Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pun PaPi
Học sinh chưa nhận lớp
Pun PaPi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 02/04/2000
Join date : 10/07/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 2:31 pm

Chap 1 của mình hơi bị lãng nên chap này mình sẽ cố gắng làm tốt hơn lầ trước . Mong mọi người ủng hộ mình <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Khi tiếng chuông vào giờ học, mọi học sinh tạm biệt những câu truyện đầy lí thú của mọi người để trở về lớp học. Ngôi trường hôm nay rất nhộn nhịp và tràn ngặp tiếng cười bởi những cô cậu học trò hiếu thắng. Trong khi đó các sao nhà chúng ta đang tập thích nghi với ngôi trường mới này. Tiếng bước chân của một nhóm học sinh vang lên phía hành lang các dãy lớp học.

- Oa, lớp của bọn mình đây à, đẹp quá, bàn ghế, sàn nhà....cái nào cũng sạch hết ớ - Xữ và Bình nhi mới bước tới của lớp thì liền bị hút.

- À, bọn nình vào lớp đi mọi người - Cua tiên phong.

- Uk - 5 sao nữ đồng thanh.

Trong khi 5 sao chúng ta vào tới lớp chưa được bao lâu thì...

- Á, chời ơi ở đâu chui lên nhiều vậy nè...Cứu tui làng nước ơi....- Tiếng của một chàng trai kêu lên cùng với 3 người nữa chạy theo sau.

- Anh Bảo Bình ơi...I LOVE U...I LOVE U...- Một đứa con gái hét lên.

- Song Tử ơi, chờ em với - Một đứa reo lên nữa.

- OMG, mấy anh đẹp trai quớ, chắc em chết quá...- Đằng sau họ là cả đám crazy fam đang đuổi theo 4 sao nam.

Mấy sao nữ  nghe bên ngoài ồn ào nên tò mò ra xem có chuyện gí không thì thấy cả đám con gái đang đuổi theo ai đó.

- Nè các cậu, cái chuyện gì đang diễn ra thế kia - Ngư nhi ngơ ngác nhìn các sao còn lại đang bị mắt chữ O mồn chữ A.

- Bọn tớ biết chết ngay lập tức - 4 sao nữ đồng thanh.

Đang chạy thì Bảo Bình bị vấp cái gì đó ( tg cũng hổng có biết nó là cái gì lun ) rồi ngã nhào xuống đất, mấy sao nam kia chạy lại đỡ Bảo Bình lên.

- Ây da...tan tành cái khuôn mặt đẹp trai của tui rồi..hic - Bảo Bình than vãng.

- Ủa...cái giọng nghe quen quen nhỉ, để nhớ coi hình như là...Áh chời ơi anh Bảo Bình - Cừa hốt hoản vội vàng chạy về phía Bảo Bình.

- Ủa, là em hã Dương nhi, sao đi học muộn vậy - Bảo Bình nhăn mặt cười.

- À, tại gặp một tí rắc rối thôi...mà anh có sao không vậy, có bị thương ở chỗ nào không hã - Cừu lo lắng hỏi.
 
- Không sao đâu, chẳng qua là chuẩn bị mất khuôn mặt đẹp trai này - Lọ xuýt xoa khuôn mặt của mình mà không để ý tới mọi người đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu còn đám fam thì bắt đầu nổi cơn điên lên.

- Này, cái con nhõ kia mày là cái thá gì mà xưng hô với Hoàng Tử của tụi tao bằng anh anh em em hã - Nhóm trưởng fam club cất tiếng nói ngang ngược.

- Cô mới nói cái gì đó - Xữ bực tức bênh bạn của mình.

- Mày không nghe hã con nhõ kia, có bị điếc không tao nói là BỌN BÂY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ KÊU HOÀNG TỬ CỦA TỤI TAO BẰNG ANH HÃ - Con nhõ lại ngạo ngễ ngước mặt lên trời cười đắc ý.

- Cô có thôi đi không hã Thúy Diễm, cô nghĩ cô là ai mà dám xúc phạm em tôi như vậy hã. - Bảo Bình bức xúc lên cơn thịnh nộ quát vào mặt Thúy Diễm. Còn cả đám con trai thì ai cũng bất ngờ trước hành động và lời nói của Bảo Bảo, chưa bao giờ bọn anh thấy cậu giận dữ như thế, nếu có thì chẳng qua là dứt thời thôi còn bầy giờ...phải nói là Bảo Bảo như một con quỷ đang khát.

- Anh mới nói là...c...cô ấy là em gái của anh - Thúy Diễm sợ run người.

- Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...ĐI ĐI...- Bảo Bảo lại quát rõ lớn.

- Hứ - Thúy Diễm bực dọc đành phải cắn răng mà rời đi, thấy vậy bọn kia cũng đi theo cô ta.

- Bạch Dương à, cậu có bị làm sao không, anh ta là anh trai của bạn à ? - Cua lăc lắc vai của Bạch Dương.

- Tớ khồn sao, chúng mình vào lớp thôi cô giáo gần lên rồi đó - Cừu đánh trống lãng qua đề tài khác.

Bỗng từ đau có một cô gái tung tăng chạy lên, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhiều chuyện (==').

- Có chuyện gì vật mọi người, kể tớ nghe với - Cô gái đấy chạy lại hỏi.

- À, Cừu con đừng có nhớ lại nó nữa, quá khứ hãy để cho nó ngủ yên đi - BB nói lớn.

-...- Đáp lại câu nói đó là sự lạnh lùng của Bạch Dương.

--------------------------------------------------------Flashback---------------------------------------------
Lúc Bạch Dương và Bảo Bình 6t.
Hôm đó vẫn như mọi ngày, Bạch Dương cùng anh của mình ra đồi cùng nhau chơi trò đánh đu và luyện võ. Họ chơi đến trời xế chiều thì liền về nhà kẻo ba mẹ lo lắng. Vừa về tứi nhà thì họ nghe tiếng chữi rũa và xĩ nhục của một người đàn bà của mình, tò mò nên hai anh em họ núp đằng sau cánh cửa để nghe trộm.



'' Bây giờ các người muốn gì hã, tại các người nên tôi mất hết người thân và cả người tôi yêu thương ''

'' Vụ nổ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải tôi đã nói hai thứ chất đó không thể kết hợp được với nhau mà các người có tin tôi đâu ''

'' Tôi không cần biết những lời của ông nói ra sao, thứ bây giờ tôi muốn là hãy trã lại gia đình cho tôi ''

'' Cô hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cô không thể một mực kết luận rằng chồng tôi đã hại chết 3 người họ '' - Mẹ của Bạch Dương.

'' Hơ, nực cười, các người nghĩ các người là các người có thể thanh minh với tôi à ''

'' Đó là sự thật, nếu cô không tin thì mời cô ra về cho ''

'' Ông thừa nhận việc mình làm rồi à ''

'' Cô đừng có mù quán như vậy nữa có được không '' - Mẹ Bạch Dương.

'' Bênh chồng của mình đó à, một nhà khoa học nổi tiếng như ông lại có thể ra tay giết chết 3 người...NHỤC NHÃ ''

'' Cô có thôi đi không hã...cô mà nói nữa thì đừng có trách tôi '' - Mẹ Bạch Dương.

'' Mày là cái thá gì mà ngông mặt lên nói chuyện với tao hã, mày có tin là tao có thể làm hỏng hư danh của mày không ''

'' Mày đừng nghĩ mày có quyền thì có làm gì thì làm, cô gieo nhân thì sẽ gặp quả đó '' - Mẹ Bạch Dương.

CHÁT!!!!!!!!

'' MẸ '' - Bạch Dương thấy cảnh tượng đó liền mất bình tĩnh chạy lại gần mẹ của mình, khuôn mặt của cô bây giờ đẫm nước .

'' B...Bạch Dương...Bảo Bình ''

'' Bà...bà dám đánh mẹ tôi ''

'' Dậy thì sao nào, đánh lại tao à bé con...HAHAHA ''

'' Bà biến đi...BIẾN ĐI '' - Bảo Bình .

BỐP!!!!!!

'' HAHAHA...hôm nay đã tay quá ha ''

Nói rồi, người phụ nữ đó đi về và bỏ lại những ánh mắt căm thù đén tận xương tủy.

----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


- Này Song Ngư, chuyện gì vậy - Mã nhi ngơ ngác.

- À, không có chuyện gì đâu - Ngư nhi nở một nụ cười ấm áp.

- Thôi, mình vào lớp đi - Ngư nhi lôi Mã nhi xành xạch vào lớp.

- Này Bạch Dương, cậu không sao chứ - Cua lo lắng hỏi hang Cừu.

- Mình không sao - Cừu híp mắt cười, có lẽ Cừu đã bình thường trở lại.

- Hay là mình ngồi với cậu nha Dương nhi - Cua nhẹ nhàng nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai bị lệch đi một nhịp.

- Ừ, cậu cứ tự nhiên.

Rồi từ đâu thêm 2 chàng trai nữa bước vào lớp 10A3. Một anh thì nhìn có vẻ nghiêm nghị nhưng những đường nét trên mặt phải nói là rất tuyệt. Còn chàng trai kia thì có vẻ sát khí đầy người và khuôn mặt lạnh lùng cực cool.




END CHAP 2.


 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:05 pm

Tem
 
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:26 pm

phong bì ~ hóng chap
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:27 pm

còn hồ dán, lấy lun. Hóng chap
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 4:10 pm

Nên hạn chế đối thoại & viết dài ra^^
 
Pun PaPi
Học sinh chưa nhận lớp
Pun PaPi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 02/04/2000
Join date : 10/07/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 4:57 pm

yoohaney đã viết:
Nên hạn chế đối thoại & viết dài ra^^
c'ơn pn mình sẽ cố gắq:x
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 5:31 pm

truyện bạn như viết kịch vậy! hạn chế đối thoaij và cầm thêm miêu tả
 
Sponsored content
12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥   12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥ Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 2 ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 3 ♥
» 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ♥ chap 1 ♥
» 12 chòm sao và nhịp đập trái tim ( GTNV And couple )
» 12 chòm sao và Trái Đất thứ 2 ! ( Chap 2a )
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 5a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và nhịp đập trái tim-