Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 17)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 17) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 17)   ZS (chap 17) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:52 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Một tháng nhạt nhẽo trôi qua. Một mớ kiến thức được nhồi vào đầu các sao trong vô vọng. Cuối tháng đã đến, các học sinh được nghỉ học một tuần. Cả đám khu E đều mừng rơn trừ Song Ngư và Cự Giải…

Mặt cả hai bí xị. Nhân Mã hỏi:

- Sao thế Ngư?

- Bây giờ bắt buộc phải về nhà sao?

Bảo Bình gật đầu và Cự Giải thở dài sườn sượt:

- Mấy tháng vừa qua bọn mình ở đây tiết kiệm được nhiều tiền lắm, bây giờ về nhà lại tốn…

- Thế sao các cậu vào được trường Zodiac??? Lại còn khu E???

Thiên Bình trố mắt ra hỏi. Cự Giải nói:

- Thì tại bọn mình nhận suất học bổng…

Xử Nữ tặc lưỡi:

- Bảo sao các cậu không giống người ở đây…

Song Ngư và Cự Giải cúi đầu buồn thảm. Bảo Bình rút luôn trong vạt áo ra một tệp tiền rồi đưa cho Song Ngư:

- Mình chỉ còn mấy đồng lẻ trong người thôi, các cậu dùng đỡ đi.

- Ơ, không được đâu…

Song Ngư từ chối nhưng Bào Bình dúi vào tay Cự Giải rồi nói:

- Nếu cậu dám trả lại mình thì đừng hòng được bước vào học viện Zodiac nữa!!

Cự Giải bất đắc dĩ phải cầm rồi chia cho Song Ngư một nửa, cả hai thở hắt ra nhẹ nhõm.

- Cảm ơn cậu, Bảo Bình!

Những chiếc xe ô tô đắt tiền dần rời bến. Thiên Bình bước vào xe của Ma Kết rồi vẫy tay chào tạm biệt Nhân Mã, Bảo Bình, Cự Giải và Song Ngư. Xe của Thiên Yết và Xử Nữ phóng theo ngay sát xe cảu Ma Kết. Cả bốn cùng đi đến nơi nào đó.

Bảo Bình và Nhân Mã đứng đợi một lúc, một chiếc xe trắng trờ tới và họ cũng đi mất. Song Ngư và Cự Giải thở dài sườn sượt, đi lôi hai cái xe đạp cũ mèm ra và bắt đầu đạp cút kít. Ra gần đến cổng trường thì xe của Song Ngư văng luôn cả bánh trước bánh sau và cô nàng ngã oạch ra đất. Đám con gái ở trường khi nhìn thấy thế liền cười cợt rồi ném những thứ bẩn thỉu vào Song Ngư. Chẳng là chúng luôn ghen tị với con gái ở khu E mà, giờ được dịp liền trả thù. Cự Giải hốt hoảng vứt xe xuống chạy lại với Song Ngư liền chịu chung số phận. Cả hai ngồi ôm nhau để tránh những thứ đồ ô uế, những cái bạt tai đau điếng và những cú đá căm thù. 

~~o0o~~

Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương và Kim Ngưu giờ mới thong thả bước ra bãi gửi xe. Sư Tử bỗng thấy một đám con gái bâu vào, cười cợt khoái trá và ném rác liền tay. Anh huých mấy thằng bạn để chúng thấy. Cả bốn tiến lại gần. Với chiều cao tuyệt vời của họ, để nhìn được qua đầu đám nấm lùn thì chẳng có gì là khó. Và họ thấy Song Ngư và Cự Giải đang phải chịu trận. Bạch Dương bỗng thấy khó chịu và bực tức khi nhìn Song Ngư phải chịu đựng như thế. Anh gào lên:

- Các cô đang làm cái trò gì thế hả???

Đám con gái khi nghe thấy giọng Bạch Dương thì giật mình quay lại rồi tự động dạt sang hai bên. Bạch Dương bế thốc Song Ngư ra xe, không quên lườm cho lũ con gái lắm chuyện một cái rách mắt. Song Tử lại gần đỡ Cự Giải dậy, mặt anh vẫn lạnh băng nhưng Cự Giải thì tim đập thình thịch. Kim Ngưu nhìn đám con gái khinh bỉ:

- Các cô rảnh quá nhỉ? Tại sao lúc nào nhìn thấy cái mặt đắp cả tấn phấn của các cô tôi đều thấy buồn nôn ăn không nổi nhỉ??

Nói rồi Ngưu vứt luôn cái bánh kem xuống đất và đi lấy xe. Song Tử nhìn cái xe tàn tạ của Cự Giải, cười khẩy một tiếng nhỏ rồi đưa cô vào xe. 

Chiếc xe của Song Tử lao đi vun vút, cảnh vật hai bên nhoè đi vì tốc độ. Cự Giải sợ hãi nhìn Song Tử còn anh thì hỏi:

- Nhà cô ở đâu?

- Ở đường Horoscope, đi qua đường Hoàng Kim một chút là đến…

Song Tử im lặng. Suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Xe của Song Tử dừng lại trước cửa nhà Cự Giải. Đó là một căn nhà ọp ẹp cũ kỹ. Cự Giải cúi đầu cảm ơn Song Tử và chiếc xe lao đi mất. Cự Giải bấm chuông và một người phụ nữ trung niên phúc hậu ra mở cửa. Qua kính chiếu hậu, Song Tử thấy Cự Giải sà vào lòng mẹ. Sống mũi anh bất chợt cay cay…Mẹ…

~~o0o~~

- Cảm ơn anh.

Song Ngư gập người cảm ơn còn Bạch Dương thì phẩy tay: 

- Ơn nghĩa gì đâu, vậy cô nghĩ ra điều kiện chưa?

- Ơ…chưa…

Song Ngư ấp úng còn Bạch Dương thì thở dài:

- Không sao, tạm biệt.

Nói rồi anh lao đi. Song Ngư nhìn theo chiếc ô tô đến khi khuất bóng rồi mới bấm chuông. Chào đón Song Ngư…là chủ nợ.

~~o0o~~

Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Bình dừng xe trước một căn biệt thự. Xử Nữ hỏi: 

- Chúng ta làm gì ở đây?

- Hắn đang nắm đầu một tập đoàn kinh doanh khá lớn, nếu chúng ta thâu tóm được hắn thì cơ sở vật chất cũng như băng đảng của chúng ta sẽ được mở rộng.

Ma Kết nói còn Thiên Bình thì khẽ nhíu mày:

- Như bây giờ không phải đã rất ổn rồi sao? Mà sao các anh lại lôi chúng tôi theo chứ??

- Thứ nhất các cô không có xe, thứ hai, nếu các cô không đi theo thì gã này sẽ tìm mọi cách gả con gái lão cho chúng tôi.

Thiên Yết nói còn Xử Nữ thì chọc ngoáy:

- Thích thế còn gì??

- Cô lại ghen à??

Thiên Yết nhíu mày còn Xử Nữ thì lơ đi như không nghe thấy. Cả bốn bước vào căn biệt thự. Gã này quả là một gã chổng mông vào nghệ thuật – theo như Xử Nữ nhận xét. Vườn tược của gã rộng dã man mà chỉ có lún phún vài luống hoa, mặt đất thì cằn cỗi, khô cứng và xấu xí. Khi bước vào bên trong thì đến Thiên Bình cũng không chịu đựng được mà mở miệng chê bai. Ma Kết nói:

- Hắn là một kẻ giàu xổi mà…

Thiên Yết nhìn Xử Nữ ca thán mà nhẹ mỉm cười.

~~o0o~~

- Ái da…thủng lốp rồi…

Bảo Bình suýt xoa. Nhân Mã hỏi tài xế: 

- Chú không còn cái lốp nào dự trữ sao??

- Ơ…lúc nãy đã thủng một cái rồi…nên…

Nhân Mã thở dài sườn sượt. Tay cô tự động quay số của Sư Tử để rồi lúc anh nhấc máy mới nhận ra sự thật phũ phàng mà hoảng hồn cúp rụp máy xuống. Điện thoại cô reo vang từng hồi. Sư Tử gọi liên tục đến khi Mã không thể chịu đựng được mà nhấc máy:

- Alo?

“Chuyện gì??”

- Xư của tôi bị thủng lốp…

“Liên quan đến tôi à?”

- Tôi biết, nên tôi đã cúp máy rồi…

“Cô ở đâu??”

Sư Tử ngắt lời Nhân Mã còn Nhân Mã thì mừng rơn:

- Đầu đường Hoàng Kim.

“Đợi chút tôi đến ngay”

Mã cúp máy, lòng vui phơi phới…

~~o0o~~

Song Tử lao đến một quán bar quen thuộc trong chuỗi bar sang trọng của Bạch Dương. Anh uống…uống và uống…Song Tử đã trở thành một con sâu rượu rồi…uống để quên nỗi buồn…

Một kẻ ngồi xuống bên cạnh anh, kẻ dó có mái tóc nâu bới chặt. Quay sang Song Tử và mỉm cười:

- Em biết anh sẽ đến…

- Cự Tước?
[/b]
 
 

ZS (chap 17)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 26)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-