Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng   ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:17 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]- Mã Mã~~

- Sư Sư~~

Và màn sến súa hàng ngày của couple Sư Mã lại bắt đầu. Cả hai choàng vai bá cổ nhau đi khắp sân trường. Cả hai đi vào một góc khuất khuất sân trường và Nhân Mã lập tức hất tay Sư Tử ra:

- Mệt quá!! Chúng ta còn phải đóng kịch thế này đến bao giờ nữa??

- Suỵt!!

Sư Tử suỵt mạnh, dáo dác ngó xung quanh và thì thầm:

- Đến khi nào bố mẹ tôi an tâm về cô, lúc ấy tôi sẽ không phải kết hôn với con nhỏ ẽo ợt đó nữa, chúng ta cũng không phải đóng kịch thế này nữa và chúng ta sẽ trở thành những cá thể tự do~~!!

- Nhưng anh có nghĩ chúng ta hơi quá đà trong việc này không? Tôi cứ thấy nó sến súa sao sao ấy…

Nhân Mã nhăn nhó còn Sư Tử thì lắc lắc đầu. Cả hai ngó ra và thấy đám vệ sĩ áo đen đang nấp ở các lùm cây, Nhân Mã thở dài:

- Nào, tiếp tục thôi…

- Mã Mã~~


Nhân Mã đang đóng giả làm người yêu của Sư Tử, hay nói đúng hơn là Mã đang bị Sư DẮT MŨI~~!!!


Phải nói thế nào nhỉ? Sư Tử nói với Nhân Mã rằng bố mẹ anh đang bắt anh lấy cô con gái của một gia đình giàu có và ngỏ ý nhờ Nhân Mã làm người yêu giả. Ai dè Nhân Mã gật đầu cái rụp, và thế là Sư Tử quyết định, trong thời gian Nhân Mã giả làm người yêu, anh sẽ tận dụng mọi thời cơ để tạo cho Mã Mã thời gian đẹp nhất, cố gắng cưa đổ Mã trong thời gian ấy, rồi sau đó sẽ thú tội sau…


~~o0o~~


“Alo…Thiên Yết…Em muốn gặp anh…Một lần cuối…”


Giọng Thất Nữ vang lên trong điện thoại, Thiên Yết hỏi lại bằng giọng lạnh tanh:

- Gia thế của cô, tôi đã phá huỷ toàn bộ, vậy mà vẫn muốn gặp tôi sao?


“Phải. Cho em gặp anh một lần nữa.”


Thất Nữ nói và Thiên Yết hỏi:

- Địa điểm?


“Công viên Kim Cương ở đường Hoàng Kim”


Thất Nữ đáp và Thiên Yết cúp rụp máy.


~~o0o~~


Xử Nữ nhận được một tin nhắc từ số máy lạ:


“Thiên Yết đây, 3 giờ, công viên Kim Cương, đường Hoàng Kim nhé.”


Từ cái ngày chuyển đến Zodiac, Thiên Yết cũng như các sao khác cứ phải thay số máy luôn, vì chẳng hiểu sao đám fan cuồng vẫn thản nhiên lần ra số máy của họ và gửi những tin nhắn nồng nhiệt tình yêu đến. Vì thế, việc Thiên Yết nhắn tin bằng số máy lạ không khiến Xử Nữ nghi ngờ.


Cô lập tức lục tung tủ quần áo và cố tìm cho bằng được một bộ đồ sáng màu cho phù hợp tâm trạng, dù sao đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên ngoài khuôn viên trường Zodiac, cô muốn nó phải thật đặc biệt. Xử Nữ điên tiết lục lọi, cô chẳng hiểu trước đây tại sao cô lại rước một đống quần áo đen sì về để bây giờ không tìm nổi bộ nào sáng màu. Cô bới tung mọi thứ và cuối cùng cũng tìm được một bộ váy màu tím. Xử Nữ vội vã đi đến công viên Kim Cương, cô không thích bị muộn, nhất là trong một dịp đặc biệt thế này…


~~o0o~~


Thất Nữ quăng điện thoại sang một bên, kế hoạch đã thành công. Cô nhếch mép cười. Cô không có được Thiên Yết, vậy thì Thiên Yết cũng sẽ không được yêu ai ngoài cô cả…


~~o0o~~


3 giờ chiều…


- Có chuyện gì?

Thiên Yết lạnh lùng hỏi. Đứng trước mặt anh là Thất Nữ, cô ta mỉm cười đắc ý. Thiên Yết chán nản:

- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.

Lúc ấy, Xử Nữ đã đến trước cổng công viên, mắt cô mở to nhìn Thất Nữ và Thiên Yết đứng cạnh nhau. Khoé môi của Thất Nữ cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, cô ta nhón chân và hôn Thiên Yết…


Thế giới của Xử Nữ như bị đảo lộn.


Cô tiến đến gần, giằng Thiên Yết ra khỏi Thất Nữ và tát Thất Nữ. Trên mặt cô ta in hằn năm dấu ngón tay mảnh khảnh. Xử Nữ nhìn Thiên Yết như không thể tin và đùng đùng bỏ đi. Thiên Yết nắm chặt cổ tay Xử Nữ, ánh mắt anh hoang mang tột độ:

- Không phải như cô nghĩ đâu.

- Buông ra.

Xử Nữ gằn giọng, đôi mắt bạc sáng lấp lánh của cô giờ đục ngầu giận dữ. Co giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay của Thiên Yết nhưng vô ích. Xử NỮ giãy dụa bực tức nhưng càng giãy thì Thiên Yết càng nắm chặt cô hơn. Cô dường như muốn bật khóc, nhưng khoé mắt vẫn khô cong. Cô tức tối đấm bùm bụp vào ngực Thiên Yết và gào lên:

- CÚT ĐI!!! CÚT ĐI!!! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ANH NỮA!!! ĐỒ TRĂNG HOA, ĐỒ LĂNG NHĂNG!!! ĐỒ…ĐỒ…

Xử Nữ ngắc ngứ, những giọt nước mắt trong veo như ngọc thi nhau lăn xuống, cô nói trong tiếng khóc:

- ANH LÀ ĐỒ TỒI!!!

- Ừ, tôi tồi. Tồi lắm nên mới đi gặp cô ta. Cô bình tĩnh lại đi.

Thiên Yết dịu giọng, anh cố gắng ôm chặt Xử Nữ dù cô cố gắng giãy dụa, quẫy đạp. Xử Nữ bỗng buông lỏng toàn thân, tay cô tìm kiếm thứ gì đó và Thiên Yết bỗng cảm thấy có thứ gì như họng súng đang chĩa vào lưng anh. Xử Nữ gằn từng tiếng:

- Bỏ tôi ra.

- Không.


…ĐOÀNG…


Tiếng nổ súng chát chúa vang lên, Xử Nữ đã găm một viên đán vào lưng Thiên Yết.

- Nhắc lại, bỏ ra.

- Không.

Thiên Yết vẫn ôm cô chặt cứng.


…ĐOÀNG…


Lại một viên đạn khác. Máu Thiên Yết trào ra, ấm nóng. Nhưng anh mặc kệ, anh vẫn cứ ôm chặt Xử Nữ và thì thầm:

- Nếu làm thế này mà em hết giận, tôi cũng cam lòng.


…ĐOÀNG…


…ĐOÀNG…


Khẩu súng trên tay Xử Nữ rơi xuống mặt đất, cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt cô chảy ra giàn giụa. Thiên Yết ngã gục xuống, anh vẫn cố ôm chặt lấy Xử Nữ…
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng   ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:30 pm

tem há há :3
 
 

ZS (32) Tình yêu sặc mùi thuốc súng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (33) Tình yêu sặc mùi thuốc súng
» Bạn thuộc chòm sao nam tính hay nữ tính
»  Khám phá tính cách các bạn thuộc cung Kim Ngưu (20/4 -20/5)
» 5 cung hoàng đạo sùng bái sự tự do
» Tặng cho Park Sung Min
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-