Kawaii Panda Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sat Jul 13, 2013 12:07 pm | |
| Chap 1 - Part 1: * 5h30' chiều tại Tokyo - Nhật Bản "Một buổi chiều êm đềm quá lòng bỗng nhớ về một nơi xa Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca Một Sài Gòn đôi lúc có nắng, có mưa bất chợt Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá..." - Hơ hơ hơ... - Một tiếng ngáp dài thoát ra từ miệng của một cô gái trạc 15 tuổi Cô gái mang mái tóc đen tuyền, dài ngang eo. Làn da cô trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn màu đen, làn môi màu hồng đào. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm cái điện thoại. Vật đập vào mặt cô sau khi ngó nghiêng lần thứ n là chiếc điện thoại hãng HKPhone màu trắng đang nằm 'chỏng chơ' dưới sàn vì tư thế nằm ngủ kì lạ của cô nàng. Sau khi mở khóa điện thoại, thì tiếng thét 'ai oán' của cô nàng vang lên khắp khu phố... - Muộn rồi!!!!!!!! Chuyến bay của mình - Cô hét lên rồi xách cái vali to khủng bố của mình chạy ra ngoài với tốc độ 'bàn thờ' * 3h30' chiều tại thành phố X - Việt Nam ~ Tại một căn Biệt thự mang phong cách Hiện đại màu trắng - nâu: - Tiểu thư!! Xin hãy chạy chậm thôi ạ!!!! - Một cô Maid hét lên Trước mặt cô ta là một cô gái 15 tuổi xinh xắn: 'Mái tóc màu đen được cắt ngắn (Tomboy a ), gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu nhanh nhẹn, đôi môi màu hồng luôn nở nụ cười vui vẻ.' Cô gái đó phải gọi là một Tomboy thứ thiệt, được gọi là Tiểu thư nhưng phong thái hiện tại thì... "Rầm" "Bốp" "Choang" "Xoảng" "..." Một chuỗi âm thanh nghe rất 'vui tai' vang lên... - Tiểu thư!!! - Tiểu thư!!! - ... Cô gái khi nãy do chạy với tốc độ quá nhanh, thêm cái tật 'quên không nhìn đường' nên vấp phải cái kệ và té lăn ra sàn. - Hơ hơ hơ... Nhiều sao quá đi mất @@ "Crắc... Crắc" Từ đâu một anh chàng 17 tuổi bước ra trước mặt cô gái: Mái tóc đen, gương mặt tuấn tú, đôi mắt 'sát gái' màu đen. Anh nhìn 'thành quả' mà cô gái kia đã gây ra... - Thế quái nào mà cô em gái 'ngoan hiền' của tôi tạo ra 'mặt trận Tổ quốc ver 2' thế này - Sát khí bu quanh anh chàng - Song... Song Tử Anh hai - Cô gái kia bắt đầu thấy sợ - NHÂN MÃ!!!!!!!!!!!! - Song Tử rống lên - Đây là lần thứ n em phá cái nhà này rồi đấy!!! Và bãi 'chiến trường' lúc nào cũng là chỗ cái kệ này là sao ??? Bộ nó gây tội gì với em hả ??? - Anh phải hỏi nó chứ sao hỏi em ??? - Nhân Mã gào lại - Bộ nó có thù oán với em hay sao mà toàn chắn đường em hả ??? Đám Maid thì đứng đó đần mặt ra vì không biết làm gì... - Cậu chủ! Nhà có khách ạ - Một người phụ nữ tuổi trung niên nói, mái tóc bà đã vương vài sợi tóc mai - Ừm, tôi ra ngay - Song Tử liền dừng cuộc cãi vã với cô em gái của mình và nói - EM! Không trị được em nữa rồi!!! Ngày mai khăn gói tạm biệt Trường cũ lên trường anh học!!!! Song Tử bỏ đi, để lại con Ngựa đang đực mặt ra vì bất ngờ... ~ Phòng khách - Xin lỗi đã để cậu phải chờ - Song Tử ngồi xuống chiếc ghế Sofa màu trắng mềm mại - Hiếm khi thấy cậu để tôi chờ như vậy, có phải là... Nhân Mã ? - Chàng trai ngồi đối diện Song Tử nói
Anh có: 'Mái tóc nhuộm nâu sẫm; gương mặt V-line, đôi mắt màu nâu buồn, đôi môi mỏng như môi con gái.' - Ha, cậu luôn đoán đúng nhỉ - Song Tử nói một cách bất lực - Mà hôm nay cậu đến đây có việc gì, Xử Nữ ?
"Xoạt"
Xử Nữ rút từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp lại. Anh mở ra: '1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp,... n lớp.' Cuối cùng một tờ giấy to bằng cả cái bàn làm việc xuất hiện. Song Tử 'kinh hoàng' nhìn
- Công việc, còn gì khác ? - Xử Nữ nói - Hơ hơ, tôi quên mất vụ cậu không bao giờ đến nhà tôi để chơi cả - Song Tử cười - Cười xong chưa ? Xong rồi thì vào việc chính đi - Xử Nữ nói - Ok ok! - Song Tử bắt đầu nhìn vào tờ giấy 'khủng bố' kia - Nhân tiện, Nhân Mã sắp vào trường chúng ta rồi! Cậu là Chủ tịch Hội học sinh, mong cậu giúp đỡ dùm Rồi cả 2 anh chàng cắm cúi làm việc, nhưng chả ra đâu vào với đâu. Vì một kẻ thì nhí nhố, một kẻ thì nghiêm túc một cách đáng sợ mà
~ Góc nhỏ của Tác giả ~
Sau khi Panda hoàn thành xong Chap này, việc đầu tiên làm là vươn vai và đập mặt xuống cái giường 'yêu quý'.
"Mọi người thấy Chap này sao a? Panda chưa ra hết Chap vì Chap khá dài và tất nhiên là thêm cái tội lười nữa."
*Cười ha hả*
"Rất mong được mọi người ủng hộ! "
Được sửa bởi Kawaii Panda ngày Thu Feb 26, 2015 12:35 am; sửa lần 4. |
|
pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sat Jul 13, 2013 12:16 pm | |
| |
|
CameliaYukina Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sat Jul 13, 2013 12:28 pm | |
| phong bì! hay nhưng nàng có thể phóng chữ to ra nữa k, đọc kiểu này chắc ta lên độ quá! Hóng chap |
|
angelcorn1998 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sat Jul 13, 2013 12:33 pm | |
| hic ! ngậm ngùi lấy hồ dán zậy ! |
|
Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sun Jul 14, 2013 6:58 pm | |
| ax tem, phong bì, hồ dán đi hết ta còn tờ giấy |
|
♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Sun Jul 14, 2013 7:06 pm | |
| chị vt hay~ và em đang rất có hứng đọc trn!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng cx có trn hay để đọc~ :20:iu chị gấu ghê
|
|
Gamuon Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Thu Sep 05, 2013 9:51 pm | |
| |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! | |
| |
|