Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 23)   ZS (chap 23) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:04 pm

Tác giả: Hoàng Kim

[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Ma Kết nằm bất động. Thiên Bình từ từ mon men lại gần. Cô bịt chặt miệng khi thấy lục phủ ngũ tạng của Ma Kết bị khí độc ăn mòn, tay chân lở loét biến dạng, khuôn mặt đẹp đẽ của anh giờ trông như một đống thịt bầy nhầy. Hàng tá ống các loại cắm vào lồng ngực bị mổ phanh để bơm máu…

~~o0o~~

- Cô làm cái gì đó??

Bạch Dương vươn vai. Đây là sáng đầu tiên của Ngư ở nhà Cừu. Tình hình là như này: Vì bạn Ngư mắc bệnh xấu hổ cả bạn Cừu cũng mắc bệnh xấu hổ nốt nên Cừu nhồi Ngư vào một căn phòng rộng rãi trên tầng thượng. Sau khi nhìn mấy bộ quần áo cua mề của Ngư thì Cừu nảy ra ý tưởng ném tiền qua cửa sổ bằng cách gọi cả Song Tử lôi Cự Giải đi mua đồ @@~!

Thế là bạn Ngư đang bận bịu nấu bữa sáng để chuẩn bị đến khu mua sắm của phố Hoàng Kim. Đó chính là những cửa hàng đắt cắt cổ mà chỉ có các bạn trẻ đại gia mới dám mò đến. Nói về trình độ nấu ăn thì Ngư cũng nấu ngon như Cự Giải cơ mà có người muốn ngắm con Cá hơn là ăn súp bí ngô con Cá nấu. 

Trở lại với màn chào hỏi buổi sáng của Bạch Dương. Song Ngư đáp:

- Đang nấu đồ ăn sáng!!

- Có đồ đóng hộp trong tủ lạnh mà??!!

Bạch Dương chỉ chỉ vào cái tủ lạnh và Ngư lắc đầu:

- Cự Giải bảo ăn đồ đóng hộp không tốt…

Cô múc súp bí ngô ra rồi đẩy cho Bạch Dương:

- Đây…

Mùi súp thơm lừng. Khỏi phải nói cũng biết Bạch Dương húp sột soạt hết cả bát. Sau khi no nê phè phỡn, Bạch Dương hỏi:

- Tôi thấy cô có một bộ váy xanh khá đẹp và hãng của cái váy ấy nổi tiếng là đắt đỏ, cô lôi đâu ra cái váy ấy thế?? Cái váy cô mặc đêm khai giảng ấy??

- À, Xử Nữ và Thiên Bình mua…

Bạch Dương phun luôn đống nước anh vừa nuốt vào miệng ra ngoài:

- Cô quen họ ư?? Khụ…khụ…cô biết họ là ai không?? Khụ…khụ…

- Ơ…không biết? Hôm ấy họ thân thiện lắm, nhưng đến hôm sau thì…

Ngư nhún vai. Tiếng chuông cửa nhà Bạch Dương vang lên ầm ỹ. Bạch Dương nói to:

- Mở cửa…

Và cái cửa gỗ nặng trịch nhà anh mở ra. Song Tử giơ tay chào còn Cự Giải thì sà vào bàn ăn:

- Uầy, Ngư nấu súp bí ngô à?? Cho mình một ít!!

Cự Giải vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ngư. Ngư đang định múc cho Giải thì Bạch Dương ôm chặt lấy nồi súp:

- Không được, cái này là Song Ngư nấu cho tôi~~!!

~~o0o~~

Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Thiên Bình và Ma Kết vẫn mê man chưa tỉnh. Thiên Yết thì tự nhiên có một con bé tóc vàng hoe bám dính lấy trông thật ngứa mắt. Ấy thế mà chỉ vì một câu “giờ là thật” của Yết mà Xử Nữ cứ lâng lâng từ hôm ấy đến giờ. Tuy nhiên, trở lại với thực tại thì con bé tóc vàng hoe kia đang bám chặt lấy Thiên Yết. Đám vệ sĩ của Xử Nữ sau hôm thấy tình cảm của đôi bạn trẻ thì thành ra nghiện bỏng ngô. Thằng nào thằng nấy lúc nào cũng thủ sẵn bịch bỏng ngô. Cứ thấy đương sự là Xử Nữ lại bắt đầu đem ra cắn rôm rốp. 

Xử Nữ ngồi một mình trong chiếc ô tô đen. Bình thường sẽ có Thiên Bình ngồi cạnh nói chuyện ới cô cho vơi bớt sự hiu quạnh nhưng hiện tại Thiên Bình vẫn đang chết dở sống dở. Tất cả chỉ tại thể lực của Thiên Bình quá yếu…

Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì bỗng có ai đó gõ lên cửa kính và ông tài xế dừng lại. Xử Nữ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe và thấy Thiên Yết đang cười hớn hở, tay cầm bó hoa hồng nhung long lanh sương sớm. Xử Nữ hạ cửa kính xe, dùng khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể, hỏi:

- Gì?

- Tôi đưa cô đi học!!

- Khỏi.

Xử Nữ lè lưỡi còn Thiên Yết thì rút súng hăm doạ ông tài xế khốn khổ.

Và cuối cùng Xử Nữ cũng lết lên xe Thiên Yết. Sau một tuần, trường Zosiac vẫn nguyên si. Đám nữ sinh vẫn tíu tít như cũ, đám nam sinh vẫn dê như thường lệ. Chỉ có điều khi cả lũ nhìn thấy Xử Nữ đi cùng Thiên Yết thì mọi hy vọng về cưa cẩm hai người này đều tan thành mây khói khi Thiên Yết cứ ôm cứng Xử Nữ, mắt vằn lên những tia ghen tuông.

Bạch Dương và Song Ngư xuất hiện ngay sau đó. Cả đám trường Zodiac không ai nhận ra Song Ngư. Xử Nữ mỉm cười chào cả hai. Và ở đây, Song Ngư gặp Thiên Đàn đang đứng cạnh một cô gái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ. Ngư nhìn Thiên Đàn chằm chằm và Xử Nữ cũng nhìn theo hướng ấy. Cô nhận ra…cô gái tóc vàng…là THẤT NỮ!!!!

~~o0o~~

Ma Kết tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm là đi ngó quanh tìm phòng Thiên Bình. Sau một hồi đi vòng quanh cái bệnh viện, Ma Kết phát hiện phòng Thiên Bình đối diện phòng anh =))

Ma Kết bước vào và thấy Thiên Bình đang khóc. Cô vẫn nằm bất động, nhưng khoé mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt trong veo như những hạt ngọc.

Ma Kết lay lay Thiên Bình:

- Êu, dậy đê!!

Nằm im, khóc lóc.

- Cô khóc trông xấu òm!!

Ma Kết thì thầm vào tai Thiên Bình làm cô mở bừng mắt, bật dậy tát thẳng vào mặt Ma Kết:

- Chú vừa nói cái gì đấy???

Thiên Bình ghét nhất là bị chê xấu!!! Sau một hồi định thần, Thiên Bình nhìn lại thì thấy Ma Kết vẫn bình an vô sự. Tay chân mặt mũi còn nguyên. Hoá ra mấy ngày nay cô cứ mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình…

Mà sao cô lại phải lo lắng cho cái kẻ mặt mẹt này nhở???

~~o0o~~

Cự Giải bước ra khỏi xe Song Tử và thở dài thất vọng. Chẳng lẽ sau một tuần, Song Tử vẫn không cảm thấy gì sao?? Nếu cảm thấy gì đó, anh ta đã không bay đi khắp mọi nơi ngay khi vừa đặt chân đến trường thế kia.

Cự Giải bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô giật mình quay lại và thấy Cự Tước đứng đó. Cự Tước nở nụ cười ma mị:

- Em gái~~!!

- Chị…

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Cự Giải. Cự Tước lại cười:

- Em quên lời hứa với chị rồi ư??

- Em xin lỗi, nhưng em không thể…

Cự Giải nhìn Cự Tước và Cự Tước thở hắt ra, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Đó là cách em trả ơn chị sao??

Rồi Cự Tước ghé vào tai Cự Giải:

- Game on, sister!!

- Cô đang làm trò gì thế??

Song Tử đã quay lại, trên tay anh là hai cốc coffee loại Cự Giải thích. Cự Tước cười giả lả:

- Chào hỏi em gái thôi, không được sao? Bố của anh đang ở ngoài xe ấy!!

Vừa nói cô nàng vừa hất đầu về phía một chiếc xe đen bóng loáng đang đậu ngoài cổng trường. Song Tử đưa một cốc coffee cho Cự Giải rồi khoác vai Cự Giải:

- Tránh xa tôi ra!!

Rồi anh lôi Cự Giải đi mất, để lại Cự Tước giận tím mặt.

~~o0o~~

Cự Tước sập mạnh cửa xe ô tô. Cô nhìn bố Song Tử bằng ánh mắt nũng nịu:

- Anh à, em muốn đi học~~

- Tại sao thế??

Ông hỏi và Cự Tước trả lời:

- Em muốn có bằng đại học…

- Ok, vậy em muốn trường nào??

Ông choàng cánh tay ú nần qua vai Cự Tước còn cô thì cười:

- Trường Zodiac~~!!

~~o0o~~

Nhân Mã, Sư Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu đến sau cùng. Trên tay Mã và Sư là hai cái kẹo bông trắng trắng hồng hồng mà Sư Tử vừa mua. Từ ngày quen Nhân Mã, anh có một thú vui mới đó chính là ăn uống tạp nham mọi lúc mọi nơi. Kim Ngưu nhìn Sư – Mã nhăn nhó:

- Mình đói…

- Ai bảo kiêu?? Lúc nãy mình bảo Sư Sư mua thì cậu còn chảnh không ăn??

Nhân Mã vừa ăn vừa nói. Bảo Bình nhíu mày:

- Sư Sư??

- Làm sao?? Nghe yêu mà, nhở Mã Mã nhở??

Sư Tử vừa nói vừa véo má Nhân Mã làm Kim Ngưu và Bảo Bình sởn da gà. Bảo Bình thở dài:

- Thôi Ngưu, ra phòng ăn, hôm nay mình bao!! Đi gọi cả đám khu E về nữa!!
Nói rồi cô cùng Kim Ngưu đi trước, mặc kệ cặp đôi sến súa vừa đi vừa ăn kẹo bông đi sau…
[/b]
 
 

ZS (chap 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 27)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-