Là lá la....
Quay lại rồi đây,hầu như khúc đầu toàn nhắm về Bình nhi còn khúc sau thì tính tiếp nhá nhá
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1tt
3người bạn : Bình nhi,Bảo Bảo và Song Ngư đều bị cuốn vào tâm ánh sang phát ra từ ngôi nhà ấy.Nhưng lạ thay…họ đều rơi vào cùng 1 nơi,trước cổng của 1khu biệt thự đồ sồ.
Tộ Song Ngư,bị 2 bao cát hơn 2tấn đè lên người.May cho 2chị em nhà Bình =.=”
Bảo hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt mình :
”Đây là đâu vậy ?!!”
1cô bé trên cây với 2chùm tóc xoăn dài ngang đầu gối [Wow,dài dữ] :
”Đây là Club THẾ GIỚI VUI NHỘN,em là Xà Phu,trong thế giới này,em là chủ Club nhưng cũng ở đây,anh chị cứ gọi em là Neiya được rồi.
Chào Mừng Anh Chị đến với THẾ GIỚI CHIBI.”
Neiya vừa kéo tay Bảo Bình vừa chạy về phía cánh cổng màu trắng to đùng trước mặt.2người còn lại cũng chạy theo sau.
~Bây giờ mình muốn về nhà thôi !~.Bảo Bình suy nghĩ,nhớ về căn nhà của mình,cô nghĩ mình sẽ không trở về nữa nhưng…………..
”Bạn đừng lo,nếu bạn biết tẩn hưởng tất cả thì chắc chắn sẽ có đường về mà.”
Neiya mỉm cười rồi dẫn bọn họ vào phòng cô.Cả đám trầm trồ nhìn nguyên căn phòng của Neiya.Ôi trời ơi ! Căn phòng này toàn búp bê,tường màu hồng,tất cả vật dụng đều màu trắng[Wow]
”Hứ,người như vậy mà lại…”
Nghe Ngư mỉa mai mình,Neiya kéo cầm Ngư xuống [Quá lùn nên phải vậy thôi].Hai viên đạn đang bắn vào Ngư *Đùng đùng*.Bình ra lệnh cắt ngang 2viên đạn trong mắt Neiya.
”Thôi được,các bạn có 2tiếng để kiếm cho tôi 9người còn lại,gồm….blah.blah.blah…..và…blah.blah.blah…”
Nghe xong lời đề nghị của Neiya,3người quấn quýt chạy thật nhanh để đi tìm những người đó trong thế giới Chibi rộng lớn.Ngư nhớ lại :
”Đầu tiên là….Sư tử,cậu ta có máu tóc màu….”
”Màu gì chứ ông cố”
”Màu xám”
Vừa nói,cậu vừa chỉ về phía cửa hang tạp hóa,có 1người y chang Sư tử đang đứng :
”Nè!!!!!!!!Á..á…á!!!”
Vừa kêu thì Bảo lại đạp phải vỏ chuối do…t/g chọi ra.Cô ngã phịch xuống người Sư tử[Ố mài gá]
”Này,làm gì với em tôi thế?”
À à,đây là 2anh em nhà Tử [dòng họ của ông Tự Tử và bà Tự Xử
].
Không để chị mình bị mang tiếng hám dzai,Bình nhi kéo áo Bảo lên rồi để chân lên cổ Sư tử như muốn nói : Mày mà đụng đến chị tao thì người dưới này sẽ ra sao mày hiểu chứ?
Gặp đúng anh em mà Neiya lệnh trở về.Ngư nài nỉ :
”Hai người mau theo chúng tôi đi mà!”
Sư tử lạnh lùng nói :
”Thôi được,nhìn là biết có chuyện gì rồi,nào đi thôi”
Ở Club THẾ GIỚI VUI NHỘN…
Neiya vui sướng :
”Tuyệt vời quá!...Cám ơn 3bạn nhiều nha,à mà các bạn khỏi tìm Dương nhi và Giải nhi làm gì cả,họ tới thăm mình nè.”
Từ phía xích đu,2cô nàng với đồng phục của Club bước tới cúi đầu chào.Bình nhi liếc 2cô nàng rồi nói :
”Vậy sao,hay là họ có âm mưu gì với nhau?”
”Ơ….Chúng tớ là member cũ,đây là Dương và mình là Giải”
”Biết rồi khỏi nói”
Giải nhi bị quê nên Dương cứu :
”Ưm….Cứ mình gọi là Lanny còn Giải thì Babiie nhé”
To Be Continued….