Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 3]   HeroesZodiac [Phần 3] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:43 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 3: Chiêu mộ Anh Linh. Sư Tử của Anh Quốc. Pendragon Arturia

HeroesZodiac [Phần 3] PendragonArturia

12 ánh sáng bắn ra từ những tấm thẻ bay thẳng lên bầu trời và tách ra nhiều hướng và rơi vào những điểm khác nhau trong thành phố

"-Thể lệ của vòng tiếp theo là chiêu mộ Anh Linh, các ngươi hãy tự tìm Anh Linh của mình, không có luật lệ, chỉ cần khiến các Anh Linh chấp nhận thề trung thành với ngươi, ngươi sẽ vượt qua được vòng này! Thời hạn là một tuần, sau khi hết thời hạn kẻ nào chưa tìm được Anh Linh cho mình sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này!" Mask nói

"-Vậy chúng tôi tìm Anh Linh như thế nào?" Nhân Mã hỏi

"-Trên tấm thẻ của các ngươi, khi đến gần Anh Linh thích hợp, nó sẽ tự phát sáng. Lúc đó các ngươi phải tự tìm đến vị trí của Anh Linh, nhưng ta thông báo trước rằng, Anh Linh không có nghĩa đều là người tốt, và cũng không có nghĩa họ không thể giết các ngươi, đã từng xảy ra trường hợp các Anh Linh bất mãn và giết hết tất cả những người tham gia cuộc chơi!" Mask nói tiếp

"-Gì mà ghê rợn vậy!" Thiên Yết nói

"-Cuộc chơi bắt đầu! Các ngươi hãy tự tìm ánh sáng cho mình!" Mask ở giữa nói xong rồi biến mất, những Mask khác cũng lần lượt biến mất theo

"-Bảo trọng nhé Thương, à không, Nhân Mã!" Bảo Bình cười rồi chạy đi

Mọi người bắt đầu chia ra. Chỉ duy nhất Thiên Yết và Nhân Mã ở lại ... Vì ... Thẻ của họ đang phát sáng ...

"-Chà, có vẻ hai người trúng tủ nhỉ?" Mask duy nhất còn ở lại nói

"-Sao ông còn ở đây?" Nhân Mã hỏi

"-Đơn giản ta muốn nói với hai ngươi một điều, một trong những Anh Linh gây ra vụ thảm sát trước đây đang ở gần đây! Một trong hai ngươi đang phản ứng với cô ta, cẩn thận nhé!" Mask nói

"-Cô ta?" Thiên Yết hỏi

"-Pendragon Arturia! Hãy nhớ cái tên đó! Và đừng có đi chung với nhau, các Anh Linh không thích hai người chơi gặp họ một lúc đâu!" Mask còn lại cũng biến mất

"-Vậy chúng ta phải tách ra à?" Thiên Yết hỏi

"-Đành vậy! Anh nhớ sống đấy nhé!" Nhân Mã cười

"-Cô cũng thế!" Thiên Yết nói rồi chạy đi

.
.
.

Thiên Yết lần theo sự phát sáng của tấm thẻ vào trong một quán bar ...

"-Anh cần gì?" Bồi bàn hỏi

"-Cho tôi một Pinot Noir (Một loại rượu nhẹ, có vị ngọt trái cây)" Thiên Yết tỉnh bơ nói

"-Tôi cũng giống vậy!" Một cô nàng khoảng 18 19 tuổi, tóc bạch kim, mặc một bộ quần áo màu vàng đứng ngay bên Thiên Yết nói

Thiên Yết cầm chai rượu và kiếm một bàn ở góc và ngồi tại đó ... Cô nàng lúc nãy cũng bổng dưng lại ngồi chung với Thiên Yết

"-Cô là ai?" Thiên Yết hỏi

"-Anh là Thiên Yết nhỉ?" Cô ta không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại

"-Biệt danh trong trò chơi ..." Thiên Yết nhìn vào tấm thẻ đang phát sáng trong túi áo ... Ánh sáng ấy phát lên rất mạnh. nếu không có chiếc áo khoác màu tối thì chắc hẵn những người khác đã chú ý đến ánh sáng ấy "-Cô là ...?" Thiên Yết đổ mồ hôi hột

"-Pendragon Arturia, và cũng có lẽ là người anh đang tìm!" Arturia cười một cách hồn nhiên (Ghét của nào trời cho của đó )

Tim Thiên Yết đập loạn nhịp (Vì sợ hay vì cái gì thì không biết ...!)

"-Anh sao thế? Tăng huyết áp à?" Arturia tròn mắt

Thiên Yết nhìn lại cô gái trước mặt mình, chỉ là một cô nhóc với vẻ ngoài chưa đầy 20, một nụ cười hồn nhiên, một nét đẹp ngây thơ đến mức ngây ngất lòng người.

"-Cô thật sự là Anh Linh sao? Chắc chỉ ngang tuổi em gái tôi ...!" Thiên Yết ngập ngừng nói

"-Hahaha! Sai rồi! Nếu tính tuổi lúc còn sống thì tôi đáng tuổi mẹ anh đấy!" Arturia cười to

"-Rắc rối thật! Nhưng ... thật sự nhìn cô chả giống Anh Linh một chút nào!" Thiên Yết đưa tay lên gãi đầu

"-Còn loại rượu anh đang uống chẳng hợp với khuôn mặt xấu xí của anh tí nào!" Cô ta cười

"-Đùa vui thật!" Thiên Yết cùng cười theo

ROẸT!

Một đường kiếm giấu trong tay áo cắt một vết nhỏ trên mặt Thiên Yết, ánh mắt Arturia bây giờ chẳng còn một chút gì ngây thơ hồn nhiên nữa. Một ánh mắt đáng sợ của con người đã giết hàng ngàn sinh mạng ....

"-Bây giờ đã giống Anh Linh chưa?" Từ một cô bé ngây thơ biến thành một con người đáng sợ ...

Thiên Yết giật mình, xém nữa té ra phía sau ...

"-Giống ... giống rồi!" Thiên Yết nói

"-Uống cho hết chai rượu đi kẻo uổng, sau đó đi theo tôi!" Arturia đứng dậy, uống một lần sạch hết cả một chai rượu, làm Thiên Yết phải xanh mặt

"-Đàn ông con trai gì mà yếu sinh lý thế? Nhanh lên nào!" Cô ta hối Thiên Yết

"-Được rồi ...! Để tôi đem chai theo ...!" Thiên Yết cầm chai rượu đi theo Arturia

.......

Thiên Yết đi đến một khu nhà máy bỏ hoang ... Bộ đồ Arturia đang mặt phát sáng, nó biến trở lại thành một bộ áo giáp bạc, nhìn rất oai

"-Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, nếu nghe hợp lý thì đầu anh sẽ còn trên cổ!" Cô ta đưa kiếm lên cổ Thiên Yết

"-Được rồi, cô hỏi đi!" Thiên Yết có vẻ đã giữ được bình tĩnh trước những lời đe dọa

"-Sau khi chiến thắng cuộc chiến. Điều anh mong muốn là gì?" Arturia hỏi

"-Em gái tôi ... tôi muốn được gặp lại em gái của mình!" Thiên Yết nói

"-Vậy điều anh đến với cuộc chiến này là em gái của anh à?" Arturia hỏi kỷ

"-Phải, chỉ vì tôi không thể bảo vệ em gái mình, tôi chỉ là một thằng vô dụng ...! Tôi muốn được bảo vệ cô ấy một lần nữa. Muốn sữa chữa cho sai lầm của mình!" Thiên Yết nhìn xuống mặt đất

"-Anh biết gì không? Trước đây tôi cũng là một người chỉ biết bảo vệ kẻ khác, tôi đã dùng những năm tháng của cuộc đời mình chỉ để bảo vệ kẻ khác, nhưng khi tôi nhìn lại phía sau, nhìn lại những người tôi đang bảo vệ ... Thì chính họ là người đang phản bội tôi, anh có hiểu điều đó không?" Arturia nói, lưỡi kiếm vẫn còn trên cổ Thiên Yết

"-Tiếc rằng tôi không giống như cô, tôi luôn tin tưởng em gái mình, tôi luôn tin vào những người tôi muốn bảo vệ, dù họ có phản bội tôi thì tôi cũng không hối hận, vì ít nhất tôi đã làm được những gì tôi muốn!" Thiên Yết nghiêm túc nói

"-Vậy ta có gì ở đây nào? Một tên ngốc sao? Rất thú vị!" Arturia cười

"-Vậy tại sao cô lại tham gia cuộc chiến này?" Thiên Yết hỏi

"-Vì ta muốn sống lại một lần nữa ... Con người sinh ra đều có địa ngục và thiên đường, nhưng với những Anh Linh chúng ta thì hoàn toàn không có, chúng ta đứng giữa ranh giữa thiên đường và địa ngục. Và bất kỳ Anh Linh nào chiến thắng cuộc chiến này đều có thể lựa chọn quay về quá khứ hoặc làm lại từ đầu ở hiện tại!" Cô ta nói

"-Nghe nói trước đây cô đã từng tàn sát những người chơi khác phải không? Tại sao vậy?" Thiên Yết thắc mắc

"-Vì bọn chúng không cùng nỗi đau với tôi, chỉ vì vậy thôi! Mà giờ anh lại trở thành người đặt câu hỏi à?" Arturia cười

Thiên Yết tự lấy tay đẩy mũi kiếm ra khỏi cổ mình một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ tiến đến gần Arturia ... Thiên Yết đặt tay lên đầu cô ta ... "-Tôi không quan tâm cô bao nhiêu tuổi, cũng không cần biết cô từng là ai! Tôi đơn giản chỉ cảm thấy cô đã từng chịu nỗi đau tôi đã phải chịu, và tôi cũng hiểu rằng cô vẫn chỉ suy nghĩ như một cô bé con thôi!"

Arturia lấy cây dao ngắn từ trong cánh tay ra kề sát cổ Thiên Yết "-Anh còn làm thế nữa, thì tôi "giết" "

Thay vì nể sợ những lời đe dọa của Arturia, Thiên Yết sẵn tay ôm luôn cô ta vào lòng, lười dao sượt qua cổ anh tạo nên một vết trầy "-Thôi nào cô nhóc, dù cô có là Anh Linh đi chăng nữa, tôi biết cô vẫn có cảm xúc, và theo những gì tôi biết về cô, dù cô có lớn tuổi hay không, thì thật sự rằng cô vẫn không có cơ hội để lớn lên! Phải không nào? Pendragon Arturia? Vị vua bất hạnh của Anh Quốc? Người đã từ bỏ cả sự hạnh phúc mà những cô gái khác đáng được nhận để lãnh lấy trọng trách bảo vệ quốc gia, cô không cần đặt quá nhiều gánh nặng lên vai mình đâu! Hãy cứ làm những gì cô bé như cô đáng được nhận! Đừng ép mình phải làm một con sư tử! Hãy cứ làm một chú chim của sự tự do, bây giờ cô đâu cần phải lo lắng về quốc gia nữa. Hãy làm những gì mình thích" Thiên Yết gần như làm chủ tình thế

Arturia im lặng trong vòng tay của Thiên Yết ...

"-Tôi thật sự rất muốn giết anh đấy!" Arturia cầm chắc con dao trên tay mình

Thiên yết buông tay ra, lùi lại một khoảng "-Cô sẽ làm Anh Linh của tôi chứ?" Thiên Yết hỏi

"-Hiện tại tôi chưa thể trả lời, thời hạn đến một tuần mà phải không? Tôi sẽ trả lời cho anh sớm thôi!" Arturia bước đi

"-Này, cô đi đâu đấy?" Thiên Yết hỏi

"-Uống rượu! Anh đi không? Tôi trả tiền!" Arturia cười, nụ cười hồn nhiên trở lại với khuôn mặt cô ấy

"-Đi liền!" Thiên Yết nhanh chóng đi theo

"-Tôi đang nghĩ đến việc mua một ít thuốc độc để bỏ vào rượu của anh đấy!" Cô ta nói

"-Cứ làm những gì cô thích!" Thiên Yết cười

.............

Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người một ngày thật ấm áp và hạnh phúc

Bây giờ là phần Bonus để mọi người hiểu hơn về Anh Linh (Mỗi phần sẽ có một Bonus như thế này)
Tiểu sử Pendragon Arturia
Arturia là con gái của vua Uther Pendragon nước Anh và Igraine - người từng là nữ công tước vùng Cornwall. Khi cô được sinh ra, vua Uther nhận ra thần dân mình sẽ chẳng thể nào chấp nhận cô làm người cai trị hợp pháp của họ, do đó ông quyết định giấu kín danh tính của con gái mình. Sau đó Merlin -cố vấn của Uther- giao cô cho một hiệp sỹ tin cẩn và ông nuôi dạy cô như con trai đỡ đầu của mình. Khi Arturia được 15 tuổi, vua Uther băng hà. Vì không có người thừa kế ngai vàng thích hợp, nước Anh chìm vào thời kỳ hỗn loạn, thêm vào đó tình hình còn nguy cấp hơn khi quân Saxon ngày càng lộ rõ âm mưu xâm lược. Merlin tìm gặp Arturia và giải thích rằng nếu cô có thể rút được thanh kiếm thiêng Caliburn khỏi phiến đá lớn thì thần dân sẽ nhận cô làm đức vua của họ. Tuy nhiên, rút thanh gươm ra đồng nghĩa với lãnh nhận nhiệm vụ khó khăn của một vị vua, tức phải gánh lấy trách nhiệm duy trì hạnh phúc của dân chúng. Đồng thời Arturia sẽ không còn là con người nữa. Không do dự, Arturia rút thanh Caliburn và khoác lên vai chiếc áo choàng lãnh đạo Anh quốc.

Arturia cai trị vương quốc trong lâu đài ở Camelot, và nhanh chóng được biết đến như một vị vua công bằng nhưng xa lạ. Dưới sự hướng dẫn của Merlin và trợ giúp từ các "Hiệp Sỹ Bàn Tròn", cô dẫn dắt Anh quốc đến một thời đại thanh bình và thịnh vượng. Thanh Caliburn không lâu sau bị gãy, nhưng Arturia nhanh chóng nhận được thánh kiếm Excalibur và, tất nhiên, Avalon (do thần hồ Vivian tặng), vỏ kiếm thần thánh giúp cô trường sinh và bất khả chiến bại.
Trong suốt triều đại của mình, Arturia bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và thấp hèn. Vì đất nước, cô hy sinh cảm xúc của mình và bị nhiều người chỉ trích là thiếu nhân tính. Vỏ kiếm Excalibur bị đánh cắp khi cô đẩy lùi một cuộc nổi loạn ở vùng biên giới; khi quay về, Arturia phát hiện ra vương quốc đang bị chia cắt do bạo động của dân chúng. Mặc cho nỗ lực xoa dịu bất đồng, Arturia không thể cứu vãn được tình thế và cuối cùng bị trọng thương bởi chính con trai mình - Mordred (thực ra đây là một homunculus sinh ra từ máu thịt của cô) trong cuộc chiến ở Camlann. Cô được hộ tống đến một hòn đảo linh thiêng bởi 2 cận thần là Morgan le Fay và Sir Bedivere. Trước khi nhắm mắt, Arturia ra lệnh cho Bedivere ném trả Excalibur lại cho Vivian
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
HeroesZodiac [Phần 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 3]   HeroesZodiac [Phần 3] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:45 pm

tem !
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 3]   HeroesZodiac [Phần 3] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:51 pm

phong bì! quá đáng rồi đấy nhá!
 
Sponsored content
HeroesZodiac [Phần 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 3]   HeroesZodiac [Phần 3] Icon_minitime

 
 

HeroesZodiac [Phần 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 5]
» HeroesZodiac [Phần 6]
» HeroesZodiac [Phần 7]
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-