Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 26)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 26)   ZS (chap 26) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:08 pm

Tác giả: Hoàng Kim

[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Tiếng thở khó nhọc của kẻ đó càng ngày càng tới gần. Có tiếng thứ gì đó mỏng mảnh được thả xuống mặt đất. Liền sau đó, một tiếng thét xé tai vang lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cánh cửa phòng ăn sập mạnh, ngăn chặn những cơn gió rét buốt…nhưng đem theo nỗi sợ của mọi người có mặt ở nơi đây…

Đèn điện bỗng lại sáng choang. Vài tiếng rì rầm bắt đầu vang lên, theo đó là tiếng gào giận dữ pha lẫn lo lắng của Thiên Yết:
- XỬ NỮ!!! XỬ NỮ ĐÂU RỒI???
- CÁI GÌ??
Thiên Bình há hốc miệng. Không thể nào!! Xử Nữ mà bị bắt đi ư?? Thiên Yết tức giận hất tung bàn ăn, mắt anh long sòng sọc như con hổ đói:
- KHỐN KIẾP!!! 
- Bình tĩnh nào Thiên Yết.
Ma Kết lên tiếng. Thiên Bình lúc này đã gục hẳn vào người Ma Kết, đôi mắt cô vô hồn nhìn trân trân chỗ ngồi trống không của Xử Nữ. Thiên Yết vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Nhân Mã dường như phát hiện được gì đó, cô gỡ vòng tay của Sư Tử ra và tiến đến bên một mảnh giấy ố vàng bị vứt chỏng chơ ở giữa phòng. Nhân Mã đem tờ giấy về bàn ăn của đám khu E, vuốt phẳng rồi đọc to:
- Ta là một kẻ cô đơn. Các ngươi liệu sẽ vui lòng gia nhập bữa tiệc Halloween nho nhỏ của ta chứ?
Kim Ngưu vứt luôn cái quả táo trên tay, nhăn trán:
- Thằng rồ nào vậy?
- Hừm, cái mùi như mùi chuột cống này chắc chắn là một kẻ chuyên sống chui sống nhủi bên mấy đường cống thoát nước.
Bạch Dương hít hửi tờ giấy hoen ố, phán. Cự Giải cũng hít hà tờ giấy, nói:
- Còn có mùi thức ăn bị ôi nữa.
Bạch Dương nhìn Cự Giải kiểu “tại sao cô biết” và Cự Giải cười xoà:
- Tôi làm ở quán ăn cùng Song Ngư mà~~
- Khoan, còn mùi nữa.
Song Tử cũng cúi xuống, chúi mũi vào tờ giấy qua vai Sư Tử, ngửi thử và chốt một câu:
- Mùi nước hoa mới ra mà?? Làm sao cái mùi nam tính thế này cậu lại có thể nhầm thành mùi cống hả Bạch Dương??
Sư Tử đấm Song Tử một đấm văng tít ra xa (nói quá đấy =]]), mắt vằn lên tia đỏ:
- Nước hoa mình vừa mới dùng đã chửi là của thằng sống ở ống cống?? Cậu muốn lên nóc tủ ngồi hả??
Cả hai còn định cãi nhau thêm nhưng chợt bắt gặp đôi mắt xám giận dữ pha lẫn sốt ruột của Yết nên đành nín khe.
- Chúng ta phải tìm cô ấy.
Thiên Yết nói. Thiên Bình vuốt lại tóc:
- Cái đó không đến cậu phải lo, tôi sẽ đi tìm.
- Nhưng cậu đi một mình thì quá nguy hiểm!!
Ma Kết lo lắng nắm chặt tay Thiên Bình. Thiên Yết nhăn nhó:
- Ai nói cô ta đi một mình??
- Vậy chứ sao? Bọn này cũng không muốn ngồi yên đây đợi thằng bệnh hoạn kia mời đến “bữa tiệc Halloween nho nhỏ” của hắn đâu.
Bảo Bình nói, Thiên Yết rít lên:
- Tại cô!! Tại cô mà cô ấy không chịu ngồi gần tôi!! Nếu cô ấy không giận tôi thì đâu có đến mức này!!!
- Thôi đi, sao cậu cứ đổ cho Bảo Bình thế??
Kim Ngưu bực tức nói còn Thiên Yết thì máu dồn lên não:
- Không phải cô ta tự nhiên chạy qua tát vào mặt tôi và nói rằng tôi yêu cô ta sao??
- Cậu nói thế hả?
Kim Ngưu hỏi, cố nhịn cười. Bảo Bình nhăn nhó:
- Đâu phải tại mình, tại Sư Mã bày ra đấy chứ!!!...Á chết rồi…!!!
Bảo Bình bụm miệng, mắt nhìn Thiên Yết trân trân. Thiên Yết mở to mắt:
- Vậy tất cả chuyện này là do…
- Ấy ấy, sao lại lục đục nội bộ thế??
Ma Kết chen vào, anh tiếp tục đánh trống lảng:
- Nào nào, bây giờ chúng ta cần ưu tiên việc tìm Xử Nữ lên hàng đầu, rồi sau đó có gì chiến nhau sau, được chứ?
- Cậu nói phải.
Thiên Yết làu bàu.

~~o0o~~

- Hừm, được lắm, để xem tôi sẽ làm gì các người!!
Khoé miệng của kẻ đó cong lên thành một nụ cười ngạo mạn.

~~o0o~~

- Để xem, mùi ống cống, mùi thức ăn thiu, tất cả những cái này có thể dẫn đến đâu nhỉ?
Song Tử xoa xoa cằm và Kim Ngưu nói:
- Có thể là chỗ thải thức ăn đằng sau khu bếp?
- Sao cậu biết?
Song Ngư tròn mắt hỏi và Bảo Bình liếc Kim Ngưu bằng nửa con mắt:
- Chắc cậu đi ăn vụng nên biết hả?
- Bây giờ cô định tìm Xử Nữ hay chất vấn tôi tội ăn đêm??
Kim Ngưu nhăn mặt còn Bảo Bình thì nhún vai và quay đi chỗ khác. Ánh đèn lại lập loè, chớp tắt chớp sáng rồi tắt hẳn.
- Cái quái gì nữa vậy??
Giọng Bạch Dương vang lên đầy khó chịu, Bạch Dương mò mẫm trong bóng tối:
- Song Ngư, Ngư Ngư, đâu rồi?? Lại đây nhanh lên!!
- Đây mà.
Giọng Song Ngư vang lên và ánh đèn lại vụt sáng. Một bàn tay, thanh tú, mảnh dẻ, đẹp đẽ nhưng nhuốm đầy máu tươi đang nằm lăn lóc trước mặt các sao, bên trên có mảnh giấy cũng ố vàng:

Bàn tay của cô ta thật là đẹp, tao gửi bàn tay của cô ta đến là để giục chúng mày mau đến tham dự đêm Halloween với tao đấy~~

- ARGGGG TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG BỆNH HOẠN!!!
Thiên Yết gào lên một cách điên dại. 
- Bình tĩnh, chúng ta đã xác định được nơi ở của hắn rồi, chúng ta nên bắt đầu đi thôi!!
Cự Giải nhẹ nhàng nói và Nhân Mã gật đầu liên tục:
[/b]
[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]- Phải đấy, đi nhanh thôi!![/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 26)   ZS (chap 26) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:33 pm

tem haha :3
 
 

ZS (chap 26)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 20)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 21)
» ZS (chap 36)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-