Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 13] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 13]   HeroesZodiac [Phần 13] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 2:23 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 13: Xữ Nữ - Dark sword warrior.

Không khí căng thẳng đang đè năng lên ngôi nhà của Nhân Mã

"-Ngươi giết Sư Tử và gửi đâu hắn tới đây vì mục đích gì?" Khổng  Minh hỏi

"-Tôi giết hắn vì hắn tự mò đến chỗ tôi tìm cái chết thôi, hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi rất hâm mộ ông, không biết lấy gì làm quà ra mắt nên lấy tạm cái đó!" Xữ Nữ nhâm nhi ly trà

"-Đầu óc ngươi có bình thường không thế?" Khổng Minh đứng dậy

"-Có vẻ ông không thích lắm nhỉ?" Xữ Nữ uống hết ly trà, đặt nó lên bàn

"-Nhân Mã, cô vui lòng vào trong được chứ?" Khổng Minh nói

"-À, phải rồi, tôi đã tặng ông quà thì sao ông không tặng lại tôi nhỉ Khổng  Minh, như vậy mới phải lễ chứ!" Xữ Nữ đứng dậy

"-Ý ngươi là sao?" Khổng  Minh hỏi

"-Tặng tôi cô bé kia nhé!" Xữ Nữ chỉ tay vào Nhân Mã

Hiểu ý của Khổng  Minh, Nhân Mã nhanh chóng chạy vào trong phòng

"-Nói dể nhỉ? Nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn!" Khổng  Minh cười

"-Do ông nói đấy nhé!" Một áp lực kỳ lạ phát ra từ Xữ Nữ

Triêu Vân lao lên đâm thẳng vào người Xữ Nữ ... Xữ Nữ đưa nhẹ người qua né mũi thương ...

Nhưng ngay sau khi né được thương của Triệu Vân, Mã Siêu nhanh chóng đâm thẳng một thương vào người Xữ Nữ, mũi thương xuyên qua người Xữ Nữ ... Nhưng ....

"-Không đến mức tệ!" Người của Xữ Nữ biến thành khói, thứ mũi thương của Mã Siêu xuyên qua chỉ là làn khói đó ...

"-Thú vị nhỉ?" Hoàng Trung phóng thẳng một mũi tên vào người Xữ Nữ, mặc dù cơ thể Xữ Nữ đã trở thành khói, nhưng vẫn lãnh trọn mũi tên ấy và văng ra ngoài

"-Không xem thường các người được rồi!" Xữ Nữ không một vết trầy đứng dậy

"-Mặc dù không biết tại sao ngươi có được mấy khả năng này, nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu .... thì đừng mong qua mặt được Ngũ Hổ Tướng!" Quan Vũ và Trương Phi ở ngay phía sau, hai lưỡi dao cắt ngang qua đầu Xữ Nữ ... nhưng Xữ Nữ nhanh chóng biến thành làn khói bay ra một đoạn nên né được

"-Hiểm đấy! Nhưng chẳng là gì!" Xữ Nữ cười

"-Vậy sao?" Quan Vũ cười

ROẸT!!! Người Xữ Nữ tóe máu ra ...

"-Cái quái!" Xữ Nữ ngạc nhiên

"-Xin lỗi ta quên nói răng, đòn của ta phải 5 giây sau mới có tác dụng!" Quan Vũ nói

"-Đểu nhỉ? Xem ra ta phải đánh thật rồi! Medea! Chúng ta đánh thôi!" Một người phụ nữ xuất hiện ngay sau Xữ Nữ rồi biến thành một thanh kiếm màu đen đặt ngay trước mặt Xữ Nữ

"-Medea? Ít ra ta cũng hiểu được lý do!" Khổng Minh bước xuống

Xữ Nữ cầm thanh kiếm ấy lên ... cả khu vực dường như bị nhấn chìm trong áp lực của Xữ Nữ

"-Tên này thứ dữ thật rồi!" Mã Siêu cười

"-Dữ hay không cứ giết trước đã!" Triệu Vân nói

Luồng bóng tối biến mất ... cơ thể Xữ Nữ đã thay đổi ...

HeroesZodiac [Phần 13] Onimusha_3_demon_siege_profilelarge

"-Hợp nhất với Anh Linh? Ngươi quá nguy hiểm, nếu để ngươi sống thì sẽ rất nguy hiểm cho Nhân Mã!" Khổng Minh nói

"-Ông vẫn nghĩ ông có thể đánh bại tôi khi nhìn thấy hình dạng này sao?"Xữ Nữ cười

"-Không nói nhiều!" Trương Phi bay lên đập một phát mạnh xuống đất, những tảng đá to văng về phía Xữ Nữ

Roẹt! Tảng đá bị chém đứt làm đôi dưới kiếm của Xữ Nữ

Hoàng Trung đứng từ xa bắn thẳng một mũi tên đến chỗ Xữ Nữ

"-Mũi tên này làm bằng năng lượng nhỉ?" Xữ Nữ cười, đứng yên đón nhận mũi tên

Mũi tên bị Xữ Nữ hấp thụ hoàn toàn vào trong người ...

"-Ngon thật đấy!" Xữ Nữ nói

"-Ngươi hấp thụ năng lượng?" Quan Vũ lui lại

"-Phải, ta hấp thụ năng lượng và chuyển thành năng lượng của ta! Các ngươi không cách nào thắng được ta đâu!" Xữ Nữ cười

Xữ Nữ biến ra ngay sau lưng Mã Siêu

PHẬP!!!! Kiếm của Xữ Nữ đâm vào lưng Mã Siêu

"-Năng lượng của ta ....!" Mã Siêu có vẻ rất đau đớn

"-Tránh ra!" Trương Phi đạp Xữ Nữ lui ra, cứu Mã Siêu

"-Tên khốn này! Hắn có khả năng hấp thụ năng lượng của người khác!" Mã Siêu khụy xuống

"-Ngũ Hổ Tướng, lui về đi!" Khổng Minh ra lệnh

"-Không lẽ ông định ...!" Triệu Vân nhìn Khổng Minh

"-Phải, lui về và bảo vệ Nhân Mã, ta sẽ ra trận!" Khổng Minh bước xuống

Quan Vũ, Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu, Trương Phi lui về phía sau

"-Ông không bám váy bọn đó nữa à?" Xữ Nữ cười

"-Có vẻ ngươi là người đầu tiên có khả năng hợp nhất với Anh Linh, với cấp độ của ngươi thì ta phải ra tay thôi!" Khổng Minh nói

"-Tôi rất hâm mộ ông, nhưng thật sự tôi không nghỉ ông có thể đánh nhau!" Xữ Nữ nói

"-Ngươi nghĩ ta triệu hồi Ngũ Hổ Tướng làm gì? Nếu là để bảo vệ cho ta thì ngươi sai hoàn toàn rồi đấy! Đơn giản là để bảo Nhân Mã để ta rảnh tay chiến đấu! Khả năng triệu hồi của ta không thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh của họ, chỉ có thể phát huy được 1/10 năng lực thật sự của Anh Linh ta triệu hồi ra!" Khổng Minh nói

"-Vậy cho tôi xem ông làm được gì nào?" Xữ Nữ thủ thế

Một ánh sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống ... sáng lóa lên làm mờ vạn vật xung quanh ....

HeroesZodiac [Phần 13] White_dragon_and_jewls

"-Cái gì thế? Thời này mà rồng còn tồn tại sao?" Xữ Nữ không tin vào mắt mình

"-Ta sẽ lấy đầu ngươi!" Khổng Minh đã trở thành một con rồng trắng ...

"-Ngọa Long có khác!" Xữ Nữ lao vào

.
.
.

"-Chà, mình cứ lo có chuyện gì xảy ra ... nhưng có vẻ sẽ không có chuyện gì đâu!" Arturia ở phía xa đứng nhìn trận chiến của Khổng Minh và Xữ Nữ

"-Vui thật, cá bảy ăn ba là kết quả sẽ hòa!" Lữ Bố ở ngay phía sau Arturia

"-Anh làm quái gì ở đây?" Arturia giật mình

"-Phim vui thế làm sao vắng được tôi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khổng Minh trong hiện trạng này!" Lữ Bố cười

"-Anh ở cùng thời với ông ta mà anh không biết sao?" Arturia nheo mắt

"-Tôi chết từ thời tiền tam quốc mà!" Lữ Bố nói

"-À! Xin lỗi, quên mất!" Arturia chăm chú theo dỏi trận chiến

Từ miệng của con rồng trắng, một quả cầu ánh sáng bắn ra nhấn chìm cả khu vực trong ánh sáng.

"-Có vẻ đây là cuộc chiến của ánh sáng và bóng tối nhỉ?" Xữ Nữ cười

"-Có thể ngươi rất mạnh, nhưng để đối đầu với một Anh Linh cấp cao thì chưa đủ sức đâu!" Khổng Minh nói

"-Tôi cũng có ý định chạy, nhưng có vẻ là tôi chưa thể đi khi chưa hoàn thành mục đích!" Xữ Nữ nói

"-Mục đích?"

"-Bắt Nhân Mã!" Xữ Nữ lao thẳng qua mặt Khổng Minh vào tòa nhà

"-Chết thật!" Khổng Minh không kịp trở tay

Triệu Vân nhanh chóng dùng thương mình đánh bật Xữ Nữ ra ngoài

Khổng Minh bắn ra tia ánh sáng làm Xữ Nữ văng ra một đoạn

"-Đau quá! Bị đánh hội đồng khó chịu thật!" Xữ Nữ đứng lên

Tia ánh sáng của Khổng Minh vô tình làm bay cánh cửa nhà ... Nhân Mã té ra ngoài ... nằm ngay dưới chân Xữ Nữ

"-Nhân Mã! Tại sao cô lại ra đây!" Khổng Minh giật mình

"-Chết thật!" Triệu Vân lao đến

Xữ Nữ nhanh chóng giữ chặt lấy cổ Nhân Mã "-Các ngươi còn cử động thì cổ Nhân Mã lập tức gãy!"

"-Khốn thật!" Khổng Minh không dám cử động

"-Mau giải trừ biến thân của ông, Khổng Minh! Nhanh không thì lập tức Nhân Mã sẽ mất mạng" Xữ Nữ ra lệnh

Khổng Minh nhanh chóng giải trừ biến thân của mình, ông trở về thành hình dạng con người bình thường

"-Tốt lắm, ta đi đây, nếu phát hiện các ông đuổi theo thì Nhân Mã sẽ không toàn mạng đâu, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến Nhân Mã đâu!" Xữ Nữ quay lưng đưa Nhân Mã đi

"-Này nhóc, ngươi đi quá giới hạn rồi đấy!" Lữ Bố ở kế bên Xữ Nữ từ lúc nào không biết. Bóp tay Xữ Nữ làm Xữ Nữ thả Nhân Mã ra

"-Lữ Bố?" Chỉ vừa kịp nói hai từ đó, Lữ Bố đấm thẳng vào mặt Xữ Nữ làm Xữ Nữ té bật ra ...

"-Cảm ơn anh, Lữ Bố!" Khổng Minh nói

"-Ông nên cẩn thận một chút! Không nên nhân nhượng với loại người này, nếu ông sử dụng toàn bộ sức mạnh thì tên Xữ Nữ này đã tháo chạy từ lâu!" Lữ Bố quay lại nói

"-Không ngờ lại bị một kẻ khác phá hoại, mệt thật!" Xữ Nữ đứng lên

"-Nhóc, một là người đi, hai là chết tại đây! Ngươi lựa chọn cái nào?" Lữ Bố bước lên

"-Khốn khiếp!" Một luồng bóng tối khổng lồ phát ra từ Xữ Nữ

"-Vậy là ngươi muốn chết tại đây?" Lữ Bố hỏi

Bổng dưng sức mạnh của Xữ Nữ hạ xuống, Xữ Nữ trở về hình dạng bình thường

"-Medea, chúng ta rút thôi!" Xữ Nữ quay mặt đi

"-Vậy là mọi chuyện ổn thỏa!" Lữ Bố quăng Nhân Mã vào tay Triệu Vân

"-Một ngày không xa ta sẽ quay lại!" Xữ Nữ nói rồi biến mất

.
.
.
.

Buổi tối hôm đó ... Ánh sáng của tấm thẻ đưa mọi người chơi tập trung ở khu đất nơi bắt đầu vòng hai ...

"-Thời hạn một tuần đã kết thúc, có lẽ tất cả các ngươi đều có Anh Linh cho mình nhỉ?" Mask xuất hiện

"-.....!" Sự im lặng giữa những người chơi ..

"-Vậy tôi sẽ thông báo thể lệ vòng 3!" Mask nói

"-Vòng ba sẽ bắt đầu vào ngày mốt, các người có một ngày để giải lao, hãy tận dụng nó cho tốt!"

"-Tại sao không phải là bây giờ?" Xữ Nữ hỏi

"-Chuyện đó do cấp trên quyết định! Bây giờ tôi sẽ thông báo thể lệ của vòng 3!" Mask nhìn những người chơi

Ai cũng im lặng lắng nghe ...

"-Vòng 3 sẽ là vòng tính điểm, hàng ngàn quái vật sẽ tràn vào thành phố này, với đầu của một con quái vật được tính 5 điểm, ai sống sót và đạt được 50 điểm sẽ sống sót! Còn một điều nữa, đầu của một người chơi khác cũng trị giá tương đương 50 điểm!" Mask nói

"-Hy vọng không có chuyện gì diển ra.!" Ma Kết nói thầm

"-Riêng Xữ Nữ đã giết được Sư Tử, nên được tính trọn 50 điểm và vượt qua vòng 3, vòng kế tiếp Xữ Nữ không cần phải tham gia!" Mask nói tiếp

"-Còn gì nữa không?" Thiên Yết hỏi

"-Hiện tại còn khá nhiều Anh Linh chưa có chủ trong thành phố này, các ngươi có thể thoải mái chiêu mộ bằng mọi cách thức! Còn đây là bảng đánh giá Anh Linh của các ngươi và những Anh Linh chưa có chủ!" Mask đưa cho mọi người những bảng nhỏ ...

"-Được rồi, các ngươi có thể giải tán, tôi hy vọng các người sẽ tận dụng tốt ngày giải lao của mình!" Mask biến mất

"-Khổng Minh, xem trong đây đánh giá năng lực của ông này!" Nhân Mã níu áo Khổng Minh

"-Đánh giá thế nào?" Khổng Minh nhìn vào chiếc bảng Nhân Mã đang cầm

Khổng Minh

Lực chiến đấu: A

Chiến thuật: SSS

Kỹ năng chiến đấu: S

Phòng thủ: B


"-Cũng không tệ!" Khổng Minh cười

"-Của cô cũng không tệ đâu, Arturia!" Thiên Yết nói

Arturia Pendragon

Lực chiến đấu: S

Chiến thuật: B

Kỹ năng chiến đấu: SSS

Phòng thủ: A


"-Ừ, không đến mực tệ!" Arturia cười

"-Xem Lữ Bố của tui nè!" Cự Giải khoe với Thiên Yết

Lữ Bố

Lực chiến đấu: SSS

Chiến thuật: C

Kỹ năng chiến đấu: SS

Phòng thủ: A


"-Còn đây là của Đắc Kỷ" Song Tử đưa tấm bảng cho Thiên Yết xem

Đắc Kỷ

Lực chiến đấu: C

Chiến thuật: A

Kỷ năng chiến đấu: SSS

Phòng thủ: S


Ma Kết nhìn vào tấm bảng xếp hạng

"-Đánh giá thế nào vậy Ma Kết?" Sanada hỏi

"-Cho tôi xem với nào!" Athena nhìn vào bảng đánh giá

"-Tui rất may mắn vì có hai người ở bên!" Ma Kết cười

Yukimura Sanada

Lực chiến đấu: S

Chiến thuật: C

Kỹ năng chiến đấu: SSS

Phòng thủ: S

Athena

Lực chiến đấu: A

Chiến thuật: SS

Kỹ năng chiến đấu: SS

Phòng thủ: SSS

"-Chậc, sao của cô không có cái nào dưới A vậy Athena!" Sanada nói

"-Đương nhiên rồi!" Athena cười

"-Còn cậu thì sao, Bảo Bình!" Nhân Mã chạy lại hỏi

"-Cũng khá tốt ấy chứ!" Bảo Bình cười

Tư Mã Ý - Tư Mã Trọng Đạt (2 tên)

Lực chiến đấu: A

Chiến thuật: SSS

Kỹ năng chiến đấu: A

Phòng thủ: A

Achilles

Lực chiến đấu: SSS

Chiến thuật: B

Kỹ năng chiến đấu: B

Phòng thủ: SSS

"-Cậu khéo chọn Anh Linh thật!" Nhân Mã khen

"-Hihi! Chọn đại ấy mà! À, mai đi chơi với tui không?" Bảo Bình hỏi

"-Đi chơi ở đâu, rũ thêm người được chứ?" Nhân Mã hỏi

"-Được, tui có một đống vé khuyến mãi công viên nước, Tư Mã Ý lấy được, rũ bao nhiêu tùy thích!" Bảo Bình cười

"-Bảo Bình, chúng ta về thôi! Nghỉ ngơi mai đi chơi cho khỏe!" Tư Mã Ý nói

Achilles lại gần Nhân Mã "-Nhân Mã, nhờ cô rũ Song Tử và Thiên Yết đi nhé, nhớ mang Anh Linh của họ theo!" *nói nhỏ*

"-Đương nhiên là sẽ rũ rồi, mà có chuyện gì không?" Nhân Mã tròn mắt

"-Chuyện của con trai, cô không hiểu được đâu!" Achilles cười

"-Hám gái thì nói đại đi! Còn bày đặt chuyện của con trai là sao? Về nhanh nào!" Tư Mã Ý đánh nhẹ vào lưng Achilles

"-Rồi, về đây!" Achilles đi theo sau Tư Mã Ý

.
.
.

Bảo Bình đi về, vô tình nhìn vào bảng đánh giá ...

"-Cái tên này thú vị thật!" Bảo Bình cười

"-Sao thế? Cô tìm được Anh Linh muốn chiêu mộ à?" Tư Mã Ý hỏi

"-Phải!" Bảo Bình cười

Merlin

Lực chiến đấu: SS

Chiến thuật: SS

Kỹ năng chiến đấu: SS

Phòng thủ: SS


"-Chỉ số hoàn hảo thật!" Achilles ngạc nhiên

"-Mai đi chơi với Nhân Mã xong tui sẽ săn tìm Anh Linh này!" Bảo Bình cười

"-Ừ, nhưng giờ về ngủ đi đã!" Tư Mã Ý nói

.
.
.
.

Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người ngày ấm áp và hạnh phúc
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 13] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 13]   HeroesZodiac [Phần 13] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:01 pm

tem
 
 

HeroesZodiac [Phần 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 6]
» HeroesZodiac [Phần 7]
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-