ mặc cho Kan sống giữa nhưng con người luôn luôn kì thị 2 đứa, còn cậu thì thả hồn thoát khỏi thế giới tàn bạo này. Vô trách nhiệm, cứ nói đi, dù gì thì Kohaku cũng chỉ cần Kan sống tốt là được. Câu cuối cùng Karedake nói với Kohaku vẫn vang lên trong đầu cậu: "Nếu mày chết, tao sẽ để Kan sống yên.". Kohaku biết, lời nói này chưa thể tin quá 3%, nên cậu cũng có một cách khác để bắt Karedake phải thực hiện nó: giết Keradake và tự sát. Vì sao ư? Mầm mống của sự kì thị luôn xuất phát từ Karedake. Kohaku đáng lẽ ra đã có thể để Kan sống tốt, nhưng xem kìa, chính Kan đã nhờ Shin cứu sống Karedake. Cuối cùng thì, tất cả mọi việc Kohaku làm đều vô nghĩa, nó chỉ làm cho Kan càng thêm đau hơn.
Dân làng nhìn đám cháy lớn nơi cây Bạch Linh với sự căm phẫn, nhưng đâu ai biết, ngọn lửa mang nỗi buồn và sự oan ức của Kohaku đang bùng lên, họ vẫn chỉ cho rằng ngọn lửa là sự ngông cuồng của một đứa trẻ hư hỏng. Rồi đây, dân làng sẽ còn căm phẫn Kan hơn nữa. Sẽ chẳng có một ai muốn cho Kan sống trong làng cả. Họ sẽ đuổi Kan đi.
Nhưng vậy sẽ tốt hơn.
Kan sẽ không phải sống trong ánh mắt khinh thường của mọi người nữa, cô sẽ sống tốt và sẽ cho cả làng biết họ đã sai. 
Nhưng
Trong lúc mọi người đang đưa ánh mắt "phải giết" về phía Kan, cô lao thân mình vào gốc cây Bạch Linh với hai hàng nước mắt, hét to về phía dân làng:
- CHÚNG CHÁU XIN LỖI VÌ SẼ KHÔNG VỀ TRƯỚC BỮA SÁNG NGÀY MAI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO HỘI MÙA. CHÚNG CHÁU SẼ RỜI KHỎI LÀNG VÀ SẼ MANG VỀ CHO LÀNG HẠT GIỐNG HẠNH PHÚC. CHÁU THỀ TRƯỚC CÂY BẠCH LINH, CHÁU KHÔNG NÓI DỐI VÀ XIN MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TÂM. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHÚNG CHÁU CHỈ LÀM CHO MỌI NGƯỜI CĂM GHÉT CHÚNG CHÁU, NHƯNG TỪ GIỜ, KAREDAKE VÀ GIN SẼ THAY CHÚNG CHÁU NÓI SỰ THẬT. TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI VÀ HÃY CHỜ HẠT GIỐNG HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG CHÁU.
Khoảng khắc Kan ngã xuống và ngọn lửa quấn lấy cô thật đẹp. Cô cầm con dao găm nhuốm máu đỏ kia đâm vào tim mình. Thế là được đúng không? Dân làng đang nhìn cô với ánh mắt đau đớn.
- Họ đã tin rồi, Kohaku, anh vẫn sống chứ?- Kan cố gắng nói, cơn nóng của đám cháy và sự đau đớn của con dao đang găm trong tim cô dần biến mất. Chẳng còn gì thoải mái hơn lúc này. Mọi người tin tưởng anh em cô và đang cố sức dập lửa để cứ sống cô. 
Ai đó đang kéo tay Kan ra khỏi đám cháy. Shin hả? 
- Cảm ơn vì đã tin chúng tôi, Shin.- Kan dốc hết sức lực nói rõ, dù sao thì cô vẫn phải nói cảm ơn với Shin, chỉ có cậu là tốt với Kohaku và Kan. Nhưng đủ rồi Shin ạ, Kan cố gỡ tay Shin và đẩy cậu ra khỏi đám cháy. 
"Cậu bị bỏng kìa Shin, sao cậu lại lao vào lửa như thế? Để chúng tôi được hưởng chọn cảm giác dễ chịu khi ôm lấy lửa có gì sai nào? Đi ra đi, ngọn lửa đang đốt cháy sự kì thị của dân làng với chúng tôi, hãy để nó được cháy đi, chỉ đêm nay thôi cũng được."
http://truyen.fullf.net  
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ   Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 12:24 pm

temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1
 
 

Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lãng Vũ aka Sói Nâu
» Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo.
» Lang tộc - ver Comment
» Cảm nhận sau khi làm mem mới với cái tên Lăng Vũ :3
» Lắng nghe tim em
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Lửa và sự kì thị của dân làng với 2 đứa trẻ-