Chap 1 : Buổi gặp gỡ của các siêu tinh nghịch
Một ngày mới bắt đầu , Mặt Trời nhô ra khỏi cái sườn núi - nơi ẩn trú của ông sau mỗi chiều tà , trên những con
đường lớn nhỏ đã có những cái xe đạp xe máy của những học sinh đi học và tại một con đường trong một căn nhà
một cô thiếu nữ... vẫn ngủ.
Cô bật dậy sau tiếng gọi của cái đồng hồ và chạy vào nhà tắm thật nhanh khi biết mình sắp muộn buổi học đầu
tiên.
***3' sau***
-Chào mẹ , chào ba con đi học đây ! - Cô chạy xuống nhà rồi nhảy lên xe đạp sau khi mặc xong đồng phục và
đeo cái cặp lên vai.
-Bạch Dương ! Ăn sáng cái đã rồi đi học con ! -Mẹ cô chạy ra gọi lại nhưng cô đã đi khá xa.
-Bà cứ kệ nó !Nó lớn rồi sẽ tự biết lo cho mình ! - Một người đàn ông ngồi trên ghế với tách trà của mình .
***Lúc đó***
-Chết rồi , mình muộn học mất ! - Cô gái tên Bạch Dương nghĩ thầm
Chính vì ý nghĩ ấy làm cô càng có đà phi nhanh như bay tới trường.
***Tại trường zodiac school***
Ngôi trường vô cùng to lớn , với mái ngói đỏ chói , sân làm bằng đá mịn trơn bóng với ba khu nhà ba tầng bao
quanh.Bạch Dương giơ cái thẻ học sinh đeo trên cổ lên xem : phòng 15 khu nhà số 2 tầng ba lớp 10A.Cô để xe
trong sảnh rồi chạy lên phòng học của mình.
***Tại cửa phòng 15 khu nhà số 2***
"Xoạch"-Bạch Dương kéo mạnh cái cửa và bất ngờ khi trong lớp chỉ có một vài học sinh mới đến (Khoảng 6).Cô lê
đôi giày vào lớp với vẻ mặt ỉu xìu , bỗng cô bị ngăn lại bởi một một cô gái tóc nâu:
- Tớ là người quản lý lớp này , xin cho tớ kiểm tra thẻ học sinh.
Bạch Dương giơ cái thẻ trước cổ lên và đã được cô gái cho vào lớp.
-Giới thiệu với các cậu , đây là Bạch Dương học sinh mới của lớp ta . (Thì ra bà kiểm tra để biết tên ).Chào Bạch
Dương tớ là Xử Nữ còn bạn tóc tím là Thiên Bình , bạn nam đẹp zai tóc vàng kia tên là Sư Tử , bạn nam đang nghe
nhạc là Thiên Yết , còn bạn nữ tóc tím buộc hai bên xinh xinh kia là Song Ngư.
***Qua phút giới thiệu và tất cả học sinh đông đủ***
Cô giáo bước vào lớp và nói:
-Xin chào tất cả các em ,tôi là cô giáo mới của các em năm nay .Theo đúng như luật xếp chỗ của lớp thì các
bạn nữ ngồi kèm các bạn nam có em nào muốn đọc rõ nội quy của lớp thì cuối giờ hoặc giờ giải lao các em ra bảng
tin lớp 10A ở gần cổng để đọc nhé !Bây giờ là tiết sinh hoạt các em tự chọn bạn ngồi chung với mình nhé - Cô nói
xong rồi ra khỏi lớp.
Cô vừa bước ra ngoài khoảng 20 bước chân thì trong lớp các siêu tinh nghịch đã biến lớp học thành cái chợ vỡ.
Bạch Dương nhìn quanh lớp xem đối tượng để ngồi cùng bàn với mình bỗng cô phá hiện một chàng trai tóc nâu rất
bảnh liền tiến lại mời ngồi chung với mình . Chàng trai đó chính là Bảo Bình.Bảo Bình có vẻ bất ngờ và hơi xấu hổ
nhưng cậu ta bị anh mình là Ma Kết ẩy vào chỗ Bạch Dương làm cô suýt ngã nhưng được bàn tay của Bảo Bình kéo
lên làm cô nằm gọn trong tay cậu. Mặt Bạch Dương đỏ như trái cà chua chín cô nắm tay Bảo Bình kéo ra chỗ cái
bàn mình chọn.
(Các chỗ còn lại như các cặp mình đã giới thiệu nhé các bạn, chứ bây giờ mình mà liệt kê hết thì mình chết mất)
***Tiết 2***
Cô giáo bước vào với chiếc cặp trên tay và vẻ mặt nghiêm nghị ( Hình cô nè
)
-Bây giờ là tiết thể dục mời các xếp hàng ngay ở cửa lớp và theo tôi ra "khu tập thể" của trường để chúng ta
bắt đầu tiết học!
Sau câu nói đó của cô giáo các siêu tinh nghịch của chúng ta ra cửa xếp hàng và lần lượt đi theo cô giáo xuống
"khu tập thể".
***Tại khu tập thể của trường***
Các học sinh của lớp lần lượt đứng vào vị trí như cô giáo đã xếp.
-Bài học của chúng ta là đánh cầu lông , lớp ta những ai biết đánh cầu lông nhỉ ?
Lần lượt :13 học sinh giơ tay lên làm cô giáo bất ngờ và bỗng một thầy giáo đi tới :
- Chào các em , tôi là thầy giáo phụ trách môn thể dục của các em mong các em chấp hành mọi điều lệnh tôi
đưa ra ! Đầu tiên chúng ta sẽ học đánh cầu lông các bạn nam lên trước một bước. bạn nam góc phải đầu tiên sẽ
là nguời đầu tiên thử sức với tôi.
Bạn nam đầu tiên ? Đó là Kim Ngưu cậu đã từng đạt huy chương vàng môn đánh cầu lông và đá cầu.Một thử
thách cho thầy giáo thể dục.(hình thầy nè:
)
***15' sau***
-Không ngờ em đánh giỏi như vậy ! Phù phù ! - Thầy giáo hở hổn hển
-Thầy cũng làm em sắp chết rồi ! Phù..................!-Cậu ngồi phịch xuống đất và nhận được chai nước từ đôi
bàn tay của Song Tử.
-Cảm ơn !- Cậu cầm lấy chai nước và đã vô tình nắm phải tay Song Tử làm cô ấy vội rút tay lại làm rơi cả chai
nước xuống đất.-Vô tình thôi mà , làm gì mà phản ứng ghê thế !
***Giờ giải lao***
12 học sinh ra khỏi lớp chỉ còn lại Mê-Tin và cô đã nhếch môi cười mặc dù cô đang khóc :
-Sự cô đơn của tôi !
***Lúc đó***
Mặt trời nắng chói chang làm các cô gái chỉ muốn ở lại cái nơi thoáng mát đó chính là Sân Thượng nơi được bao
phủ bởi cây xanh và đầy tiếng chim hót.Các bạn nam thì càng thích thú với việc ở dưới đá bóng hoặc đứng từ dưới
trêu trọc các cô.Riêng chỉ có Thiên Yết, cậu ngồi lì dưới gốc cây đắm chìm trong các bài hát đến nỗi ở ngoài có
ra sao cậu cũng không biết gì.Bỗng nhiên mây đen bay tới từ phương nảo phương nào.Một cơn mưa rất lớn đổ
làm các học sinh tá hỏa chạy lên tầng kể cả Thiên Yết.Các sao nam chạy lên sân thượng để tiếp tục trò đùa với
các sao nữ.Vừa lên tới sân thượng thấy các cô đang nói chuyện vui vẻ mà không biết tới sự có mặt của họ nên họ
càng tiến tới thì bỗng cơn mưa ngừng rơi trời lại nắng và....cầu vồng.Song Ngư la lên thích thú :
-A!Cầu vồng!
Điều này làm các sao nam không thể trốn nữa họ tiến thẳng tới gần mép sân thượng để ngắm nhìn cầu vồng
cùng các sao nữ.Một khung cảnh lãng mạn vô cùng từng cặp một đứng cạnh nhau cùng ngắm nhìn cầu vồng tuyệt
đẹp nhưng họ không để ý rằng họ đang tiến tới mép sân thượng nơi vô cùng nguy hiểm vì ở đây không hề có lang
can và họ sắp rơi xuống nếu tiếp tục mải mê ngắm cầu vồng và tiến lại gần đó.Người trượt chân đầu tiên : Xử Nữ.
Cô vội bám lấy cái mép sân thượng và càng lúc càng tuột dần,cô hét lên :
-Cứu tớ với !
Chính câu nói này làm cả bọn giật mình và trượt hết chân xuống và may ai cũng bám được vào mép sân chỉ trừ.
....Sư Tử cậu không kịp bám vào và rơi xuống bỗng bàn tay nhanh nhẹn của Xử Nữ kịp giữ anh ta lại bằng cách
nắm lấy tay cậu ta và cũng chính vì sức nặng của cậu làm cô càng tuột dần.Sư Tử hét lên khi nhìn thấy bên dưới
cậu như một bờ vực thẳm nhưng cậu dũng cảm nói :
- Bỏ tay tớ ra nếu không cả 2 sẽ cùng rơi đấy!
Xử Nữ sẽ ứng xử thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra với 12 sao của chúng ta và liệu vận may có đến với họ ? Chap 2
sẽ trả lời tất cả các câu hỏi ấy ! Đón đọc nhé!