Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Icon_minitimeFri Jul 12, 2013 8:28 pm

Tác giả: Sapphire


Năm 10 tuổi…

**Kim Ngưu**


Hôm nay chơi trốn tìm với Bảo Bình. Sợ cậu ấy thật, con gái gì mà…nghịch hơn cả mình. Nhưng cũng công nhận Bảo Bảo giỏi, toàn nghĩ ra chỗ trốn độc đáo, chỉ có điều chẳng kiên nhẫn như mình, chốc chốc lại ngó lên nên toàn bị phát hiện.

**Bảo Bình**


A~ Hôm nay chơi trốn tìm vui thật! Kim Ngưu chẳng nhanh trí gì cả, toàn để mình chỉ chỗ trốn mới biết. Được cái cậu ấy kiên nhẫn ngồi im nên ít bị phát hiện. Mà mình chỉ cậu ấy đúng vào chỗ có ong, Ngưu Ngưu ngồi yên không chạy đi nên bị nó đốt. Ây da~ Nhờ vậy mình mới biết bị ong đốt có thể không chết!

Năm 15 tuổi…

**Kim Ngưu**

Lên cấp II, Bảo Bảo ra dáng thiếu nữ thật, thành hotgirl của trường mất. Chỉ có điều cậu ấy quái quá, suốt ngày bày trò trong giờ thí nghiệm, khiến mọi người có phần…sợ. Không sao, mình sẽ là người duy nhất không sợ cậu ấy, sẽ là người bạn thân nhất!!!

P/s: làm…bạn trai cũng được đó nhỉ? Best Friend và Boy Friend đều 
là BF mà! Đùa thôi chứ mình không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

**Bảo Bình**


May quá, mình vẫn chưa phá phòng thí nghiệm (=,=”)

Nhưng mình không thấy vui, chẳng vui chút nào!

Tên Ngưu ngốc nghếch, hắn ở đâu lúc mình bị mấy đứa con trai “tấn công” chứ!!! Mình không thích bọn nó chút nào, chả tên nào giống Ngưu cả!!! Đành rằng Ngưu Ngưu không phải hình mẫu lí tưởng của mình, nhưng ít nhất cậu ấy ít nói, biết quan tâm. Ai lại nổ văng trời như tụi kia chứ!!!

Thôi chẳng viết về Ngưu nữa đâu, khéo…mình thích Ngưu mất!

Năm 17 tuổi


**Kim Ngưu**


Thật sự…mình yêu Bảo Bảo mất rồi. Cô ấy vẫn coi mình là bạn thân nhất… Mình sắp đi du học rồi, không hiểu…có nên nói cho cô ấy biết không nhỉ? Boy Friend và Best Friend cách nhau xa hơn mình tưởng…

P/s: thôi, mình không nói gì đâu. mai ra phi trường cười tươi chào tạm biệt Bảo Bảo là được rồi!

**Bảo Bình**

Kim Ngưu sắp đi du học. Mình thấy buồn quá…

Liệu mình có yêu cậu ấy không nhỉ? Đó là câu hỏi 3 năm nay mình vẫn luôn trăn trở.

Thôi kệ, nếu Ngưu Ngưu hỏi thì mình sẽ đồng ý, không thì…thôi vậy! Tính mình đơn giản thế mà!!!

P/s: buồn…

Năm 20 tuổi


**Kim Ngưu**

Tỏ tình với Bảo Bảo qua YH mà mình vẫn run như cầy sấy, may mà cuối cùng cũng nói được lời quan trọng. Mà Bảo Bảo lạ thật, cứ chọc mình rối lên, lắp bắp ngượng nghịu mãi. Hi vọng mình và cô ấy sẽ bên nhau dài lâu…

P/s: cái YH chết tiệt, nó lag đúng lúc quan trọng, may mà sửa kịp!

**Bảo Bình**

Cuối cùng Kim Ngưu cũng nói. Thấy cậu ấy qua webcam mà mình cũng run ơi là run, vậy mà từ trước tới giờ vẫn đinh ninh là sẽ bình tĩnh lắm. Mình trêu chọc cậu ấy cho cả 2 đỡ run mà lại phản tác dụng, cuối cùng cũng xong!

P/s: phải tập gọi Kim Ngưu là "anh ấy" thôi!

Năm 24 tuổi


**Kim Ngưu**

Bảo Bình vừa gửi mail…muốn mình về ngay dự đám cưới cô ấy với tư cách BF…BF tức Best Friend…cũng phải thôi, mình không thể bắt Bảo Bảo chờ mãi được…

P/s: mình đã đặt vé máy bay…mai sẽ về…

**Bảo Bình**

Hi vọng Ngưu Ngưu không giận…mọi chuyện cho đám cưới mình đã chuẩn bị xong xuôi…Hi vọng mọi chuyện diễn ra êm đẹp…

P/s: nhớ Ngưu…

**Kim Ngưu**

Không thể ngờ được! Khu vườn năm xưa mình và Bảo Bảo chơi trốn tìm giờ là nơi tổ chức đám cưới. Bảo Bình mặc váy cưới thật tuyệt! Cô ấy còn vấn tóc cao sang trọng…đẹp như tạc đứng trước mặt cha xứ…

**Bảo Bình**

Cuối cùng Kim Ngưu cũng tới. Giờ thì có thể làm lễ được rồi… Chú rể mặc bộ vest đen thật lịch lãm, mình quả là không chọn nhầm người…

**Kim Ngưu**

Đôi môi anh đào của cô ấy đang ngượng ngập nói ba từ: “Con đồng ý!” Cái nhẫn kim cương lấp lánh thật đẹp…

**Bảo Bình**

Cuối cùng chú rể đã đồng ý. Đây sẽ là chồng tương lai của mình… Kim Ngưu, cảm ơn anh vì đã tới…!

**Kim Ngưu**


Lễ cưới đã kết thúc…mình về thôi… Bảo Bảo trông thật hạnh phúc…mình không ngờ cô ấy có thể vui vẻ như vậy, dù trước đây cô ấy luôn rất vui tươi…và mình cũng không ngờ cô ấy tinh quái vậy!!!

**Bảo Bình**

May quá, Kim Ngưu vẫn đồng ý dù bị rơi vào kế hoạch của mình. Nhìn anh ấy ngơ ngác lúc bị kéo tới trước mặt cha xứ mà tội. Lại như thuở trước, mình phải chỉ cho Kim Ngưu nơi đứng, và anh ấy đã đủ bình tĩnh để không nổi cáu với mình!!! Hì hì, đám cưới mình đúng là có 1-0-2, ai đời chú rể tới tận thời khắc quan trọng mới về và chẳng biết chút gì chứ!!!

Giờ chồng mình là Ngưu ngố!!!

**Bảo Bình & Kim Ngưu**

Sau khi kết hôn, đây sẽ là nhật ký chung của cả hai.
Bảo Bình mãi mãi s2 Kim Ngưu!!!



**tặng bé bảo love nhóc ngưu nhé :x


Được sửa bởi Bottle ngày Fri Jul 12, 2013 8:39 pm; sửa lần 2.
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Icon_minitimeFri Jul 12, 2013 8:36 pm

Tem :v
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 1:01 am

Phong bì :v
Hay~~~
 
 
Sponsored content
[Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí   [Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí Icon_minitime

 
 

[Bảo Bình - Kim Ngưu] Nhật Kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?
» [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-