Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:03 am

Tác giả: Dream2012

Phần 3: Thử thách

Bầu trời bỗng chuyển xấu rất nhanh, không biết tự khi nào, mây đen lại ùn ùn kéo đến, che kín cả 1 vùng trời xứ Kai. So với hồi lúc mà Takeda còn ngồi bàn chuyện với các thuộc hạ, thì bây giờ chỉ sau vài phút, bầu trời bỗng chuyển tối đến không ngờ, đến nỗi không ai có thể ngờ được, chỉ cách đây vài phút thời tiết được đánh giá là đẹp nhất trong tuần…

*GRẦM* *GRÀO* *GUỒM*

Trên trời, vang rền trên tiếng sấm dữ dội, là 1 con bạch hổ khổng lồ, đang gầm thét trên nền trời đầy mây đen u ám….

_”Kyaaaaa” – một số nữ tì là lên, ôm đầu đầy sợ hãi trước cảng tượng ki bí này

_”Cẩn thận, đây không phải hổ thường đâu” – 1 tên lính hét lên, giọng đầy vẻ kinh sợ

_”Đội cung thủ chuẩn bị !!!!”- 1 người, có lẽ là chỉ huy đội cảnh vệ ra lệnh – “BẮN”

*Vút* *Vút* *Vút*

Hàng trăm mũi tên dày đặc như mưa, 1 làn mưa tên nhắm thẳng vào người con hổ. Nhưng những mũi tên kia quá nhỏ bé, không là gì đối với 1 con vật “khác thường” này cả, nó nhẹ nhàng đưa chân trước lên, gạt đám cung tên dạt sang 1 bên, giống như người ta lấy tay xua bầy ruồi đi vậy.

_”Không ăn thua gì với nó cả !” – 1 giọng nói vô vọng vang lên

_”Cẩn thận, nó tới kìa !!!”

Bất thình lình, con hổ đập đuôi xuống không khí mấy cái, rồi nó khom người xuống lấy đà, tức thì, cả thân người nó lao vút, xuyên qua không khí lao thẳng vào đám Xạ Binh.

_”GYAAAAAAAA”

Cả 1 đám lính bị sức mạnh đó thổi bay, mỗi người văng ra 1 nơi, sau khi kết thúc màn tấn công, con hổ lại trở về vị trí cũ trên bầu trời, tiếp tục gầm thét, mắt dán chặt vào dinh thự nhà Takeda….

_”Ưm ư ư… chết tiệt…” – viên chỉ huy nằm sõng soài dưới đất rủa thầm như vậy, bỗng ánh mắt ông trở nên vui mừng hẳn, giống như người ta vừa kiếm được tia hi vọng trong lúc sinh tử vậy:

_”Tiểu thư, tiểu thư Takeada ^^”

_”Cái chuyện quái gì mà…” – Takeda Shingen bước ra, trên tay trái của cô xách cổ 1 tên lính (có lẽ hắn bị thổi bay về hướng cô ta ), ánh mắt dán chặt vào con vật thần bí hung tợn kia, trong khi tay phải vẫn nắm chặt sợi dây trói 3 sao nam của chúng ta: Sư Tử, Song Ngư và Cự Giải ..

_”Hư hư hư” – giọng Cữ Giải run run – “Quái vật, quái vật kìa “
_”Á á á á, cứu con với mẹ ơi TT_TT” – Song Ngư nói đầy vẻ vô vọng, sau đó chuyển qua bài ca con cá – “Ngày hôm nay suýt chết dưới kiếm, nay con lại sắp từ trần bởi hổ huhuhu”

_”Này này cô em xinh đẹp, thả bọn tôi ra đi đã rồi chúng ta đàm phán trong hoà bình nhé :bd” – Sư Tử giở giọng ngon ngọt, không quên nháy mắt với Takeda 1 cái.

Và Takeda đáp lại bằng 1 cú siết dây trói của Sư  

_”Úi đau quá, con gái mà khỏe vậy >”<!” Sư Tử than

_”Ta vừa nghỉ ra một ý rất hay để bắt con hổ này!” Takeda cười

_”Ngài nghĩ ra ý gì ạ?” Một tên lính hỏi

_”Câu hổ! Bọn này sẽ làm mồi!” Takeda chỉ tay vào bọn Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải

_”Hả????” Cả bọn hoảng hồn

Cả 3 người bị cột vào một sợi dây và quăng ra ngay trước mặt con hổ

Song Ngư hoảng hốt la lên:

_”Má ơi, con sắp chết rồi!”

_”Bình tĩnh nào, phải có cách nào đó!” Cự Giải nhìn xung quanh

Con hổ vồ đến chỗ 3 người

Trong lúc tuyệt vọng nhất, dây trói ba người họ bị kéo lui lại một khúc, họ thoát khỏi nanh vuốt của con hổ … và người làm chuyện đó không ai khác là … Takeda Shingen

_”Bây giờ chúng ta thành mồi câu hổ thật à >”<?” Sư Tử nói

_”Phải tìm cách thoát khỏi đây!” Cự Giải vô tình nhặt được một thanh kiếm của “người đã khuất” dưới chân

_”Này, là xác chết thật đấy!” Song Tử có vẻ hoảng loạn

_”Bây giờ có là thật hay giả thì chúng ta cũng đang gặp rắc rối lớn, cứ thoát khỏi đây đã rồi giải quyết sau!” Cự Giải tự cắt dây cho mình rồi tới Sư Tử và Song Ngư

Lại một lần nữa con hổ chạy thẳng đến họ … Con hổ khổng lồ ấy phát ra một ánh sáng rất lạ …

_”Lũ đần này, nếu để yên dây thì ta kéo đâu có chết, xem ra tự chui đầu vào chỗ chết rồi!” Takeda cười

Con hổ lao thẳng đến họ … trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, lưỡi kiếm mà Cự Giải cầm trên tay đã vô tình đâm thẳng vào ngực con Hổ ….

_”Bọn này may mắn rồi!” Takeda quan sát …

Bổng dưng con hổ phát nổ, cả bọn văng hết ra …

_”Ui da đau quá!” Tay của Song Ngư bị đập trúng tảng đá …

Từ trong đám khói nơi con hổ khổng lồ phát nổ … có một bóng người bước ra …..

_”Ai đấy?” Cự Giải giữ chặt thanh kiếm trên tay

_”Chúng ta có nên can thiệp không ngài Takeda?” Một tên lính hỏi

_”Đừng! Khoan đã, bọn này khá là thú vị đây!” Takeda ngăn lại

Cự Giải vẫn giữ chặt được thanh kiếm trên tay … có một bóng người bước ra … tay cầm một cây sáo ….

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] ZhouYufull196138

_”Ta tên là Chu Du, ngươi là ai?” Người bước ra là một quân sư tài ba huyền thoại của nước Ngô … Chu Du …

_”Gì nữa đây???” Cự Giải và 2 người kia không tìn vào mắt mình

Số phận của họ sẽ ra sao???

========================================================================


Quay về bọn Nhân Mã Xữ Nữ ….

Nhân Mã bắt đầu nằm lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng mà Hideyoshi chuẩn bị cho mọi người

Xữ Nữ nhìn quanh căn phòng rồi nói

_”Căn phòng này cũng khá lớn, nhưng mà để cả 6 người đàn ông chung một căn phòng này liệu có ổn không?” – Xữ Nữ gãi đầu

_”Chịu thôi, chứ giờ biết làm sao? Ở nhờ không nên đòi hỏi!” – Nhân Mã cười

_”Có gì lát nữa xin cô bé kia xem sao? Không biết cô ta khỏe chưa nhỉ?” - Trương Phi ngồi xuống

_”Bị thương nặng như thế thì khỏe đến mấy cũng không khỏe nhanh được đâu!” - Quan Vũ nói

_”Các đệ này, các đệ có thấy nơi này lạ quá không? Tại sao con gái có thể khỏe đến vậy?” Lưu Bị cười

_”Quá khỏe ấy chứ, thân hình nhỏ bé, nhưng mà sức mạnh thì không tưởng, thậm chí ngang hoặc hơn cả những võ tướng ở chỗ chúng ta!” Quan Vũ cười

_”Quả thật phụ nữ nơi này không thể coi thường được, như Katsuie lúc nãy, cô ta hoàn toàn chưa đánh thật đâu!" Khổng Minh đứng trước cửa

_”Đàn ông con trai nói xấu sau lưng phụ nữ không tốt đâu!” – Bổng dưng một giọng nói vang lên từ phía ngoài

_”Ai nữa đây???” Xữ Nữ tròn mắt

Bên ngoài là một cô bé …. Thật sự … rất bé … nhìn chừng thì chỉ khoảng 10 11 tuổi, có khi còn nhỏ hơn, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi bộ đồ cô ta mặc là một bộ đồ của Ninja thời chiến quốc

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] Nobuna-goemon-01

_”Cô bé nhóc ăn mặc gì kỳ thế? Sao nhóc lại ở đây?” Trương Phi tươi cười lại gần cô bé

_”Gọi người khác như thế bất lịch sự lắm đấy!” Một cô bé khác cầm một chén cơm và đôi đũa đứng ngay sau Xữ Nữ, nhìn còn nhỏ hơn cả cô bé ninja đứng ở ngoài ….

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] Toshiie-meada

_”Úi trời! Xuất hiện từ chỗ nào vậy?” Xữ Nữ giật mình té ra phía trước

_”Tui ở trong phòng này nãy giờ mà, tại mấy người không chú ý ấy chứ!” Cô ta nói (Có lẽ do tí hon quá nên không ai chú ý)

_”Ngài Nobunaga kêu bọn này xem chừng các ngươi xem có mục đích gì xấu không!” Cô bé Ninja nói

_”Hai nhóc … á không … hai cô có thể cho tôi biết quý danh không?” Nhân Mã toát mồ hôi

_”Tôi là Hachisuka Goemon, một ninja dưới quyền Nobunaga hiện tại!” Goemon nói

_”Còn đây là ….?” Xữ Nữ nhìn cô bé cầm chén cơm

_” Meada Toshiie, Chiến binh giỏi nhất của đội quân Oda!” Meada nói

_”Hai nhóc đùa chắc, nhỏ tí thế này thì làm sao ra chiến trường được?” Quan Vũ cười

_”Muốn thử không?” Meada cười, rút ra một cây thương dài gấp hai người cô ….

_”Tiếc là tui rất ít khi ra chiến trường …!” - Goemon cười _”Vì nhiệm vụ của tui là ám sát!” Vụt một cái Goemon xuất hiện kế bên Quan Vũ

_”Nhiệm vụ thứ hai, bọn này muốn thử sức của các người!” Meada cười

_”Chắc cũng là của Oda Nobunaga nhỉ?” Lưu Bị hỏi

_”Không, nhiệm vụ đó do bọn này tự đặt!” Maeda phang thẳng cây thương vào người Quan Vũ, nhưng Quan Vũ nhanh chóng đỡ được, cả chỗ Quan Vũ ngồi bị lún xuống

Đúng lúc đó, Goemon bay lên bầu trời và phóng hàng chục phi tiêu xuống

Một con gió mạnh bay qua thổi bay hết tất cả phi tiêu

_”Mấy cô nghiêm túc đấy à?” Khổng Minh ngồi thư thãn và quạt phe phẩy

_”Ông có vẻ thư giản nhỉ?” Maeda nhảy về phía Khổng Minh, giáng thẳng một đòn xuống

RẦM …..! Một tiếng động khủng khiếp vang lên, thứ mà thương của Maeda một khoảng không trước mặt Khổng Minh

_”Gió à?” Maeda cười, gòng tay đập xuyên qua cả lớp gió bảo vệ Khổng Minh, một nữa khu nhà bị đập nát vì đòn đó ….

_”Cả những võ tướng thời của ta cũng không chắc là đánh xuyên được đó đâu, cô khá lắm, cô nhóc!” Khổng Minh ngồi xuống kế bên cô nhóc

_”Không ngờ mặc dù chỉ là những cô nhóc bé xíu nhưng mà lại đáng kinh ngạc như vậy! Không biết nam giới ở đây thế nào nhỉ?” Lưu Bị cười

_”Đàn ông con trai chỉ là một lũ vô dụng tốn cơm!” Maeda cười

_”Đừng phê phán như thế!” Xữ Nữ toát mồ hôi

_”Mấy người nói chuyện vui quá nhỉ?” - Lại một cô gái khác bước từ xa đến, có phải là rắc rối nữa không đây? (Thế quái nào mà toàn con gái thế không biết>”<)

_”Chào mọi người, tôi là Niwa Nagahide! Quân sư của Oda!” Cô gái đưa tay lên làm duyên, nhìn chung từ nãy đến giờ … đây có lẽ là cô gái “già” nhất mà họ gặp

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] 293052_399842500068989_1017349665_n

Tay cô ta cầm cả một thanh long đao khá giống Quan Vũ ….

_”Cô đến nhập bọn à Nagahide? Cùng nhào vào thử mấy tên con trai này nào!” Goemon nói

CỐC!!!! Nagahide cốc vào đầu Goemon _”Không nên đối xữ với khách như thế! Đây là khách của ngài Nobunaga đấy!”

_”Híc … biết rồi!” Goemon ôm đầu

_”Xin lỗi vì đã làm phiền nhé! Maeda, mau lại đây!” Nagahide nói

_”Lại để bị cốc đầu à!” Maeda lui lại

_”Thế muốn bị phạt gấp đôi à!” Nagahide nhăn mặt

_”Thôi thôi được rồi, tha cho cô nhóc này đi, dể thương thế mà!” Lưu Bị lại gần Maeda và cười

_”Còn ông … hình như ông là Khổng Minh nhỉ?” Nagahide đứng trước mặt Khổng Minh

_”Phải!” Khổng Minh đứng dậy

_”Đừng nói là cô ta sắp thử Khổng Minh nữa nhé!” Nhân Mã nói thầm

_”Rất hân hạnh được biết ông!” Nagahide nở một nụ cười rất dể thương

_”Tôi cũng vậy!” Khổng Minh cũng cười

_”Phewww! Cứ tưởng sắp đánh nhau tiếp!” Xữ Nữ toát mồ hôi

_”À, nhớ rồi, ngài Nobunaga nói là mời mọi người đến phòng họp!” Nagahide nói

_”Ủa? Cô ấy khỏe lại rồi à?” Nhân Mã tròn mắt

_”Đương nhiên rồi, mấy vết thương đó làm sao làm khó được ngài ấy!” Nagahide cười

Lưu Bị đứng dậy _”Được, chúng ta đi thôi!”

.
.
.

Họ đi đến một căn phòng cổ kiểu Nhật, những người bên trong nhìn vào những con người mới đến ……

_”Chào mừng đã đến đây!” Nobunaga ngồi ở phía trong cùng và ở phía giữa những người khác (Trong các phiên họp cổ của lãnh chúa, các vị tướng người ở bên trái và phải, còn riêng lãnh chúa sẽ ngồi ở giữa)

Không khí xung quanh im lặng … biểu hiện ra một sự uy nghiêm “đáng sợ”, hầu như mọi người đều cảm giác rằng chỉ cần nói thừa một câu có thể nguy hiểm đến tính mạng ….

_”Các ngài đây là ….? Theo báo cáo của Katsuie thì các ngài là những anh hùng của Nước Thục vào thời Loạn Tam Quốc nhỉ?” Nobunaga nói

_”Phải, thật khó tin nhỉ?” Lưu Bị nói

_”Khó tin thật, nhưng mà có vẻ là thật rồi, báo cáo của Katsuie, Maeda, Goemon đều ghi nhận điều đó!” Nobunaga cười

Nhân Mã nghĩ thầm trong đầu _”Bọn nó vừa mới đây kia mà, làm sao báo cáo nhanh được như thế nhỉ?”

_”Còn hai ngươi, hai ngươi đã cứu ta nhỉ?” Nobunaga nhìn vào Nhân Mã và Xữ Nữ

_”Phải ….” Xữ Nữ nhỏ nhẹ trả lời

_”Nhưng nhìn chung có vẻ các ngươi cũng không phải ở đây, đừng nói là giống những người kia đến từ thời tam quốc nhé?” Nobunaga nheo mặt

_”Không … chúng tôi đến từ một thời kỳ khác …!” Xữ Nữ gãi đầu

_”Khoảng gần 500 năm sau …!” Nhân Mã nói tiếp

_”Tương lai à?” Nobunaga hỏi tiếp

_”Phải!” Nhân Mã trả lời

_”Nói cho ta biết hai ngươi!” Nobunaga rút kiếm đưa trước cổ Nhân Mã

_”Nh…ân …Mã! Còn cậu kia là Xữ Nữ!” Nhân Mã trả lời, người lạnh toát

_”Tên lạ nhỉ? Vậy bây giờ trả lời câu hỏi của ta? Thế giới sau này sẽ như thế nào?” Nobunaga hỏi vặn

_”Thế giới sau này à …? Hòa Bình, không phân biệt giai cấp, mọi người đều sống khá bình yên …!” Nhân Mã có lẽ đang cố gắng nói đúng cái Nobunaga muốn nghe

_”Các ngươi có thể chiến đấu không?” Nobunaga lại tiếp tục hỏi

_”Về chiến đấu thì bọn này chỉ biết chút chút …!” Nhân Mã nói

_”Một vị tướng thì không nhất thiết phải chiến đấu giỏi, chỉ cần có một cái đầu thông minh là được! Vậy hai ngươi có muốn trở thành một vị tướng của Oda không?” Nobunaga hỏi

_”….” Nhân Mã không biết trả lời thế nào

Bổng dưng Nobunaga đạp Nhân Mã ngã ra phía sau _”Ngốc thật, ta chỉ đùa thôi! Ta chẳng muốn bắt ép ai cả!” Nobunaga cười

.
.
.

_”Cuộc họp chấm dứt! Lưu Bị và hai người của tương lai, theo ta một chút!” Nobunaga nói

Lưu Bị, Nhân Mã và Xữ Nữ đi theo Nobunaga vào một căn phòng ….

_”Đầu tiên tôi xin phép nói một chút chuyện riêng với ông được không Lưu Bị?” Nobunaga nhìn Lưu Bị

_”Cô cứ tự nhiên, không cần giữ phép như thế đối với tôi!” Lưu Bị cười

_”Ngài là một lãnh đạo của quá khứ, ngài nghĩ như thế nào mà thế giới tôi muốn nhắm đến?” Nobunaga hỏi

_”Vậy tôi xin phép nói thật, ước mong của cô cũng khá giống tôi, mong muốn một thiên hạ thái bình! Nhưng để thực hiện điều đó, tôi nghĩ cô còn quá trẻ!” Lưu Bị nghiêm túc nói

_”Cảm ơn vì lời nhận xét của ông, ông có cảm thấy đất nước ngày càng đi xuống nếu người dân cứ bị bóc lột bởi những kẻ cấp trên, Ông đã bao giờ nghĩ đến bỏ luôn cái khái niệm giai cấp đó chưa?” Nobunaga cười

_”Một ý tưởng khá ngốc nghếch, nhưng đó là một điều rất tuyệt vời đấy!” Lưu Bị cười

_”Ông sẽ giúp tôi thực hiện điều đó chứ? Dù ông đang ở xa quê hương, nhưng liệu ông có thể xem đây là nhà mình không?” Nobunaga nói

_”Khó đấy, nhưng tôi sẽ suy nghĩ, và trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ ở đây để dỏi theo những bước chân của cô, xem cô có thật sự quyết tâm hay không!” Lưu Bị nói

_”Vậy thì cảm ơn ông, ông có thể lui!” Nobunaga nói

Lưu Bị yên lặng lui về phía sau và bước ra ngoài …

_”Hai ngươi! Giấc mơ của ta có được ta thực hiện không?” Nobunaga hỏi nghiêm túc

_”Hỏi về tương lai à……?” Xữ Nữ hơi e dè

_”Xin lỗi … nhưng rất khó trả lời …!” Nhân Mã toát mồ hôi và nghĩ trong đầu _”Theo lịch sử mình biết thì Nobunaga chết ở chùa Honnoji mà chưa kịp hoàn thành giấc mơ … làm sao dám trả lời đây!”

_”Cô không cần hỏi chúng tôi về việc đó, vì việc chúng tôi và các vị anh hùng tam quốc có mặt ở đây có lẽ đã thay đổi phần nào đó lịch sử mà chúng tôi biết rồi!” Xữ Nữ nói

_”Ta hiểu rồi, các ngươi có thể lui …!” Nobunaga ngồi xuống

Xữ Nữ đứng dậy bước ra ngoài … Nhưng Nhân Mã vẫn ngồi đấy

_”Tại sao ngươi chưa đi?” Nobunaga tròn mắt

_”Cô không muốn nghe chính xác lịch sử mà tôi biết sao?” Nhân Mã nói, có vẻ anh định nói ra sự thật

_”Nếu muốn thì ngươi cứ kể!” Nobunaga có vẻ bắt đầu chăm chú

_”Oda Nobunaga mà tôi biết trong lịch sử … sẽ không hoàn thành được tâm nguyện của mình!” Nhân Mã kiên quyết nói

Nobunaga rút kiếm ra

_”Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?” Nobunaga nói, kiếm một lần nữa kề vào cổ Nhân Mã

_”Tôi rất nghiêm túc, nhưng Oda Nobunaga mà tôi biết là đàn ông, và là một ác quỷ không có trái tim!” Nhân Mã nheo mắt

_”Kỳ lạ nhỉ?” Nobunaga vẫn giữ kiếm ở cổ Nhân Mã

_”Cô có muốn thay đổi lịch sử và giữ nguyên mong ước về một thế giới như cô đã nói không?” Nhân Mã hỏi

_”Đương nhiên ta muốn!” Nobunaga dể dàng trả lời

_”Theo tôi đoán, cách đây không lâu, Oda Nobukatsu đã nổi loạn bằng vũ lực quân đội để lật đổ cô phải không?” Nhân Mã hỏi

_”Làm sao ngươi biết?” Nobunaga hỏi

_”Vì Katsuie là người dưới trướng của Nobukatsu, giờ đây cô ta đang ở dưới trướng cô đồng nghĩa với việc Nobukatsu đã bị bắt!” Nhân Mã giải thích

_”Ngươi thông minh nhỉ?” Nobunaga cười

_”Cô đã giết cậu ta chưa?” Nhân Mã tiếp tục hỏi

_”Chưa! Nhưng mai thì có! Mai chính tay ta sẽ giết nó!” Nobunaga nói

_”Hãy dừng ngay việc đó lại!” Nhân Mã nói

_”Tại sao?” Nobunaga có vẻ khó chịu

_”Tôi từng biết một người đàn ông tự tay giết chết “em trai ruột” của mình và trở thành con quỷ không có trái tim!” Nhân Mã trả lời đầy hàm ý

_”Hahahahaha! Vậy ngươi bảo là phải làm sao?” Nobunaga thu kiếm lại

_”Hãy cứ là một cô gái mong ước thiên hạ thái bình đi, và cô có thể cho phép tôi phóng thích Nobukatsu không?” Nhân Mã mạnh dạn nói

_”Nếu là người bình thường có lẽ ta đã chém ngươi lâu rồi vì cái thái độ ngông cuồng đó! Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ dể dàng thả người như vậy sao? Nếu vậy thì còn gì là uy nghiêm nữa?” Nobunaga nói

_”Vậy thì tôi phải làm sao?” Nhân Mã tròn mắt

_”Mua lại hắn!” Nobunaga nói

_”Mua?” Nhân Mã nghiêng nhẹ đầu

_”Phải, nếu ngươi đem 8000 kaku gạo về đây, ta sẽ tha cho hắn!” Nobunaga cười

(*Kaku là đơn vị tính gạo thời xưa, 1 Kaku gạo có thể nuôi sống một người đàn ông khỏe mạnh trong một năm)

_”Không có xu nào trong tay … làm sao mua?” Nhân Mã gãi đầu

_”Ta sẽ đưa cho người 3000 KAN(* Đơn vị tiền tệ đương thời), đem 8000 kaku về cho ta, thời hạn là 4 ngày!” Nobunaga nói

_”Theo tôi nhớ những gì tôi biết về tiền tệ, nhiêu đó chỉ đủ mua 4000 kaku là cao lắm rồi!” Nhân Mã toát mồ hôi

_”Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ tha cho Nobukatsu! Còn nếu không làm được, ngươi sẽ phải chết theo nó vì cái tội ngông cuồng đó!” Nobunaga có vẻ rất nghiêm túc

_”Ok! Cá cược thế nhé!” Nhân Mã đứng lên

_”Ok??” Nobunaga tròn mắt

_”Đại loại thì nó nghĩa là Đồng Ý!” Nhân Mã cười và bước ra

_”Cậu chắc chứ Nhân Mã, dể mất đầu lắm đấy!” Xữ Nữ đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ

_”Tớ không muốn một cô gái dể thương đến thế này trở thành ác quỷ được!” Nhân Mã cười

_”Cái khái niệm dể thương của cậu … chắc cần phải xem lại!” Xữ Nữ cười to

_”Hai anh, tôi giúp được chứ?” Goemon đứng ngay sau hai người …

_”Cô nghe lén nãy giờ à?” Xữ Nữ tròn mắt

_”Không quan trọng đâu, các anh tính làm thế nào? Chỉ trong 4 ngày với số tiền đó có thể mua được 8000 kaku sao?” Goemon hỏi

_”Bọn tôi có cách!” Nhân Mã cười

.
.
.
.

Nhân Mã và Xữ Nữ bước vào những cửa tiệm ở Kiyosu (Một nơi thuộc tỉnh Owari ở Nhật Bản và đang đặt dưới sự cai trị của dòng họ Oda), mua sạch số tiền đó vào những cây thuốc quý giá

_”Các anh chán sống rồi à? Tiền đó để mua gạo còn không đủ, đem đi mua mấy thứ này, tính để trang trí quan tài chắc?” Goemon nheo mắt

_”Không đâu, bọn tôi có cách kiếm tiền mà …!” Nhân Mã cười bí hiểm

Rồi 3 người họ bắt đầu khởi hành đi về phía Bắc …..

.
.
.
.

2 ngày trôi qua …. Nơi họ đến là thị trấn Onuguchi (Một thị trấn ở phía Bắc Tỉnh Owarhi)

Nhân Mã và Xữ Nữ rao bán những cây thuốc với giá cực cao …..

_”Không ngờ anh có thể kiếm tiền bằng cách dể dàng vậy!” Goemon kinh ngạc

_”Có một nữ ninja xinh đẹp đi chung là cả một sự động viên đối với bọn này đấy!” Xữ Nữ trêu

_”Chúng ta có cả núi vàng rồi ấy chứ!” Nhân Mã cười

_”Trò này học từ Game ra chứ đâu!” Xữ Nữ cười

_”Game là gì thế?” Goemon tròn mắt

_”À, khó giải thích lắm, đó là một dạng trò chơi tiêu khiển!” Nhân Mã nói

_”Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp?” Xữ Nữ hỏi

_”Hai người hãy dùng số tiền chúng ta kiếm được, mua càng nhiều càng tốt, sau đó thuê thêm một ít người đem về chỗ của Nobunaga!” Nhân Mã nói

_”Vậy anh làm gì?” Goemon hỏi

_”Tôi về trình diện bà chằn Nobunaga, kẻo cô ta tưởng bọn này trốn tội và đem Nobukatsu ra chém thì phiền to …!” Nhân Mã nói

_”Khôn nhỉ? Vậy ai làm việc đó nào!” Xữ Nữ bước đi

.
.
.
.

Thêm một ngày hơn nữa trôi qua thời hạn gần hết …. Nhân Mã đã bò về tới chỗ của Nobunaga

_”Gạo đâu?” Vừa thấy mặt Nhân Mã, Nobunaga đã hỏi

_”Còn thời hạn hết hôm nay mà!” Nhân Mã gãi đầu

_”Tốt nhất là vậy, à, cái thứ trong túi ngươi là gì đấy?” Nobunaga chỉ tay vào cái điện thoại trong túi Nhân Mã

_”À, cái này được gọi là Điện Thoại Di Động, một thứ phổ biến ở nơi chúng tôi!” Nhân Mã móc chiếc điện thoại ra

_”Nhìn nó mỏng manh nhỉ?” Nobunaga nhìn kỹ vào nó

_”Nó cũng khá là tiện lợi đấy! Công dụng của nó là giúp mình nói chuyện với người ở xa …!” Nhân Mã nói

_”Vậy sao? Ngươi thử làm ta xem nào?” Nobunaga khá háo hức

_”Úi, ở đây không có sóng, làm sao gọi được!” Nhân Mã gãi đầu

_”Vô dụng thế!” Nobunaga nheo mắt

_”Chịu thôi!” Nhân Mã cười

_”Này, ta hỏi ngươi nghiêm túc một tí được không?” Nobunaga nhìn Nhân Mã

_”Cứ tự nhiên đi, việc gì phải như thế, thoải mái chút có vẻ tốt hơn!” Nhân Mã nói

_”Tỉnh Owari được xem là tỉnh yếu nhất Nhật Bản bây giờ, ta cũng bị nhiều người cười chê là một đứa ngốc với mấy suy nghĩ viễn vông, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?” Nobunaga hỏi

_”Hahahaha! Hỏi mấy câu này sớm quá!” Nhân Mã cười

_”Ngươi muốn chết?” Nobunaga chuẩn bị rút kiếm ra

_”Á bình tĩnh, để tôi trả lời cho, thứ nhất, tôi không muốn bỏ mặc một cô gái như vậy được!” Nhân Mã nói

_”Thế thì ngươi chỉ là hạng dê cụ chẳng đáng một xu, một vài lãnh chúa khác xinh đẹp hơn ta nhiều, ngươi không đáng tin tưởng!” Nobunaga nheo mắt

_”Đã nói hết đâu. Thứ hai, tôi thích cái ý tưởng về thế giới không tưởng đó, trong thời đại này có vẻ điều đó là không tưởng, và nếu cô thực hiện được, có lẽ lịch sử sẽ thay đổi rất nhiều đấy! Nhưng mà nó thật sự rất thú vị! Những kẻ cười cô mới là những kẻ ngốc đấy!” Nhân Mã nói

_”Còn gì nữa không?” Nobunaga bỏ kiếm xuống

_”Thứ 3, tôi đang nghĩ đến một việc chưa thằng con trai nào dám làm trong lịch sử nhân loại!” Nhân Mã cười

_”Ngươi nghĩ đến chuyện gì? Âm mưu nỗi loạn à?” Nobunaga đưa mặt sát lại Nhân Mã

_”Nỗi loạn thì không dám rồi, thật ra nó giống chinh phục hơn!” Nhân Mã cười to

_”Chinh phục? Nghĩa là sao?” Nobunaga tròn mắt

_”Không có gì đâu!” Mặt trời bắt đầu lặn xuống cùng thời gian với lời nói của Nhân Mã ….

_”Ngươi rất thú vị, nhưng có vẻ đã gần hết thời gian rồi!” Nobunaga rút kiếm ra

Người Nhân Mã toát mồ hôi

_”Ta xin lỗi, nhưng ta là một Daimyo, không thể để cảm xúc riêng chi phối được! Công ra công, tư phải ra tư! Ta thật lòng muốn giữ ngươi lại vì ngươi khá thú vị!” Nobunaga đưa kiếm kề cổ Nhân Mã

_”Nếu bọn họ không về kịp, có lẽ sẽ chết khá oan đây … nhưng thôi, chết thì sao chứ!” Nhân Mã cười

_”Có trăn trối gì không?” Nobunaga hỏi, ánh mắt cô trở nên vô cùng sắc bén

_”Không hề!” Nhân Mã nói

_”Tại sao người không nói mấy câu đại loại như “Tha cho tôi” hay “Tôi không muốn chết” nhỉ?” Nobunaga hỏi

_”Tôi không muốn như thế, chết dưới tay một cô gái xinh đẹp là cả một vinh dự ấy chứ!” Nhân Mã nói (Tên này có chết vẫn còn hám gái)

_”Ta không còn lựa chọn nào khác! Chết đi Nhân Mã!” Nobunaga vung kiếm lên

KENG!!! Một phi tiêu bay vao trúng kiếm làm thanh kiếm rớt ra …

_”Công chúa! Xin hãy dừng tay!” Goemon chạy vào

_”Tại sao?” Nobunaga hỏi

_”Gạo đã về rồi!” Goemon nói

_”Thật sao?” Nhân Mã đứng bật dậy

Nobunaga, Nhân Mã và Goemon bước ra ngoài … từ xa một dãy dài những xe gạo đang kéo đến ….

_”Nh…nhiều vậy sao?” Nobunaga ngạc nhiên

_”Xin lỗi vì phải đem quá nhiều nên về trễ …!” Goemon nói

_”Tổng cộng là bao nhiêu kaku thế?” Nobunaga hỏi

_”30000 kaku!” Xữ Nữ từ xa bước lại

_”30000? Gần gấp 3.5 lần số lượng ta yêu cầu cơ à?” Nobunaga nói

_”Vậy như đã cá cược, ngài sẽ giữ lời chứ Nobunaga?” Xữ Nữ hỏi

_”Các ngươi khá có tài đấy!” Nobunaga quăng cho Nhân Mã một cái chìa khóa _”Đó là chìa khóa mỡ nhà ngục của Nobukatsu!” Rồi bước vào bên trong

_”Tôi cảm nhận được niềm vui từ ngài ấy!” Goemon nói

_”Không một cô gái nào có thể giết em trai mình cả!” Xữ Nữ cười

_”Cậu kia đâu rồi?” Goemon nhìn xung quanh không thấy Nhân Mã đâu cả

_”Chậc, tên này lúc nào cũng hối hã!” Xữ Nữ cười

.
.
.
.

Nhân Mã bước vào nhà ngục của Nobukatsu ….

_”Anh là ai?” Một cậu bé chắc chỉ hơn tuổi Goemon một tí đang ngồi trong nhà ngục

_”Giải thích sau nhé, tôi đến để giải thoát cậu, tôi đã thuyết phục được Nobunaga tha cho cậu rồi!” Nhân Mã cười và mỡ khóa

_”Anh không sợ tôi giết anh à?” Nobukatsu hỏi

_”Tôi biết việc cậu nổi loạn chỉ là do bị sai khiến thôi, đó là trong lịch sử mà tôi biết!” Nhân Mã cười, đưa Nobukatsu ra khỏi nhà giam rồi nhớ Hideyoshi chuẩn bị quần áo cho cậu ta

.
.
.

Nhân Mã giải thích mọi chuyện cho Nobukatsu nghe ….

_”Khó tin thật đấy!” Nobukatsu nói

_”Nhưng đó là sự thật mà!” Nhân Mã gãi đầu

_”Được rồi, vì anh đã cứu tôi, tôi sẽ tin anh!” Nobukatsu cười

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] 179063

.
.
.
.


Màn đêm bắt đầu lan tỏa khắp xung quanh … Đã gần về khuy ….

_”Tôi vào trong được chứ?” Nhân Mã đứng ở trước cửa phòng Nobunaga

_”Vào đi, tại sao ngươi biết ta vẫn chưa ngủ?” Nobunaga đứng ở lan can gỗ …

_”Đoán thôi, cô đã tin bọn tôi đến từ tương lai chưa?” Nhân Mã bước nhẹ vào

_”Vẫn chưa tin lắm!” Nobunaga nói

_”Cô đa nghi hơn Nobukatsu nhiều!” Nhân Mã cười

_”Là do nó quá ngốc thôi!” Nobunaga cười

_”Ở tương lai mặt trăng vẫn sáng như vậy chứ?” Nobunaga hỏi

_”Ờ, vẫn như vậy! Mặt trăng dù có thế nào vẫn không thay đổi mà!” Nhân Mã nói

_”Cái người đàn ông đã giết chết em trai mình và trở thành ác quỷ, đó là ta phải không?” Nobunaga hỏi

_”…Ừ…Nhưng đó là tương lai mà tôi biết, bây giờ có vẻ nó đã được sửa đổi rồi!” Nhân Mã trả lời

_”Vậy ngươi còn biết gì thêm về tương lai của ta nữa?” Nobunaga hỏi

_”Tôi sẽ không nói đến nó nữa, cô cứ đi trên con đường cô chọn, nếu một lúc nào đó nó sai, tôi sẽ cố gắng chặn cô lại!” Nhân Mã cười

_”Ngươi có vẻ sát gái ghê nhỉ?” Nobunaga cười

_”Không đâu, trong cái thế giới mà tôi sống, không hề có một người con gái nào thích tôi, ba mẹ thì lúc nào cũng ruồng bỏ tôi, có vẻ đối với tôi, đây là nơi tốt nhất!” Nhân Mã nói ra sự thật về mình

_”Hay ở lại đây! Làm một vị tướng dưới trướng ta! Cả bạn của ngươi nữa!” Nobunaga nói

_”Lần này cô có đùa không?” Nhân Mã tròn mắt

_”Không hề, ta hỏi thật đấy!” Nobunaga nói

_”Được thôi, riêng tôi thì tôi đồng ý!” Nhân Mã cười

_”Hãy thề đi!” Nobunaga nói

_”Thề thế nào?” Nhân Mã tròn mắt

_”Để xem nào … người ta hay thế bằng một nụ hôn nhỉ?” Nobunaga cười

_”Hả?” Nhân Mã đỏ mặt (Tên này vớ bở)

_”Đừng tưởng bở! Ngươi nghĩ ta là ai chứ?” Nobunaga đưa tay lên

_”Hiểu rồi!” Một cảnh tượng khá đẹp diển ra ….

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3] Oda-nobuna-ep2-1

Lưu Bị ngồi trên cây ngắm cảnh cùng Khổng Minh nhìn thấy cảnh đó

_”Chà, thằng nhóc khá ghê, nẫng tay trên của ta!” Lưu Bị cười

_”Còn thiếu gì cơ hội!” Khổng Minh cũng cười

_”Tuổi trẻ tài cao thật, ta già rồi!” Lưu Bị nói

_”Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?” Khổng Minh nhìn lên bầu trời

_”Ừ!”
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-