| Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 6:44 pm | |
| Chương 2coOo
Bảo Bình ở trong chấm chấm nước mắt, một phần vì cảm thấy thương xót và tội lỗi cho cái cửa hôm trước cũng bị mình đạp nhưng vậy, phần còn lại thì lo sợ Yết Yết thấy được sẽ đem ra mà xẻo anh thành từng mảnh.-Anh hai, chúng ta phải làm sao đây? – Song Ngư hạ thấp giọng nói khẽ.-Anh…ưm…-Giọng nói của Bảo khẽ vang lên rồi bỗng chốc bị ngưng lại.-Anh hai, anh đâu rồi? – Song Ngư hoảng sợ mò mẫn trong bóng tối. Vừa nãy do sơ ý đã bật điện phòng lên làm Thiên Yết nghi ngờ, hai anh em đã vội vã tắt phụt đèn đi.Một cánh tay lạnh toát vươn ra bịt miệng Song Ngư lôi ra một chỗ nào đó. Tuy không thể nhìn rõ nhưng Ngư biết chỗ này không gian cực nhỏ, cô phải nằm cuộn tròn lại mới vừa, nhúc nhích 1 cái là tưởng chừng như tường bị bật ra. Không phải, tường không thế mỏng như này. Hình như là hộp cát tông.“Cạnh”Thiên Yết mở cửa bước vào, mắt lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc hộp nhỏ chứa Song Ngư ở đó. Trực giác của Yết ca vốn đã vô cùng nhạy bén lại thêm Song Ngư ở trong không chịu nổi chật trội thi thoảng lại nhúc nhích.-A. Ai vậy? – Trên giường phát ra một giọng nói nhỏ, trong trẻo và ngọt ngào.Sự chú ý của Thiên Yết chuyển sang Sư Tử - chủ nhân của giọng nói kia. Sư Tử kéo chăn xuống dưới bụng, ngồi nhổm dậy. Mái tóc vàng dài óng mượt chổng ngược lên vài sợi. Đôi mắt to tròn còn vương vài giọt nước vì ngáp. Khuôn mặt phụng phịu vì ngủ không đủ giấc.-Oa~Nhìn cô….Giống – Thiên Yết hét lên đầy cảm thán làm Sư Tử có 1 phen kiêu ngạo, vênh mặt lên trời đầy tự tin với cái nhan sắc trời ban này của mình...Cô chắc mẩn là sẽ so sánh với một diễn viên điện ảnh hay người mẫu gì đây!-……chó mặt xệ nhể… – Thiên Yết tiếp lời.Sư Tử gần như sock đến nỗi đơ mặt ra, suýt nữa té giường cái ruỳnh. Cô đang định đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt anh để phản bác và sỉ vả thì gò má bị hai tay anh ép chặt.-Chó mặt xệ, cô, nằm đây nãy giờ, có thấy ai chạy vô đây không?-Không làm gì có. Anh bị ảo hả? Xí. – Nói rồi ngoảng mặt đi chỗ khác.Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Sư Tử hoài nghi. Bỗng bên phòng, tiếng hét chói tai của Nhân Mã vang lên. Anh đưa tay xoa xoa cái trán của mình rồi chậm rãi đi sang. (==”)oOo
-Lại sao thế? – Yết Yết ngó đầu sang hỏi.Nhân Mã nằm trùm chăn kín mít trên giường mà la hét ỏm tỏi. Bên dưới có một con chuột bạch đang chạy loạn dưới đất, vừa chạy vừa kêu chít chít liên hồi, Mã từ nhỏ ghét nhất là chuột (nguyên do thì hôm nào đó ta sẽ kể) mà nhìn con chuột đang “động kinh” dưới đất kia người thường còn sợ nữa là Mã.Sau hơn 30 phút chơi trò “Người đuổi chuột” Thiên Yết cuối cùng cũng túm được bé Chuột cho vào trong hộp kính. Nhìn cô bé tóc hồng đang nằm run rẩy trên giường mà mắt anh bỗng sáng bừng, khuôn mặt ẩn hiện một nụ cười, rất đẹp a, rất quyến rũ a…nhưng lại cực đểu a~ Yết ca cầm cái hộp dứ dứ vào người Mã, con chuột bên trong thì chứ kêu chít chít không ngừng làm Mã càng hoảng. Hai tay cô khua khoắng toáng loạn, vô tình vơ trúng 1 con gián.…*Quác … quác… quác*…Không gian trong phòng gần như ngưng đọng lại, khóe môi Yết ca giật giật còn Mã vẫn căng đôi mắt ngọc bích ra mà nhìn nhận sự việc hiện tại. Sau hơn 30s mặt ngơ như 2 con bò đeo nơ, Mã chợt giật mình ngộ ra mình đang ở thế chủ động. -A~Thật là hổ báo nha~Chú cầm cái hộp đó lên làm cái gì vậy? – Mã cầm con gián trên tay lắc lắc trước mặt Yết,cười gian tà. Hình tượng nữ nhi sợ hãi lúc trước được thay đổi hoàn toàn. -Dạ…báo cáo chị…em cầm để chơi thôi ạ… - Mặt Yết hơi tái lại, ánh mắt có đôi chút hoảng sợ, trong tình huống này anh không thể “manh động” với bà chị kia. Lớ ngớ là bị đáp con gián đó vào mặt như chơi, Mã thiệt đúng là loại người độc ác mà, dám dọa dám làm… “Ôhôhôhô” Trong lòng Mã vang lên từng tràng cười sản khoái. Không ngờ Yết ca sát khi ngùn ngụt cũng có lúc “yếu đuối” trước những thứ như này. Âu cũng phải, ai mà không có điểm yếu chứ! -Bỏ con chuột đó xuống. Giơ hai tay lên. Đi ra ngoài mua nước trái cây về đây. – Mã nhìn Yết rồi hất hàm nói. Yết ca bỏ con chuột bạch xuống rồi thở dài chán nản, trước khi đi, cậu ngoái lại nhìn Mã với đôi mắt ngây thơ vô tội, mong nhận được ân xá đặc biệt. Mã đứng trên giường, bức xúc nhìn xuống dưới, cuối cùng không chịu nổi bèn đáp con gián suýt trúng mặt Yết làm anh chạy lẹ đi mua. -Aaaa…sao vẫn còn đâu vậy nhỉ? Chết mất…. Nhân Mã rên khẽ rồi xoay người, nghiêng vào trong, tranh thủ nghỉ một chút để quên đi nỗi đau kia.oOo
-Ây za, vừa rồi thiệt là anh em chúng tôi phải cảm ơn cô nha~ quý hóa quá mới được quý cô xinh đẹp đây cứu giúp thật là phước đức ngàn đời của anh em tôi. – Bảo vừa dùng miệng lưỡi ngọt ngào lấy lòng Sư vừa bắt tay cô lia lịa. Song Ngư đứng bên cạnh cũng không vừa:-A~đúng là vừa xinh đẹp rạng ngời vừa từ bi nhân hậu nữa chứ. Nhân gian bây giờ hiếm có người thứ 2 nha~ Kết quả là mũi Sư Tử phồng lên đến cực điểm, tinh thần vô cùng hưng phấn, mặt vênh lên như sàn gỗ lâu ngày. Cô đặt một tay vào ngực, hãnh diện nói: -Chào mọi người tôi là Sư Tử, sau này có lẽ sẽ gặp lại nhiều, nên mong giúp đỡ. Nói rồi cô ngoảng mặt quay đi vì bận việc. Hai anh em Bảo – Ngư cũng nhanh chóng vượt rào, trèo tường trốn đi chơi đâu đó bạt mạng không biết bao giờ mới về.oOo
-A, tiểu bạch thố à, cưng đâu rồi. Chị mang bánh snack cưng thích ăn nhất này. Cưng à…cưng đâu rồi? Thân hình mảnh mai của tóc nâu hạt dẻ vụt nhanh trên dãy hành lang, rồi bỗng dừng lại ở căn phòng bệnh của Mã khi tiếng chít chít lên hồi kêu lên.-A, tiểu bạch cưng, mày đây rồi, ta nhớ mày quá!! –Thiên Bình lấy con chuột ra rồi ôm chặt vào lòng. -A~cô đến lấy nó hả? – Mã trở mình, quay ra nhìn Thiên Bình. Cô bỗng giật thót và quay đầu lại.....-Cô là…Tiểu Mã?…
Được sửa bởi Ploy♥ ngày Sun Jul 07, 2013 6:57 pm; sửa lần 1. |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 6:56 pm | |
| |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Sói Mèo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 8:03 pm | |
| Óe, cái chữ ký đừng nói là cô lại mang bầu đấy cô út (lười k nhận xét tr) |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | [Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 8:49 pm | |
| Ngâm hơi lâu đấy nhé Ploy ==' |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 8:52 pm | |
| |
|
| | [Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | [Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Sun Jul 07, 2013 9:29 pm | |
| |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | [Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | [Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Mon Jul 08, 2013 2:20 pm | |
| Sắp đến lượt ta xỉu đây ~ |
|
| | boiboi.truong Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Mon Aug 19, 2013 7:11 pm | |
| |
|
| | cherryn** Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Wed Apr 09, 2014 7:16 pm | |
| dì ploy ra chap nhanh đi, truyen hay ghê, cherr thich yết vs tb cơ. oa oa |
|
| | Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) Mon May 12, 2014 5:25 am | |
| Bà chị ra chap nhanh giùm đợi xong chắc cũng từ trần |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) | |
| |
|
| | | Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c) | |
|