Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 15)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 15) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 15)   ZS (chap 15) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:49 pm

Tác giả: Hoàng Kim


Phòng ăn của trường có hai khu: Khu trong nhà với lối kiến trúc sang trọng và khu ngoài trời. Hôm nay các sao ăn sáng ngoài trời cho thoáng. Bữa sáng diễn ra một cách ảm đạm dù nắng tràn đầy sân. Đơn giản ảm đạm là bởi hôm nay là ngày đầu tiên cả đám phải ngồi học. Mà cả đám đã xác định đến trường để nghỉ ngơi nên chẳng mang theo sách vở gì cả. Ngay cả bút cũng không. Các sao buông đũa thở dài. Lúc ấy, điện thoại của Song Tử reo vang. Anh chán nản nhấc máy:

- Alo?

“Song Tử đấy à?”

Giọng ông bố anh vang lên trong điện thoại, nghe chừng rất vui vẻ. Song Tử ngả người ra ghế:

- Sao?

“Con nói chuyện với cha con như thế đấy à?? Dù sao thì hôm nay ta và Cự Tước sẽ đến thăm con”

- Khỏi đi, cứ để như bình thường không hơn à?

“Thế nhé, chào con”

Rồi ông ta cúp máy cái rụp. Song Tử chán nản:

- Ông già nhà mình chuẩn bị đến thăm.

- Tốt thế còn gì?

Kim Ngưu nói còn Song Tử thì hừ lạnh:

- Tốt cái con khỉ! Lão lôi cả mẹ kế của mình đến luôn.

Sư Tử phụt cười sằng sặc:

- Cái con bé mười mấy tuổi đấy á?

- Ờ.

Song Tử lơ đãng nói. 

- Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần lo chuyện sách vở trước đã!

Bạch Dương đảo tròn mắt còn Nhân Mã thì hớn hở:

- Có gì khó? Xem đây!

Nói rồi cô nàng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi lại gần một bàn đầy nam sinh rồi nháy mắt với họ:

- Có thể cho tôi vài quyển vở và vài cái bút không?

Cả đám chẳng nói chẳng rằng, dính chặt mắt vào mặt Nhân Mã rồi rút từ trong cặp ra nào bút nào vở dâng hết lên cho Mã. Bạn Mã sung sướng quay lại chỗ ngồi, quăng đám vở xuống mặt bàn rồi nói:

- Dễ ợt.

Nói rồi cô nàng tiếp tục ăn. “F4” của chúng ta thấy thế kiền xung trận. Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương và Kim Ngưu đứng giữa đường một lúc và cả đám nữ sinh bâu vào xung quanh họ như ruồi gặp mật. Sau khi nghe bốn chàng trình bày, các nàng lại càng thích thú, ném cho “F4” hàng loạt sách vở, bút thước. Các chàng đang hăng máu thì Song Tử bất chợt dừng lại. Mắt anh nhìn chăm chăm người đàn ông béo phệ trong bộ vest đen đang đứng gần đó. Bên cạnh ông ta là một cô gài khoảng 19 tuổi với mái tóc nâu được búi lên gọn gàng và đôi mắt nâu sắc nhưng thoáng buồn – Cự Tước. Thấy Song Tử ngừng lại, Sư Tử, Kim Ngưu và Bạch Dương lập tức cười trừ với đám con gái rồi xua chúng đi. Bố Song Tử cau mày:

- Ta không nghĩ con lại thiếu thốn đến mức phải đi xin đồ dùng học tập…

- Ông thì nghĩ cái gì?

Song Tử cười khẩy. Đám đông xung quanh họ đã giãn ra, đủ để các sao còn lại thấy chuyện gì đang diễn ra với các bạn “F4”. Đôi mắt nâu của Cự Giải đứng tròng, một làn sương mờ khẽ bao phủ đôi mắt. Cự Giải chớp nhẹ mắt và những giọt nước mắt liên tục lăn xuống. Cô đứng lên, từ từ tiến lại rồi khó khăn nói:

- Chị…

Cự Tước giật mình quay lại, cô thấy Cự Giải đang đứng đó. Cô nhìn đứa em gái rồi mỉm một nụ cười buồn. Cự Tước xa nhà đã vài ba năm, trước nay vẫn phải đi làm để kiếm tiền trang trải học phí cho Cự Giải nhưng từ ngày Giải vào được trường Zodiac, cô cũng không cần lo học phí nữa. Cự Giải ngơ ngác hỏi:

- Chị…chị làm gì ở đây?

Ông Song quay qua Cự Tước:

- Em quen con bé này?

Cự Tước khẽ gật đầu:

- Nó là em gái em.

Cô nói với Cự Giải:

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Rồi cô kéo Cự Giải ra nơi khác. Bạch Dương định đi theo nhưng Kim Ngưu cản lại, lắc đầu.

~~o0o~~

Cự Tước kể tất cả cho Cự Giải nghe và Giải bật khóc:

- Chị…nếu sớm biết chị phải khổ như thế thì em đã thôi không đi học nữa rồi...

- Em nói gì thế?? Nhưng chị muốn em hứa với chị một điều.
Cự Tước nói, cô nhìn sâu vào mắt Cự Giải:

- Tránh xa Song Tử, được chứ?

- Tại sao?

Giải ngơ ngác hỏi và Tước nói:

- Chị không yêu lão già ấy. Chị lấy ông ta bởi ông ta giàu. Chị yêu Song Tử. Chị sẽ làm mọi cách để anh ấy yêu chị. Và rồi lúc đó chị sẽ đá lão ta. Vì thế…xin em…giúp chị…

Cự Giải không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu. Nhưng rồi cô ngay lập tức hối tiếc vì hành động vừa rồi. Cự Tước mỉm cười xoa đầu Cự Giải rồi đưa cô quay lại. 

~~o0o~~

Nãy giờ ông Song và thằng con ông đứng chiếu tướng nhau. Khuôn mặt tròn ủng của ông bắt đầu đỏ gay vì tức giận còn Song Tử thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt ông đầy thách thức. Cuối cùng ông Song chốt một câu khi thấy Cự Tước đến gần:

- Cự Tước, đưa nó những gì em đã chuẩn bị đi.

Cự Tước e thẹn cầm hộp cơm cho Song Tử:

- Em đã chuẩn bị đấy ạ, mời.

- Cô không phải “mẹ kế” của tôi sao? Anh với em cái gì??

Song Tử cười khẩy còn ông Song thì ấn hộp cơm vào tay anh rồi gằn giọng:

- Mày hãy cư xử cho đúng mực.

Song Tử nói:

- Tôi không biết cư xử đúng mực với một kẻ như thế. Ông về đi.

Rồi anh quay đi, để lại ông Song đứng chết trân giận dữ.

~~o0o~~

- Cậu không nghĩ như thế là hơi quá quắt sao?

Cự Giải bức xúc hỏi khi Song Tử thản nhiên ngồi ăn tiếp bữa sáng trong khi ông Song vẫn đứng lù lù tại chỗ. Song Tử khó chịu buông đũa. Ngay từ ngày đầu tiên anh đã khó chịu con bé này rồi. Tại sao nó cứ phải xía vào chuyện gia đình nhà người khác cơ chứ?? Anh nói:

- Chẳng có gì là quá quắt cả. Không can gì đến cô.
Cự Giải hơi hụt hẫng nhưng rồi cô cũng im lặng. Song Tử cũng chẳng thèm để ý.

Nhân Mã đứng dậy, cô đã ăn xong và đi rửa tay. Mã đang nhảy chân sáo ra ngoài thì bỗng, có kẻ nào đó úp chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên mặt cô. Mã vùng vẫy nhưng không thoát, cơ thể cô dần mềm như bún, hai mí mắt khép lại dần…
 
 

ZS (chap 15)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 28)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-