Một buổi sáng đẹp trời, chim ca gió hát, tại một căn phòng nhỏ ( nói vậy chứ nó không có nhỏ âu ). Trên chiếc giường êm và ấm, có một cô gái tóc màu đỏ hung đang nằm ngủ bất cần tiếng kêu la inh ỏi của chiếc đt và đồng hồ báo thức.
- Aishh, cái con nhỏ này bắt tụi mình chờ đi học mà giờ này còn nằm ngủ, đt cũng không nghe - Tiếng Xữ bực dọc.
- Cậu đt lại thử xem - Cua nhẹ nhàng nói - Ừh, chờ mình chút - Xữ kiền đt lại cho cô gái bên trong nhà.
Notice me. Take my hand. Why are we. Strangers when. Our love is strong. Why carry on without me?. Everytime I try to fly. I fall without my wings. I feel so small . I guess I need you baby. And everytime I see you in my dreams. I see your face, it's haunting me. I guess I need you baby. I make believe. That you are here. It's the only way. I see clear. What have I done. You seem to move on easy - Tiếng chuông đt của cô vang lên, cô liền quơ tay quơ chân chụp lấy đt nghe mà chẳng thèm nhìn xem ai điện tới.
- A si nô mô tô, mới sáng sớm mà ai điện cho bà thế - Cô vừa nói vừa ngáy.
- Biết mấy bây giờ là mấy giờ không hã, ta mà trễ học là mi biết tay bà - Xữ hét vào đt lm đầu dây bên kia pải bịt tay lại.
- Hay là mình lên phòng Bạch Dương đi Xữ -Thiên Bình lôi kéo mấy cô bạn của mình lên phòng Bạch Dương.
Cô gái tên Bạch Dương vừa lết xác khỏi chiếc giường thì ..... RẦM!!!!!! - Cánh cửa phòng đổ xuống.
- Ối mạ ơi, động đất à - Bạch Dương hốt hoảng đứng bật dạy .
- Động cái đầu mi, bây giờ mi có chịu đi VSCN không hã hay để ta làm dùm mi - Xữ tức xì khói giở giọng nham hiểm khiến Cừu nhà ta phải chạy tọt vào WC ngay lập tức.
- Cừa ới, tụi mình xuống phòng khách đợi nhá - Tiếng Cua nhẹ nhàng nhưng nó có sức công phá mãnh liệt làm Cừa sợ hãi.
- Trời ơi, nếu biết trc thì mình đã không rủ Xữ đi rồi, khổ thân tui
- Cừu than vãng trong WC .
--------------------------------------------------15' sau------------------------------------------------
- Hello mọi người, mình xuống rồi nè, đi thôi - Cừu vui vẻ chạy tọt xuống nhà.
- Sắp trễ giờ học của mình rồi đó biết chưa hã, mà nếu trễ học thì sẽ không đi học đc, nếu không đi học đc thì sẽ không có kiến thức, mà không có kiến thức.... - Xữ làm một tràng vào mặt Cừu đến 15'.
- Thôi thôi, đi lẹ đi - Cua thúc giục mọi người.
Trên con đường đến trường, 4 cô nàng luôn là trung tâm của sự chú ý của mọi người trên phố.
- Hộc hộc...mệt quá à Xữ ơi
- Cho đáng đời, ai bảo bắt tụi này qua nhà nàng hộ tống nàng đi
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
20' sau, 4 cô nàng của chúng ta tới ngôi trường SUPER ZODIAC .
- Woa ! ngôi trường này đẹp thiệt á nha, không uổng công mình rồi - Thiên Bình, Xữ Nữ vừa tới trường thì bị hút với vẻ đẹp của ngôi trường.
Trong khi đó, Bạch Dương liền vội chạy đi thăm quan chỗ ở mới của mình, bỗng..
Rầm!!!!!
2 con người, 2 thể xác ngã xuống đất với bầu trời đầy sao lung linh giữa ban ngày. Thấy vậy 3 cô nàng còn lại chạy lại đỡ BD lên
- Xin lỗi...mình thật sự... - Không để Cừu nói hết, chàng trai đó liền cắt lời.
- Xin lỗi, bộ cô xin lỗi là xong à, cái thân vàng ngọc này mà có bị gì thì cô có đền nỗi không hã - Chàng trai đó đứng dậy và quát vào mặt Cừu.
- Nè cái cậu kia, đã người ta xin lỗi rồi mà....OMG đẹp zai qá - Câu nói của Bình Nhi làm Xữ và Cua xém té còn Cừu thì tức tốc.
- Đẹp cái zì mà đẹp, cái đầu thì đỏ chét, bù xù như cái bờm sư tử ấy, cậu nhìn âu ra mà đẹp mà có đẹp thì đẹp ở chỗ nào nói nghe coi - Cừu vừa hét vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào người chàng trai đó.
- Đầu cô cũng đỏ nữa kìa có thua gì tui đâu mà cô nói hã - Chàng trai đó liền vặn lại.
- Hứ, đầu của tui thì gọn gàng, còn anh thì bù xù như cái tổ chim mà bày đặt nói tui nữa - Cừu hết câu để nói nên phóng ra đại một câu.
- Cô...cô... - Chàng trai bị Cừu lm cho cứng họng thì từ đâu có một người con trai nữa bước đến vỗ vai người con trai lúc nãy.
- Có chuyện gì vậy Sư Tử - Cậu con trai đó hỏi tỏ ra vẻ thích thú.
- Đó cậu nhìn xem Song Tử, con nhỏ đó đụng mình đã rồi không xin lỗi nữa chứ - Sư Tử quay đầu lại nói với Song Tử.
- Anh vô duyên vừa vừa thôi chứ, người ta xin lỗi rồi anh có chịu nhận đâu mà anh nói hã - Bình nhi thấy oan ức cho Cừu nên cãi lại.
- Xin lỗi thì phải thành tâm chứ - Sư Tử gắt giọng lên.
Cuộc chiến này sẽ kéo dài nếu không có tiếng chuông vào lớp, khi tiếng chuông vang lên thì lập tức hai người điều quay 180* về hai hướng khác nhau.
- Hứ - Hai người đồng thanh.
- Con trai gì mà vô duyên zữ dậy, sao trên đời lại có loại người như hắn chứ - Cừu vừa đi vừa nói khiến 3 người còn lại phải lắc đầu. Bỗng, ở phía sau họ có giọng nói nhẹ nhàng không kém zì Cua vang lên.
- Vì cậu ấy là Vua Sư Tử mà .
4 cô nàng quay phắt lại thì thấy một cô gái cực kì zễ thương.
- Ha ha ha, cái danh giống tên ghê - 4 nàng nhà ta đồng thanh .
- Uả mà cậu học lớp nào vậy - Tiếng Cua reo lên vui vẻ.
- Mình tên Song Ngư học lớp 10A3, còn mấy bạn học lớp nào ? - Song Ngư phồng má hỏi.
- Íh à, zị là tụi mình đc học cùng bạn rồi - Bình nhi hớn hỡ nhảy cẫng lên.
- Bạn dẫn tụi mình đi thăm quan lớp đc không - Xữ nãy giờ mới lên tiếng.
Thế là 5 cô nàng chúng ta điều đi về lớp học của mình, họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau.
p/s : Cho iêm xin cái nhận xét mọi người ơi.