Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 10]   HeroesZodiac [Phần 10] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 2:15 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 10: Chiêu mộ Lữ Bố

Trời đã sáng ....

"-Mọi người dậy hết rồi à?" Cự Giải dậy sớm làm sẵn hết buổi sáng cho mọi người

"-Cô chăm thật nhỉ, bình thường bọn tôi toàn ra tiệm!" Thiên Yết cười

"-Anh không biết nấu ăn à?" Cự Giải tròn mắt

"-Ừ. Trước giờ chưa bao giờ nấu!" Thiên Yết nói

"-Thôi được rồi, ăn đi nào!" Lữ Bố ngồi xuống bàn

"-Anh không bao giờ cởi bộ giáp đó ra à?" Cự Giải nhìn vào bộ giáp nặng nề của Lữ Bố

"-Quen rồi!" Lữ Bố cười

"-Ngon quá!" Arturia khen thức ăn do Cự Giải nấu

"-Cô quá khen rồi!" Cự Giải cười

"-Có vẻ như hiện tại chỉ còn cô và Thiên Bình chưa có Anh Linh nhỉ?" Arturia nhìn Cự Giải (Nắm bắt thông tin thần tốc ...)

"-Ờ phải rồi, không biết Thiên Bình thế nào!" Cự Giải nói

"-Lo cho cô trước đi, cô đã có đâu!" Thiên Yết nheo mắt

"-Lữ Bố, anh đi thay đồ đi, mặc mãi một bộ dơ lắm đấy!" Arturia đá vào chân Lữ Bố

"-Trời ạ, có cần phải thế không?" Lữ Bố cằn nhằn

"-Anh thuộc loại người tối cổ hay sao thế! Đi vào phòng tắm nhanh!" Arturia đẩy luôn Lữ Bố vào phòng tắm

"-Ơ! Thế đồ đâu mà mặc!" Lữ Bố thắc mắc

"-Tự biến ra, phiền quá!" Arturia đóng sầm cửa lại

"-Cô mạnh tay quá đấy Arturia ...!" Thiên Yết toát mồ hôi

"-Như hắn không nói mạnh thì không thấm, hay tôi áp dụng với anh nhé?" Arturia liếc mắt nhìn Thiên Yết

"-Ấy! Đừng ... đừng...! Tôi thì sai bảo nhỏ nhẹ là được rồi ...!" Thiên Yết mồ hôi nhể nhại

.
.
.

Lữ Bố từ trong bước ra ... bộ giáp nhìn không khác là mấy, nhưng bỏ được cái mũ sắt cồng kềnh ... thật ra chỉ khác bộ trước là bớt một ít sắt ...

"-Đồ khác của anh đấy à?" Arturia nheo mắt

"-Đẹp rồi mà! Đòi hỏi gì nữa!" Lữ Bố nói

"-Hahahah! Quả thật anh chả có óc thẩm mĩ tẹo nào!" Cự Giải cười lăn lóc

"-Thôi đừng cười nữa!" Thiên Yết nói

"-Cự Giải, cô theo tôi!" Lữ Bố bước ra ngoài

"-Làm gì?" Cự Giải nheo mắt

"-Chả phải tối hôm qua cô nói muốn tôi làm Anh Linh của cô à? Bây giờ tôi cho cô cơ hội đấy. Có đi theo không thì bảo?" Lữ Bố nói

"-Chờ tí ra ngay!" Cự Giải đi theo

"-À! Thiên Yết này! Cho tôi xin chai nước này nhé!" Lữ Bố quơ quơ chai Pepsi trên tay

"-Nhưng .... tôi còn chưa uống được giọt nào!" Thiên Yết tiếc rẽ

"-Anh cứ cầm đi đi! Còn nhiều lắm!" Arturia quyết định thay Thiên Yết

"-Cảm ơn nhé! Cho mượn luôn bãi đất trống phía sau!" Lữ Bố nói từ xa (Đi hết hành lang rồi =0=)

"-Cái đó hỏi chủ nhà chứ ....!" Thiên Yết nheo mắt

"-Không biết tên Lữ Bố này bày trò gì nữa đây!" Arturia nheo mắt

"-Thôi kệ, cứ xem đi đã!" Thiên Yết cười, cầm một chai pepsi khác đi ra ngoài

.
.
.

Lữ Bố và Cự Giải đã đến khu đất trống phía sau nhà

"-Tới đây làm gì thế?" Cự Giải tròn mắt

"-Để xem cô có xứng đáng làm chủ nhân tôi không!" Lữ Bố vừa uống chai nước vừa nói

HeroesZodiac [Phần 10] Lubupepsi

"-Ánh mắt anh lúc nào cũng đáng sợ thế!" Cự Giải nói

"-Trước giờ vốn thế mà!" Lữ Bố vứt chai nước đi

"-Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì?" Cự Giải hỏi

"-Đơn giản lắm! Đánh bại tôi!" Lữ Bố cười

"-Hả????" Cự Giải giật mình

"-Đánh bại tôi! Vũ khí đây!" Lữ Bố quăng cho Cự Giải một thanh kiếm

"-Anh đùa chắc! Chân yếu tay mềm như tôi mà đánh nhau với anh á?" Cự Giải nói

"-Nói thật mà! Chỉ cần cô đánh ngã tôi thôi cũng được, yên tâm, tôi sẽ không dùng vũ khí, và cũng sẽ không mạnh tay!" Lữ Bố nói

"-Híc! Không còn cách nào khác à?" Cự Giải nheo mắt

"-Ừ! Nhào vào đi!" Lữ Bố nghiêm mặt

HeroesZodiac [Phần 10] Lubu-dw7

.
.
.

Dù xông vào bao nhiêu lần nhưng Cự Giải đều bị Lữ Bố xô ngã ra phía sau, người Cự Giải trầy hết cả ...

"-Lữ Bố, tên điên này! Cái thử thách như thế mà bắt một cô gái vượt qua á? Ngươi không biết thương con gái gì cả!" Arturia thấy cảnh đó liền nhảy xuống đỡ Cự Giải dậy

"-Đó là thử thách của tôi, không vượt qua được thì tôi đành chịu" Lữ Bố nói (Khác gì mission impossible)

"-Anh nghiêm quá rồi đấy!" Arturia nói

"-Chuyện gì có thể không nghiêm, nhưng riêng chuyện này thì phải thật nghiêm khắc!" Lữ Bố nói rõ định kiến của mình

"-Được rồi! Thế này đi! Tối nay hai người sẽ đấu lại! Tôi sẽ chuẩn bị cho cô bé này! Được chứ?" Arturia nói

"-Nể cô nên tôi chấp nhận vậy, tôi sẽ đi dạo vòng quanh thành phố này!" Lữ Bố bước đi

"-Này! Lên bảo tên Thiên Yết cho mượn mấy bộ đồ thường dân mà mặc! Người toàn giáp sắt như thế ra đường người ta không gọi cho nhà thương điên mới lạ đấy!" Arturia nói

"-Rồi rồi!" Lữ Bố nói xong đi mất hút

"-Xin lỗi cô, tôi vô dụng quá!" Cự Giải nói

"-Việc gì mà phải xin lỗi tôi! Bình tĩnh đi, chắc chắn tối nay cô sẽ đánh bại được hắn!" Arturia cười

"-Bằng cách nào?" Cự Giải tròn mắt

"-Tôi sẽ dạy kiếm thuật cho cô!" Arturia nói

"-Chỉ trong vòng từ giờ đến tối làm sao có thể thắng được Lữ Bố chứ!" Cự Giải vẫn chưa hiểu

"-Tôi có mánh mà! Yên tâm! Tên đó khỏe nhưng mà dể dụ lắm!" Aturia nói

"-Vậy tôi tin cô vậy!" Cự Giải đi theo Arturia

"-Với điều kiện cô dạy tôi nấu ăn!" Arturia cười

"-Được thôi! Sau khi chiêu mộ được Lữ Bố chắc chắn tôi sẽ dạy cô!" Cự Giải cười

"-Được! Vậy đi theo tôi nhanh nào!" Arturia kéo Cự Giải đi

.
.
.

Họ đi đến một bãi đất trống cạnh một hồ nước lớn ...

"-Chúng ta sẽ làm gì ở đây?" Cự Giải tròn mắt

"-Xem này!" Arturia rút thanh kiếm của mình ra ... Thanh kiếm trên tay cô phát sáng, một ánh sáng vàng óng huyền ảo....

ẦM!!!!! Arturia cắm thẳng thanh kiếm của mình xuống đất gây ra một chấn động khá mạnh

"-Rút thanh kiếm này lên, và cô sẽ thắng được Lữ Bố!" Arturia nói ngắn gọn

"-Tôi có thể rút sao ...?" Cự Giải e dè

"-Yên tâm, thanh kiếm này dù cô có khỏe đến mấy cũng không bao giờ rút lên được, nhưng chỉ cần cô có quyết tâm, nó sẽ được rút lên rất dể dàng!" Arturia cười

"-Để tôi thử!" Cự Giải cố gắng cầm thanh kiếm rút lên ...

.
.
.

Trời đã về trưa ... Cự Giải vẫn đang cố gắng rút thanh kiếm

"-Cô phải quyết tâm và kiên nhẫn, cố lên nhé!" Arturia động viên ... Cự Giải vẫn tập trung rút thanh kiếm

"-Cô đang bày trò gì ở đây vậy?" Khổng Minh đang đi dạo thấy Arturia đang ngồi đó nên hỏi thăm

"-Dạy kiếm thuật cho một người bạn ...!" Arturia trả lời

"-Chuyện hiếm có đây! Để xem nào ...!" Khổng Minh nhìn vào Cự Giải

"-Excalibur?????" Khổng Minh giật mình khi nhìn thấy thanh kiếm mà Cự Giải đang cố gắng rút

"-Suỵt!" Arturia làm dấu im lặng

"-Cô tính dạy cô ta cách điều khiển nó à?" Khổng Minh hỏi

"-Phải, vì chỉ có cách đó mới có thể đánh bại được Lữ Bố!" Arturia cười

"-Vậy thì tôi hiểu rồi, nhưng đánh bại Lữ Bố ư? Thanh kiếm này chưa đủ đâu!" Khổng Minh cười

"-Phải, nhưng đánh ngã thì có thể! Với thử thách của Cự Giải thì chỉ cần đánh ngã là đủ!" Arturia cười

"-Vậy thì chắc tôi không cần giúp!" Khổng Minh cười

"-Ừ! Tôi nhờ ông một việc được không Khổng Minh?" Arturia nhìn Khổng Minh

"-Chuyện gì thế?" Khổng Minh thắc mắc

"-Thật ra là tôi nhờ ông giúp Thiên Bình! Tôi không muốn tên Sư Tử đi gây loạn cuộc chơi lần này! Muốn đánh nhau thì cũng đánh nhau cho đàng hoàng!" Arturia nói

"-Chỉ vậy thôi sao? Được thôi! Cứ để việc đó cho tôi!" Khổng Minh cười

"-Ông nhìn già thế nhưng cũng tốt bụng ghê nhỉ?" Arturia cười

"-Già thì không được phép tốt bụng à?" Khổng Minh nheo mắt

"-À không, nhìn ông làm tôi nhớ đến một người khác, mà thôi! Ông giúp tôi đi! Kẻo muộn đấy!" Arturia nói

"-Vậy tôi đi đây!" Khổng Minh đứng lên và bước đi

.
.
.

ẦM!!!!! Thanh kiếm Excalibur đã được Cự Giải rút ra ...

"-Chỉ mới chiều, cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy!" Arturia cười

"-Vậy tôi phải làm gì tiếp!" Cự Giải tròn mắt

"-Không cần làm gì cả, cứ sử dụng thanh kiếm đó đánh với Lữ Bố thôi!" Arturia nói

"-Ặc, thế làm sao mà thắng!" Cự Giải giật mình

"-Cứ nghe tôi đi! Thanh kiếm sẽ dẩn đường cho cô! Nhưng xong nhớ trả tôi đấy! Thôi giờ đi ăn cho lấy sức nào!" Arturia kéo Cự Giải đi

.
.
.

Trời đã tối ... Arturia và Cự Giải đi đến chỗ hẹn ... Lữ Bố đã ngồi đó chờ sẵn ....

"-Chuẩn bị xong chưa nào? Bắt đầu nhé?" Lữ Bố đứng dậy

"-Bắt đầu đi!" Arturia xô thẳng Cự Giải vào Lữ Bố

Cự Giải vung kiếm chém Lữ Bố, nhưng Lữ Bố nhẹ nhàng vung tay đỡ

"-Thanh kiếm này ...!" Lữ Bố nhận ra thanh kiếm

"-Có sao đâu! Anh bị gây trở ngại chỉ vì một thanh kiếm thôi sao Lữ Bố?" Arturia nói khích

"-Được rồi, nhào vào đi Cự Giải!" Lữ Bố thủ thế (Lần này định đánh thật)

HỰ!! Lữ Bố đấm một phát vào bụng Cự Giải làm cô văng ra ...

"-Mạnh tay quá rồi đấy ...!" Arturia nheo mắt

"-Xem ra cô chưa sử dụng được nó, thứ này rất nguy hiểm đấy!" Lữ Bố bước lại gần Cự Giải

"-Cự Giải! Mau cho anh ta thấy quyết tâm của cô!" Artuira hét lớn

Roẹt! Một vầng sáng màu vàng quẹt thẳng qua người Lữ Bố làm anh phải né qua, Cự Giải đã đứng dậy

"-Chà ...! Nguy hiểm thật, xem ra không nhượng bộ được rồi!" Lữ Bố nói

"-Hãy để thanh kiếm nhận được quyết tâm của cô!" Arturia đứng ở ngoài chỉ bảo cho Cự Giải

Cự Giải đứng yên, tập trung vào thanh kiếm ... thanh kiếm dần phát sáng lên ...

"-Có vẻ như thanh kiếm làm nên lịch sử của tôi đã chấp nhận quyết tâm của cô rồi đấy! Hãy dồn tất cả những gì cô có vào một lần tấn công" Arturia nói

Ánh sáng tập trung ngày càng rực rỡ hơn ...!


"-Cho tôi xem cô có gì nào!" Lữ Bố lao thẳng vào Cự Giải

RẦM!!!!!! Một đường chém của Cự Giải được tung ra... Tất cả ánh sáng rực rỡ đều ập thẳng vào người Lữ Bố ....

Khói của vụ nó bắt đầu bay mất .... Lữ Bố sau khi lãnh trọn cú chém vẫn đứng đấy ... tay của anh ta nắm lấy lưỡi kiếm của Cự Giải

"-Chả lẽ tôi thua rồi sao ...!" nỗi buồn bắt đầu thể hiện rõ trên khuôn mặt cự giải, thanh kiếm của cô bị rớt xuống đất

"-Không ... Cô thắng rồi!" Lữ Bố ngã xuống, nằm ngữa trên mặt đất

"-Anh có sao không Lữ Bố!" Cự Giải hoảng hốt

"-Yên tâm đi, nếu tôi chết như thế thì làm sao được người khác gọi là Chiến Thần, chỉ là mệt quá nên nằm nghỉ thôi!" Lữ Bố cười

"-Anh cố tình ngã phải không?" Cự Giải hỏi

"-...... Ừ! Tôi thật sự không thể từ chối một quyết tâm đẹp rực rỡ đến thế!" Lữ Bố cười

"-Quyết tâm của loài người là thứ làm nên lịch sử đấy!" Arturia cười, nhặt lại thanh kiếm dưới đất

"-Xin lỗi đã làm hư hại thanh kiếm của cô!" Cự Giải nói

"-Hư hại gì, cái này là hàng giả mà! Sức mạnh của nó chỉ bằng một phần hai mươi hàng thật thôi, hư cũng chả sao!" Arturia cười to

"-Vậy hàng thật đâu?" Lữ Bố đứng dậy

"-Được phong ấn tại một chỗ bí mật, có lẽ tôi sẽ không bao giờ sử dụng đến nó, vì sức mạnh của nó là không thể hoàn toàn kiểm soát!" Arturia nói

"-Được rồi! Đi vào ăn đã nào! Đói chết mất!" Lữ Bố đi vào trong

"-Như tôi hứa, tôi sẽ dạy cô nấu ăn ... Bữa tối nay sẽ do cô nấu theo sự hướng dẩn của tôi!" Cự Giải cười

"-Ok! Đi nhanh nào!" Arturia vui vẻ chạy vào trong

.
.
.

Tối hôm đó .... Thiên Yết phải nhập viện sau bửa ăn vì đau bụng ....

"-Híc, do tôi ....!" Arturia có vẻ buồn

"-Không phải đâu! Ai lần đầu nấu chả thế! Cứ kiên nhẫn nấu nhiều lần là sẽ ngon thôi!" Cự Giải động viên

"-Ok! Vậy mai tôi sẽ nấu tiếp!" Arturia cười (Tội nghiệp cho người ăn ....)

.
.
.

Arturia đi ra ngoài khu đất trống hóng gió ...

Bổng dưng xunh quanh biến thành mau xanh lam ... tất cả mọi người xung quanh đều đứng yên tại chỗ ... giống như thời gian ngừng trôi

"-Kết giới? Là ai? Mau ra đây?" Arturia nói lớn

"-Cô vẫn như ngày nào nhỉ? Rất vui được gặp cô!" Một thanh niên tóc bạc, dài xuất hiện

"-Ngươi là ....! Merlin?" Arturia có vẻ nhận ra người này

"-Tôi cũng là Anh Linh trong lần chơi này, nhưng đến đây không phải để đánh nhau, tôi muốn trả cho cô thứ vốn thuộc về cô!" Merlin lấy ra một thanh kiếm

HeroesZodiac [Phần 10] Merlin

"-Excalibur thật?" Arturia giật mình khi thấy thanh kiếm

"-Hoàn trả lại cho cô! Có sử dụng nó hay không là quyền của cô. Nhưng thật sự tôi rất muốn thấy sức mạnh của cô ... Sức mạnh của Anh Linh mạnh nhất!" Merlin cười

Arturia cầm lấy thanh kiếm nhưng nhanh chóng cất đi ... "-Anh đi đi! Cảm ơn vì đã hoàn trả nó lại cho tôi!"

"-À! Avalon! Vỏ gươm của cô cũng xuất hiện trong cuộc chơi này đấy! Người giữ nó thì tôi không biết, nhưng cô nên cẩn thận, tôi đi đây!" Merlin biến mất, kết giới cũng biến mất theo

"-Cảm ơn vì lời cảnh báo!" Arturia bước vào trong

"-Tối nay tôi sẽ dạy cô cách làm vệ sinh đồ ăn trước khi nấu! Như vậy sẽ không ai bị đau bụng nữa" Cự Giải vui vẻ nói

"-Được thôi! Chúng ta bắt đầu nào!" Sự vui vẻ lại trở lại trên khuôn mặt của Arturia

.
.
.

Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người buổi tối tốt lành
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 10]   HeroesZodiac [Phần 10] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:00 pm

tem
 
 

HeroesZodiac [Phần 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 7]
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
» HeroesZodiac [Phần 12]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-